new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

avatar
Phương Linh dot Thứ 2, 31/07/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Phần 2: chỉ dẫn tường tận đường đến với quần đảo Perhentian xinh đẹp



Tiếp nối phần đầu về mấy ngày du lịch ở Kuala Lumpur là chặng hành trình tiếp theo của bọn mình đến quần đảo hoang vu ở phía Đông Malaysia nha! Tổng chi tiêu ở Perhentian cho 2 ngày 2 đêm là 400 ringgit vị chi là 2tr VNĐ. Dĩ nhiên là bí quyết để tiết kiệm chi phí chính là đi theo nhóm bạn, càng đông càng rẻ mà!!!

Vì đảo Perhentian rất đẹp mà lại chưa được nhiều người Việt biết nên hơi khó tìm thông tin và cũng như khó đặt phòng một chút. Chỉ cần chịu khó tìm tòi một chút, mình chắc chắn rằng khi đến được đảo bạn sẽ không hối hận với quyết định của mình!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Để tới đảo này thì có 2 cách:

1. Đến thành phố Kota Bahru thuộc bang Kelantan, sau đó di chuyển 60km về thị trấn Kuala Besut. Thành phố Kota Bahru có sân bay là Sultan Ismail Petra, hầu như không có hoạt động du lịch đặc biệt gì ở đây. Đây cũng là thành phố cuối cùng của Malaysia trước khi chạm đến biên giới Thái cách đó 35km.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

2. Đến thành phố Terengganu, sau đó di chuyển 100km về thị trấn Kuala Besut. Thành phố Terengganu có sân bay Sultan Madmuh. Điều đặc biệt là Terengganu là một trong các bang còn giữ lại nét văn hóa truyền thống đặc trưng nhất của người Malaysia.

Nhóm mình chọn đi cách 1 nha.

Săn vé máy bay:

Có hai hãng túc trực đường bay Kuala Lumpur – Kota Bahru là Air Asia và Firefly. Firefly sẽ mắc hơn AA chút. Đợt tụi mình book vé chặng này cũng ngay tháng 3, giá rẻ chóng mặt 50 ringgit (có 250k mà bao gồm thuế phí luôn rồi). Cũng như phần 1, mình book vé trước 2-3 tháng mới có vé rẻ như vậy. 

Lưu ý: thời điểm mình đi hoàn toàn KHÔNG có vé một chiều từ Sài Gòn hay Hà Nội qua thành phố này nên bạn vẫn phải quá cảnh tại Kuala Lumpur nha. Du hí 1-2 ngày ở thủ đô cũng vui mà.

Đi xe bus:

Bạn cũng có thể bắt bus tới đây từ trạm KL Sentral, giá vé vào khoảng 30 ringgit. Có rất nhiều hãng chạy đường này và bạn có thể đi thẳng tới Kuala Besut luôn chứ không cần phải dừng ở Kota Bahru nữa. Nên đi chuyến tối, khuya để tiết kiệm thời gian nha.

Lưu ý: hầu hết các nhà xe ở Malay đều chỉ có xe ghế ngồi! Di chuyển xa khá mệt nên mình chọn đi máy bay.

Di chuyển ra đảo:

Từ sân bay ở Kota Bahru bạn có thể đặt taxi hoặc xe vans tới Kuala Besut. Nguyên một chiếc xe vans 4 chỗ giá 80RM (còn khách lẻ tính 20RM/khách), các bạn lưu ý là đi xe vans có trả giá được nha, cũng nên hỏi giá trước nữa. Sân bay ở đây nhỏ xíu nên vừa mới bước ra cửa là thấy mấy chiếc taxi, vans đứng đợi liền. Xe chạy tầm 1 tiếng là tới, dọc đường bọn mình được ngắm phong cảnh miền quê của Malaysia, khá giống Việt Nam trừ phong cách kiến trúc truyền thống khác biệt của họ. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Bạn cũng có thể bắt xe bus từ sân bay tới Kuala Besut. Riêng khoản xe bus thì các bạn tự lên google tìm tuyến nha. Mình có xem sơ qua thấy tốn tận 2 tiếng, nhưng được cái giá chỉ 6RM.

