Blog Theo chân cô bạn 9x khám phá Tokyo - Osaka - Kyoto - Yokohama trong 9 ngày với 40 triệu đồng
cover

Theo chân cô bạn 9x khám phá Tokyo - Osaka - Kyoto - Yokohama trong 9 ngày với 40 triệu đồng

avatar
Ngọc Anh dot Thứ 2, 13/08/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Xứ sở hoa anh đào với khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, nền văn hóa đặc sắc từ lâu đã luôn là điểm đến mơ ước của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Du lịch Nhật Bản không dễ, nhưng cũng không quá khó đâu nếu bạn có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Cùng theo chân cô bạn này khám phá Tokyo - Osaka - Kyoto - Yokohama đến từng ngóc ngách của xứ Phù Tang xinh đẹp này nhé!

Nên đi du lịch Nhật Bản theo tour hay tự túc?

Nhiều bạn băn khoăn nên đi Nhật Bản theo tour hay tự túc? Theo mình thấy thì:
- Đi tour thì được lo từ A-Z nhưng cá nhân mình thường thấy khá mắc (37tr cho 6ngày5 đêm nhưng thực ra mất 2 ngày bay, đi Nhật thế thì chả bõ).
- Đi tự túc thì đương nhiên thích hơn, chủ động ăn uống, vui chơi, tiết kiệm kha khá tiền dịch vụ. Nhưng nhược điểm là: xin visa khó hơn, dễ lạc vì Nhật đường tàu cực phức tạp, người Nhật phần lớn không biết tiếng Anh và sẽ không có hdv để hỏi han về văn hoá bản địa.
=> Mình quyết định đi tour tự túc, nghe khá lạ đời phải không :)) Tức là, mình tự ăn, tự lên một khoảng budget cụ thể (38-40tr), lên sẵn một số điểm muốn đến. Công ty du lịch sẽ hỗ trợ mình: làm visa, thuê hdv dẫn mình đi lại, thăm quan, giúp mình mua vé máy bay và thuê chỗ ở vừa đẹp vừa rẻ. Như vậy, chuyến đi của mình dễ dàng hơn và cũng không khiến mình mất tự do chút nào.
- Mình thuê tour tại Santu Travel nhé. Link:https://goo.gl/sXEzu7

Xin visa đi Nhật như thế nào?

Sau khi đi Nhật thì visa Nhật trở thành nỗi ám ảnh của mình. Phải nói là CỰC KHÓ dù đã đi làm dịch vụ rồi ý huhu. Tốn siêu nhiều tiền của công sức vào em này. Visa Nhật cần những gì thì các bạn lên trang đại sứ quán đọc nhé. Mình chỉ note ra những điều cần lưu ý thôi.
- Thư mời: Cái này hay bị tranh cãi là cần hay không. Theo kinh nghiệm vào đại sứ quán và nhìn người đi về như ngả rạ vì không có thư, và từ chính chị mình phải ngậm ngùi ra về thì mình khẳng định là có ạ. Thư mời xịn từ người quen bên Nhật ạ. Mà không phải mỗi người quen là xong, phải một đống giấy tờ phức tạp chứng minh là QUEN thật chứ không phải quen giả. Hồi ý mình lục tung cả họ hàng hang hốc mới tìm được một anh họ đại bác bắn không tới ở bên Nhật. Tìm được khóc rớt nước mắt để đưa cho bên dịch vụ làm cho mà cũng lằng nhằng mãi mới được T_T
- Nếu không có người quen thì xin chia buồn, bạn phải đi làm dịch vụ thôi vì không thể nào fake được cái thư mời củ chuối này đâu.
- Chứng minh tài chính: để chứng tỏ là bạn giàu, rất giàu. Tình trạng trốn visa ở lại đang khá nghiêm trọng nên Nhật bắt buộc phải có cái này. Hãy nộp tất cả những giấy tờ chứng tỏ là bạn rất giàu nhé: như sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà xe...
- Chứng minh nghề nghiệp: để ĐSQ biết là bạn có công ăn việc làm, không vô công rồi nghề rồi trốn sang họ: Sinh viên thì mình photo thẻ học sinh, xin giấy xác nhận của trường. Đi làm thì mình không rõ lắm nhưng sẽ cần hợp đồng lao động, bảng lương, sao kê lương, đơn xin nghỉ phép.
- Chứng minh là bạn sang du lịch nên phải có: vé máy bay, đặt phòng, lịch trình bằng tiếng Nhật ghi rõ từng ngày làm gì (cái này mình làm dịch vụ họ làm hết cho nhé)
hình ảnh
=> Nói chung là mình thấy visa Nhật có thể tự làm – nếu bạn: có người thân bên Nhật, biết tiếng Nhật và có đủ: Thời gian – công sức – kiên nhẫn. Mình nhờ dịch vụ mà vẫn thấy khó khăn. Nói vậy nhưng cũng có rất nhiều người tự xin được visa Nhật đấy nhé, không phải là không thể đâu.

