Blog [REVIEW CAM TÚC - THANH HẢI] LẦN THEO DẤU VẾT CON ĐƯỜNG TƠ LỤA HUYỀN THOẠI
cover

[REVIEW CAM TÚC - THANH HẢI] LẦN THEO DẤU VẾT CON ĐƯỜNG TƠ LỤA HUYỀN THOẠI

avatar
Thuy Linh Nguyen dot Thứ 5, 04/06/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nằm ở phía Tây Bắc Trung Quốc nói trắng ra là miền núi giáp Tây Tạng nên bạn sẽ thấy rõ hơi thở văn hóa Tạng ở nơi đây hòa quyện với cảnh sắc thiên nhiên đặc sắc. Không chỉ vậy, Cam Túc còn là một phần của sa mạc Gobi lớn nhất Châu Á, cửa ngõ phía Tây - nơi kết nối “con đường tơ lụa” ra thế giới.
Chuyến đi này tổng thời gian 10 ngày nhưng bọn mình chỉ quyết định đi và bắt đầu xin visa trước 20 ngày, lên lịch trình và book xong dịch vụ trước hơn 1 tuần. Huy động thêm đông người để chia sẻ chi phí cũng hơi vất vả, cuối cùng nhóm chỉ còn lại 3 mống sau khi rụng vài thành viên. Mình sẽ cố gắng review thật ngắn gọn để mn đỡ tàu hỏa nhập ma.
Lịch trình sơ bộ:
Ngày 1: Hà Nội - Nam Ninh
Ngày 2: Nam Ninh - Lan Châu
Ngày 3: Lan Châu - Tây Ninh - Hồ Thanh Hải
Ngày 4: Hồ muối Chaka - Tây Ninh
Ngày 5: Tu viện Kumbum - Trương Dịch
Ngày 6: Hẻm núi Bình Sơn Hồ - Núi cầu vồng Đan Hạ
Ngày 7: Đôn Hoàng - Cổ trấn
Ngày 8: Hang Mạc Cao - Sa mạc Minh Sa - Hồ Nhật Nguyệt
Ngày 9: Lan Châu - Nam Ninh
Ngày 10: Nam Ninh - Hà Nội
Tùy từng thời điểm bạn nên check lịch trình xuôi và ngược xem trước giá vmb, vé tàu các chặng để tìm ra lịch trình tối ưu nhất nhé. Toàn bộ vé máy bay, vé tàu, khách sạn mình đều book qua vn.trip.com thanh toán bằng thẻ visa/master, có tổng đài - box chat hỗ trợ tại VN rất nhanh, mỗi tội bị charge thêm phí thanh toán bằng thẻ qt 1% giá trị giao dịch, vẫn chấp nhận dc khoản này ?
Chuẩn bị trước ở Việt Nam:
- Visa: làm dịch vụ 95$, thời gian 4 ngày làm việc. Bạn nào cần làm visa inbox mình chỉ chỗ làm rẻ cho nhé.
- Tiền mặt: đổi ở Hà Trung hoặc các tiệm vàng, nên mang dư tiền tệ vì bên TQ ko quẹt thẻ visa/master, mang USD đổi cũng khó khăn.
- Sim: loại sim data 4G tốc độ cao 4GB giá 350k, lướt FB, google bình thường ko bị chặn nhưng nên cài sẵn app VPN để lúc dùng wifi ở ks còn vào FB dc.
- Vé tàu quốc tế: từ ga Gia Lâm đi Nam Ninh 754k
- Vé máy bay nội địa TQ: hành trình này mình bay 3 chặng nội địa Nam Ninh-Lan Châu, Đôn Hoàng-Lan Châu, Lan Châu-Nam Ninh tổng vé 6080k có phát sinh hành lý ký gửi 2 chặng bay thêm 15kg mất khoảng hơn 500k/chặng. Sau khi mua vé thành công trên trip mình chat vs support team để add thêm hành lý ký gửi, ko chọn mua hành lý ngay lúc đặt vé được đâu ấy. Nhóm mình bị cố định thời gian đi với book sát ngày nên vé hơi cao, chứ vmb trước ngày bọn mình đi 1 tuần rẻ hơn 1300k đó nên mn săn vé thời gian xa chút cho rẻ nhé.
