new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

avatar
Ngọc Anh dot Thứ 3, 28/02/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Ở cái nhiệt độ dưới 10 độ C, bạn chắc hẳn chẳng muốn làm việc gì nữa, bỏ hết tất cả và nằm trên giường đắp chăn thôi. Ấy thế mà, lại có một nhóm bạn trẻ Việt Nam quyết định đặt chân lên mảnh đất thảo nguyên Mông Cổ ở cái thời tiết âm 25 đến âm 30 độ C để trải nghiệm. 

Trên một trang mạng xã hội có tên Phượt.com, vô tình mình lướt qua và thấy bài chia sẻ khá hay và thú vị của chủ nhân Facebook Trịnh Ngọc Sáng. Cùng cảm nhận chuyến hành trình một chút nào.

Sau 10 ngày sống trên thảo nguyên Mông Cổ dưới thời tiết lạnh giá, tuyết đọng trên mí mắt như lời anh nói, toàn tuyết trắng hoàn toàn tách biệt thế giới bên ngoài. Các anh tạm biệt dãy Altai băng giá quay lại cuộc sống văn minh. Những người Việt đầu tiên đến mảnh đất này, kết thúc chuyến trải nghiệm di cư cùng đàn gia súc 800 con của một gia đình bộ tộc Kazakh vượt hơn 100 km thảo nguyên băng tuyết lạnh giá sang Trại mùa xuân của Tavan Bogd National Park.

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

"Chúng tôi là những người Việt Nam đầu tiên đến bộ lạc Kazakh. Chuyến đi lấy cảm hứng từ đoàn của Timothi Ailen của BBC Human Planet"

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành côngMiền tuyết trắng Altai

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Mặt hồ đóng băng 1-2m, ô tô đi trên mặt băng thoải mái

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Thanh niên chăn lạc đà

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Đại Bàng được huấn luyện để săn thú

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Những người thợ săn người Kazakh, họ sử dụng đại bàng để đi săn từ 2 ngàn năm nay

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Xếp hình Việt Nam trong thời tiết 25 độ C

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Cởi trần trong cái lạnh -25 độ C

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Đấu vật với người bộ tộc Kazakh

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Mặt hồ đóng băng, sau đoạn này bắt đầu đến vùng toàn tuyết trắng

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Đàn gia súc khi khởi hành, băng qua những hoang mạc 

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Cùng đàn gia súc vượt sườn núi đầy tuyết Altai

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Chạm miền tuyết từ ngày trek thứ 3

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Miền tuyết trắng xóa

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Câu cá trên mặt hồ đóng băng - một buổi tối với món cháo cá

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Chặng cuối vượt tuyết cao ngập gối

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Mệt mỏi, đến thở cũng không nổi, chỉ muốn vứt hết tất cả làm một giấc

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Đoàn thứ 2 - người Việt duy nhất khiến dân phượt xuýt xoa khi chinh phục băng tuyết ở thảo nguyên Mông Cổ thành công

Đêm thảo nguyên

Trải qua việc câu cá về cải thiện bữa tối trên mặt hồ đóng băng. Xếp đá chữ Việt Nam trên thảo nguyên Mông Cổ toàn tuyết trắng trong cái giá lạnh -25 độ; Cưỡi ngựa, săn cáo trên thảo nguyên cùng đại bàng; Ngủ lều Ger đặc trưng của người Mông Cổ trong trời lạnh -25 đến -30 độ (Lều chắc chắn thế mà cũng bị sập trong đêm bão cát); Vượt những sông hồ đóng băng và tuyết dày ngập gối hay trải nghiệm cuộc sống của dân du mục Kazakh; vượt qua những cơn bão cát trên thảo nguyên; phơi sáng bầu trời sao trong cái lạnh cắt da cắt thịt -28 độ và cởi trần đấu vật dưới thời tiết -25 độ, xúc tuyết cứu hộ những chiếc Minivan sụp tuyết,...hẳn là chuyến hành trình không thể quên.

Bật mí cho các bạn một chút, ngoài những tấm hình mới đăng tải lên thì những khoảnh khắc trong chuyến hành trình này vẫn được anh đưa lên vào thời gian tới. Nhớ chờ đợi và cùng chiêm ngưỡng thêm nhé!

 

Hình ảnh và tư liệu: Fb.Trịnh Ngọc Sáng