Di chuyển đến Nhật và phương tiện đi lại

- Mình đi vé VN Airline để được 40kg hành lý, vì mua vé sát ngày đi nên vé khá là đắt (gần 20tr 2 chiều). Gần đây mình thấy cũng khá nhiều hãng rẻ hơn, nếu bạn không cần hành lý và chấp nhận transit 4 5 tiếng ở các nước thứ ba thì hoàn toàn có thể chọn những hãng này.

- Đi lại trong nước Nhật: Vì di chuyển cực nhiều nên mình mua vé tuần của hãng JR (một trong những hãng tàu lớn nhất Nhật Bản, có Shinkansen và đi qua nhiều thành phố), khoảng tầm 6 triệu. Như kiểu thay vì mỗi lần lên tàu phải tra tàu, xem giá rồi đập thẻ thì chỉ cần đưa cho bảo vệ nhìn cái vé là được. Đây được coi là cách tối ưu và tiết kiệm nhất để di chuyển qua nhiều thành phố, vì một chiều Osaka – Tokyo hình như đã 4 triệu rồi.
hình ảnh
- Lịch trình di chuyển của mình:
+ Đi bus từ sân bay Narita về trung tâm thành phố, mua vé ở ngay gần cửa sân bay thôi. Hình như 1300 yên một chiều, đi mất khoảng tiếng rưỡi .
+ Đi ra Osaka bằng tàu Shinkansen. Có nhiều loại tàu tốc độ khác nhau, tàu nhanh đi 2 tiếng và dừng ở 5 điểm thôi; tàu chậm sẽ đi mất 3 tiếng hơn thì phải. Nên bạn nào đi Shin nhớ hỏi để không lên nhầm tàu nhé.
+ Di chuyển trong Osaka bằng thẻ JR railway pass. Thỉnh thoảng phải đi tàu điện ngầm.
+ Từ Osaka đến Kyoto bằng Shinkansen
+ Trong Kyoto: chủ yếu di chuyển bằng xe buýt – xe buýt thì toàn tiếng Nhật, khá là khó tra bến nên đến đây mình phó mặc cho bạn hdv luôn.
+ Từ Kyoto đến Tokyo bằng Shin kansen
+ Trong Tokyo: 90% dùng thẻ tuần JR. 10% phải mua vé các hãng tàu khác khi đến những khu như: Asakusa, Ginza,…
+ Tokyo đến Yokohama: đi tàu JR hết khoảng 1 tiếng.
=> Cách đi tàu: Các bạn bên đây thường tra tàu bằng Google map. Các bạn sẽ đánh tên ga đi và ga đến vì bạn sẽ thấy sự kì diệu của Google map: đi line nào, đứng ở ga số mấy, có những giờ tàu nào, đi qua bao nhiều ga, hết bao nhiêu tiền,… Kì diệu lắm luôn. Mình bắt đầu biết đi ở Tokyo và nhớ mang máng là có 3 line hay đi: Line xanh Yamanote sẽ đi vòng tròn, chubo line màu cam và vàng, thêm một line xanh biển để đi ra Yokohama.
hình ảnh