- Vé tàu nội địa TQ: 2 chặng gồm tàu cao tốc Tây Ninh-Trương Dịch (Ngày 5) và tàu đêm giường nằm Trương Dịch-Đôn Hoàng (Đêm 6) giá 920k
- Khách sạn: mình có đọc review của vài bạn trước đó bảo ở hostel giá 30-40tệ nhưng mình thấy book ks 2-3 sao giá chẳng chênh nhiều cũng trung bình chỉ 200k/người/đêm dc ở phòng riêng, vệ sinh riêng, sạch đẹp, trung tâm tội gì phải ở hostel nhỉ hihi.
Khách sạn mình lưu trú để mn tham khảo thêm:
+Sân bay Lan Châu: Heyue Hotel - OYO兰州新区和悦宾馆. Phòng ốc ok, đường nước hơi kém nước nóng ra lâu. Thêm 1 điều là chỗ này trên tầng 6 nên mới đầu mò đường lên hơi khó, bọn mình phải hỏi thăm ở bên dưới mới tìm dc.
+Hồ Thanh Hải: Yi Hu Hua Ting Jiu Dian, ko nghĩ tìm dc ở đây ks phòng ốc đẹp như thế, còn có cả đệm sưởi ngủ phê lòi.
+Tây Ninh: Jinjiang Inn (Xining Mojia Street Center) vị trí siêu trung tâm, cách Mojia street food qua đường là đến. Phòng siêu đẹp, sạch nhé. Jinjiang Inn là 1 chuỗi ks có nhiều vị trí khác nữa trong trung tâm với giá cả ngang nhau, bạn có thể lựa chọn cái nào cũng dc.
+Trương Dịch: 7 Days Premium Zhangye Bus Station Branch. Ks đẹp, nhân viên thân thiện, nhiều quán ăn xung quanh, đối diện bến xe bus đi Bình Sơn Hồ và Đan Hà, cách chợ đêm ẩm thực khoảng gần 2km đi bộ. Vừa vào phòng còn có hoa hồng đặt trên giường rất lãng mạn :))
+ Đôn Hoàng: Mengtuoling Inn (Dunhuang Shazhou Night Market) ks này kế hoạch ban đầu ko để ngủ mà chỉ tắm rửa nên ko recommend mn lắm, nó chỉ có 1 cái tiện duy nhất là ngay cạnh phố ẩm thực Shazhou. Bình nóng lạnh siêu dị và ko kiểm soát nổi lun :v Ko có khăn tắm và bọn mình phải ra Miniso mua 3 cái khăn giá bằng tiền phòng luôn, tiêu tiền ngu hết sức =))
+Nam Ninh: Hanting hotel. Ks gần bến xe/bến tàu, phòng ốc rộng đẹp, điểm trừ duy nhất là con đường trước mặt đang làm đường nên bước ra khỏi ks hơi bụi bặm, bên trong ks thì vẫn sạch sẽ nhé.
- Trang phục: mình đi cuối tháng 9 thời tiết có cả nóng và lạnh, cần chuẩn bị cả đồ mỏng lẫn dày nhé, tốt nhất nên xem nhiệt độ từng vùng trên đt trước, nhớ cộng thêm 7 độ để phù hợp với nhiệt độ quen thuộc ở VN. Nó ko lạnh như nhiệt độ hiển thị trên máy đâu mà rén quá nhé. Mũ, khăn, kính, giày thể thao là ko thể thiếu cho chuyến đi đầy nắng gió này.
- Tải sẵn phần mềm dịch bằng giọng nói, VPN vượt tường lửa để vào FB,GG khi dùng wifi ở ks. Ggmap dùng ở TQ định vị ko chuẩn xác đâu nên tải app bản đồ của TQ như baidu, gaode...Lưu ý là dịch lưu sẵn chữ tiếng trung mấy địa danh bạn cần đến để thuận tiện việc hỏi đường nhé.
Bắt đầu chuyến phiêu lưu đến vùng đất văn hóa đậm đặc:
Ngày 1:
Bắt taxi từ nhà ra ga Gia Lâm lên chuyến tàu lúc 21h20 đi Nam Ninh.
