Blog Singapore-Malaysia(Chuyến đi ngáo ngơ)

Singapore-Malaysia(Chuyến đi ngáo ngơ)

avatar
Nguyen Thi Kieu Oanh dot Thứ 3, 14/04/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Là chuyến đi được chuẩn bị rất kỹ nhưng lại là chuyến sai sót nhiều nhất
Hôm nay rảnh rỗi một chút,làm một bài review về chuyến đi chơi cuối cùng trong năm 2018 của Miên.
MALAYSIA-SINGAPORE 5N4D
2 đất nước này là thiên đường shopping của ĐNA
Mình và em gái canh được vé giá rẻ của Asia Air 1200k/khứ hồi
Ngày 1:
- bay SG-KLIA2(sân bay quá rộng,đi bộ mệt xỉu),làm thủ tục nhập cảnh(in sẵn tất cả giấy tờ liên quan) xong khoảng 1h p.m 2 đứa vòng xuống sảnh chờ bus(đã book bus của hãng 70k/vé) ăn mì gói :D.
- Xong đi tìm cái bus của hãng,hỏi nhân viên người ta cứ chỉ "next bus" 2 đứa lại lôi vali đi tìm.
- lên được xe thì lo ngủ,chẳng ngó gì được bên ngoài :D. Bus về tới KL Sentral khoảng 3h p.m 2 đứa đi dạo lên khu Food court ăn cơm gà. Thề luôn chưa bao giờ được ăn cơm gà ngon như vậy(chắc do đói)(~75k)
- Book grab về khách sạn khu China town đã đặt trước(~ 400k). Khách sạn hơi tối(chủ k phải là người Malay,có vẻ dân phượt),toilet,bath room dùng chung,phòng nhỏ xíu.
- Nghỉ ngơi xong gọi grab ra Petronas Tower chụp hình(hơi đông người Việt Nam qua),xong đi bộ lang thang qua Bukit Bintang(bên này đi bên trái,2 đứa cứ đi ngược hoài). Ghé mall shopping Mỹ Phẩm(giá cả cũng ngang VN vì chưa mùa sale),xong ghé Starbuck uống li trà đá 70k :D. Ngồi tới 7h trời vẫn chưa tối. Book grab về lại ks nhưng cứ bị hủy chuyến nên quyết định đi Tàu điện,xong đi bộ qua Chợ đêm Petaling ăn cơm gà(đĩa cơm tệ nhất từng ăn với giá ~ 35k) rồi về(gặp ngay lễ hội gì đó của người Hoa,vui lắm)
- Thu dọn đồ đạc,book xe đi ra bến xe thì trời đổ mưa lớn. Vì lần đầu qua nên k biết bên xe ở đâu gần,check ra thì nó cách k.s tới 20km ấy :( (nhưng grab khá rẻ và rất nhiệt tình,đưa mình tìm tận nơi nhà xe).
- Bến xe ở ngay Utama(mall lớn của Malay ở Senlogar),vì khá trễ nên xung quanh k còn hàng quán.
- 12h lên xe đi Sing,đi đường dài nhưng xe k có giường nằm và khá lạnh. Tới Johor Barhu thì được gọi dậy,xách theo đồ để xuất cảnh,đi bộ qua bên kia xe đón đi tiếp. Khoảng 15p lại xuống xe,xách theo đồ để nhập cảnh Sing(đi nhớ cbi bút để viết tờ khai HQ). Thủ tục nhập cảnh khá dễ(giống Malay),lấy dấu vân tay,đi bộ xuống dưới xe đón. Vậy là đã tới Sing :))
Ngày 2:
- 7h30 a.m xe trả ở Lavender Kitchen(ngay trung tâm Sing),ghé Food court mua 1 chai nước 500ml S4$,2 phần ăn sáng ~ S14$.
- Xuống MRT mua thẻ EZ Link để đi ra Lion Park. Ở MRT có bản đồ(và cũng đã nghiên cứu trước) nên dễ đi lắm. Trước khi dừng trạm tiếp sẽ có thông báo(ngày xưa đi bus ở HN cũng có thông báo vậy nè).
- Tham quan,chụp hình các kiểu ở khu Lion Park,nhà hát sầu riêng,mall(lại gặp mưa lớn) tới trưa thì đi bus quay lại Bugis(khu k.s mình đã book). Ghé ăn trưa ở tiệm người Hoa(~ S20$ cho 3 người,gặp 1 Anh bạn ở Sing nữa) cũng ngon. Xong về check in k.s(ở đây phải đặt cọc S20$). Hơi mệt vì đi bộ khá nhiều
