new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

avatar
Phương Linh dot Thứ 4, 02/08/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Tiếp tục hành trình, nhóm bạn trẻ đến với Penang - một trong các bang có nền kinh tế phát triển bền vững và đứng top 3 ở Malaysia, đặc biệt là cộng đồng người Hoa Phúc Kiến ở đây rất lớn nên sự hoà quyện văn hoá cũng nổi bật rõ rệt hơn...

> Xem thêm Phần 1

> Xem thêm Phần 2

Bang Penang gồm hai phần: phần đất liền là Butterworth và phần hải đảo Penang, đợt này tụi mình chỉ ghé qua phần đảo và ở tại thành phố Geogretown – cũng là di sản văn hóa thế giới như Hội An. Tổng chi tiêu cho 3 ngày 2 đêm tại Penang hết có 220RM thôi nha, vị chi là khoảng 1tr1 VNĐ!

Săn vé máy bay

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Tin vui dành cho những bạn đang nhắm đi du lịch Penang là Việt Nam có đường bay thẳng tới đây và chặng này thường xuyên có vé khuyến mãi của Air Asia nữa. Nếu đi từ Sài Gòn thì bạn chỉ mất khoảng 1h30, giá vé thường dao động không nhiều từ 800k đến 1500k (tương tự để săn vé rẻ thì bạn phải chuẩn bị tinh thần từ trước 2-3 tháng). Từ Penang cũng có đường bay đi Sing với giá rẻ nên bạn nào đi Sing là kết hợp được luôn đó!

Di chuyển

Ở Penang không có tàu điện MRT như Kuala Lumpur nên các phương tiện di chuyển ở đây chỉ có:

1. Xích lô Hoa: đây là cái phương tiện hường huệ nhất mà mình gặp suốt trên những con đường ở Penang. Xích lô này do các bác già già người Hoa chạy, nó khá giống xích lô ở VN có điều là có thêm một chùm bông đủ màu.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

2. Xe Bus: xe bus ở đây là phương tiện rẻ và êm nhất rồi (có 1-2RM à). Nếu ở KL các xe bus tên là Rapid KL thì ở đây sẽ là Rapid Penang, bạn nên sử dụng google maps hoặc hỏi dân địa phương về các tuyến bus để tiện đi lại nha. Mình thấy 2 tuyến thông dụng nhất (cần nhớ phòng trường hợp lạc đường) là:

  • Tuyến 203 đi Kek Lok Si từ đường Chulia và tuyến 201 đi theo chiều ngược lại
  • Tuyến 101 thì đi ra sân bay.
  • Ngoài ra, nếu bạn loanh quanh trong khu vực phố cổ GeogreTown, sẽ có loại xe miễn phí tên là CAT BUS nha.

3. Grab: như đã nói, Grab xuất phát từ Malay nên chắc chắn đảo Penang nổi tiếng sẽ có dịch vụ tiện ích này

4. Đi bộ: cách tốt nhất để tập thể dục, giảm béo, ngắm nhìn phong cảnh phố cổ

5. Xe đạp: ôi điều vi diệu là đây. Đã đến Penang, bạn nên đi xe đạp vì nó thuận tiện và hay ho lắm (nhớ đạp xe bên trái đường đấy!!!) Các tuyến đường ở đây rất ưu tiên cho xe đạp vì đây là phương tiện điển hình dành cho du khách tới Penang, xe đạp còn có thể luồn lách qua những con phố nhỏ một cách dễ dàng nữa. Bạn có thể mượn xe đạp tại các chốt công cộng (miễn phí) hoặc thuê xe đạp ngay tại khách sạn mình ở.