Nửa đêm nhóm mình phải xuống tàu để kiểm tra hành lý, xuất cảnh khỏi VN và nhập cảnh vào TQ.
Ngày 2:
10h30 đến ga Nam Ninh, team đang cân nhắc có nên ở lại Nam Ninh 1 đêm cuối cùng để đi ăn hết cái chợ Trung Sơn hay ko, sau khi quyết định ở lại chúng mình thay đổi ko đi tàu đêm về nữa mà đi bus vào 8h20 sáng hôm sau (tức ngày 10). Cả lũ đi bộ đến bến xe Landong mua vé chiều về VN giá 500k. Bạn nào chọn đi về tàu đêm thì cũng phải mua luôn vé tại ga NN ngay lúc đến để tránh hết vé nhé, tàu khởi hành tầm 17h hàng ngày.
Do chuyến bay mình đặt đi Lan Châu vào 20h35, chúng mình đi xe “căng hải” vào trung tâm NN quẩy bữa trưa, uống trà sữa, ngó Uniqlo, mua mấy đồ linh tinh, sau đó ăn tối rồi mới đi bus ra sân bay. Giá vé bus 20 tệ đi mất tầm 1 tiếng.
11h30 hạ cánh bắt taxi về ks đặt cách 8km mất 30 tệ.
Ngày 3:
Hết mặc cả với chủ ks rồi lại ra vỉa đường có mấy chú chuyên chào thuê xe riêng, cuối cùng bọn mình thống nhất phương án thuê xe 2 chặng như sau:
• Sân bay Lan Châu -> bến xe TP. Tây Ninh (1 chiều >200km) : 600 tệ. Chặng này nhiều trạm thu phí cao và tài xế đi xe trống về nên giá bị cao.
• Bến xe TP. Tây Ninh -> Hồ Thanh Hải, Hồ muối Chaka trong 2 ngày (2 chiều 600km) : 1000 tệ
Tại Lan Châu đi cả 2 chặng trên họ đòi 2000 tệ, mình tách ra thuê 2 xe riêng từng chặng tiết kiệm dc 400 tệ.
Đến Thanh Hải trời mưa và cũng gần tối nên bọn mình về ks cạnh hồ Thanh Hải cất đồ, tắm rửa và đi ăn. Vụ đi ăn ở bên này rất thú vị, vào quán nào cả lũ lại ngước cổ đi tìm cái biển đánh giá nhà hàng có 3 mức Excellent (A), Pass (B), Bad (C). Chủ yếu ở mức B là ăn ngon rồi, còn mức A phải mấy hàng hịn hịn sang sang hoặc ở khu vực sân bay, ga tàu cao tốc mới hay thấy. Đây là đánh giá về dịch vụ và vệ sinh chứ ko phải đánh giá độ ngon nhưng kinh nghiệm là tránh xa mấy quán C nhá, xương máu đó.
Mình chọn đại 1 quán do em gái nhân viên quá nhiệt tình, đáng iu ra tận cửa gọi í ới, thấy đánh giá dc điểm B cũng ok rồi này, mặt dày mặc cả menu giảm dc 8 hay 10% ý, nói chung mặc cả cho vui mồm thôi chứ lúc tính tiền cũng ko để ý nó giảm bn :)) Bữa ăn 3 người tổng 245 tệ thưởng thức thịt cừu, bò yak chế biến ko rõ xào nướng thế nào nhưng ngon các bác ạ. Bởi cả thanh xuân cày không biết bao bộ phim cổ trang Trung Quốc, đặc biệt là Hoàn Châu Cách Cách =)) nên mình có nghe hiểu đôi chút, bập bẹ vài ba từ để chém gió vs họ, chs họ cứ nghĩ mình hiểu hết nên lắm mồm vật ra. Mình có hẹn họ là “míng thiên wuổ mận khuấy lại” (ngày mai bọn tao quay lại) nhưng kết cục đã thất hẹn với chị chủ quán nhiệt tình quá mức cho phép. Đăng đây xin lỗi chị luôn ạ.
