Cuối tháng 10 - đầu tháng 11 là thời điểm Dã Quỳ bắt đầu nở rộ một sắc vàng mộc mạc mà đẹp đến nao lòng.
Mình đi trong 1 ngày!
- Địa điểm: Vườn Quốc gia Ba Vì
Lộ trình thuận tiện nhất: đi hết đường Láng Hòa Lạc sau đó rẽ phải để đi Sơn Tây.
Cuối ngã tư địa phận Sơn Tây rẽ theo biển chỉ dẫn rồi đi thêm 10km nữa để đến khu du lịch Ba Vì.
- Phương tiện di chuyển:
Mình đi xe máy từ Hà Nội vào lúc 7h sáng, khoảng 8h hơn là sẽ tới nơi.
- Giá phí:
+ Giá vé gửi xe máy: 5000đ/lượt
+ Giá vé tham quan:
Người lớn: 50.000đ/người
Sinh viên (có thẻ): 20.000đ/người
- Những điểm check-in:
1. Cung đường đi vào VQG
2. Rừng thông
3. Nhà thờ Pháp Cổ
4. Vườn xương rồng ...
Dọc đường đi vào các bạn có thể bắt gặp những thảm hoa rực rỡ trải dài
Từ cổng chính đi vào 1 đoạn bắt gặp ngay view hơi bị "xịn"
Hoa dã quỳ đẹp nhất khi những tia nắng xuyên qua, một màu vàng ươm đẹp mắt, đứng chụp ảnh tạo thành bóng trông rất ảo diệu
Núp sau khóm hoa nở rộ
- Trang phục: Bánh bèo hay cá tính đều được, và bạn nên chuẩn bị 1 chiếc áo khoác mỏng đề phòng lên cao có gió hơi se se. Màu sắc thì nổi bật hơn so với hoa để lên ảnh cho đẹp.
Mình mê quá chừng là mê hoa luôn
Nhà kính xương rồng Ba Vì (Từ cổng chính VQG, đi thẳng chừng 1 km sau đó rẽ phải đi theo lối mòn là tới nhà kính xương rồng)
Những bức tường phủ đầy rêu xanh ở nhà thờ là background “có 1-0-2” luôn
Thiên nhiên ở đây luôn mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn
Xung quanh mình toàn là sương
- Lưu ý là để không bị đói khi cả ngày vi vu cùng hoa lá thì các bạn nên sắp 1 chút đồ ăn, đồ uống nhẹ mang theo nhé!
Vườn Quốc gia Ba Vì sẽ để lại cho bạn những giây phút đẹp, những bức ảnh độc đáo, hãy thưởng cho mình một chuyến đi xa thành phố để lưu giữ tuổi trẻ thôi nào!
Mong rằng bài viết của mình sẽ giúp các bạn có 1 chuyến đi thật vui vẻ!