Mình thích đi lang thang, chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi bất chợt dừng chân ở một hàng nước ven đường, nghỉ ngơi một chút và ngắm nhìn dòng người qua...
Mình trở lại Hội An vào một ngày khá đẹp trời, thời tiết mùa hạ không còn nóng nực như thường lệ bởi Hội An vừa đón một trận mưa rào, cả ánh mặt trời dường như cũng dịu dàng hơn.
Hội An đẹp lạ kỳ, như một cô gái đương xuân tràn đầy sức sống khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô, nhưng cô lại không dễ dàng bị cuốn vào những ồn ào vội vã ở ngoài kia, cô vẫn giữ lại cho mình những điều giản dị nhỏ bé nhất, đó chính là những điều đẹp đẽ vô cùng. Chỉ cần một giàn hoa giấy lửng lơ trên mái nhà, một con hẻm hun hút sắc vàng đặc trưng,... đã đủ để níu chân thực khách bốn phương.
Ẩm thực của Hội An ngày càng đa dạng bởi người dân ở các vùng lân cận, hay xa hơn là ở tận Hải Phòng, Quảng Ninh... cũng vào đây bán hàng rong kiếm sống. Nhưng đã đến Hội An thì nhất định phải thử ăn Cao Lầu; nó bao gồm: sợi mì, thịt nướng, rau sống, cùng các gia vị đi kèm; khi ăn phải trộn đều tất cả lên, nhưng điểm tạo ra điều khác biệt của Cao Lầu chính là sợi mì, nó không phải là sợi như miến, không phải là sợi như phở, cũng không phải là sợi như mì Quảng,... nó chính là Cao Lầu, rất lạ. Các bạn cũng không nên bỏ qua Bánh mì Phượng, đây là một hàng bánh mì nổi tiếng với người nước ngoài, mình phải xếp hàng tận 30p mới mua được bánh, cơ mà theo mình thấy thì không nên xếp hàng, cứ vào cửa hàng ngồi rồi order bánh, vừa được phục vụ tận nơi lại còn nhanh hơn rất nhiều.
Mình thích đi lang thang, chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi bất chợt dừng chân ở một hàng nước ven đường, nghỉ ngơi một chút và ngắm nhìn dòng người qua...
#hana
Bạn có thể đi rừng dừa bảy mẫu, anh hậu rất thân thiện và người địa phương
: 0785909228