Blog REVIEW ĐÀ LẠT 2N1Đ ĂN CHƠI CÙNG ĐỒNG BỌN - PART I
cover

REVIEW ĐÀ LẠT 2N1Đ ĂN CHƠI CÙNG ĐỒNG BỌN - PART I

avatar
Hồ Nữ Minh Tâm dot Thứ 4, 16/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bạn chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng bạn muốn đến Đà Lạt mộng mơ?
Bạn muốn dành thời gian cùng bạn bè tận hưởng chuyến đi này?
Bài review này chắc hẳn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn đấy!
Cùng Mi mụp đến những địa điểm thú vị, mới mẻ tại Đà Lạt nhé....
Đêm 1: Chúng mình đi chuyến 0h ngày thứ 7 nên 11h30 phải có mặt bến xe Thành Bưởi Quận 5, lấy vé đã đặt trước, 11h45 gửi hành lý và lên xe ổn định chỗ ngồi. ?
Ngày 1:
5h sáng có mặt tại Đà Lạt, xe trung chuyển đưa chúng mình về homestay. Tại đây vệ sinh cá nhân và gửi hành lý, thuê xe máy ? và bắt đầu một ngày oanh tạc Đà Lạt.
Ăn sáng bánh ướt lòng gà Long – Hẻm 202 đường Phan Đình Phùng
hình ảnh
Vì vườn hồng 8h30 mới mở cửa nên tụi mình đã ghé Route 66 Thi Sách uống cacao nóng, chụp hình các kiểu ^^
hình ảnh
Quán Route 66 mở cửa 24/24 nên bạn nào có đến Đà Lạt quá sớm thì có thể ghé quán thưởng thức đồ uống siêu ngon nhé.
Ghé vườn hồng nhà Tom, hồng đến mùa nên rất nhiều nhưng hơi cao, bạn có thể tự do hái trái thưởng thức tại vườn tuy nhiên trái còn xanh nên bọn mình chỉ chụp hình thui. Có nhiều địa điểm check-in ảo diệu như nhà bong bóng, lều,…
hình ảnh
Đường đi xuống vườn dốc ? nên các bạn có thể để xe phía trên và đi bộ xuống cho an toàn, vé 20k/người.
PS: Bạn nào muốn chụp hình với những cây hồng thấp và trĩu quả thì có thể ghé các vườn của người dân trên đèo Mimosa nha ?
Sau khi chụp choẹt và cố gắng hái hồng chín bất thành bọn mình ghé đến Ga Đà Lạt, vé vào cổng 5k/người, gửi xe máy, mua vé đi xe lửa đến Trại Mát. Tàu chỉ khởi hành ở những khung giờ nhất định: 08h45; 09h50; 11h25; 14h00; 16h00 nên các bạn có ý định muốn đi thử Tàu lửa thì chú ý nha.
hình ảnh
* Giá vé khứ hồi Đà Lạt – Trại Mát: 108.000 – 150.000đ/người tùy theo khoang bạn chọn.
* Giá vé 1 chiều Đà Lạt – Trại Mát: 72.000đ/người
Đến Trại mát chúng ta sẽ có 40’ để tham quan chùa Linh Phước (hay chùa Ve Chai)
Sau khi về lại Đà Lạt kế hoạch là chúng mình sẽ đi ăn buffet rau tại Léguda nhưng vì chủ quan không đặt trước nên không có chỗ ?. Thế là đổi sang kế hoạch B ghé Lẩu bò Ba Toa – Quán Gỗ cũng đông không kém nhưng đợi xíu là có bàn ngay.
Ăn trưa xong thì cũng đến giờ check-in của homestay. Bật mí với các bạn tụi mình ở Hungry fish số 23 An Bình, homestay dễ thương và anh chị chủ rất thân thiện luôn. Đặc biệt có mấy em cún tiếp đón khách rất nồng nhiệt ?
Cả bọn đánh một giấc ? tới chiều luôn vì ý định đi tắm suối nóng bất thành do hôm đó suối đang bảo trì.*buồn nhẹ*
Tối nhóm mình đi ăn đồ nướng hàn quốc Fungi Chingu.
Các bạn có thể xem review ở của Mi về quán ở đây: https://mimup.net/?p=1206
hình ảnh
Ăn xong cả bọn ra chợ đêm mua đồ để tối nhâm nhi, không quên thưởng thức món dâu lắc.
Ngày đầu tiên kết thúc với 1 buổi tối quẫy nhẹ và những bán bài Uno không hồi kết.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
10 Bình luận
avatar
Hồ Nữ Minh Tâm travel blogger

Mi around the world

1 Quốc gia
24 Tỉnh thành
55 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Chang Hua Hình như Đà Lạt đang vào mùa hồng
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hồ Nữ Minh Tâm gần hết mùa rồi đó bạn ơi tranh thủ đi nè
avatar
Baaroo Chan Em nè, năm nào cũng Đà Lạt 2-3 lần
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Sakura No Hana Cứ lên đó là phải ăn bánh căn vs bánh mì xíu mại nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hồ Nữ Minh Tâm cả lẩu gà lá é nữa
avatar
Hậu Barney vẫn thèm bánh ướt lòng gà trên ấy
Trả lời
Chia sẻ
avatar
chim sẻ hồng đà lạt là nhất rồi
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Để theo dõi thêm nhiều bài viết về du lịch và ăn uống, các bạn vào link bên dưới nhé! https://mimup.net/
Tiếp tục ngày thứ 2 tại Đà Lạt mộng mor
Xin chào mọi người, lại là Mi Mụp đây. Hôm nay cùng Mi rời xa nhịp sống Sài Gòn tham gia Tour Miền Tây 1 ngày thú vị này nhé! LET's GO!!!
Đà Lạt những địa điểm đẹp, thu hút khách du lịch nhưng đối với mình, Đà Lạt đẹp từ trong những tính cách của người dân nơi đây...
Ngày thứ 2 bắt đầu bằng việc dậy sớm :)))
Mi quay trở lại sau Tết với chuyến du xuân đầu năm. Ăn Tết đậm quá chưa hoàn hồn nữa là phải quay lại công việc rồi. Nay ngồi bình tâm viết review chuyến đi cho các bạn đọc chơi nhe hehe. Các bạn có thể follow bài viết của mình nhiều hơn trên trang https://mimup.net/chuyenmuc/midi/ nhé
Chuyến đi của mình nói là 5N4Đ nhưng đi được khá nhiều nơi, sẽ thích hợp cho những bạn thích khám phá
Tụi mình đi vào dịp trời mưa bão và là những người đam mê ăn uống nên lịch trình có hơi béo chút
Hồi nhỏ mong một ngày được chinh phục qua cách leo núi nhưng mà thôi, sức khỏe thể lực không cho phép đâu, nên đợi ngày có cáp treo rồi đi :v