Blog REVIEW - REVIEW DU LỊCH ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM CHƯA ĐẾN 2TR
cover

REVIEW - REVIEW DU LỊCH ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM CHƯA ĐẾN 2TR

avatar
Hồ Nữ Minh Tâm dot Thứ 3, 27/11/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Tụi mình đi vào dịp trời mưa bão và là những người đam mê ăn uống nên lịch trình có hơi béo chút
Phương tiện: xe khách + xe máy

Ngày 1: Mình đi xe Thành Bưởi giường nằm xuất phát từ TPHCM lúc 4h30, vé xe 210k/lượt/người. Trên đường đi có ghé trạm dừng ăn uống mà đồ ăn hăm có ngon gì hết ? Mình ăn nui và hủ tiếu cho ấm bụng, xe chạy khá êm. Ngủ giấc tới nơi
12h trưa đến bến xe Thành Bưởi, có dịch vụ đưa đón tận nơi. Mình check in homestay Windy Hill Homestay 106 Hùng Vương phòng 2 người hướng đồi thông 350k/ngày homestay sạch sẽ, anh chủ thân thiện hết nất. Nghỉ trưa xí vì trời mưa nên ăn đỡ mì ly, đói nên ăn mì cũng thấy ngon :v Gọi điện thuê xe gắn máy chỗ Ngọc Anh đưa xe tới tận nơi luôn.
Đi ăn xế bằng Nem Nướng Bà Hùng, mình ăn ở Hoàng Văn Thụ phần 45k, rau Đà lạt thì khỏi nói, tươi xanh ăn mê mẫn luôn ấy.
hình ảnh
Nem Nướng Bà Hùng
Ăn xong tụi mình đi uống cafe và tham quan vườn thủy canh ở Green box cafe, không gian xịn luôn. Quán cafe nằm tích hợp trong khu vườn đầy hoa trái. Quán decor khá độc đáo và dễ thương. Thức uống cũng là rau củ được trồng tại quán luôn. Có vườn rau thủy canh, cà chua chín, decor phong cách vintage để chụp hình sống ảo.
hình ảnh
Mưa to quá với cả đã đói bụng again tụi mình đi ăn Ngộ Quán – Lẩu Bò Ba Toa, quán ăn dạng gia đình làm, cô chú chủ quán thân thiện, lẩu 2 người mà siêu nhiều đồ ăn luôn, ăn ngập hết cả mặt, quên lối về.
hình ảnh
Trên đường về homestay mưa lành lạnh không quên mua thêm ly sữa đậu nành nóng uống cho ấm bụng.
Kết thúc 1 ngày mưa bão…
Ngày 2: Trời lạnh + mưa nên cứ lười nhát nằm nướng khét rẹt 9h mới vác thân mập đi ăn sáng, đội mưa đội gió đi ăn bánh căn nhưng… đông quá trời luôn. Thôi thì mình đi ăn Bánh ướt lòng gà vậy. Món này ăn vui miệng lắm, bánh thì lành lạnh, gà thì ấm ấm.Ăn thêm hủ sữa chua phô mai + kem plan chội ôi nó đã hí hí . Ăn no rồi mình du hí vòng vòng Đà Lạt giữa trời mưa lạnh thui….
Lại đói, đến giờ ăn trưa rồi, Lẩu gà lá é Tao Ngộ thẳng tiến, đông lắm luôn, đứng đợi chút mới có bàn, nhưng bù lại lẩu gà siêu ngon, nước thanh, gà nhiều, lá é thì thú vị lắm, vừa giống lá quế mà vị thì giống sả :v
hình ảnh
Lẩu gà lá é Tao Ngộ
Ăn xong di chuyển đến Làng hoa Vạn Thành, cưỡi ngựa xem hoa, ở đây có nhiều loại hoa, trồng theo luống, thích hợp chụp hình sống ảo. Có quầy bán nước, đặc sản, nông sản làng hoa trồng được…
Lại mưa, tranh thủ chưa về được làm ly ca cao sữa :)))
hình ảnh
Trên đường về thèm ốc quá, ghé quán gốc 33 ăn ốc bưu nhồi thịt, ngon, công phu, bưng ra nhìn hấp dẫn lắm, hí hí mà được mấy con à :v
hình ảnh
Bớt mưa rồi tranh thủ dạo chợ đêm thoai. Đi chợ đêm mua quà về cho đồng bọn, không quên ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành, bắp, trứng gà, khoai lang nướng…và còn món mới nổi rần rộ: dâu tây lắc muối ^^ món này ăn ngon lắm nha mấy chế
hình ảnh
hình ảnh
Ngày 3: Hôm nay quyết định phải ăn cho bằng được món Bánh căn đó, đi sớm hơn chút cũng đợi, đợi cũng khoảng 20’ vì bánh căn làm không kịp, nhưng được cái bánh ngon, béo vị trứng cút lòng đào, nước chấm mình nghĩ nên ăn mắm nêm + xíu mại, ngon mà đậm đà lắm luôn
hình ảnh
Vòng lên đường Thánh Mẫu đi hái dâu Nhật, đến vào t2 nên dâu còn trên cây ít lắm, không được hái, mình mua dâu hái sẵn trong hộp, siêu tươi ngon luôn
hình ảnh
Vòng về trung tâm thành phố, check in Quảng trường Lâm Viên đầy gió :v ăn trưa tại chợ Đà Lạt, muốn ăn gì cũng có luôn :))) nhưng đặc sắc ở chợ thì chỉ ấn tượng mỗi kem bơ thui
12h trưa check out homestay và gửi đồ tại đó mình đi dùng buffet ở L’ang farm, có đủ loại đặc sản muốn thử gì cũng được luôn, kem, bánh tráng nướng, bắp luộc, sandwich nướng kèm mứt…
hình ảnh
No nê mình đi trượt máng kiểu mới ở Dalanta, trò này hơi bị mệt tim tí, la hét muốn xỉu, nhưng thú vị lắm, mọi người nên thử, 150k vé khứ hồi luôn xuống chụp choẹt sống ảo rồi lên
hình ảnh
Để trấn tĩnh tâm hồn tụi mình đi cafe ở Hồ Xuân Hương hihi, đói rồi thì đi ăn đồ nướng.
Mình đi ăn nướng ngói ở Nướng Ngói Quán số 1 Thiện Mỹ, quán đồ ăn ngon, lên nhanh, nhân viên cũng dễ thương nữa.
Ăn no roài thì về homestay lấy đồ tranh thủ làm ly trà đào liền, do anh chủ pha chế luôn ^^
Tranh thủ chạy ra bến xe và trả xe máy về lại SG thôi.
CHI PHÍ
Vé xe Thành Bưởi: 840k
Ăn sáng tại trạm Đồng Tháp (Thành Bưởi): 60k
Homestay: 700k ĐC: Windy Hill Coffee and homestay 106 Hùng Vương.
Thuê xe 3 ngày: 360k (xe vision)
Xăng: 50k
Mì ly: 20k
Nem nướng Bà Hùng: 90k ĐC: D51-52 Phan Đình Phùng
Green box coffee 75k 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Lẩu bò + pepsi, trà atisi: 180k 6 Nguyễn Thị Định, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Sữa đậu nành: 20k
Áo mưa: 40k
Bánh ướt lòng gà Long + sữa chua phô mai, kem plan: 50k ĐC: Hẻm 202 Phan Đình Phùng
Lẩu gà lá é + sữa đậu nành, pepsi: 220k ĐC: số 5 đường 3/4
Làng hoa Vạn Thành: 80k/2 vé
Ca cao + soda: 65k
Ốc nhồi thịt + pepsi: 130k ĐC: 33 Hai Bà Trưng
Bánh tráng, bắp, khoai nướng, trứng nướng, sữa đậu nành, dâu lắc: 100k ĐC:Chợ đêm Đà Lạt
Bánh căn lệ: bánh căn + sữa chua + bánh plan: 70k ĐC: 27/44 Yersin
Ăn trưa: bánh bèo, hủ tiếu gà, kem bơ : 65k ĐC: Chợ Đà Lạt
L’ang farm: 98k/2 người ĐC: 6 Nguyễn Thị Minh Khai
Vé trượt máng: 300k/2 người ĐC: Thác Dalanta
Cafe: 135k ĐC: Hồ Xuân Hương
Nướng ngói, pepsi: 215k ĐC: số 1 Thiện Mỹ
Trà đào, cam vắt: 75k ĐC: 106 Hùng Vương.
TOTAL: 4038K/2 NGƯỜI => ~ 2tr/người

