Vô tình nằm lướt lướt bảng tin thấy vé cáp treo Fanxipang sale hẳn 50% còn có 350k 1 người nên mình liền rủ chị mình đi liền.
Book ngay vé máy bay tầm 1tr4 cả đi lẫn về cho một người .
Xong mình book combo xe giường nằm 1 chiều từ Hà Nội lên Sapa + khách sạn Chapa Ecolody ( phòng đôi 3 ngày 2 đêm) qua fb anh Đỗ Quốc Việt là 1350k/ 1 người.
Đây là lúc vừa đặt chân tới Sapa , 3h sáng với cái lạnh 4 độ eo ôi nhớ miết luôn
Chỗ đợi check in nhận phòng ở Chapa Ecolody
Mình Review tí về chỗ này nhé . Phòng ở thì khá ok, mọi người nhiệt tình tốt bụng . Chỉ có nhược điểm là khách sạn này ở cách trung tâm sapa 5 km, phải đi qua trạm soát vé ( bạn buộc phải mua ~ 75k )
View phòng mình ^^
Ban công trước phòng
Nhà tắm có cái gương nên phải check 1 tấm liền ?
Thay đồ đi ăn sáng kakakaa
Mình gọi Bún chả + Phở bò + bánh cuốn nóng . Ăn thật no để có sức đi oanh tạc Sapa nè