Tàu sang đảo Perhentian:

Từ thị trấn Kuala Besut bạn chỉ có thể đi các đảo từ cảng Besut thôi nha, đây là cảng duy nhất mà. Tàu khởi hành chuyến đầu tiên lúc 8:30 sáng, sau đó là các chuyến 10:30, 12:30 và 16:00, giờ tàu chạy từ đảo về đất liền cũng vậy luôn. Bọn mình mua vé tàu tại nhà nghỉ luôn để đỡ phải ra bến xếp hàng, giá vé một chiều là 70RM/người. Ngoài ra bạn còn phải đóng 30RM/người phí bảo tồn thiên nhiên (5RM nếu là người Malay), phí này đóng ngay tại cầu tàu luôn. Đi qua cổng soát vé để xuống bến tàu bạn sẽ thấy rất nhiều chủ tàu ở đây nha, cứ đưa vé cho họ xem họ sẽ chỉ loại tàu mà bạn đi đang đậu ở đâu.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Đi lại ở Kuala Besut: ở đây là một thị trấn nhỏ xinh, chỉ cần đi bộ thôi nên cũng tiết kiệm được kha khá tiền di chuyển.

Đi lại trên đảo Perhentian Kecil: trên đảo không có đường xe chạy nên bạn... cũng phải đi bộ. Riêng ở đảo lại có một dịch vụ thú vị là Boat Taxi (mức giá khác nhau nha). Loại hình này khá tiện lợi, cực kì nhanh chóng nhưng giá không được rẻ cho lắm.

Tàu đi đảo Perhentian là tàu nhanh (gần như cano) nên chạy rất bốc, lướt sóng ầm ầm luôn. Bạn bị say sóng thì chuẩn bị tinh thần trước nha, chỗ ngồi cũng không thoải mái lắm vì đông người. Bù vào đó thì tàu có không gian mở, tha hồ ngắm nhìn cảnh biển, mây trời. Gần đến nơi bác lái tàu sẽ hỏi bạn dừng ở đâu và thả bạn ngay tại chỗ gần nhất. Nếu Long Beach thì bạn sẽ tốn 2RM để các thuyền nhỏ ra rước bạn vào bãi này (vì tàu lớn không được vào đó), còn nếu ở Coral Bay thì tàu được chở khách vào hẳn bãi luôn.

Ăn uống:

Về phần ăn uống, các món ăn ngon của Malay mình đã liệt kê ở phần trước rồi. Giá ăn uống tại Kuala Besut rất rẻ, chỉ từ 1-5RM là ăn no căng bụng, các món ngon có thể kể tới Nasi Goreng hay Mee Goreng vậy.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Tuy nhiên, ăn uống trên đảo thì cực kỳ mắc, món nào cũng 10-15RM nên chi phí tiêu dùng hơi vượt ngưỡng so với khi ở KL. Nước trên đảo cũng mắc nữa, toàn là 3RM/chai 1 lít rưỡi. Bọn mình tìm được một quán vừa ngon vừa rẻ là Ewan’s Café giá tầm 6-10RM. Bạn nào đến quán này thì nhớ gọi vài món một lúc, vì lúc gọi quán mới nấu nên cũng khá lâu đó. Quán này nằm ở giữa đường từ Coral Bay tới Long Beach!!!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Riêng vào buổi sáng, mình hay ra đầu bãi Long Beach (ngay đường mòn đi vào Bintang) tìm hàng quán do người dân đảo bán cơm Nasi Lemak và các loại cơm khác (cơm gà, cơm bò...), giá chỉ 6RM/ một gói lá chuối ăn ngon lắm.

Chỗ ở:

Khi vừa đến Besut, bọn mình chọn ở lại một đêm vì chuyến tàu cuối ra đảo là 16:00 rồi, các bạn bay chuyến chiều - tối nhớ kĩ chi tiết này nha! Mình chọn bên IZ Buget để ở và cảm thấy hài lòng cực kì. Chỗ này nằm ngay trung tâm thị trấn, buổi tối ra dạo mát lòng vòng 1 tiếng đồng hồ là hết chỗ chơi. Ở đây nhân viên rất thoải mái, bạn có thể tự sử dụng các thiết bị có sẵn như máy nước nóng, bàn ủi, máy sấy,... miễn là dùng xong thì để lại ngăn nắp như cũ. Giá khách lẻ ở đây là 20RM/người, bọn mình thuê phòng 4 (cực rộng rãi) hết có 80RM. Bà Wati là chủ chỗ này (bà ấy cực kì dễ thương luôn), sáng ra bà gọi người tới rước cả đám ra cầu tàu miễn phí!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Ở lại trên đảo Perhentian lại là vấn đề lớn. Mình tham khảo trước khá nhiều chỗ những chỗ nào cũng mắc hết, trên đảo lại không có sóng điện thoại hay 4G... Chỉ một số khu vực như Long Beach và Coral Bay mới có 1-2 vạch sóng thôi nha. Bạn nên đặt ở 2 khu vực này cho an toàn. Mình đặt gọi hỏi đặt chỗ ở 6 nơi khác nhau, cuối cùng chỉ có 2 chỗ liên lạc được, và chỉ có 1 chỗ cho đặt phòng là Bintang View Chalet. Giá ở đây là 40RM/người và bạn BẮT BUỘC phải đặt 2 ngày nếu đến đảo đúng ngày cuối tuần nha. Phòng ở đây là một cái lán nhỏ (dân địa phương gọi là chalet), bên trong có 1 giường 2 người đi kèm với mùng mền chăn gối và... hết! Dịch vụ cơ bản ở đây hầu như không có gì, nhưng thôi bọn mình xác định cũng chỉ về ngủ lại nên cũng tạm cho qua và đi thưởng thức vẻ đẹp của đảo. Các bạn chịu khó tìm chỗ khác nhé, mình không khuyên ở bên này đâu.  