- 3h p.m lại lòng vòng tham quan(lại mưa lớn),đi bộ ra khu công viên cây xanh,đi ăn đồ Việt Nam(khá mắc) xong đón bus đi ra Garden By The Bay(khá đẹp nhưng hơi đông),đi tham quan phía trong rồi lại shopping Mall.
- 10h p.m quay về ghé Geylang chơi,nhưng có vẻ k đúng dịp vì đường phố ít người qua lại.
Ngày 3:
- Sáng Check out(11h),gửi vali lại k.s ra tiệm ăn người Hoa ăn trưa luôn,ra Lavender Kitchen uống MC Donal. Đi tàu điện qua Mustafa ở Tiểu Ấn shopping(mall này nước hoa,lotion rẻ) tới khoảng 2h p.m đón tàu điện đi Chinatown.
- Chinatown khá đẹp. Vừa check in chùa Răng Phật xong thì mưa lớn. Chờ bớt mưa ghé khu Food court ăn cơm gà(ngày nào cũng chỉ có cơm gà),nghỉ ngơi xong quay về Lavender.
- Trong lịch trình là sẽ ghé Clacke Quay đón hoàng hôn,ăn tối nhưng mưa quá. Xong mình lại làm 1 vòng tàu điện qua khu Nevada gặp bạn,shopping tiếp. Rồi lại đi qua Mustafa mua thêm đồ.
- 11h p.m xe đón quay lại Malay. Xuất cảnh Sing chỉ cần lấy dấu vân tay,k có nhân viên,k cần xách đồ
- Do đi lần đầu nên mình hơi lơ ngơ,từ Sing mình đi Melaka nhưng lại book thành 2 chặng rời :D
Ngày 4:
- Sing-Melaka,lại thêm 1 lần gà mờ là book xe về bến xe cách khách sạn những 30km :D(đc cái grab rẻ nên đi đỡ tiếc). Đúng 2h k.s mới có phòng nên gửi đồ ghé qua mall kế bên ăn cơm. Bất ngờ là mall khá vắng và có bán trái cây cực rẻ.
- Check in(có đặt cọc+12RM phí du lịch) xong ngủ tới 7h p.m mới dậy ra Jonker Walk chơi. Mưa nên phố ít người,walk 1 vòng qua chùa,nhà thờ thì thấy có bắn pháo bông rồi có văn nghệ. Đi vòng về ghé Pub ngồi uống bia. 10h p.m về ngủ.
Ngày 5 :
- Lại thêm lần nữa mình book vé 2 chặng :D(bỏ vé đã book). Ra Melaka Sentral mua vé Melaka-KLIA2 20RM,xong ăn sáng cf ở MC Donal. 10h xe chạy đúng 13h có mặt ở KLIA2
- Sân bay này k có nhân viên check in mà khách tự làm trên máy(mình hơi lơ ngơ). Đi qua an ninh ngta còn k cho mang nước suối nữa.
- Vào phòng chờ bay,về VN tiếp tục đi cày :D
Tổng kết lại: chỉ ở k.s 2 đêm,2 đêm trên xe. Đi bộ khá nhiều,thời gian chơi hơi ít. Lần tới đi hẳn 8 ngày và bay cho nhanh :D









Sở thú Melaka (Melaka Zoo) Chợ Geylang Serai (Geylang Serai Market) Tháp đôi Petronas (Petronas Twin Towers) singapore malaysia

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
12 Bình luận
avatar
Nguyen Thi Kieu Oanh
4 Quốc gia
43 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Min 5 ngày 2 nước thì hơi ít á bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Xu Xu chỉ mong mau hết dịch để đi du lịch lại
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Knight.Gody nhìn thèm đi quá
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chuyến này mình đi khá lâu rồi ạ. Chỉ là FB đang nhắc lại kỷ niệm nên mình chia sẻ cho mọi người một chút về hành trình. Bây giờ CLC đã khác và thuận tiện đi lại hơn nhiều rồi ạ.
Chuyến này mình đi khá lâu rồi,đi khi Hòn Sơn chưa được mọi người biết đến nhiều..
Là chuyến đi mừng tuổi 30 ập đến
Thành phố lười nhất mình từng ghé qua