Ngày 4:
Quên chưa nói hôm qua quá là lạnh, lạnh lắm lắm lun, lạnh khỏi phải tắm chỉ lên giường bật đệm sưởi ngủ lăn ra. Ăn sáng tại ks mà mình chỉ xin có mấy cốc nước lạnh “lấng shuẩy” mà mấy ac phục vụ vỗ tay sung sướng, lôi máy đt chụp ảnh, quay phim bọn mình chứ :v người dân ở đây đúng kiểu ít tiếp xúc với khách nước ngoài nên thấy bọn mình như kiểu hiện tượng lạ xuất hiện trong vùng :)) Bữa sáng giản dị combo cháo trắng, màn thầu chay lướt vài sợi “dưa muối”, 1 quả trứng luộc 15 tệ tại ks.
Check out khỏi khách sạn, xe đi Hồ muối Chaka, phải nói rằng Thanh Hải đẹp ko phải ở điểm đến mà là ở cung đường đi. Xe đi 1 đoạn trời mưa to, bên trái mưa lốc vần vũ trên đỉnh núi tuyết, sét oánh tung tóe, bên phải kệ thây trời đất hồ Thanh Hải vẫn xanh ngát, bầu trời ko bóng mây. Đi thêm 1 đoạn trời phía sau mây đen xì - trước mặt lại quang đãng nắng đẹp, cảm xúc khó tả lắm, đầu mình cứ quay 180 độ như compa í. Rồi mình chỉ anh Minh tài xế mở nóc xe cho cả lũ nhổm lên đón gió trời và trực diện ngắm cảnh đất trời, anh Minh đáng iu cái gì cũng chiều bọn mình. Kể thêm a Minh là người Hồi thanh niên U40 có khuôn mặt hơi già so với tuổi, lúc ko cười mặt hơi dữ nhưng lúc cười thì đáng iu như 1 đứa trẻ. A có giọng ca rất hay của thảo nguyên, a hát liên tọi cả buổi, mình có khen a hát hay, a sướng lắm, kể từ đó mình bắt a hát liên tục để quay phim, a hơi xấu hổ nhưng vẫn phải hát thôi kkk. A còn dạy mình mấy từ tiếng Trung rồi chụp ảnh cho bọn mình rất nhiệt tình, tuy là các góc chụp hơi dị.
Bọn mình ko cài dc wechat nhưng vẫn xin ID của a để bạn nào đi Thanh Hải có thể đặt xe của a (ID wechat: 13897241415)
Đến Hồ muối Chaka bắt đầu chuỗi ngày vé thăm quan lia lịa về sau, đến đâu cũng vé thăm quan, TQ thật biết làm du lịch. Vé vào hồ muối 60 tệ. Được cái cảnh bên ngoài như ảnh mạng làm bọn mình hứng khởi lắm, chụp choẹt các kiểu. Trong tiếng Mông Cổ, Chaka có nghĩa là muối. Hồ Chaka không chỉ là nơi khai thác muối sản lượng khổng lồ, xuất đi nhiều quốc gia mà còn là một danh thắng du lịch lãng mạn theo đúng nghĩa.
Tối về đến Tây Ninh, nhận phòng khách sạn tắm rửa sau đó nhóm lượn Mojia street food. Phải thốt lên rằng đây là điểm ăn uống tệ nhất trong cả chuyến đi của mình, nhưng bụng đói hàm vẫn phải nhai đấy thôi. Nhai xong rủ nhau đi vào quán cf thưởng trà ăn bánh.
Ngày 5:
Lịch trình ngày này mình để khá nhẹ nhàng, sáng ra Miniso mua mấy cái mũ nồi, khăn, kính, kem dưỡng body (thời tiết khô lắm) rồi đi ăn sáng.
10h lên bus đi tu viện Kumbum, trong cả hành trình đây là lần duy nhất bọn mình đi bus để trải nghiệm đủ các loại phương tiện. Đường lên tu viện như kiểu đi Sapa ý, thời gian đi bus khoảng hơn 1 tiếng, vé vào thăm quan tu viện 70 tệ.