Lịch trình chi tiết trong 9 ngày ở Nhật của mình

Nếu bạn đã xong xuôi hết các phần trên, thì giờ là đến lúc lo chỗ vui chơi nàooo. Nhớ lại mình lại thấy phấn khích. Phải nói nước Nhật quá đẹp, quá tuyệt diệu. Chắc chắn mình sẽ quay lại, để đi thêm những nơi chưa được đến <3
+ Ngày 1:
- Xuống sân bay Narita, đi thẳng ra Osaka
- Thăm quan thuỷ cung lớn nhất ở Osaka
- Tối ra khu quanh ga Umeda – ga lớn nhất ở Osaka mua sắm. Bên cạnh trung tâm thương mại thì ở đây có một khu nhìn cực hay ho, khu E gì gì đó mình không nhớ lắm nhưng chỉ cần từ ga Umeda lên mặt đất là bạn sẽ thấy sáng choang một góc. Đi vào mà như lạc vào một thế giới cửa hàng ăn, khu vui chơi. Nhà hàng ở đây được thiết kế theo phong cách chất vô cùng, nói chung rất đẹp.
hình ảnh
Buổi đêm ở Hankyu, Osaka
+ Ngày 2:
- Đi khu tân thế giới Shinsekai - khu này tạo cảm giác cổ điển kiểu thời Showa ý. Đi vào đây chụp ảnh rất đẹp và thăm tháp Tsukenkaku, mình chỉ ngắm xa xa thôi. Một chỗ đáng đi lắm đó.
- Đi chùa Tứ Thiên Vương khá gần đó. Chùa rất đẹp. Cảm nhận đầu tiên là rất thích chùa ở Nhật vì nó đẹp kiểu cổ điển, màu sắc nóng nhưng không gắt sặc sỡ mà mang cảm giác trầm, ấm và cổ. Các chi tiết kiến trúc nhỏ bằng gỗ rất đẹp, cho thấy sự tỉ mỉ từng li một của người Nhật.
- Tối đi chơi Namba - một khu khá nổi tiếng ở Osaka. Hãy sẵn sàng một đôi chân thật khoẻ và một chiếc túi thật nhiều tiền khi đến đây nhé. Mình kiểu suýt chết ngợp trong hàng tỉ thương hiệu thời trang giá rẻ, hàng tỉ hàng quần áo nội địa và các hàng quán ăn Nhật nhìn siêu đẹp siêu ngon. Ở Nhật cái gì nó cũng đẹp ý. Mình khuyên bạn nên mua nhiều nhất có thể ở Osaka đi, vì lên Tokyo không rẻ như thế này đâu không hiểu sao huhu .
hình ảnh
hình ảnh
Một góc Namba - nơi mình thích nhất ở Osaka
hình ảnh
+ Ngày 3:
- Sáng đi thăm quan thành Osaka. Chỗ này được coi là biểu tượng của Nhật rồi, nhưng mình hơi xui vì đi không vào dịp gì cả, lễ hội không, anh đào không, lá đỏ không. Vì quanh thành toàn cây hoa anh đào nên sẽ rất đẹp vào khoảng thời gian đó, bạn nào canh được thì cố găng đi nhé. Đến thành Osaka nhớ ăn một cây kem matcha ngon đến chết 500 yên, giơ lên chụp một cái với thành này.
- Vì quá cuồng Namba nên mình đòi bạn hdv dắt về Namba lần nữa, cái hay ho của đi tour tự túc là đây nè. Buổi chiều đi đền Hozen-Ji có truyền thuyết pho tượng phủ rêu - cầu điều may mắn bằng cách tưới nước lên pho tượng. Đền rất đẹp.
- Tối đi loanh quanh Namba ăn đêm, mua sắm. Hôm qua chơi bữa bò Matsuzaka sang chảnh rồi nên hôm nay hai chị em mình chỉ làm một hộp Takayoki 500 yên, vô cùng ngon và đầy đặn.
hình ảnh
