new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

avatar
Ngọc Anh dot Thứ 4, 04/01/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Shirakawa-go theo tiếng Nhật có nghĩa là bạch xuyên hương, nghĩa là "Làng của con sông trắng". Làng Shirakawa-go tọa lạc ở phía bắc vùng Tokai, tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Hơn 300 năm nay, Shirakawa-go vẫn giữ nguyên hình dáng nguyên sơ của kiến trúc cũng như lối sinh hoạt và phong tục truyền thống. Ngôi làng đẹp tựa như bước ra từ truyện cổ tích này làm say lòng bất cứ du khách nào từng đặt chân đến với khung cảnh nên thơ, thiên nhiên hài hòa và cả 4 mùa đều đẹp như tranh vẽ.

Làng cổ Shirakawago được hình thành từ cuối thế kỉ 19, thời điểm Nhật Bản phát triển hệ thống đô thị mới. Shirakawago là một trong hai ngôi làng cổ nhất ở Nhật Bản, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1995. Nếu ở các khu vực khác của Nhật Bản có lối sống công nghiệp, hiện đại thì ở ngôi làng này, cuộc sống vẫn giữ được nét thâm trầm, chậm rãi, yên bình, cổ kính.

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Làng Shirakawa-go nhìn từ trên cao đẹp tựa bức tranh phong cảnh tuyệt sắc

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Ngôi làng có hơn 100 ngôi nhà được xây dựng cách đây hàng trăm năm theo phong cách kiến trúc Gassho-zukuri, có nghĩa là “chắp tay cầu nguyện”.

Giải thích về cấu trúc nhà độc đáo này, các vị cao niên ở Shirakawago cho hay, nơi đây mùa đông nhiều tuyết nên mái nhà phải dốc để mưa, tuyết theo đường rãnh rơi thẳng xuống đất, tránh ngập trũng ở trên nóc. Nhờ lớp cỏ tranh lót trong mái mà các ngôi nhà mùa hè thì mát mẻ, mùa đông khá ấm áp.

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Phần mái nhà được lợp bằng cỏ tranh hoặc rơm. Mỗi bên mái dày 50 cm để chống đỡ tuyết và cái lạnh trong mùa đông

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Chiếc cổ kính cầu bắc qua con suối nhỏ để vào làng

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Mọi ngóc ngách ở Shirakawa-go đều khiến người ta liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích xưa Nhật Bản

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Đường phố trong làng rất sạch sẽ và yên tĩnh

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Những quán ăn tuy nhỏ rất ấm cúng, được bày trí gọn gàng

Món ăn đặc sản của vùng Gifu không thể không kể đến thịt bò Hida trứ danh, còn đắt đỏ và nổi tiếng hơn cả bò Kobe. Bò được cho ăn ngũ cốc chất lượng cao, uống nước sạch tinh khiết, tắm rửa hàng ngày, được cho nghe nhạc cổ điển để tinh thần thoải mái. Nhờ vậy thịt bò Hida thơm, mềm, có vị đậm đà và chứa nhiều lớp vân cẩm thạch trên bề mặt rất đẹp mắt. Thịt bò Hida cũng không hề rẻ, nó có giá 3,5 triệu đồng/kg, 1 con bò có thể được bán với giá lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Thịt bò Hida - món ăn soán ngôi vương của thịt bò Kobe nổi tiếng. Một chén cơm trắng nóng, một ít mỳ udon lạnh, vài miếng thịt bò Hida hảo hạn cùng chén súp nóng hổi trong ngày đông giá lạnh - "hạnh phúc" chắc chỉ có thế

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Đường vào mỗi ngôi nhà đều là con đường dẫn vào một câu chuyện cổ tích khác nhau

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Có lẽ ai khi đến thăm Shirakawa-go đều chẳng muốn quay lại cuộc sống tấp nập thường ngày, bởi nơi đây quá đỗi yên bình, quá đỗi trong trẻo

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Shirakawa-go mùa nào cũng đẹp, 4 mùa là 4 bức tranh với những gam màu khác nhau

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Mùa xuân khoác lên ngôi làng cổ chiếc áo rực rỡ muôn màu của cỏ hoa

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Sắc thu lãng mạn đến mê lòng của rừng cây lá trổ vàng

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Ngôi làng thật dễ khiến người ta nhầm lẫn với những ngôi làng mùa đông ở Bắc Âu xa xôi

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Shirakawa-go vào một ngày tuyết nặng hạt

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Có lẽ những câu chuyện cổ tích thật Nhật Bản thật sự được bắt đầu từ ngôi làng này

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Mùa hè oi ả cũng không làm Shirakawa-go mất đi vẻ đẹp lãng mạn của mình

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Có lẽ nhiều du khách đã tự hỏi, nơi đây có thực sự là một ngôi làng với cư dân sinh sống hay bước ra từ truyện cổ tích

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

"Chuyện thần tiên ở xứ sở Phù Tang"

Làng cổ tích ở xứ sở Phù Tang

Ai chưa đến Shirakawa-go sẽ muốn đến, đến rồi lại chẳng muốn rời đi

Gody Theo Wanderlusttips
Ảnh: Sưu tầm