Blog Chuyến đi thanh xuân -Review ĐÀ LẠT-5N4Đ- THANH XUÂN GẶP GỠ
cover

Chuyến đi thanh xuân -Review ĐÀ LẠT-5N4Đ- THANH XUÂN GẶP GỠ

avatar
Đào Thị Loan dot Thứ 4, 11/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Lần thứ 2 quay lại Đà Lạt cùng hội bạn từ xa lạ gặp gỡ lần đầu cũng tại nơi đây và giờ quay lại đây cùng nhau.
Chúng tớ từ những người lạ từ 2 miền tổ quốc,đi du lịch ở ĐL và gặp được nhau lập thành #TeamHNSG để có những chuyến đi như thế này.
Thanh xuân-gặp gỡ được những người chung chí hướng như vậy là vui rồi.
#chuyendithanhxuan #godytravel
Nói qua chút về Đà Lạt- Thành phố 3 không.- Đây là điểm độc đáo duy nhất của Đà Lạt mà không thành phố nào của Việt Nam có được.
1. Không có đèn đỏ
2. Không có xích lô
3. Không có điều hòa
1. Thời điểm lý tưởng đi Đà Lạt
- Tháng 2-t4: mùa hoa mai anh đào,phượng tím
- tháng 5-tháng 8: vào mùa dl ,nắng ấm trời đẹp.
- Tháng 9 đến tháng 12: trời nh mây và sương mù : có thể đi săn mây.
- Nhưng tầm tháng 11 Đà Lạt có những cơ n mưa bất chợt đó nhé.
2. Nơi ở -CHúng tớ ở 2 nơi: hình ảnh
- Đêm đầu ở Ở Ken’s House Backpackers Downtown -49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,P1- 550k/1 phòng / ở dc 4ng luôn nhé,2 giường rộng,gần chợ ĐL- Ở gần chợ Đà Lạt tuy ko thơ mộng nhưng dc cái đi lại ăn uống rất tiện. Theo mình thì các bạn nên ở Trung tâm 1 đêm
hình ảnh
- Những đêm tiếp theo chúng tớ ở Homestay The Barn Home Farm-37b Triệu Việt Vương ( đêm đầu chúng tớ thuê 2phong 3 người giá 1200k/1p/3ng, 2 đêm còn lại thuê phòng Dorm mỗi ng 1 giường có 8 giường mà có 6 người nếu muốn ở ghép thì 200k/1ng nhưng c.tớ thuê cả phòng 1600k/1p/6ng/8 giường)
Ưu điểm thì rất đẹp,yên bình,chủ cũng đáng yêu,thiết kế hòa mình với thiên nhiên lắm,nhiều chỗ chụp siêu deep,lại gần trung tâm đi các nơi cũng tiện
Nhược điểm: quá sáng,trưa hơi nóng,sáng chói mắt khó ngủ,6h sáng thì chim hót,ánh sáng khó ngủ hơn.
Đà lạt có rất nhiều khách sạn ,homestay và hostel. Thường giới trẻ sẽ ở homestay vì thiết kế rất đẹp,hòa mình với thiên nhiên…
Một số Homestay mình gợi ý nhé : Là Nhà House, The Barn Home Farm, ☛Le Bleu - Phường 2, Lữ Tấn Inn - 2/6 Tran Hung Dao, Đà Lạt , Lacasa Homestay – 2 Hồ Tùng Mậu, ....
3. Những nơi Chúng tôi đi
Cây Thông CÔ Đơn
Thác Datanla
Thiền Viện Trúc lâm
Hồ Tuyền Lâm
CHùa Linh Phước
ĐƯờng Hầm Ma Mị
Quảng Trường- Big C
Hoa sơn Điền Trang
Cao Đẳng Sư pHạm Đà Lạt
Chợ đêm Đà Lạt hình ảnh
* Quán Cà Phê : TÚi Mơ To, Mê Linh Garden, Quán của thời Thanh Xuân, tiệm Sữa đậu nành và chiếc xe màu Xanh, Tiệm Cà Phê tháng Ba,Still coffee
* CHỗ ăn: Bánh Mì Xíu MẠi Hoàng Diệu, Lẩu Bò Quán Gỗ, Lẩu Gà Lá é tao Ngộ, Lẩu nướng quán Chu, Bánh căn Tăng Bạt Hổ, Kem bơ Thanh Thảo, Bánh ướt lòng gà, BÁnh Canh sau chợ đêm Đà Lạt,…
4. Cách di chuyển
hình ảnh
-Chuyến đi chúng tớ di chuyển chủ yếu bằng xe máy .Thuê bên anh Vũ -0975075041- anh khá vui tính đáng yêu-mỗi tội hơi cao su tý- nên gọi sớm sớm nhắc xe-xe mới hịn đi êm lắm theo nhóm tớ thì đi xe ga thích hơn . Nhóm t chọn hết xe ga.
