Blog Penang nét cổ kính ở Malaysia
cover

Penang nét cổ kính ở Malaysia

avatar
Milena dot Thứ 4, 04/12/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Kinh nghiệm và trải nghiệm của chúng tôi tại Penang
Ngày 2: Penang
Nói sơ về Penang
Penang (tiếng Mã Lai: Pulau Pinang) là một bang tại Malaysia và được định danh theo đảo cấu thành nên bang. Bang Penang nằm ở vùng bờ biển tây bắc của Malaysia bán đảo, sát eo biển Malacca. Penang giáp với Kedah ở phía bắc và đông, giáp với Perak ở phía nam. Penang là bang nhỏ thứ hai tại Malaysia về diện tích sau Perlis, và là bang đông dân thứ tám. Penang gồm hai bộ phận – đảo Penang là nơi đặt trụ sở chính phủ, Seberang Perai nằm trên bán đảo Mã Lai. Penang là nơi đô thị hóa và công nghiệp hóa cao độ, là một trong các bang phát triển nhất và quan trọng nhất về mặt kinh tế tại Malaysia, đồng thời là một điểm đến du lịch phát triển mạnh.Penang có chỉ số phát triển con người cao thứ hai tại Malaysia, sau Kuala Lumpur. Penang là bang có dân cư hỗn tạp, đa dạng cao độ về dân tộc, văn hóa, ngôn ngữ, và tôn giáo.