Ăn uống

Vì có một cộng đồng người Hoa to bự sống tại Penang nên đa phần đồ ăn Penang toàn là món Hoa. Với mình thì cơm Xá Xíu là món ngon nhất, rồi đến mấy loại dimsum, đồ xiên que chiên, mì xào, mì Phúc Kiến, bánh củ cải... nói chung là ẩm thực Hoa ở đây sẽ không làm bạn thất vọng. Các khu ăn uống tại Penang thì có thể kể đến khu người hoa ở đường Chulia, khu Tiểu Ấn, chợ đêm ẩm thực (Hawker) Red Garden gần đường Chulia, khu New Lane hay chợ đêm Batu Feringghi. Ăn uống tại đây không rẻ lắm, mỗi món trung bình cỡ 5-6RM.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Bọn mình qua Red Garden ở Geogre Town để ăn dimsum. Giá một phần lẻ là 4-5Rm gì đó, bọn mình gọi nguyên chỗ này hết khoảng 20-30RM, ăn no mệt nghỉ luôn

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Đây là hủ tiếu xào kiểu Hoa - Char Kuey Teo - đặc sản Penang! Giá 5RM/ dĩa, bán ở Chew Jetty nha

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Nasi Lemak ở đây rẻ giật mình, chỉ có 1.5RM thôi

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Cơm xá xíu, một món khác của người Hoa giá 5RM

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Cơm gà lải Nam trên đường Chulia, 5RM, ăn bình thường (nếu không muốn nói là không ngon lắm)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Nasi Goreng hay còn gọi là cơm rang thịt gà giá 4RM. Siêu ngon!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Còn đây là đĩa mì xào Phúc Kiến huyền thoại, đặc sản Penang luôn. Mình ăn tại Red Garden, giá 5RM

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Món này mình không nhớ tên, cũng là một loại mì xào luôn. Giá có 3RM mà được một đĩa to bự như vầy, bán ở khu của cái Street Art xe bánh bao, đường Amenia nha

Lưu trú

Trước khi đi mình có tìm hiểu về những khu lưu trú ở Penang và sưu tầm được một vài kinh nghiệm sau:

  • Khu vực sân bay Penang giá cả cao, nhưng thuận tiện cho di chuyển ra/vào sân bay và các khu lân cận.
  • Khu vực Feringghi là khu đông đúc và nhộn nhịp nhất.
  • Khu Geogre Town thì sẽ thiên về văn hóa lịch sử, buổi tối không được náo động bằng Ferringghi, nhưng ngược lại, buổi sáng rất thanh bình và là nơi người ta thường chọn ở khi tới Penang. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Theo mình thì ở gần đường Chulia hay Amenia là tiện nhất vì ở đây có nhiều Street Art cực kì nhiều luôn. Mình chọn ở lại khách sạn Chulia Hotel 2 ngày, hết có 70RM (phòng 4 nha). Phòng ở đây không được đẹp lắm (khác hẳn hình ảnh có trên mạng), không có ăn sáng và phải đến 2h chiều mới cho checkin. Bù lại thì cơ sở vật chất mới và không gian chung khá đẹp, phòng tắm sạch sẽ tinh tươm và đặc biệt là ở đây cho khách mượn xe đạp miễn phí!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Review các điểm

Tụi mình ở Penang gặp khá nhiều vấn đề phát sinh nên không đi hết được các điểm hay ho ở đảo này. Mình sẽ liệt kê hết những điểm bọn mình đi được thôi nha:

 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Đường vào phố cổ ở Geogre Town - di sản văn hóa thế giới

Street art

Đây là một hoạt động được xem như đặc trưng của phố cổ Geogre Town và cũng là cái KHÔNG THỂ BỎ QUA khi tới Penang. Việc đi tìm những bức tranh tường khá “cam go” nhưng kết quả cũng rất xứng đang nhé. Các bức tranh này chỉ tập trung tại khu vực Geogre Town, tuy nhiên lại khó tìm vì có khi nằm tuốt trên cao, khi lại nép trong một con hẻm nhỏ hoặc đơn giản là bị cái gì đó che khuất. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Tranh tường ở đây còn kết hợp với những vật dụng thật tạo nên nét sống động riêng của chúng