Xe số: 70k/1 ngày
Xe ga :100k/1xe/1 ngày
- Từ Sbay về TT Đà Lạt hoặc từ Đà Lạt đi sbay t chọn đi xe bus 1900636212/0918564686 -40k/1 lượt/1 vé. (Xe chỉ đón ở Khách Sạn Ngọc Phát và trả tại đó hoặc 1 số điểm quanh chợ thôi nhé)
- Còn lại đi taxi cỡ 2-3 lần của Mai Linh. 03633838383
5. lịch trình của tụi mình nhé.( Thứ 7-> thứ 3)--4N3Đ
Nhóm có 6 người nhưng 2nguoi bay vào từ HN sớm 1 hôm,3 người đi xe từ SG,1 người từ Đà Nẵng vô.
Mình từ Hà Nội nên bay vào từ chiều thứ 6
5.1 .Chiều thứ 6: Bay vào Đà Lạt lúc 7h hơn . Mình đặt vé VJ vé hơi cao 3trieu/1ng/khứ hồi
Bạn t đi Từ Đà Nẵng- ĐL hoặc từ SG-Đà Lạt các bạn tớ đi xe Thành Bưởi (xe này có trung chuyển đón tận nơi nhé)
hình ảnh
- Từ sân bay có xe bus 40k/1ng về trung tâm ĐL (0918564686) ngay chỗ lấy hành lý có 1 chị giao bán vé xe bus to lắm,xe đón ngay cổng sb
-Ở Ken’s House Backpackers Downtown -49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,P1- 550k/1 phòng / ở dc 4ng luôn nhé,2 giường rộng,gần chợ ĐL
Đói quá nên ăn tạm mấy xiên nướng bên đường giá 10-25k/1 xiên,ngon lắm luôn-> 30k
Đi bộ ra ăn bánh canh (do ko ăn dc cay mà họ cho quá trời ớt nên bỏ dở)-> 15k/1 bát
Đi xuống phố đi bộ chỗ chợ đêm ăn đồ nướng mình ăn bò,tôm -> 350k/2ng
Dạo 1 vòng quanh Chợ đêm Đà Lạt-ăn Dâu tây lắc 15-20k/1 cốc
Về ngủ
5.2 . Thứ 7: Sáng :5h sáng bạn từ các nơi đổ về -đánh răng rửa mặt thay quần áo đẹp lên đường đi chơi( Trước đó chúng t đặt thuê xe máy chỉ cần hẹn địa điểm họ sẽ giao xe qua cho)
Ăn Bánh Mì Xíu Mại + uống sữa đậu 25k/1 bát- 75 Hoàng Diệu
* Đi Cây Thông cô đơn –(phải đi thuyền 80k/1ng/2 lượt)- Lên mạng mà tìm cách đi nhé mng (nó có 2 cách đi là đi thuyền qua sông hoặc đi xe máy )-quá trời chỗ chụp ảnh siêu deep
Trên đường đi nhiều chỗ chụp ảnh đẹp mà deep lắm nhé
Trên đường ghé lại chỗ Đập nước ăn bánh tráng nướng,trứng nướng,uống nước
hình ảnh
hình ảnh

Loading...

hình ảnh
Trưa ăn trưa tại Bếp 1985-25 Trần Phú,p3 -khá nhiều món hết tầm 520k cho 6 người.
Về Check out – chuyển sang Homestay The Barn Home Farm-37b Triệu Việt Vương
* Chiều đi thác Datanla(QL 20 Đèo Prenn)-cách homesstay 8km thôi –chơi trò chơi xe trượt-thiền viện Trúc Lâm- Hồ Tuyền Lâm- 150k/1ng/2 lượt – trên con đường trượt có vài ba chỗ chụp ảnh tự động nhé,việc của các bạn chỉ là nhìn thẳng ống kính và cười thật tươi-xuống muốn lấy thì chọn ảnh và phí 60k lấy ảnh  (Lúc trượt nên chú ý khoảng cách với ng đằng trướt,muốn trượt mạnh hết cỡ phiêu theo gió trời thì đợi cách họ xa chút rồi thả phanh nhưng đừng quá tay nhé ko là bay mất dạng đó  )
Về tắm-lên đồ đẹp tối đi quẩy tung Đà Lạt tiếp
* Tối ăn nướng tại Chu Nướng-6 Phạm Ngũ Lão –P3
Gọi bò nướng,chân gà nướng,mực,bạch tuộc,ba chỉ và 1 nồi lẩu + nước uống : tầm 900k/6 người
* Sau đó ghé cà phê- Tiệm túi mơ to (trước có Reply 1997 homestay-nơi chúng tớ gặp nhau lần đầu <3 )-Quán có vườn cúc họa mi siêu đẹp,từ quán nhìn ra thành phố lấp lánh đèn đẹp mê người,ban ngày nh chỗ chụp đẹp hơn,ban đêm lại đẹp kiểu khác-đồ uống ra hơi lâu vì khách đông nên tha hồ mà chụp.
Sau đó về Homestay –chơi cờ bạc tiếp 
5.3 Chủ nhật:
Sáng: Ăn Bún bò (trên đường đi)-25-30k/1ng (gần đoạn rẽ vào chùa)
* Đi Chùa Linh Phước (hay còn gọi chùa ve chai )-chùa đẹp lắm nha mng-ko mất phí
Nhớ ghé hầm địa ngục-chẳng khác nào vô nhà Ma đâu nhưng họ làm đẹp 1 cách đáng sợ *
*ĐI đường hầm Ma Mị ( Trên đường đi Làng cù lần –cứ tìm google ra hết )- có mấy căn hầm liền đó
Để xuống dc đây mình phải ghé quán nước phía trên mua đồ uống sau đó họ mới chỉ đường xuống nhé (nhưng trên đường đến Hầm kia lại có 1 con hầm khác mà lúc đi phải để ý kĩ mới thấy ko thì lúc về mới thấy nó dc)
Trưa: ăn lẩu bò- Lẩu bò Ba Toa –hay còn gọi Lẩu Bò quán gỗ (quán cuối đường nhé )- 1/29 Hoàng Diệu,p5-giá từ 200-350k/1 nồi. nhóm t ăn 2 nồi 200k + 2 ca trà đá +2 gói mì =420k (rẻ bèo)
Chiều: vì mưa nên ngồi chơi Tú lơ khơ với nhau
Chiều tối: Đi ăn nhẹ bánh Ướt lòng gà -15F Tăng Bạt Hổ--35k/1 bát + đĩa lòng thịt 180k
Ăn Kem bơ Thanh Thảo- 76 Nguyễn Văn Trỗi-15-20k/1 cốc –Ngon Tuyệt (ở đây kem bơ,sto bơ,chè sầu siêu ngon <3 )
Sau đó ra Quảng Trường-Đi Big C mua đồ về làm nướng tại Homestay (trong BigC có thịt ướt sẵn
CHúng tớ nhờ chủ nhóm bếp nướng cho rồi mua đồ về tự ướp tự làm ,trả phí cho Home là 30k/1ng
Tự nướng vui lắm nhé,mặc dù ăn chả mấy
Nướng xong lại ngồi chơi Tiến Lên
5.4 Thứ 2:
Sáng dậy ăn mì tôm trứng và sandwich mứt dứa dc homestay free
* Đi HOA SƠN ĐIỀN TRANG-chụp ảnh cây thông và bàn tay- Phí 30k/1 người
Trong đây có rất nhiều chỗ chụp nhé,nhưng nhóm t chỉ chụp mỗi chỗ cây thông lưng trừng ,chỗ bàn tay và thêm Tiệm Kem màu vàng nữa thôi –lúc đi lên mệt nên gọi xe điện 10k/1ng
* Ghé quán cà Phê Mê Linh The Garden-
Cà phê và thức uống ở đây khá đặt nhưng dc cái không gian quá trời rộng,nhiều chỗ chụp ảnh –nhưng mệt nên chả ai chụp nữa-chỉ ngồi uống thôi 
* Trưa ăn Lẩu Gà Lá é –Tao Ngộ- đường 3 tháng 4-lẩu cũng rẻ như lảu bò ấy-nhóm t gọi 2 nồi vừa
Về Home nghỉ ngơi tới 2:30-3h dậy
* Chiều lại ghé Thác Datanla chơi tiếp (vì thích quá –và do htrc 1 thành viên bị sốt ko đi nên hnay đòi đi)
Lần trước đi với ông anh sợ độ cao ko dám thả nên đi từ từ,lần này đi với anh bạn này thả hết cơ-phiêu theo gió –phê lòi -150k/1nguoi
* Ghé quán Thời Thanh Xuân- Làng BoHo-gần home lắm-mua socola –thích socola ở đây (lần đi trc đã tới đây rồi thích socola ở đây và trà ở đây lắm)- quán này nhan viên là người thính,hoặc ko nói dc-nên bán trà kiểu chọn trà-họ pha cho mình-sau đó tùy tâm ng trả vô hòm tiền-không gian đẹp thơ mông lắm-có cả bức tường lưu giữ những mẩu note của khách dán lên-cực cute-nhưng đừng đến vào thứ 2 vì họ nghỉ làm <3
Quán bán nhiều đồ tự làm lắm-cực cute luôn <3
*Sau đó đi -Cao đẳng SƯ Phạm ĐL (ai đi xe máy thì từ cổng chính cứ phi 1 mạch vào bãi để xe bên trái ko cần dừng ở cổng gửi cmt đâu nha-gửi xe 5k/1 xe
* Tối ăn Bánh Căn + Đồ nướng- Tăng Bạt Hổ-
1 xuất bánh căncho 1 người hơi nhiều-nhóm t chỉ ăn hết 4 xuất+4 phần xíu mại-sữa ngô,sữa đậu + và ít đồ nướng hàng bên cạnh
* Sau đó lại ghé qua Tiệm SỮa đậu Nành và chiếc xe đạp màu xanh- 75 Hoàng Diệu (cạnh Là Nhà Homestay nhé)
Sữa đậu nành nóng và bánh ngọt (có thể ghé Là Nhà Homestay chụp ảnh-nhiều chỗ đẹp lắm
*ĐI chợ đêm Đà Lạt
Ăn dâu tây lắc
Mua đồ len,mua mũ gấu so cute giá tầm 60-120k thôi-tùy trả giá –ăn bánh tráng nướng <3
5.5 Thứ 3:- ngày chia tay và trở về
Sáng ăn Bún Bò ,Bún riêu gần Homestay
* ĐI mua hái dâu,mua dâu,mua quà
* Đi chợ đà Lạt –Ghé cầu chụp ảnh Hongkong bên hông chợ lớn-chụp siêu đẹp
* Trưa : ăn tại quán Hồi Xưa -2 Hà Huy Tập
Quán cơm này thiết kế giống ngày xưa,nấu kiểu Bắc –ăn khá vừa miệng và rẻ hơn bên 1985
Bữa đó ăn khá nhiều-còn có chè nữa hết chưa tới 500k/6 người
* Cà phê: Tiệm cà phê Tháng Ba- 4 Đống Đa-p3
Theo quan điểm của t là quán nhỏ,view bthg ,thiết kế hơi hàn nhưng ko có nh khong gian chụp,,đồ uống ko nhiều-giá hơi đắt-lại ko hợp vị-có mỗi ép hoa quả tạm ổn
*Về Homestay dọn đồ- nghỉ tới 4h chiều
Mỗi người một ngả chia tay nhau <3
Tớ bay chuyến 19h nhưng bị delay gần 20h mới bay
Về đến HN là 21:30 chờ xe taxi đến đón (trước đó mình đã đặt trước rồi)
Kết thúc chuyến đi : Hết tầm 3.500k/1ng (chưa kể vé máy bay nhé-nếu đặt dc vé rẻ thì hết cỡ 5-5.5/1ng cho 5n4d lận-)

Chùa Linh Phước Chợ Đà Lạt Chợ Âm Phủ Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn Điền Trang Cánh đồng Lavender khu vực hồ Tuyền Lâm lâm Đồng Đà lạt Đường Hầm Xe Lửa Cũ Đà Lạt Hồ Tuyền Lâm Trường cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt Chùa Linh Phước Chợ Đà Lạt Chợ Âm Phủ Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn Điền Trang Cánh đồng Lavender khu vực hồ Tuyền Lâm lâm Đồng Đà lạt Đường Hầm Xe Lửa Cũ Đà Lạt Hồ Tuyền Lâm Trường cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt Chùa Linh Phước Chợ Đà Lạt Chợ Âm Phủ Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn Điền Trang Cánh đồng Lavender khu vực hồ Tuyền Lâm lâm Đồng Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
21 Bình luận
avatar
Đào Thị Loan travel blogger

Còn thở là còn khám phá!

