Blog Phượt Hà Nội Huế 5 ngày 4 đêm

Phượt Hà Nội Huế 5 ngày 4 đêm

avatar
Ngoc Chau dot CN, 30/01/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chia sẻ với các bạn chuyến phượt Hà Nội - Huế bằng xe ô tô tự lái
Chào các bạn!
Mình vừa làm chuyến phượt từ Hà Nội - Huế từ ngày 25/01/2022 đến ngày 29/01/2022, chia sẻ ngay cho mọi người khi còn nóng hổi. Kinh phí dự kiến 2 triệu/ ngày bao gồm tiền ăn, xăng xe, quà bánh các kiểu con đà điểu luôn. Lịch trình như sau:
Ngày 1 Hà Nội - Cửa Lò (Nghệ An) khoàng 300km, xuất phát từ 6h00 đi từ Hà Nội qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường cao tốc nên quãng đường này di chuyển khá nhanh, nghỉ ăn trưa tại Quảng Xương (Thanh Hóa), đang mùa dịch nên mình chọn quán ăn vắng vẻ hạn chế tiếp xúc và nơi đông người, sau đó tiếp tục hành trình theo quốc lộ 1 tới Cửa Lò lúc 15h30. Các bạn lưu ý đi đúng tốc độ, không lo việc bắn tốc độ, với lại xe mình trang bị cam hành trình cùng bản đồ định vị rồi điện thoại ... bla... bla... nói chung đủ để giám sát, an toàn, tuân thủ giao thông đảm bảo không sợ XXX.
hình ảnh
Đang mùa dịch cùng với giáp tết nên bạn bao cả bãi biển Cửa Lò
Đang mùa dịch và giáp tết nên việc tìm chỗ ăn tương đối khó, khách sạn thì thoải mái phòng kiểu cả gia đình mình bao luôn khách sạn ấy hi...hi..., chạy loanh quanh thì cũng kiếm được chỗ ăn, sợ dịch nên mình cứ đóng hộp mang về khách sạn ăn. Chợ búa hải sản thì chả có gì, giá đắt mà người bán hàng có vẻ chẳng hứng thú (nhận xét theo ý kiến cá nhân, các bạn đừng gạch đá nhé)
Bãi biển Cửa Lò thôi mình chả cần giới thiệu làm gì, vì thông tin trên mạng nhiều rồi, tầm chiều tối hơi nước từ biển thổi lên thì thôi rồi, mờ mịt từ 17h-6h30 sáng luôn. Nước đọng thành giọt luôn
hình ảnh
2 đứa nhóc bao cả bãi biển
Ngày 2 mình đi thăm quê bác xuất phát 6h30 đến quê bác quãng đường 25km (đi theo google chỉ đường) lúc 8h15 tới nơi (bao gồm cả vừa đi vừa kiếm gì ăn dọc đường)
hình ảnh
Upload bức ảnh nhà bác lên cho các bạn biết mình đã đến
Thăm thú xong 9h00 bắt đầu thẳng tiến đến Huế lúc 18h chắc mình lái gần 400km gì đó, kiểu chạy cố nên mệt thật. Cứ thẳng quốc lộ 1 di chuyển kèm theo bản đồ cảnh báo cam hành trình rồi chỉ dẫn trên đường nên việc di chuyển không quá khó khăn, mọi người lưu ý nếu không qua thành phố Đồng Hới, Đông Hà thì nên đi đường tránh cho nhanh, đoạn đường này mình nghe mọi người cảnh bảo là đặc sản bò lang thang trên đường là có thật, tuy nhiên không quá nhiều, mình gặp 3-4 đàn gì đó, không nhớ cụ thể.
hình ảnh
Dọc đường khá vắng vả đẹp
Đến Huế lúc 18h tìm chỗ ăn, nghỉ quá dễ dàng do mù dịch nên việc thuê khách sạn khá dễ và rẻ, có lẽ mình đi dịp tết nữa
Ngày 3 thăm thú xung quanh Huế, lại mấy điểm mà ai cũng biết rồi upload cho mọi người xem
hình ảnh
Vắng Vẻ
hình ảnh
Tĩnh Lặng
hình ảnh
Yên Bình
hình ảnh
Thơ Mộng
hình ảnh
Quốc Học
hình ảnh
hình ảnh
Lăng Khải Đinh
hình ảnh
Giá vé vào tham quan đại Nội hiện tại là 200k người lớn, trẻ em 40k, còn lăng Khải Định 150k người lớn, trẻ em 30k (lưu ý các bạn là thôn Vỹ Dạ giờ được xây dừng thành nhà cửa chia theo ô bàn cờ hết rồi)
Ngày 4 Huế - Thành Cổ (Quảng Trị) 70km xuất phát từ Huế lúc 8h30 và về đến Thành Cổ lúc 10h 40, thăm Thành Cổ thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sỹ, ăn trưa cạnh thành cổ (đồ ăn khá cay, có lẽ do mình không ăn cay tốt)
hình ảnh
Thành cổ Quảng Trị
hình ảnh
hình ảnh
Tứ Thành Cồ - Nhật Lệ (Quảng Bình) 115km, xuất phát từ Thành Cổ lúc 12h10h và về đến biển Nhật Lệ lúc 15h40 bao gồm dừng nghỉ dọc đường.
Bãi biển Nhật Lệ khá vắng vẻ có lẽ do dịch và giáp tết, tuy nhiên kiếm chỗ ăn lại khá dễ dàng hơn so với Cửa Lò, còn chỗ ở thì cứ bao cả khách sạn luôn.
hình ảnh
Vắng vẻ, trời trong xanh
hình ảnh
Bãi biển sạch, có vẻ dốc
hình ảnh
Trời lạnh nên mình không dám tắm
Ngày 5 Nhật Lệ (Quảng Bình) - Hà Nội xuất phát 6h00 tranh thủ mua đồ ăn sáng vừa ăn vừa đi, do quãng đường khá xa nên ăn tranh thủ, về Vũng Chùa vào thăm mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (các bạn lưu ý: Do dịch bệnh nên dừng việc thăm viếng mộ), tiện đường về và từ quốc lộ 1 vào mộ Đại Tướng có 3km nên rất tiện. Mình dừng nghỉ ăn trưa tại Kỳ Anh và về đến Hà Nội lúc 20h50. Kể cũng mệt và xa. Tổng quãng đường đi là gần 1500km theo số công tơ mét xe mình. Chi phí tiền xăng xe thì hết khoảng 1700k, tiền phòng giá dao động 300-400k. Vé cầu đường thì nặng nhất đoạn Cầu Giẽ- Ninh Bình 105k, còn lại có 35k hoặc 40k, nếu đi đường tránh thì có 4 trạm từ Ninh Bình - Huế.

