Blog Cắm trại trên nóc nhà Đà Nẵng | Vẻ đẹp bất tận
cover

Cắm trại trên nóc nhà Đà Nẵng | Vẻ đẹp bất tận

avatar
Lê Viết Thanh dot Thứ 4, 03/07/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Cắm trại trong tâm thế chạy đua với thời gian vì sợ trời tối, không wifi, thiếu điện, thiếu nước. Những câu chuyện bên bếp lửa, trải nghiệm xem pháo hoa ở nơi cao hơn tầm bắn và ngắm những giọt nắng đầu tiên của cả thành phố khi nhìn từ độ cao 700m.
hình ảnh

Để trả lời cho câu hỏi “Đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng ở đâu” không khó. Đến với Đà Nẵng, ai cũng sẽ thấy một khu bán đảo thơ mộng giữa biển trời bao la. Bán đảo Sơn Trà, nơi không chỉ có những địa điểm du lịch nổi tiếng như Chùa Linh Ứng, Bãi Bụt, Bãi đá Obama, Bãi Rạng, Bảo tàng Đồng Đình, mà khi đi thẳng men theo con đường lên núi, bạn sẽ đến được Đỉnh Bàn Cờ.

hình ảnh
View siêu đẹp khi nhìn về hướng thành phố Đà Nẵng

hình ảnh
Thật may mắn khi ngày mình cắm trại cũng là ngày diễn ra festival pháo hoa
Trải nghiệm cắm trại này bạn sẽ thử cảm giác trở về thời đại “ông bà anh” với không wifi, không điện, không thiết bị điện tử,.. chỉ có người với người. Kiểu phong cách “sống như những đứa nhóc không nhà” như thế này không có gì phù hợp hơn cho những lớp thanh niên, giới trẻ đang tuổi xuân thì.
hình ảnh
Hên quá, vẫn còn 1 lon ^^

hình ảnh
Deep một chút =))
Buổi sáng, Mây, nước, rừng, núi hòa quyện, tạo nên một không gian yên bình.
hình ảnh
trên đường về lại trung tâm cũng không quên ghé lại làm kiểu ảnh
Thời gian 1N1Đ thích hợp để cuối tuần xả stress cùng bạn bè
Kinh phí khoảng 500k/per

Bãi Rạng Chùa Linh Ứng Bán đảo Sơn Trà sơn trà Đà nẵng Đỉnh Bàn Cờ

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 5/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Lê Viết Thanh

Young, Wild and Free

1 Quốc gia
17 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
6 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Du lịch ngày lễ không phải là lựa chọn hấp dẫn đối với mình vì đông đúc, chen chúc và giá tăng vô kể. Nhưng nếu không đi đâu đó để bớt ngột ngạt bởi thành phố này thì cũng thật phí ngày lễ. Suy đi tính lại mình đưa ra ý kiến táo bạo: “Đi ĐăkNông”. Quyết định trong 1 nốt nhạc, Mình và hai người bạn lên plan và đặt phòng trong vòng 2 tiếng đồng hồ.