Tu viện KumBum rất rộng lớn. Trong thời kỳ hưng thịnh nhất, ở đó có tới hơn 800 gian cầu nguyện trên tổng diện tích 600 nghìn mét vuông. Các tòa nhà của tu viện nằm trải dài trên hai sườn đồi dọc theo con sông nhỏ trên núi Liên Hoa. Các ngôi đền nằm rải rác trên các ngọn đồi nhấp nhô. Trong lịch sử, các Đạt lai Lạt ma thứ 4, 5, 7 và 13 cũng như các Ban thiền Lạt ma thứ 6, 9 và 10 đều đã sống tại tu viện KumBum này. Tu viện có đủ chỗ ở cho hơn 70 Rinpoche và 3600 tăng sĩ cùng một lúc. Rất nhiều vị Rinpoche và các vị tăng sĩ lỗi lạc của tu viện đã được triều đình Mãn Thanh sắc phong các danh hiệu như Khutukhu, trụ trì chùa Lạt Ma (Vĩnh Hòa Cung tại Bắc Kinh) hay tại Ngũ Đài Sơn, Sơn Tây.
Thăm quan tu viện xong xuôi bọn mình lên bus nhanh chóng về tp Tây Ninh kịp chuyến tàu chiều.
2h chiều nhóm bắt taxi ra ga Tây Ninh (Xining) đổi vé tàu cao tốc đi Trương Dịch, ăn trưa tại ga trong lúc chờ tàu đến. Tốc độ cao nhất của tàu là 192km/h, nên chỉ mất 1h49p ngồi tàu, cảnh 2 bên đường hùng vĩ lắm ý mà bạn mình cứ ngủ thôi.
6h đến Trương Dịch (ga Zhangye West) xuất hiện 1 chị gái chào mời đưa bọn mình về ks chỉ 10 tệ, tiện thể mời chở cả nhóm đi Bình Sơn Hồ và Danxia ngày hôm sau. Mặc cả mệt nghỉ chốt mức giá 300 tệ/ngày.
Tối hỏi được em lễ tân chợ đêm gần ks, quả thực vị giác mình như dc lấy lại sau mấy ngày sang đây, cả lũ chạy nhông nhông quanh chợ ăn uống ko biết no. Có 2 khu trong nhà và ngoài trời, tối nay bọn mình chọn ăn hết khu ngoài trời, còn tối mai ăn khu trong nhà.
Ngày 6:
7h30 lên xe đặt của chị gái hôm qua, phát hiện có 1 vật thể lạ ngồi bên cạnh chị gái. Hóa ra vì bọn mình mặc cả chỉ có 300 tệ nên chị gái đã ghép thêm 1 chú người TQ nhưng chú này nói dc tiếng anh và rất nhiệt tình nên bọn mình cũng hoan hỉ thôi. Ông chú Terry này chủ động lead team như tour guide, kiểu sợ 3 đứa đi lạc ko quay lại dc ý.
- Bình Sơn Hồ: cách thành phố Trương Dịch 56 km, hẻm núi này dài tới 40km và rộng 26km, diện tích lên tới 150km2. Vé vào cửa 100 tệ, vé đi route 2: 198 tệ sẽ có mấy loại xe đưa đi thăm quan từng chặng, có ngồi xe lạc đà kéo, cưỡi lạc đà, phát cuối hiking hụt hơi. Đây là điểm phải đến khi ở Trương Dịch, nó là bản sao cái Grand Canyon ở Mỹ, bên ngoài đẹp vô cùng, cảm giác như lạc vào cảnh game phiêu lưu phê lắm.
- Công viên địa chất Đan Hạ: một trong những dãy núi cầu vồng nổi tiếng và độc đáo nhất hành tinh. Dãy núi rộng gần 74.000hecta, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2009. Vé vào cửa 75 tệ, tiếp tục thêm 1 bản sao núi Ausangate nhiều màu sắc ở Peru xuất hiện ở TQ, có vẻ lời đồn Trung Quốc ko gì ko nhái được ko phải hư trúc. Kinh nghiệm đi Đan Hạ vào buổi chiều khi hoàng hôn xuống màu sắc núi sẽ rõ hơn, đẹp nhất là sau cơn mưa. Đặc biệt màu núi sẽ đẹp và giống ảnh trên mạng nhất ở điểm cuối hành trình nhé nên đừng vội phán xét ngay khi mới vào cổng.
