Nhóm 3 đứa bạn thân chơi với nhau ngót nghét chục năm. Mỗi năm được dịp nàng Nhà giáo của nhóm nghỉ hè chung với Học Sanh, nên vội vã đăng ký tour dẫn Nàng đi.
Đăng ký tour Xô Đảo Bình Hưng, Tour này của anh bản địa. giá cả OK (đi sang sang Limousine các kiểu thì ngót nghét tầm 2 chai :3)
Xách balo và lên xe nào
Đến bãi Kinh
Bữa sáng bình dị đầu tiên trên đảo (cái này Xô bao nhé)
Nước này là nước rong biển, uống ngọt thanh như nha đam. Này đc liệt vô đặc sản luôn á. :D :D :D
Đi tăm biển và ngắm san hô thôi
Nhảy ùm xuống biển. hụp mặt mò san hô
Chắc phải sắm cái máy ảnh hành trình đi chụp san hô lại quá T.T
Zô.... zô
Thuyền chuối nè, nghe nói 100 200k gì 1 lượt á, ngồi chừng nào té thì thôi :))))
Ăn trưa nhé. Xô bao luôn. KKKKK
Gỏi cá mai
Cá nướng - rất vừa ăn, tươi ngon :3
Chẹp chẹp, còn có 2 món nữa: mực xào với canh cá bóp. Mà đói quá nên bỏ qua thần facebook, miễn cúng luôn :p
Buổi chiều đi tắm bãi
Sau 1 giấc dài thì chuẩn bị đi tiếp hoy
Đảo Yến nè
Chụp trước cửa hang :))). May không có con yến nào ra mổ đầu
Nước trong thấy chân dài luôn
Nhưng bù lại nhiều nhiếm cát lắm. Đâm đau "như kiến cắn" --> trích lời HDV chứ đâm đau thấy bà :p
Lại ăn chiều thôi. Phần hấp dẫn nhất là đây
Ốc nón, nhưng mà dễ ăn hơn ở Phú Yên, tại con bự ứ hự, nằm ngay miệng. không phải đập đập
Đếm đầu người mang ra nha. Hơi nhỏ
Này là đếm đầu người luôn nè. Đảm bảo mỗi người 1 con. Thịt chắc, ngọt :3
Cháo Hàu, nấu ngon
ực ực, review mà nhớ mà thèm.
Trên bè cũng đầu tư chỗ sống ảo nè nha
Sao này lúc sờ tưởng đồ nhựa, Sau đó mới biết thiệt 100% luôn
Tối nay chơi gì
Tối thì tụi mình định đi câu mực, nhưng số lượng người không đủ nên không được đi. ahuhu (100k/người)
Ngoài ra còn có chèo thuyền thúng ngắm sanh vật biển. Nhiều con lạ ghê luôn
Này là kỳ lân nè
Coi nó bơi nè. hấp dẫn chưa
Rắn biển
Sao bánh ú. ú nu luôn
Con cầu biển
Nước trong veo, tối mà chong đèn xuống thấy cả san hô