Mấy ai thấm thía được câu không quan trọng là đi đâu, mà quan trọng là đi với ai...
Bởi vậy mà trên chuyến xe 8 tiếng đồng hồ đó chúng tui vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Dù là bước lên xe nằm ngủ ngửa, ngủ ngang, ngủ nghiêng, quay trái , quay phải, trồi lên, thụt xuống 80 giác... Từ lúc bùn ngủ lăn quay đến lúc 22 con mắt tính lun cái kiếng haha , tỉnh ruội mà vẫn chưa thấy Penang ló dạng. "Chị google " chăm sóc đoàn ghê lws. Sợ chúng tôi đói tranh thủ đi trút niềm tâm sự chạy lẹ như tên mua 2 bịch bánh lên xe ăn đỡ bùn miệng... Đến khi lên xe ăn 3 thời 4 đỗi bác tài đi ăn cơm mơi xong... Biết zậy phóng xuống ăn lun zới ổng,,, lầm bầm trong bụng ăn mà ko rủ tánh kì hà...
Rồi nhờ hai bịch bánh đó mà qua dc bữa sáng đẩy tiếp bữa tối, có ai tưởng tượng dc 6 con ng từ sang đến trưa ăn cơ 9 rmt. Ăn vậy hỏi sao "con chị google" giư có mấy trăm mà xài hoài ko hết. Ăn zị mà biểu...haha
Tầm trời sắp ngủ cũng là lúc tụi tui thấy chuyến phà Penang trước mặt. Nhờ vật vả trên xe mà vô tình chúng tôi biết có báo bông bắn vào đêm hôm đó.lại dc giải trí mà ko tốn xu nào...
Cơ mà mún xài tiền đâu phải dễ...
Sau cuộc rong rủi trên con khúc ngoặc đoạn đường tìm hostel by leg...thì chúng tôi cũng đã tìm đến nơi...
Chúng tôi được sắp vào một cái phòng 8 giường. Mở cửa vào đã thấy 2 cái balo và giày to đừng cả nhóm bảo, tối nay có bạn, ở chung với troai nha... Có đứa hí hửng rồi bảo nghe mùi trai các kỉu.
Khi phố lên đèn thì team e lên đồ...
Sau khi cbi xúm xính áo quần nước hoa khử mùi các kiểu. Mở cửa ra
6 cặp mắt chúng tôi bắt gặp 2 đôi mắt ấy sững sờ, chúng tôi phá ra cười sau câu chào hello, có đứa dè bỉu " bày đặt ở chung với trai" "bày đặt nghe mùi nghe mùi trai đồ" " còn balo to thế này thì" kakak.....
Penang về đêm đẹp lắm mọi người ạ. Cảnh bán buôn tấp nập, cứ rẻ sang một ngã mình sẽ có cảm giác đi sang một nước khác. Nào là con đường ăn uống malay, ấn độ, trung quốc đồ... Tuy nhiều thế nhưng cũng không quyến rũ được tụi nhỏ... Vì muốn xem nơi sẽ diễn ra buổi bắn pháo bông tối nay. Thế là cả nhóm quyết định đến thẳng địa điểm tìm gì ăn ở đó.
Woa
Thật bất ngờ khi người ăn lễ trung thu lớn như một cái tết mọi người ạ. Nào là các trò chơi nhân gian, làm bánh, thi đua chưng hoa quả cúng lễ, viết chữ, đủ thứ trên đời...
Vậy là tụi nhỏ cũng có 2 tên ra thử tài gia công gia chánh đồ, làm bánh đồ, cũng khá chứ hổng chơi..
Rồi cũng có đúa trong nhóm thi gắp đậu đồ, mà ban tổ chức tính ra thấy cưng cằm cây đũa ăn cơm gắp đậu là tầm thường,,, mấy bà biên tập chắc cũng vắt óc khi bắt ng chơi cằm cây đũa gắp thức ăn cho mấy mẹ Voi, cây nào cây nấy dài như cây tre trăm đốt, hì hục cầm,, hì hục gắp,,, nhìn tụi nhỏ chơi mặt lạ lắm ko phải vì gắp ko được mà nó nhìn cây đũa là cười rụng rún ròi lấy chi gắp đc... Hên là ko treo thưởng cho trò chơi này ko thì ban tổ chức mang vìa tự chia quà luôn yk...
Xúm xa xúm xinh chơi,,, rồi tìm dc mẹ thỏ chụp hình điệp khúc bu vô bắt đầu...
Chán chê dê ngỗng kéo nhau ra ăn ăn mệt mỏi cũng mất cũng có vài chục đồng
Ngó bộ muốn xài tiền đâu dễ....
Chờ dài cổ cũng đến giờ bắn...ko uổn công cổ tui nó dài. Pháo bông được bắn ở quãng trường ko rộng lắm cũng ngần ngàn người thưởng thức sắc hoa rực rỡ trên đỉnh đầu..từng lượt... từng lượt pháo...mỗi sắc hoa riêng... Cảm giác mà chưa bao giờ ở Việt Nam chúng tôi được cảm nhận. Vì mỗi khi VN bắn phải đứng sắp dép từ mấy tiếng đồng hồ cách xa hàng cây số chưa hổng đùa...
Mãn nhãn đi về...tụi nhỏ bèn có ý định tiêu tiền.. ba biếc đồ...mà banh cái google quán nào cũng sắp đóng ..đi tới đi lui đúng mấy lần về lại chỗ cũ cũng ko vừa ý chỗ nào
Người già bảo về nghỉ ngơi mai đi oanh tạc tiếp... Tụi tui đứng dậy đi về ....thì
Kế bên một cái quán vừa hợp ý ... Vừa vui nhộn... Ba biếc đồ... Thiệt ko tin nổi.
Thấm thía câu. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt ...

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
8 Bình luận
avatar
Milena

Life is trips

3 Quốc gia
39 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thuy Do Ko có hình ảnh or clip hả bạn ? Mình thích Pelang vì nó có cái đó khác hoàn toàn KL, nhẹ và chậm hơn.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
HyKhang Sao ko có phần 1 ta, hic.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
kelvin Phạm bạn chắc lần đầu viết bài há! thấy ko có hình gì cả
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Trang thường thường bài không có hình ít view lắm
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chỉ với 1.300.000 bạn sẽ có thể vui chơi ăn uống hết đất An Giang theo tôi nhé.
Với chúng tôi hành trình đầy thú vị cho đến những phút cuối vẫn không thể nào quên.
Kinh nghiệm đi đâu ăn gì ở Malaysia. Các bạn nào chưa ăn được món này riêng tôi khuyến cáo bắt máy bay đi lại lần nữa nhé.
Kinh nghiệm ở Penang, ăn gì? chơi đâu?
Những con đường nghệ thuật kinh nghiệm ăn chơi chụp ảnh ở phố cổ Penang