Blog Phú Yên - Quy Nhơn

Phú Yên - Quy Nhơn

avatar
Dung Thuỳ Nguyễn dot Thứ 2, 03/06/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu bạn yêu thích khám phá những hòn đảo hoang sơ thì Phú Yên, Quy Nhơn là hành trình không thể bỏ qua....
Hè này đi nghỉ với gia đình thì nên đi đâu?
Phú Yên - Quy Nhơn là lựa chọn thích hợp cho cả gia đình.
Mình thường mua vé máy bay, đặt phòng, tham khảo các tour từ trước 1-2 tháng. Vì đi cùng người già và trẻ em nên mình nghĩ đặt tour ngày là hợp lý nhất.
✅Trang phục: váy maxi, trễ vai, bánh bèo trắng, đỏ, vàng nha. Cần mang thêm áo, mũ chống nắng, kem chống nắng vì nắng gió miền trung đáng sợ lắm.
✅Lịch trình: mình sẽ ghi rõ ở ảnh nha

✅Khách sạn: Ở Phú Yên hotel khá rẻ, mng nên chọn ksan ở khu vực gần quảng trường (Nguyễn Huệ, Lê Duẩn) để buổi tối đi khám phá ẩm thực
Ở Quy Nhơn nên book ở khu Xuân Diệu (sát bở biển) hoặc Nguyễn Huệ gần quảng trường, gần biển, gần chợ, thậm chí là gần bệnh việnw luôn
?Ăn gì???
- ở Phú Yên: Bánh hỏi cháo lòng, mắt cá ngừ đại dương (bà Tám- Lê Duẩn), chè trái cây (khu nguyễn huệ, trường trinh), bánh tráng trộn, xiên nướng ( khu quảng trường), chè (chợ tuy hoà), hoa quả cũng rẻ lắm nha
- Ở Quy Nhơn: quán hải sản (158 xuân diệu, giá rẻ mà cũng ngon nữa, 80 Xuân Diệu sạch sẽ, rộng rãi. Dọc XD nhiều quán lắm ạ), khu ẩm thực Ngô Văn Sở (bánh khọt, chè, kem, nem nướng, sinh tố), Ốc các loại (khu Ngọc Hân Công Chúa), chè Ngô Mây, bánh xèo tôm nhảy, bò né 3 ngon, bánh mỳ nướng muối ớt, bún sứa
?Chơi gì???
- Ở Phú Yên: hãy đến Mũi Điện Đại Lãnh lúc sáng sớm để đón bình minh (khoảng 30-40p di chuyển từ trung tâm thành phố) đây là nơi đón ánh bình minh đầu tiên nên nếu có thể hãy đi từ 4h sáng và mang theo giày để leo lên ngọn hải đăng. Buổi trưa có thể ghé Vũng Rô để ăn trưa
- Bãi Xép: đây là nơi đóng phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, ngoài có view ngắm biển ra thì chả có gì đặc biệt, vé vào mất 20k. Có thể trải nghiệm cưỡi ngựa
- Ghềnh đá đĩa: ghềnh đá tự nhiên, tới thăm quan chụp hình 15p là chán ạ. Vé vào 20k
- Nếu có thời gian mng có thể ghé hòn Yến nữa ạ. Nhìn chung du lịch ở Phú Yên vẫn còn hoang sơ lắm, chưa bị khai thác nhiều
- Ở Quy Nhơn:
- Hòn Khô - Kì Co - Eo Gió: mình đi tour này chủ yếu để lặn san hô ở Hòn Khô thui, còn mng vẫng sang Kì Co để tắm, bãi biển sạch trong giống đảo San Hô Pattaya ghê gớm. Có thể trải nhiệm lượn dù (400k/10p), xe cano, lặn san hô và quay clip đi bộ (1tr/pax). Hòn Khô san hô đẹp tuyệt vời, tuyệt đối ko chạm để bảo vệ san hô nhé ạ. Eo Gió thì FLC khai thác, chủ yếu để ngắm cảnh thui ạ
- Cù Lao Xanh: hòn đảo cách đất liền 30p đi cano từ bến Hàm Tử. Nước trong xanh, đảo vẫn còn hoang sơ lắm. San hô mềm, có thể được chạm nhưng cá nhân mình thấy k đẹp bằng Hòn Khô. Trên đảo cũng đi lên ngọn hải đăng, khu dã ngoại để tắm, bãi đá Thảo Nguyên.
??Cả 2 địa điểm trên mình đều mua tour ngày cho đỡ vất vả. Trải nghiệm tour cũng k tệ lắm. Nên với gia đình như vậy là ổn.
- Tháp Đôi: ở trong thành phố, là kiến trúc của người Khơme. Vé vào 20k
- Đồi cát Phương Mai: ko nắng nóng quá mình có thể đi trượt cát
- Thăm mộ Hàn Mặc Tử
- Tour Hòn Khô - Kì Co - Eo Gió mình đặt ở Quy Nhơn me travel, cả gia đình đi xe 16 chỗ rộng thênh thang, hdv nhiệt tình, ăn uống ở cococamp k quá đắt đỏ
- Tour Cù Lao Xanh thì đặt bên Cù Lao Xanh travel, cảm giác bên CLX do cty này bao trọn rồi ấy ??
➕Chi phí:
- Vé máy bay 2tr8
- Ksan: 800k
- Ăn uống: 2~3tr
- Tour: 1320k
??? TỔNG 7-8tr/ng
Vườn thơ Hàn Mặc Tử Tháp Nhạn Cù Lao Xanh Hòn Yến (Phú Yên) Ghềnh Đá Đĩa bình Định Eo Gió Kỳ Co Bãi Xép phú yên Hòn Nưa (Phú Yên) Hòn Yến (Phú Yên) phù yên

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
13 Bình luận
avatar
Dung Thuỳ Nguyễn
4 Quốc gia
19 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đối với mình, Sapa là nơi để thả hết những phiền muộn âu lo
HÀNH TRÌNH 6 NGÀY 5 ĐÊM TẠI THÁI LAN CỦA CHÚNG MÌNH
ĐÀI LOAN - hòn đảo ngọc nơi sinh của trà sữa, nếu bạn là 1 fan cuồng của trà sữa thì ko thể bỏ qua bài viết này....hihi
Nếu như bạn đã phải lòng Hội An, trầm trồ trước Phượng Hoàng Cổ Trấn thì chắc chắn bạn sẽ mê mẩn Lệ Giang ❤️