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Review các địa điểm:

Long Beach

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Nôm na cái tên giống y hệt Bãi Dài ở Nha Trang (mà bãi này cũng dài thiệt), ở đây sóng êm, nước trong xanh màu ngọc. Đây là tụ điểm ăn chơi náo nhiệt của mấy bạn tây balo khi tới đảo. Buổi sáng không khí rất yên tĩnh vì đa phần người ta nằm tắm nắng thư giãn, đa số khách còn lại thì đi tour đảo hết rồi. Ở đây hay có Taxi Boat đậu nhiều nên muốn đi đâu cũng dễ. Ngoài này có bán đồ ăn, thức uống đủ hết, nói chung không thiếu thứ gì. Các bạn mua tour thì cũng đi dọc bãi này để tham khảo và trả giá.

Coral Bay

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Vịnh san hô này lúc nhìn xuống dưới nước (kể cả gần bờ nha) bạn sẽ thấy toàn là san hô, sâu biển và mấy loại cá bơi nhởn nhơ qua lại. Đây là bãi biển nằm phía tây của đảo và là nơi đón hoàng hôn rất đẹp. Ở đây cũng có cầu tàu như bên Long Beach nhưng đẹp và dài hơn nhiều, tha hồ sống ảo luôn. Coray Bay này không sôi động, náo nhiệt mà lại tĩnh lặng hơn nhiều lần (kể cả về đêm). Chỗ này tập trung cực nhiều resort nên thiên về tận hưởng và nghỉ dưỡng hơn, các bạn muốn thuê khách sạn và resort cao cấp một chút thì tìm ở đây nha. Từ Long Beach có đường mòn đi tới đây - khoảng 10 phút đi bộ - trên đường sẽ gặp mấy con thằn lằn to bự bò qua lại. Bọn thằn lằn trên đảo hiền lắm, lúc đi đừng có giẫm chân hay đụng trúng nó là được. Đồ ăn ở Coral Bay cũng nhỉnh hơn bên kia được chút, cỡ 7-8RM/món.

Làng cá

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Làng cá là nơi tập trung đông dân đảo nhất nha. Dân chài ở đây vui vẻ và dễ mến lắm lắm, tới đây bạn sẽ thấy rất nhiều thuyền đánh cá của ngư dân, và vì nó đối diện đảo lớn Besar nên di chuyển từ đảo lớn qua chỗ này cực kỳ tiện luôn. Ở đây có cái thánh đường hồi giáo nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đặc biệt là giá đồ ăn lại hạt dẻ vô cùng, chỉ 5RM/món thôi. Mấy chai nước hay bánh trái cũng rẻ nữa, nên có ghé đây thì tranh thủ mua về Long Beach ăn.

Windmill

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Trạm điện gió có thể xem là chỗ ảo diệu và đẹp nhất đảo Perhentian Kecil (mà đảo Besar không có đâu nhé). Nước xanh, trong, phẳng lặng, bên dưới là đáy cát trắng phau tạo nên một màu đẹp kinh khủng. Nhưng, đi bộ muốn đứt hơi mới tới được đây! Bạn phải đi chừng 1 tiếng đồng hồ, vượt qua mấy con đường đất hơi khó đi, một vài con dốc và một cái cầu thang dài chừng 500 bậc. Mấy cái cầu thang này có vài chỗ bị mất bậc, nên tạo ra một cảm giác rất chi là phiêu lưu mạo hiểm nha

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Lưu ý là ở chỗ này không có hàng quán gì cả, bạn phải tự chuẩn bị bánh trái, nước uống trước nha. Tụi mình đi cầm có nửa lít nước, vậy là khát khô cổ luôn. Phía dưới thì nước còn đẹp hơn nữa, thấy cả những đàn cá nhỏ bơi tung tăng. Bãi tắm dưới này khá thoải nên bơi lội cực đã luôn. Còn lúc đi về mà không muốn lội bộ 1 tiếng nữa thì thuê Taxi Boat về, giá là 10RM cho nhóm 8 (nhóm 4 hoặc một mình là 25RM). Taxi ở đây dày đặc luôn vì người ta thường tới đây để câu khách mà.