Tối ăn chợ đêm xong nhóm bắt taxi ra ga Zhangye đi tàu nằm xuyên đêm đến Đôn Hoàng. Ban đầu mình đặt tàu nằm cứng cứ nghĩ là ko có đệm nhưng lúc lên tàu ưng thực sự, đệm êm, chăn gối đầy đủ trắng phau, mình ngủ như chết luôn hihi
Ngày 7:
8h30 đến Đôn Hoàng thành phố cổ nơi còn lưu giữ những dấu vết của con đường tơ lụa, check in xong ks bọn mình lên taxi đi Đôn Hoàng cổ trấn. Đường hơi xa đi taxi hết 80 tệ khứ hồi. Vé vào cửa 40 tệ. Đây là cổ trấn vùng sa mạc nên khác hẳn những cổ trấn trước đây mình đi, có sự pha trộn văn hóa với các nước giao thương qua đây thời xưa. Rất nhiều phim cổ trang có các diễn viên nổi tiếng quay ở đây luôn ấy.
Chiều nhóm mình đi cưỡi lạc đà ở sa mạc Minh Sa cách trung tâm 5km về phía Nam. Vé vào cửa 110 tệ, thuê thêm ủng vải cao su chống cát 15 tệ (nên thuê để tung tăng leo lên đồi cát cho tự tin nhé). Lạc đà ở sa mạc này nhiều kinh khủng khiếp, phân giăng khắp nơi, nhóm mình dc 1 ông chú dắt đi, dc 1 đoạn ông chú nhiệt tình bảo chụp ảnh cho nhóm phí 20 tệ/người nhưng mn nên cân nhắc vì chú chụp ảnh xấu chả dc cái nào ra hồn.
Điểm cuối sẽ thấy Nguyệt Nha Tuyền - hồ nước hình mặt trăng lưỡi liềm nằm trong một ốc đảo đã tồn tại ít nhất 2000 năm. Vào trong chơi 1 lát nhóm mình leo lên núi cát đằng xa để nhìn toàn cảnh hồ Nguyệt Nha từ trên cao và đợi hoàng hôn xuống. Ốc đảo này nối tiếng với một bề dày văn hóa khá lâu đời, là điểm dừng chân không thể bỏ qua của các thương nhân đến từ Ả Rập trên con đường tơ lụa huyền thoại.
Kế hoạch ban đầu là nhóm sẽ ở lều đêm ngắm sao trên sa mạc nhưng do mình đọc review của nhiều khách trên booking.com nói trải nghiệm ko thực sự như tưởng tượng, quá đông người, ồn ào đến 2h sáng mới yên tĩnh, rồi bữa tối hotpot no meat just ballmeat =)) nhóm sợ lạnh lại khoái ăn hơn nên đã ở trong trung tâm oanh tạc chợ đêm Shazhou haha. Để dành vụ lều này cho chuyến thám hiểm khác vậy.
Ngày 8: Ngày quay ngược về quá khứ cổ đại.
Nhóm mình ngủ dậy muộn ăn bữa trưa sớm sau đó bắt taxi đi Hang Mạc Cao - kho tàng văn hóa và kiến trúc Phật giáo cách trung tâm thành phố Đôn Hoàng 25 km về phía Đông Nam. Do hang Mạc Cao nằm trên nút “con đường tơ lụa” tiếp nối phương đông và phương tây, cho nên nó cũng là nơi tập trung tôn giáo, văn hóa, kiến thức giữa phương đông và phương tây.
Vé thăm quan:
Loại B gồm bus, 3 bảo tàng, 4 hang động, guide thuyết minh tiếng trung - 100 tệ
Loại C gồm phim tư liệu, bus, 3 bảo tàng, 8 hang động , guide tiếng anh -259 tệ
Hệ thống hang có tới 492 ngôi đền nhưng chỉ có một phần ít cho khách vào thăm quan, guide sẽ lựa chọn ngẫu nhiên những hang động trống khách cho đoàn do một ngày có rất nhiều đoàn thăm quan tại đây.