Thành Osaka, lần tới quay lại sẽ cố gắng đi vào mùa hoa anh đào
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Một hộp 6 miếng takoyaki ú ụ ngon tuyệt khoảng 100k
+ Ngày 4:
- Di chuyển đến Kyoto - cố đô của Nhật trong suốt 1000 năm. Một nơi phải nói là vô cùng đẹp. Cảm tưởng như Kyoto được khoác một filter màu nâu vàng của những quán trà đạo và ngôi nhà gỗ cổ, chấm phá màu sắc rực rỡ tươi vui của những nàng geisha khoác kimono và yukata đi giữa phố vậy.
- Những điểm mình đi ở Kyoto:
> Rừng trúc đẹp như tranh vẽ
> Khu phố cổ Geisha - Gion, nếu may mắn thì bạn sẽ được xem lễ rước kiệu ở đây
> Chùa Thanh Thuỷ
> Chùa Vàng
> Đền Fushimi Inari- ngôi đền ngàn cổng cực nổi tiếng
- À mình ở một Inn rất xinh ở gần chùa Thanh Thuỷ. Recommend các bạn nên đến đó ở vì khu xung quanh rất rất đẹp. Bao quanh là trúc, nhà gỗ kiểu Nhật, bậc thang đá, cảm giác như lạc vào phim Nhật cổ trang vậy.
hình ảnh
rừng trúc ở Kyoto
hình ảnh
khung cảnh đẹp như tranh vẽ của nơi mình trọ gần chùa Thanh Thủy
hình ảnh
non nước hữu tình ở chùa Vàng, Kyoto
+ Ngày 5 - Ngày 8: Tokyo
- Buổi chiều di chuyển lên Tokyo thủ đô hoa lệ, và cũng là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới. Đến đây mình như kiểu bị ngợp vậy, ngợp người và ánh sáng. Nếu như ở Osaka đóng cửa từ 10h, Kyoto cũng tối om lúc đó thì ở Tokyo có những con phố sáng trưng và ngập người cho đến tân 12h đêm,1h sáng.
hình ảnh
- Những nơi tham quan ở Tokyo:
> Khu chùa Asakusa: đến hôm nay thì mình bắt đầu hơi ... chán chùa nên đi cũng chỉ lướt lướt. Chùa Asakusa nằm giữa một khu phố có rất nhiều Geisha và bán đồ lưu niệm phong cách Nhật cực xinh.
> Chùa Meiji nằm giữa công viên - hay nói là rừng nhân tạo lớn nhất Tokyo. vào đây để biết người Nhật đã tài năng đem về một khu nhìn như rừng nguyên sinh vào thành phố tấc đất tấc vàng thế nào. Ở chùa Meiji thường sẽ có đám cưới kiểu cổ truyền vào lúc 11h - 12h trưa cho du khách tham quan chụp ảnh
> Công viên Ueno, ở đây có sở thú nữa. Nên đi vào mùa hoa hoặc lá đỏ sẽ đẹp hơn
hình ảnh
- Các khu mua sắm: các khu này đều nằm ngay cạnh ga nha
> Harajuku: dành riêng cho giới trẻ, sặc sỡ và màu mè. Bạn nào thích cosplay thì nhớ đến đây nhé. Ở đây có một dãy phố chuyên các hãng mĩ phẩm thế giới nữa
> Shibuya thần thánh: chỗ mình thích nhấttt. Chỗ này có ngã 5 đi bộ đông đúc nhất thế giới, tượng Hachinco. Buổi tối có các ban nhạc đường phố, và các bạn ở Tokyo bảo đây là chỗ tập hợp nhiều bar hay ho nhất Tokyo. Mua sắm ở đây cảm tưởng không bao giờ dứt ra được ý: chuỗi miễn thuế drug store bạt ngàn mĩ phẩm với skii, kose rẻ như cho, các cửa hàng quần áo to như cái mall ở Việt Nam mình, và cũng rất rẻ: Uniqlo, HM, F21, Gu, Zara,... và cơ man các hàng mĩ phẩm, đồ ăn nữa.
