Blog MỘT MÌNH ĐẾN SA PA
cover

MỘT MÌNH ĐẾN SA PA

avatar
Lô Thị Ngân Hà dot Thứ 4, 14/11/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu không có cạ đi cùng thì thà đi một mình còn hơn :))
Mình book vé xe giường nằm 2 chiều khứ hồi 360k (giá này mình thấy tốt nhất luôn), xe đón vào lúc 22h00 tại cổng ĐHNN - ĐHQG HN, lên đến SaPa tầm 4h sáng. Trời khá lạnh và mưa phùn, nên mình ngủ lại trong xe đến 6h sáng sau đó đi taxi ( hết tầm 30k) đến homestay.
Nói đến homestay, mình cảm thấy quá may mắn khi book được chỗ ưng ý như vậy. Loanh quanh mấy page trên fb và mình thấy VIET - TREKKING, mình ib book phòng mà không do dự gì luôn. Có phòng đôi, phòng đơn và mình chọn ở phòng dorm (1 phòng có 6 giường đầy đủ chăn, ga, gối đệm, máy sấy, rất sạch sẽ, và thú vị hơn là 6 bạn ở cùng phòng chẳng ai biết ai, đến từ muôn nơi). Cách book phòng thì các bạn cứ chủ động ib cho homestay, mình ở 2 ngày hết 240k, nhận phòng từ 11h trưa. Vì hôm mình đi, đã hết chỗ không nhận phòng từ 6h sáng được nhưng anh chủ quán rất nhiệt tình, bảo mình cứ đến, để đồ đấy 11h trưa nhận phòng cũng được. Homestay mình ở có quán coffee view cực kỳ đẹp, theo mình còn đẹp hơn Haven ( một quán nổi tiếng ở SaPa).
- NGÀY 1: Thác Bạc - Thung lũng tình yêu - Ô Quy Hồ - Fan
Mình thuê xe và ăn sáng tại homestay, thuê xe hết 150k/1 ngày, đã đầy xăng. Hôm mình đi mưa tầm tã, đường lên Ô Quy Hồ mây mù dày đặc nên mình đi chưa đến nửa đường đã phải quay về (rất tiếc nuối). Vé vào Thác Bạc 20k, vé vào Thung lũng tình yêu 70k, cá nhân mình thấy 2 chỗ này không hấp dẫn lắm, nhưng đã đi thì nên đến để biết. Từ Thung lũng tình yêu về mình ghé quán nướng bên đường ăn đủ thứ linh tinh: trứng nướng, thịt nướng... hết tầm 100k, chị bán hàng rất xinh gái, kể chuyện cũng rất hay, lại có trà free cực kỳ thơm ngon.
Sau đó mình di chuyển xuống điểm đi cáp treo lên Fan. Đây là nơi mình muốn đặt chân đến rất lâu rồi, vé lên Fan 600k, lên đến nơi còn leo thêm 600-700 bậc nữa, có rất nhiều nơi để sống ảo nhưng hôm mình đi mưa to dầm dề đành phải ngắm thế thôi, bạn nào không muốn leo bậc thì có thể đi tàu lên 50k/1ng.
Tầm 16h mình di chuyển về chỗ ở, có ghé qua chợ SaPa và nhà thờ. Tắm táp lại sau 1 ngày dầm mưa và ngủ một giấc để tối đi ra thị trấn chơi.
Mình ăn tối hết tầm 150k tại khu bán đồ nướng ngay cạnh quảng trường, sau đó đi bộ mấy vòng chợ đêm, bạn nào thích thổ cẩm thì đây đúng là thiên đường, nhưng mình thấy đồ cũng chẳng khác gì chợ Đồng Xuân nên chỉ mua mấy thứ thêu tay về làm kỷ niệm. Sau đó mình ra nhà thờ nghe cầu nguyện rồi chọn một quán trà đá ngay cạnh quảng trường để ngắm mọi thứ, chủ quán là 2 vợ chồng đã khá già, bác trai thổi sáo siêu hay nên lúc đó mình cảm thấy rất may mắn vì chẳng lựa chọn thứ gì cả, cứ đi theo trái tim mà vẫn gặp được những thứ mình yêu thích.
23h mình về phòng. Các bạn cùng phòng cũng đã kéo rèm đi ngủ.
- NGÀY 2: Bãi đá cổ - Bản Tả Van... - Cầu Mây
8h sáng mình bắt đầu xuất phát.
Đường đi khá xấu và nhiều đá, may một cái là hôm ấy trời đã khô ráo và hửng nắng. Trên đường, mình dừng lại để ngắm thung lũng Mường Hoa, cực kỳ đẹp. Lúc về thì mình không đi trục đường chính nữa mà vòng vào đường bé đi qua các bản để về. Mình có ghé qua Lao Chải rồi về bản Cát Cát uống coffee.
Ngày thứ 2 điều làm mình ấn tượng nhất là ở Cầu Mây, đường khá khó, xuống đến nơi dân bản địa còn bảo mình đi xe giỏi thế, khách du lịch toàn đi bộ thôi. Mà thực tế là mình đi xe khá dở chỉ là cứ đi thế thôi, cũng không nghĩ là xuống đến nơi được cơ. Mình ở Cầu Mây hơn 1h, trò chuyện với mấy em bé người dân tộc Mông về việc học hành, kết hôn... mình mua ủng hộ 2 vòng thổ cẩm và cho các em mì tôm, kẹo mình đem theo sẵn. Rất vui.
Tối về mình đi ăn rồi đi dạo một chút, sau đó tầm 21h về phòng sắp xếp hành lý, trả phòng và ra điểm đón xe về Hà Nội.
Mình đi du lịch là để trải nghiệm nên nói không với sang choảnh. Chi những gì thấy đáng để chi và không làm những thứ mình không thích. Tùy vào việc các bạn có mua quà cáp hay không thì tất tần tật chuyến đi mình kể trên tầm 2tr-2tr5.
* Một số lưu ý nhỏ:
- Nên đi giày dép thấp khi leo Fan
- Mua sẵn kẹo để phát cho các em bé khi vào các bản, bị xin tiền cứ từ chối dứt khoát vào.
- Chuẩn bị thêm áo khoác vì đêm về trời se lạnh
- Khi mua đồ cứ mạnh dạn trả giá không sẽ bị hớ
...
Đó là chuyến độc hành đầu tiên của mình. Rất đáng nhớ vì tự mình phải xoay sở với mọi khó khăn trên đường. Khác hoàn toàn với những lần đi chơi với bạn bè.
Hãy một lần xách ba lô và đi đến đâu đó một mình bạn nhé. Sẽ rất đặc biệt đấy.
#hana





























Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
14 Bình luận
avatar
Lô Thị Ngân Hà travel blogger

không có ngày nào giống ngày nào cả, không có nơi nào giống nơi nào cả

1 Quốc gia
42 Tỉnh thành
1,441 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sấy giải thích cho mình rằng Ky Quan San (tên gọi khác của Bạch Mộc Lương Tử) theo tiếng dân tộc H'Mông có nghĩa là những dãy núi. Bạch Mộc Lương Tử có độ cao 3046 m, là ranh giới tự nhiên giữa hai xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và xã Trung Lèng Hồ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Hộ chiếu của Việt Nam đứng hàng thứ 90 trong số 107 cuốn hộ chiếu được xếp hạng vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia.
Được ví như sa mạc Sahara, đồi cát Bàu Trắng là một địa điểm du lịch độc đáo không thể bỏ qua khi bạn đặt chân đến Bình Thuận.
Với tụi mình chuyến đi này không chỉ là cuộc dạo chơi trên cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam mà nó còn là cuộc trùng phùng của những kẻ khờ khạo đang mong mỏi gặp lại nhau.
Cái xứ gì mà khiến người ta nhớ nhung đến lạ.
Cuối tuần anh Trường rủ cả lũ đi chơi thế nên chẳng ai từ chối :))))
Dân gian có cách giải thích về tên gọi Con Cuông khá thú vị. Xưa kia, khúc sông Cả (sông Lam) chảy qua nơi này dần tụ thành một khu đất. Chiều chiều, đàn công ở các làng, bản thường tụ tập về nhảy múa. Vì vậy, người dân gọi vùng đất này là Con Công. Lâu ngày, tên gọi bị biến âm thành Con Cuông.
Mùa hè đó là những hồi ức tươi đẹp nhất của một thời tuổi trẻ mộng mơ, dại khờ...
Mình ngay lúc này đây đã rã rời, nhưng trong đầu mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dừng lại, mình chỉ nghĩ rằng, mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước mọi thử thách trong cuộc đời...