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 9/01/2023
Love
19 Bình luận
avatar
Hồ Nữ Minh Tâm travel blogger

Mi around the world

1 Quốc gia
24 Tỉnh thành
55 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Để theo dõi thêm nhiều bài viết về du lịch và ăn uống, các bạn vào link bên dưới nhé! https://mimup.net/
Tiếp tục ngày thứ 2 tại Đà Lạt mộng mor
Bạn chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng bạn muốn đến Đà Lạt mộng mơ? Bạn muốn dành thời gian cùng bạn bè tận hưởng chuyến đi này? Bài review này chắc hẳn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn đấy! Cùng Mi mụp đến những địa điểm thú vị, mới mẻ tại Đà Lạt nhé....
Xin chào mọi người, lại là Mi Mụp đây. Hôm nay cùng Mi rời xa nhịp sống Sài Gòn tham gia Tour Miền Tây 1 ngày thú vị này nhé! LET's GO!!!
Đà Lạt những địa điểm đẹp, thu hút khách du lịch nhưng đối với mình, Đà Lạt đẹp từ trong những tính cách của người dân nơi đây...
Ngày thứ 2 bắt đầu bằng việc dậy sớm :)))
Mi quay trở lại sau Tết với chuyến du xuân đầu năm. Ăn Tết đậm quá chưa hoàn hồn nữa là phải quay lại công việc rồi. Nay ngồi bình tâm viết review chuyến đi cho các bạn đọc chơi nhe hehe. Các bạn có thể follow bài viết của mình nhiều hơn trên trang https://mimup.net/chuyenmuc/midi/ nhé
Chuyến đi của mình nói là 5N4Đ nhưng đi được khá nhiều nơi, sẽ thích hợp cho những bạn thích khám phá
Hồi nhỏ mong một ngày được chinh phục qua cách leo núi nhưng mà thôi, sức khỏe thể lực không cho phép đâu, nên đợi ngày có cáp treo rồi đi :v