> Shinjuku: cũng lại một phố mua sắm nữa, đây cũng là ga lớn trung chuyển giữa các line tàu.
> Ginza: hãy đến nếu bạn giàu vì ở đây tập hợp những nhãn hiệu đắt đỏ nhất: Vertu, Dior, Uniqlo to nhất Tokyo, Versace các kiểu. Mình chỉ ngắm được thôi hihi. Nhưng chỗ này đóng cửa rất sớm nha .
- Thăm cảng nhân tạo Odaiba ở ngoại ô Tokyo. Chỗ này rất đáng đi: có biển, có khu vui chơi, ăn uống, tượng nữ thần tự do fake :)) Để đi đến đây bạn sẽ được đi lên một cái tàu đi trên không quanh thành phố, y như trò rồng cuốn ở công viên nước ý nhưng đi chậm nha, thích lắm. Hãy ở lại buổi tối để ngắm Rainbow Bridge đổi màu cực đẹp. À fan onepiece đến đây thì nhớ đi nhà hàng trên biển của Sanji nhaaa.
- Khu AKIHABARA: khu các đấng mày râu nên vào, có đồ điện tử máy ảnh máy tính, và ANIME :))) đến đây các bạn sẽ thấy các chị mặc đồ cosplay đứng ngoài đường chào khách, và có một khu toàn thấy hình ảnh Hentai đầy kích thích nha :))
hình ảnh
+ Ngày 9: ĐI Yokohama
- Yokohama được các bạn bên này coi như Hải Phòng ý, ngay cạnh Tokyo, là thành phố biển. Đang ở Tokyo đến đây thấy mát rười rượi, thưa người và dễ thở hơn.
hình ảnh
- Một số chỗ có một anh ở đây recommend mình nên đi, dù mình chưa đi hết:
> Yokohama Chuukagaiー中華街 Chỗ này khá đẹp và nhiều đồ tàu. Mọi người hay đi cơ mà đi đến Nhật chỉ để vào phố Tàu mình thấy nó cứ sai sai sao ấy. Tuy nhiên là nó gần Cảng, gần Yamashita, gần Hải Đăng nên là tiện thì qua cũng được.
> Đại thế giới ở Yokohama nằm trong khu phố tàu. Recommend là đừng đi. Nó là cái toà nhà tám tầng có mấy cái trò tranh ảnh ảo giác như ở Toà nhà Kangnam HN. Tuy nhiên trong này bán một loại kem rất ngon, nên ăn thử một lần cho biết.
> Công viên Yamashitaー山下公園 Recommend vì rất đẹp, thỉnh thoảng có cẩm tú cầu nở nhiều đẹp lắm.
> Ngọn hải đăng Yokohama.
> Ga Sakuragichou:
- Tháp Yokohama Landmark: Có thể ngắm vòng đu quay to nhất Yokohama và ngắm con tàu cũng to nhất Yokohama nữa.
- Vòng đu quay Cosmo Clock 21
> Ga ShinYokohama:
- Bảo tàng mì ăn liền Shin-Yokohama: chỗ này là hay nhất nhất ở Yokohama luôn, nên đi một lần cho biết. Vé vào cửa 310yen, giá một bát mì là khoảng hơn 1000-1500yen tuỳ loại. Trong này có món kem làm bằng sữa nguyên chất nên ăn thử. Ngoài cửa có một cái bảng giới thiệu mì, thích loại nào thì chọn quán cho phù hợp.
- Buổi tối ở đây siêuuuu vui vì biển có rất nhiều lễ hội. Kết thúc một ngày ở đây các bạn có thể đi tắm onse, khoảng 1500 yên một người, kết thúc chuỗi ngày thần thánh ở Tokyo nha.