nghệ an quảng trị quảng bình thừa thiên huế hà nội

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Ngoc Chau

KHÁM PHÁ ĐẤT MỚI LÀM MỚI BẢN THÂN

0 Quốc gia
45 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
8 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
songnguyen07 Huế trông hơi vắng vẻ bạn nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngoc Chau Gần như ko có ng tham quan bên trong luôn, bên ngoài thì lác đác thôi
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
ATK Định Hóa với diện tích lên đến hơn 5000m2 nằm trải dài khắp 9 xã Điềm Mặc, Phú Đình, Thanh Định, Bảo Linh, Định Biên, Quy Kỳ, Bình Thành, Kim Phượng, Đồng Thịnh và thị trấn Chợ Chu thuộc địa phận huyện Định Hóa. ATK được hiểu theo nghĩa là viết tắt của cụm từ An Toàn Khu thành lập vào tháng 12/1946 với mục đích chọn 1 khu vực hậu phương an toàn cho kháng chiến chống thực dân Pháp.
Núi Hàm Lợn nằm trên dãy núi Độc Tôn, thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km theo hướng cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài. Địa điểm cuối tuần camping cho các bạn trẻ xả hơi và hoà mình cùng thiên nhiên đồng thời kết hợp leo lên đỉnh núi Hàm Lợn với độ cao 462m
Đầu năm về thăm cố đô Hoa Lư, nơi đây ghi dấu uy nghi gợi nhớ về một thuở vàng son. Cố đô Hoa Lư nằm tiếp giáp giữa huyện Gia Viễn và huyện Hoa Lư, thuộc địa phận xã Trường Yên. Nơi đây rất gần với các danh lam thắng cảnh nức tiếng Ninh Bình như Tuyệt Tình Cốc, Chùa Bái Đính, Tràng An,...
Đảo Quan Lạn Quảng Ninh là một hòn đảo nằm trên vịnh Bái Tử Long thuộc xã Quan Lạn và Minh Châu, cách trung tâm huyện Vân Đồn khoảng 40km. Để di chuyển từ Hà Nội tới đảo Quan Lạn nếu đi đường bộ quãng đường 210km, chủ yếu đi trên đường cao tốc cho nên thời gian di chuyển tầm 3h đồng hồ tới nơi
Trà Cổ - Móng Cái - Đông Hưng (Trung Quốc), khám phá biển Trà Cổ nơi có cột mốc đánh dấu điểm bắt đầu toạ độ biển trên đất liền, vượt biên qua Đông Hưng xem anh lớn và sự khác biệt của anh lớn.
Chinh phục cột mốc 1305 tại Bình Liêu - Quảng Ninh, xin chia sẻ với các bạn chi tiết về hành trình chinh phục cột mốc 1305 là cột mốc cao nhất không chỉ ở Bình Liêu mà còn cả tỉnh Quảng Ninh.
Bãi biển Hải Tiến gần đây đang nổi lên như 1 điểm mới cho mọi người du lịch ngày hè. Cách Hà Nội khoảng 160km, bãi biển nhỏ và hoang sơ, dịch vụ chưa nhiều. Nhưng cũng đủ để đáp ứng nhu cầu tắm biển của người dân các tỉnh phía bắc.
Làng Việt Cổ nằm trong khu danh lam thắng cảnh Tam Cốc - Bích Động, nơi lưu giữ nhà cổ vùng bắc bộ, về đây để tìm về 1 ký ức thuở nhỏ, nhớ về tuổi thơ đầy vất vả nơi cha mẹ sinh ra.
Đền Thái Vi ngự trong khu rừng Ô Lâm, thuộc tổng Vũ Lâm xưa, ngày nay thuộc thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngôi đền linh tiếng từ lâu đời, là nơi thờ các vị vua triều Trần. Xưa vùng núi Tam Cốc là nơi nhà Trần về đây dựng hành cung Vũ Lâm trong kháng chiến chống Nguyên Mông.
Xin giới thiệu cùng các bạn địa điểm cắm trại cuối tuần tại Hồ Núi Cốc trong khu cắm trại Nam Phuong Camp, trong quần thể khu Hồ núi Cốc - Thái Nguyên dịp cuối tuần