Blog Thông ơi....

Thông ơi....

avatar
TRẦN THÙY TRINH dot Thứ 5, 17/12/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
“Thông ơi là một quán cafe nhỏ bên đồi thông réo vui!”
“Thông ơi là một quán cafe nhỏ bên đồi thông réo vui!”
hình ảnh
"Thông ơi"
Mình đã đọc được lời giới thiệu như thế từ fb của Thông ơi. Mình ghé quán vào một buổi chiều mưa, tài xế grab chở mình tới quán Horizon, sau đó đi theo hướng dẫn xuống cuối dốc thì tới quán nha. Dốc đi xuống quán là mình đã thấy chill rồi, nhưng lúc đi lên dốc cao mệt xìu luôn, nếu mà đi xe máy thì tay lái phải cứng nha.
hình ảnh
Suốt đoạn dốc xuống quán bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những bảng chỉ dẫn đường đi đến quán như này nè.
Mình tới quán, vào quầy gọi món được nhân viên giới thiệu có chương trình aucostic với giá 150k/ người bao gồm 1 phần bánh và 1 nước (lựa trong khoảng 7-8 món gì đó), mình tình cờ đi trúng ngày có nhạc thôi chứ ngày thường không có nha, nghĩ trời mưa ngồi chill nhạc cũng thích mà. Gọi món toán xong thì mình chọn một chỗ ngồi, sau đó thì đi một vòng để ngắm cảnh và chụp hình. Nói là quán cafe nhỏ nhưng mình thấy không nhỏ đâu, cũng khá là nhiều góc xinh xắn để chụp hình, góc nào cũng đẹp á. Mình chụp ở tầng trên, từ quầy bar đi ra, sau đó đi xuống tầng dưới, trời mưa nhưng mà có cây dù cầm ra ngoài sống ảo thì cũng rất gì và này nọ. Một anh trai nào đó thấy mình đi vòng vòng chụp hình liền nhiệt tình chỉ cho mình đi lên cầu thang phía sau, ở đó cũng có một góc cực đẹp với bụi dã quỳ và chiếc ghế nhìn ra rừng thông.
hình ảnh
View nhìn từ tầng trên xuống tầng dưới của quán.
hình ảnh
Trời mưa một chút...
hình ảnh
Đây là chỗ được check-in nhiều nhất ở quán.
hình ảnh
Thông ơi thì đương nhiên là phải có thông rồi.
hình ảnh
Quán lọt thỏm giữa rừng thông.
hình ảnh
Một bụi dã quỳ...
hình ảnh
Một con quỷ...à mà thôi
Chụp chán rồi thì mình về lại chỗ ngồi để chill nhạc nha, tất cả khách được sắp xếp ngồi quây quần trong không gian ấm cúng. Mình nói thật là trong một buổi chiều mưa lành lạnh, bạn ngồi nghe nhạc mộc mạc như thế thật sự rất tuyệt. Mình đã đi rất nhiều quán café aucostic và theo cảm nhận của riêng bản thân thì quán này hát khá là hay. Ngoài ra bạn sẽ được anh chủ quán tâm sự giới thiệu đôi lời về Thông ơi, dễ thương xỉu luôn á.
hình ảnh
Không gian bên trong nơi diễn ra buổi aucostic
hình ảnh
Bánh, nước, và hoa. Chill thôi.
Bánh khá ngon, nước ngon, nhạc hay, view đẹp.
Tổng thể 9/10
————
?Thông ơi (31/8c Đường 3/4, phường 3, TP. Đà Lạt
Chương tình aucostic diễn ra vào thứ 6-7-CN từ 16g30 đến 18g30 với mức giá 150k/người.
#dalatdivatrainghiem #dalatriviu #dalatcogivui

lâm Đồng Homestay Đà Lạt Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
5 Bình luận
avatar
TRẦN THÙY TRINH
1 Quốc gia
13 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả