Blog Vi vu Sapa cùng....Phụ Huynh

Vi vu Sapa cùng....Phụ Huynh

avatar
Meimei Van dot Thứ 3, 26/01/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mình muốn chia sẽ kinh nghiệm du lịch Sapa với “phụ huynh”. Hy vọng bài chia sẽ này sẽ khiến gia đình bạn sẽ có một chuyến đi thật ý nghĩa
Mình viết lại đây sẽ lưu lại kỷ niệm chuyến đi cũng như share với mấy bạn có ”âm mưu” dắt phụ Huynh đi Sapa. Đây là lần thứ 4 mình có cơ hội đến Sapa, nhưng những lần trước, nào là đi solo. Đi với công ty hoặc đi với bạn nên trải nghiệm và cường độ đi đứng, nghỉ ngơi hẳn khác khi dắt “”Phụ Huynh”
hình ảnh
Mami yêu quý
Đợt này mình đi 6 ngày 5 đêm cho cả chuyến “Bắc tiến”, cũng không quá ngắn hay qúa dài, vừa đủ thời gian nghỉ ngơi, tham quan và khám phá.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ngày 1:

· Bay từ HCM-HN, nghỉ ngơi ở Hà Nôi cho lại sức, sẵn tham quan HN mùa thu 1 chuyến. Gđ mình nghỉ ở phố cổ cho tiện ăn uống và gần trung tâm xe Green-Bus do sáng hôm sau phải khởi hành sớm (do bài này chỉ focus vào Sapa nên những điểm vui chơi ở Hà Nội mình không đề cập đến)

Ngày 2:

· Lên XE GREEN BUS (trên đường Hàng Thùng) vào 7 giờ sáng. Xe chạy 6 tiếng (bao gồm 2 lần nghỉ 10 phút và 1 lần nghỉ 30 phút). Buổi trưa đúng 1 giờ là có mặt tại trung tâm Sapa
· Về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi 1 chút (khách sạn GD mình ở cách trung tâm # 1km, nằm trên đường Mường Hoa, view nhìn ra núi non thung lũng rất đẹp- phần này mình sẽ nói chit iết hơn ở phía cuối bài về việc lựa khách sạn :D)
· Nghỉ ngơi tầm 1 tiếng rồi đi ăn đồ nướng trên đường Cầu Mây, gần SUN PLAZA
· Ăn no nê rồi, cả nhà di chuyển đến QUÁN CAFE“LÁ ĐỎ”, một quá café ới tại Sapa, có view và bài trí rất đơn giản nhưng đẹp, view núi rừng, ngồi uống cafe ngắm cảnh giữa thời tiết se lạnh rất vui. Cả nhà mình ngồi đó khoản 2,3 tiếng, đến khi mặt trời gần xuống núi mới rời đi
· Sau đó là tiết mục “massage chân và ngân thuốc của người Dao đỏ”. Ba mẹ rất thích “”bộ môn”” massage chân này. Hiện nay ở Sapa có rất nhiều chỗ có dịch vục Massage. Các bạn chỉ cẩn đi dọc theo những con phố, thấy chỗ nào cơ sở rộng lớn, sạch sẽ, niêm yết giá rõ ràng thì vào. Ngoài ra ở đây còn có dịch vụ tắm lá Dao đỏ, nghe nói relax hay tốt cho da gì gì đó, nhưng mình không chắc chắn và tin tưởg lắm về mấy cái lá thuốc này, mà còn lại ngân cả người vào, không yên tâm nên không có thử
· Massage xong thì đi ăn tô phở nóng rồi về khách sạn ngủ sớm, lấy sức mai đi chơi tiếp

Ngày 3: Dành trọn 1 ngày để chinh phục Fanxipan

· Sau khi ăn sáng (CỐN SỬI ÔNG HÁ Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ), cả nhà bắt đầu di chuyển đến Sunplaza, chơi vòng vòng ở đó 1 lúc rồi vào mua vé. Gđ mình chọn full package cả tàu lửa Mường Hoa để trải nghiệm (nếu không muốn đi tàu lửa, mọi người có thể đi xe trực tiếp đến ga cáp treo). Đợt mình mua vé cáp treo được tặng 1 suất buffet tại NHÀ HÀNG VÂN SAM trị giá 200k. Cá nhân mình thấy nếu không trùng đợt khuyến mãi, cũng rất nên mua thêm vé buffet này, Một là vừa xuống cáp treo sẽ khá mệt và đói, có chỗ dừng chân ăn uống nghỉ ngơi sẽ rất tốt, Hai là nhà hàng này nằm ngay ga cáp treo, rộng rãi, món ăn không quá đa dạng nhưng ăn được, nhân viên lịch sự (mọi người nên chọn những bàn ở phía ngoài để vừa ngắm núi nón, vừa dùng bữa theo mình thú vị hơn những bàn trong nhà)
Sau khi đi tàu lửa Mường Hoa và cáp treo, bạn sẽ phải tiếp tục chinh phục 600 bậc thang trước khi có thể lên tới điểm cao nhất của Fanxipan. Nếu không muốn leo bộ, bạn có thể mua vé tàu kéo lên núi. Nhưng ba mẹ mình muốn tự mình chinh phục nên đã chọn tự leo (rất nể 2 bạn í). Trên đoạn đường đi có rất nhiều chùa lớn ở dọc đường, mọi người nhớ dừng lại tham quan, cầu nguyện và xin lộc nhé. Có những chùa còn giúp cầu an cho cả gia đình, mẹ mình rất thích.Thời gian leo lên đỉnh, vừa đi, vừa nghỉ, vừa chụp ảnh khoản tầm 90 phút. Nếu đi vào mùa nắng đẹp, bạn sẽ thấy xung quanh mình là một biển mây mây mây mây!!!!. Lên đến đến đỉnh rồi thì tham quan chụp ảnh quay vài đoạn clip ở trên đó, gđ mình xuống núi bằng tàu kéo
· Sau khi xuống núi thì nhà mình dùng bữa, uống café ngắm cảnh tại nhà hàng Vân Sam và về lại thị trấm tầm 4,5 giờ chiều
· Sau đó thì về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc đến tối thì ra lại khu Sunplaza, hôm đó là tối thứ 7, có diễn ra CHỢ TÌNH của người dân tộc, tận hưởng không khí sôi nổi một lúc, ăn uống linh tinh gần đó rồi về ngủ

Ngày 4: Bản Cát Cát – Ô Quy Hồ

· Buối sáng, dạo chơi chụp ảnh tại Ban Cát Cát. 2 mẹ con xì tin thuê đồ dân tộc chụp ảnh. Đường xuống Bản Cát Cát khá dốc, nên vừa đi vừa nghỉ ngơi để lại sức. Có 2 quán café view đẹp bạn nên thử là quán café ở đầu bản Cát Cát (GEM VALLEY), nhà mình ăn sáng tại đây luôn. Một quán nữa là trên đường đi CATCAT RIVERSIDE CAFÉ ngay đoạn thác nước. Vừa ngồi uống café ngắm thác và ăn cái bánh tráng nướng cũng rất chill nha !!!!!
* Theo kinh nghiệm của mình, nên đi bản Cát Cát vào buổi sáng, tầm 7giờ khởi hành từ khách sạn là đẹp, sẽ vừa mát mẻ, leo đỡ mệt mà lại không quá đông đúc, chen lấn
· Buổi chiều: Minh đi tuyến đường đến Lai CHâu, Ô Quy Hồ, dọc đường sẽ tham quan những điểm ngắm cảnh, thác Bạc, thác Tình Yêu, cổng trời. Cá nhân mình thích những điểm ngắn cảnh trên đường đi và con đường dẫn đến thác tình yêu, rất đẹp!!!
· Gđ mình ăn uống trên đường từ Ô Quy Hồ trở về, tại một nhà hàng địa phương gần thác Bạc, món ăn cũng bình thường, nhưng được cái vừa ăn vừa ngắm cảnh là vui rồi ?
· TRở về ks tầm 7 giờ, hôm đó cả nhà ngủ sớm do cũng đã di chuyển nhiều cả ngày, nghỉ ngơi cho hai bạn phục hồi mana ?

Ngày 5: Nghỉ dưỡng – nghỉ dưỡng (do đi với phụ Huynh với có tiết mục này)

· Ngủ dậy trể tầm 8 giờ, do KS mình ở chỉ cần mở cửa là cả một bầu trời mây núi hiện ngay trước mặt nên dù nằm ở KS vẫn rất relax!!
· Ăn sáng bằng món bánh cuốn nóng thịt nướng đối diện KS
· Đi khám phá những quán café đẹp. Nhà mình chỉ chọn những quán view núi rừng thôi. Sáng nay mình đi quán VIET TREKKING COFFEE, gần quán LÁ Đỏ hôm qua. Mình ngồi đây uống café ngắm cảnh và dùng luôn bữa trưa ở đây.
· Sau khi ăn no tầm 1 giờ. Cả nhà lại về kS ngủ (công nhận chuyến này ngủ nhiều quá J)
· Ngủ đển tấm 3,4 giờ chiều, lại đi tìm quán café đẹp ngắm hoàng hôn. Lần này mình đi quán FANXIPAN TERRACE. Quán này sơ bộ trang trí không quá đặc sắc nhưng chỉ từ 4 giờ chiều trở đi, cảnh sắc thiên nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ. ?. Cả ngọn núi xanh hiện ra rất gần ngay trước mặt. Nhà mình ngồi đó đến tấn 6h 30 rồi xuống lại trung tâm ăn tối
· Tối nay mình ăn tại quán HOTSPOT STORY, mình thấy giá cả cũng ok, món ăn ngon như lẩu cá tầm, gỏi cá hồi, gà bản….Ăn no rồi đi dạo 1 vòng mua bánh hạt dẽ và hạt dẻ về làm quà. Ghé quán CAFÉ BAO CẤP uống ly cacao nóng trước khi về khách sạn

Ngày 6: Bản Lao Chải –Tả Van, về Hà Nội

· 7h Nhà mình khởi hành đi bản Lao Chải, Tả Van. Thực hất khi đi những bản này, như lần trước mình đi theo tour trekking thì sẽ thú vị hơn (khuyến khích các bạn trẻ) nhưng do đi với ba mẹ nên nhà mình thuê xe taxi chạy 1 vòng, chỉ đi bộ tham quan 1 chút, như tham quan CẦU MÂY, và chờ nhà mình uống café LÁ DAO, mua vài thứ linh tinh trên đường và trở về lại thị trấn
· Sau khi dùng bữa trưa thì ra xe trở về Hà Nội. Nhà mình vẫn chọn xe green bus. Xe xuất phát lúc 1h30 trưa, Chạy thằng vào sân bay Nội Bài lúc 6h50. Sau đó nhà mình ăn uống linh tinh ở sân bay 1 lúc rồi bắt chuyến 8h30 về HCM.

Một số ghi chú

-Xe di chuyển: Mình đi từng đi loại xe cabin cung điện di động HN-SP nhưng không hiểu sao nằm trong cabin bít bùng mình bị say xe hơn. Nên mình thấy Green Bus ok, xe giường nằm, nhân viên cũng lịch sử, chạy rất êm. Cố gắng đặt vé sớm để ngồi tầng dưới, dảy đầu tiên nhen. Green bus trước dịch mình đi xe cứ ccáh 1 tiếng có 1 chuyến, có cả nhân viên phục vị trên xe, nhưng hiện tại chỉ còn 2 chuyến 1 ngày do dịch và vì do hãng này chủ yếu phục vụ khách Tây

-Khách sạn:

· Nếu ở trung tâm, theo ý kiến củ amình nên book khách sạn ở đường Mường Hoa hay Fanxipan, những khách sạn này có view rất đẹp, mở cửa ra là thấy mây trời. Nhưng nên xem bản đồ để ở bên phía thung lũng nhé ^^. Ở đây thì muốn đến trung tâm (lấy Sunplaza làm tâm) thì phải di chuyển tầm 1km. thanh niên đi bộ thoải mái, nhưng phụ Huynh nếu ngại đi thì cứ Grab và xài, Sapa giờ có grab rồi, rất sung sướng
· Mình không khuyên ở những khách sạn ngay trung tâm, do dù có tiện nghi đẹp, gần trung tâm vào bước chân nhưng mở cửa là thấy building hay công trình xây dựng (Sapa đang có rất nhiều công trình xây dựng) thì cũng không relax lắm
· Ở bản làng (Lao chải Tả Van): Như năm trước, khi chưa có dịch, khách Tây còn nhiều ở đây thì thật sự rất vui, nên trải nghiệm, do cảnh sắc rất xinh đẹp. Nhưng mùa nay Bản đìu hiu lắm. với lại tầm tháng 8-10 có rất nhiều muỗi. Nên khuyên mọi người không nên ngủ qua đêm mùa này ở Bản. Sang tháng 12, hay tháng 1 Sapa lạnh, hết muỗi thì hẳn ở. Còn không thì vui chơi trong ngày rồi về
https://facebook.com/meibalo
Mei – Xách ba lô lên và đi
Mọi người có thể tham khảo thêm những chuyến vi vu khác của Mei tại Travel blog trên

Homestay Lào Cai lào cai Quảng Trường Sa Pa (Sapa Square ) Nhà thờ Sa Pa sa pa

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
8 Bình luận
avatar
Meimei Van

Mei là cô gái mê xê dịch và thích vi vu khắp mọi miền đất nước. Nào! Hãy cùng mình "xách balo lên và đi nha"

9 Quốc gia
52 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ QUẢNG NINH | Lễ Hội Yên Tử 2023 | Khám phá Chùa Đồng linh thiêng cao nhất Việt Nam. CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ QUẢNG NINH | Lễ Hội Yên Tử 2023 | Khám phá Chùa Đồng linh thiêng cao nhất Việt Nam.
Vịnh Phang Nga là một trong những điểm đến lý tưởng nhất dành cho bạn trong chuyến du lịch Thái Lan. Nào. cùng Mei vi vu đến Phang Nga nhé!!
Hôm nay Mei muốn hia sẽ đến mọi người một địa điểm được mệnh danh là "nơi ngắm hoàng hôm đẹp nhất thế giới"
Hôm nay Mei sẽ giới thiệu đến mọi người 1 địa điểm rất độc đáo, Đây là một trong những chung cư rất nổi tiếng không chỉ bởi giá trị về mặt thời gian, mà còn bởi khung cảnh độc đáo, phù hợp để du khách tham quan có thể thỏa sức “sống ảo” nè. Đó chính là "chung cư cũ Tôn Thất Đạm"
Mai anh đào có thể nói là một "đặc sản" của Đà Lạt, nên nếu có dịp đi vào mua hòa này, chúng ta đừng quên "săn" lại những khoảnh khắc đáng giá này nha!!
Săn mây là một trong những trải nghiệm chúng ta nên thử khi đến Đà Lạt. Hãy cùng Mei vi vu nhen!!
Tuyệt tình cốc Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch tự phát rất nổi tiếng ở Đà Lạt. Nơi này có làn nước ngọc bích trong xanh Mei vô cùng thích. Hôm nay Mei sẽ review chi tiết địa điểm này với mọi người nhén
Đèo Ô Quy hồ Được biết đến là một trong Tứ đại đỉnh đèo của miền núi phía Bắc, Khi đến Sapa, chúng ta đừng quên dừng chân tại đây để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nhé!
Thêm một quán cafe view siêu đẹp Mei muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Fansipan Terrace Cafe & Home Stay. Mei đã dành trọn buổi chiều để ngắm hoàng hôm tuyệt đẹp với view Fasipan hùng vĩ!!!
Mang trên mình vẻ đẹp truyền thống của một ngôi làng vùng cao nằm giữa đại ngàn hùng vĩ, bản Cát Cát, Sapa chính là địa chỉ tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua mỗi lần đặt chân đến Sapa