Mua gì ở Nhật Bản

- Quần áo: ở đây HM F21 rẻ như cho ý các bạn. Có những chiếc áo 200 yên là 40k ý. Nhưng cũng trộn lẫn hàng made in china nha. Mình thích nhất Uniqlo vì đồ basic chất đẹp, form đa dạng.
Các cửa hàng quần áo nội địa khá đắt, một chiếc áo phông trơn cũng phải 1tr 2tr ý ạ. Nên là đẹp thì cũng để ngắm thôi huhu .
hình ảnh
- Mỹ phẩm: Các hãng lớn như: Dior, Mac, Shu, Kiel, SK thường bán trong các mall lớn, như Tokyu chả hạn. Chuỗi drug store bên ngoài thường bán Kose, SK (rẻ hơn rất nhiều), shiseido, biore,... Trong này bán cả một số thuốc như : tảo nhật, colagen, ...
- Ô và áo mưa nhật- chống tia UV dù cũng hơi đắt (200k trở lên)
- Sữa Nhật: meiji, glico...
- Đồ gia dụng điện tử, vali ở Akihabara
=> Tổng kết là đây là chuyến đi chơi tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình luôn. Ngày nào mình cũng thấy như là trong mơ vậy. Đi về may mắn lại nhặt được anh gấu người Nhật tâm sự mua vui hàng đêm nữa, các bạn gái đừng ngại qua thử vận may nha :)))
Nguồn: Dương Thảo

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Ngọc Anh
0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
4,573 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Những điểm check in siêu hot tại Đảo Cô Tô sẽ không làm bạn thất vọng.
Đèo Hải Vân hùng vĩ với nhiều danh thắng, một bên là biển, một bên là núi, là một trong những điểm đến được check-in nhiều nhất Việt Nam.
Những địa điểm bên dưới hẳn sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ đấy vì toàn những địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội mà vốn dĩ đã rất quen thuộc rồi thôi. Dù quen thuộc nhưng chất nghệ trong ảnh thì đảm bảo cuốn hút.
Hành động bắt sao biển để chụp ảnh "check-in" là huỷ hoại nên sinh thái biển, tuy nhiên nhiều du khách tới Phú Quốc vẫn vô tư làm điều này.
Phú Yên bây giờ đâu chỉ có Ghềnh đá đĩa hay Phim trường Hoa vàng trên cỏ anh. Bạn đã biết 2 điểm check-in mới nhất tại Phú Yên chưa? Cùng khám phá xem 2 địa điểm đang "hot" rần rần với giới trẻ ở đây là gì nhé.
Lấy cảm hứng từ những chiếc bàn xoay của người thợ thủ công làng nghề gốm xứ Bát Tràng, công trình độc đáo này chắc chắn sẽ trở thành địa điểm check-in cực hot trong thời gian sắp tới.
Đón Giáng Sinh tại những quán cafe trang trí Noel ở Sài Gòn đẹp lung linh, ngàn góc sống ảo cho hội anh em bạn dì nè!
Vì mô hình homestay ở Quy Nhơn hầu như vẫn còn khá mới mẻ. Và bạn thì đang phân vân khá nhiều với việc lựa chọn trước điểm đến lưu trú cho chuyến đi sắp tới của mình?
Nối với thủ đô Tokyo thông qua cây cầu Rainbow. Nếu như có dịp du lịch Nhật Bản, thì Odaiba - hòn đảo nhân tạo lớn ở vịnh Tokyo là một điểm đến mà bạn nhất định không được bỏ qua
Ở TP.HCM, thật ra cũng không quá khó để bạn có thể cho ra những tấm hình chất lừ đâu nhỉ? Người ta thường nói chỉ cần sở hữu một máy ảnh chuyên dụng cùng một người bạn đồng hành lý tưởng là mọi thứ sẽ đâu vào đó