Nhưng mà con số tác phẩm đường phố ở đây lên đến 120 bức lận (khỏi lo kiếm không ra nha). Nhóm tụi mình dù có dùng tới sự trợ giúp của google maps (gõ "Street Art Penang” là sẽ hiện lên một số toạ độ tranh vẽ đó) mà cũng chỉ tìm được có chừng mười mấy hai mươi bức. Ba bức nổi tiếng nhất ở Penang phải đến chính là “2 CHỊ EM GÁI ĐẠP XE”, “2 ĐỨA NHỎ NGỒI XÍCH ĐU” và “CẬU BÉ NGỒI TRÊN XE HONDA”, nhớ là nên đi 3 điểm này trước 9 giờ sáng nếu không muốn phải xếp hàng để chụp hình nha!

Chew Jetty – xóm chài của người Hoa

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Xóm chài này thật ra rất giống ở Việt Nam, những ngôi nhà được đóng bằng gỗ và có hẳn một con đường cũng được làm từ gỗ. Nước ở chỗ này khá sạch nên một vài điểm có view nhìn ra ButterWorth đẹp lắm. Buổi chiều ra đây dạo bộ sẽ thấy lòng thư thả trôi theo dòng nước. Cái hay của khu này là toàn người Hoa, nhưng vẫn biết tiếng Anh và bán nhiều hàng lưu niệm.

Kek Lok Si

Cực Lạc Tự là một trong những ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng của cộng đồng người Hoa Phúc Kiến tại Penang, chùa có lối kiến trúc độc đáo vì chịu ảnh hưởng của Hồi giáo và Ấn Độ Giáo. Bên trong chùa khá rộng, tới 3 tầng và nhiều khu vực khác nhau, các bạn muốn tham quan hết cả chùa này chắc cũng phải hết 1 tiếng đồng hồ.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Tại tầng hai sẽ có một điện thờ Phật Di Lặc, trước điện thờ có bàn hướng dẫn xin lộc (là một tờ vải dài và mảnh, dùng để ghi tên, ngày tháng năm sinh lên đó cầu may) với giá 1RM – một hình thức cúng dường cho chùa. Còn bạn nào muốn đóng góp nhiều hơn có thể đăng ký góp ngói xây chùa (trên miếng ngói sẽ được viết tên của bạn lên). Muốn qua bên khu tháp Ấn Độ Giáo phải trả thêm 2RM (và cũng như vậy đối với tượng phật bà quan âm cao ngất trên tầng 3). Để tới được chùa này thì các bạn bắt xe bus số 203 nha!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Ngoài ra gần đó có khu chợ truyền thống Ayer Itam đó, bên trong có quầy Curry Mee của hai chị em rất nổi tiếng nên nhất định phải ăn cho bằng được nha (lưu ý là quán này chỉ bán từ sáng tới 1h trưa thôi). Bạn cũng có thể tìm quầy bán Asam Laksa nổi tiếng được rất nhiều travel blogger thế giới đánh giá cao,  quán này có lịch sử bán Asam ngót nghét hơn 50 năm lận! Ăn ngon lắm lắm lắm nha!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Các con phố về đêm

Tối ở Penang hầu như không có hoạt động gì thú vị ngoài việc đi ăn uống và ngắm thành phố về đêm. Bọn mình chỉ đi loanh quanh một vài quán ăn, con phố, vào thăm khu Tiếu Ấn rồi về nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục hành trình. Vậy là kết thúc chuyến đi Penang có phần hơi nhàm chán vì lỡ lịch khá nhiều... 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Kiến trúc phương Tây ở trung tâm Geogre Town

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Một góc khu ăn uống Red Garden, hầu hết là món Hoa thôi nha

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Những con đường trong Tiểu Ấn ở đâu cũng lát đá láng o

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Đền thờ bên trong Tiếu Ấn

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 3)

Khu ăn đêm New Lane

 

 

Nguồn: N.Q.Thái