Tối lượn tiếp chợ đêm Shazhou đập phá nốt không gian ẩm thực mình yêu thích nhất trong chuyến đi lần này, mua đồ lưu niệm về làm quà. Sau đó nhóm ra sân bay Đôn Hoàng đáp chuyến bay lúc nửa đêm về Lan Châu, nối tiếp chuyến bay Lan Châu về Nam Ninh rạng sáng ngày kế tiếp.
Ngày 9:
Từ sân bay Nam Ninh nhóm lên xe bus ở sân bay về khách sạn đã đặt, vé 20 tệ như chiều đi. Tắm rửa và ngủ một giấc ngắn sau một đêm chỉ bay và bay. Bọn mình nhờ khách sạn gọi taxi đi công viên Thanh Tú Sơn hết hơn 30 tệ.
Vé vào cửa công viên: 20 tệ
Vé tàu điện thăm quan quanh công viên: loại chỉ lên 1 lần - 10 tệ, lên 2 lần - 18 tệ, lên không giới hạn - 45 hay 50 tệ mình ko nhớ rõ. Vì bọn mình đến công viên lúc 4h chiều nên chỉ mua vé lên 2 lần nghĩa là được phép xuống tàu thăm quan 1 điểm bất kỳ trong hành trình.
Thật ngạc nhiên khi giữa thành phố có một công viên rộng lớn, sạch đẹp như vậy, cảm giác như đang ở Đài Loan luôn vậy. Đến Nam Ninh nên ghé công viên này một lần nhé.
Chơi chán chê cả lũ lại lên taxi đến phố ẩm thực Trung Sơn nổi tiếng, mất hơn 50 tệ taxi lận. Đêm cuối cùng chúng mình cố gắng xõa nốt số tiền còn lại, ăn trên giời dưới đất ko thiếu món nào, ăn hết một vòng cả lũ vào 1 quán định gọi khay hải sản khổng lồ nhưng nhìn kiểu ko tươi nên bọn mình bảo chủ quán là mình chọn đồ tươi còn sống và họ chế biến lẩu hải sản cho bọn mình, giá siêu rẻ chỉ 700k bữa lẩu gồm cả bia.
Ngày 10:
8h20 có mặt tại bến xe Langdong về Việt Nam, giữa đường xe bị hỏng nên 5h chiều bọn mình mới về đến Hà Nội. Bình thường tầm 3h-3 rưỡi chiều là tới nơi rồi.
Tổng chi phí: Nhóm mình đi hết 23,9tr/người do book vé sát ngày và ngày xin nghỉ đã fix sẵn, nhóm có 3 người ko share dc chi phí nhiều. Đi lại toàn đi taxi, ăn uống thì vô tội vạ muốn ăn cả thế giới oanh tạc đủ các loại quán xá/chợ đêm, thỉnh thoảng lại tiêu ngu vài khoản hehe. Nếu nhóm đi đông, book dịch vụ sớm và chi tiêu có kế hoạch tiết kiệm mình nghĩ 20-21tr là hoàn toàn có thể nhé.
Cam Túc - Thanh Hải tuy là một chuyến đi bất ngờ khá đột xuất nhưng để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cái cảm giác khoáng đạt, tự do tự tại như là một phần của vùng đất đó. Người đã về từ lâu nhưng tâm hồn vẫn đang bay bổng nơi cao nguyên, sa mạc rộng lớn. Hy vọng chuyến đi tiếp theo đến một vùng đất văn hóa đậm đặc khác cũng sẽ cho mình nhiều cảm xúc tuyệt vời như vậy.
Send love to Gansu - Qinghai ❤



hà nam Khu du lịch Tam Chúc china (trung quốc)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Thuy Linh Nguyen

Take nothing but memories, leave nothing but footprints

15 Quốc gia
39 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Trước khi tìm hiểu cách thức xin visa multi Hàn Quốc bạn phải hiểu rõ đây là visa chỉ sử dụng với mục đích: đi công tác, thương mại và du lịch. Nếu bạn sử dụng sai mục đích, nhập cảnh quá nhiều lần liên tục sẽ bị điều tra và hoàn toàn có thể bị cấm nhập cảnh.