Ngoài mấy chỗ chơi trên đảo lớn thì bọn mình còn mua tour đi chơi ở đảo nhỏ Rawa và vài bãi lặn biển nổi tiếng ở đây nữa:

Đảo Rawa

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Điểm đến đầu tiên của tour, đảo này nhỏ và hoang sơ, chỉ có một bãi hướng mặt ra biển. Trên đây toàn là san hô chết và sỏi nên đi bộ hơi bị ê chân, nhớ mang dép nha. Bù lại thì nước trong xanh và cá ở cực nhiều (nhiều nhất trong cả tour luôn), tàu sẽ dừng tầm 1 giờ tại đây. Bạn nào không sợ thì lặn ra phía xa xa có thể thấy được cá hề Nemo, sâu biển, cầu gai.

Đảo Tokong Burung

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Đây có thể được coi là hoang đảo thiệt sự, cũng là thiên đường với những ai yêu màu nước xanh như mình! Cả cái đảo này nó như một bãi đá khổng lồ vậy, nước không sâu, chỉ toàn là đá với đá, không một bóng cây. Như đã nói, điều mà mình thích nhất ở đây là màu nước xanh đẹp nhất kể từ sau lần ở Koh Phi Phi - Thái Lan. San hô ở bãi này cũng nhiều hơn Rawa, nhưng cá thì không có nhiều đâu nha.

Romantic Beach

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Đây là điểm thứ ba bọn mình đi. Bãi này nước xanh màu lợ lợ, nhưng sóng êm và đúng như cái tên của nó, hoàn toàn vắng bóng người! Lúc nhóm mình ra đến đây chỉ thấy có hai người khác, bãi cát trên đây dài và rộng, rất đẹp, dạo bộ với người yêu ở đây là hết xảy.

Shark Point

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Địa điểm này có phần “ghê rợn” nhất trong tất cả các điểm lặn mình đi ở đây. Nước rất sâu, bạn đeo kính lặn nhìn xuống là thấy đáy biển sâu tít tắp ở dưới nên cũng hơi sợ. Nhưng mà những rặng san hô ở đây thì cực kỳ đẹp luôn, mà lại còn nhiều loại, ở đây cũng có cá lớn, nhưng bơi tuốt ở dưới. Đặc biệt là nước có màu tối và đậm nhìn hơi bị sợ. Đúng là nguyên đám mình thần hồn nát thần tính nên đứa nào xuống lặn mà cũng lo lo vì nước sâu mà nhìn nguy hiểm, tuy nhiên cũng có mấy đoàn bơi gần đó nên đỡ sợ hơn. Còn về cái tên cá mập, để gặp được bọn cá này thì phải nói là may mắn dữ lắm vì có 2-3 con mà cái vùng bơi thì nó rộng vô cùng. Và quan trọng nhất: cá mập này là loại hiền, lớn bằng cái bắp chân người lớn vậy thôi, hai người trong nhóm mình đã thấy nó, tốc độ bơi rất nhanh mà nó cũng sợ người nên thường trốn mất.

Turtle Point

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần 2)

Điểm lặn rùa là điểm cuối cùng - nằm ở đảo Besar, nước biển ở đây trong vắt như pha lê, độ sâu vừa phải chứ không như Shark Point. Còn về bọn rùa (buồn cười nhất chuyến đi luôn), ở đây có 2 con rùa thôi mà cả đám người bu đen bu đỏ để xem rồi chụp ảnh. Rùa cứ hết bơi dưới nước rồi lâu lâu nổi, nổi đến đâu là người người nhà nhà náo động tới đó, như thể là sinh vật lạ vậy (vì đám người đó là người TQ nên ồn ào kinh dị luôn)...

Đi tour đảo xong là bọn mình chuyến tàu cuối về lúc 16h luôn, nhớ có mặt ở cầu tàu 15 phút trước giờ tàu chạy để liên hệ nha. Cách đi và về giống hệt nhau thôi. Vì tụi mình đi Penang sau đó nên phải ghé bến xe mua vé giá 50RM đi tới đảo Penang luôn, xuất phát lúc 8h tối, đi 8 tiếng tới!

Xem thêm: Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng!!!

Nguồn: N.Q.Thái