2 Quốc gia
37 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huy Le Bài viết có tâm thật sự!!! :)))))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Minh Nhân Chèn hình ghép ảnh đồ, tâm huyết
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngô Gia Mẫn Mình đi tháng 5 mưa quá trời :))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đào Thị Loan lần trước
t đi tháng 11 cũng bị mưa
avatar
Min bạn đi đc nhiều ghê luôn :)) lên 2 lần đi đc có vài chỗ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đào Thị Loan thời tiết đẹp,có xế tốt và ko sợ mệt là đi bất chấp b ạ
avatar
Phi Thường đọc xong ngỡ như mới hôm qua đi về ^^
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Khánh Ngô nhớ Đà Lạt ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Bdy thks bài vik :)
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Lâu ngày không ghé, Hội An ngày càng thêm nhiều điểm vui chơi vừa hấp dẫn vừa “thân thiện” với túi tiền, dù bạn chưa có cơ hội ghé thăm hay đã vài lần đến với thành phố cổ xinh đẹp này, 10 trải nghiệm tuyệt vời không nên bỏ qua khi du lịch Hội An dưới đây sẽ khiến bạn muốn “xách ba-lô lên và đi” ngay lập tức!
Sapa là một thị trấn vùng cao Tây Bắc nằm trên độ cao 1600m, cách Hà Nội 315km. Bạn có thể lựa chọn đi du lịch Sapa vào bất kỳ thời điểm nào trong năm bởi mỗi tháng đều có một vẻ đẹp riêng, một nét độc đáo khác lạ.
TẤT TẦN TẬT CÁC MÓN NGON Ở HUẾ CHO CÁC "THẦN ĂN" :))
Bài này t nói qua chút về chuyến đi lần trc thôi Còn lại là Viết về các địa điểm ăn chơi t sưu tầm được cho mng tham khảo nhé Nói qua chút về Đà Lạt- Thành phố 3 không.- Đây là điểm độc đáo duy nhất của Đà Lạt mà không thành phố nào của Việt Nam có được. 1. Không có đèn đỏ 2. Không có xích lô 3. Không có điều hòa
Mình đi nhặt nhặn và gộp lại thôi nhé Mình cũng chưa đi ăn được hết nên chia sẻ nên đây để lưu giữ cũng như chia sẻ để mng cùng biết
Tam Đảo Vĩnh Phúc được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Bắc”. Sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng cùng kiểu khí hậu mát mẻ, trong lành, nơi đây thực sự là một điểm du lịch lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày. Tam đảo là một huyện nhỏ của Vĩnh Phúc, nằm ở phía Tây, ở độ cao 900 m so với mực nước biển và cách Thủ đô Hà Nội chừng 80 km.
Sapa- một điểm du lịch nên có trong hành trình du lịch của mỗi người. Dưới đây là đôi nét về SAPA và cả lịch trình cụ thể ,các bạn có thể tham khảo nhé. CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT CỦA MÌNH FB CỦA M--> https://www.facebook.com/loanmet78/
?????Phú Quốc –Chuyến đi trước dịch ❤️♥️?????????⛅️?Review ??????????????? ❤Thật may mắn trong chuyến đi này không quá sớm và chưa qua muộn trước khi cấm dịch. Không qúa sớm vì nếu sớm hơn 2-3 hôm lại có thể sẽ gặp ca bệnh 2vc người ngoại quốc SG-PQ bị nhiễm covid và cũng không quá muộn để đi về bị cách ly luôn ??⛅️
Đảo Cát Bà là một quần đảo thuộc huyện Cát Hải. Nằm ngoài khơi và cách tp HP khoảng 30 km Bạn có thể đi Cát Bà tự túc vào bất cứ thời gian nào, nhưng thích hợp nhất khoảng tháng 5, 6, 7. Tuy nhiên,sự khác biệt giữa dk trong và ngoài nước. Khách Quốc tế thích đến khoảng tháng 11 tới 3, còn du khách trong nước lại thích khoảng từ tháng 4 tới 10.
??❤️Đà Nẵng-Bà Nà-Cù Lao Chàm-Hội An-4N3Đ Hứa hẹn với cả nhà là con sẽ tiết kiệm để đưa cả nhà du lịch Cuối cùng 1 mục tiêu trong năm đã thực hiện được rồi nè ??❤️