Blog Huế thương, An nhớ
cover

Huế thương, An nhớ

avatar
Lê Hồng Hạnh dot Thứ 2, 02/07/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Sẽ quay lại Huế vào 1 ngày khác nữa...để đi chậm hơn cảm nhận nhiều hơn
hình ảnh
Lại một chuyến đi không theo lịch trình nào cả, dự báo thời tiết nói bão đổ miền Trung, nhưng chúng tôi vẫn đi, vì đã quyết thì cứ đi.
Ngoài sức tưởng tượng, chuyến xe đêm từ Hà Nội đưa chúng tôi đến Huế lúc 7h sáng, thời tiết trái lại k mưa còn nắng to luôn. Đi bộ từ bến xe về Homestay cách đó hơn 1km. Vì đi hơn 1 năm rồi, hành trình hiện h chỉ còn là mường tượng trong đâu.
Ngày 1, sáng thuê xe máy dạo quanh Hoàng Cung, đi ăn bánh căn, chè, ... buổi chiều đi chùa Thiên Mụ, sông Hương và công viên Thủy Tiên- công viên bỏ hoang. Tối đến thì lượn chợ đêm, phố đi bộ. Nói chung là nguyên ngày chỉ thăm thú ăn uống và chụp ảnh.
Ngày 2 thì loanh quanh cf đến trưa rồi ra bắt xe đi Hội An, vì đặt xe trước lên chúng tôi chỉ căn h rồi ra ddiemr đón xe thôi. 4h chiều đến Hội An, k dự tính trc mà lại đặt đúng Homestay lần trước đi Lý Sơn đã từng ở. Hội An thì buổi tối mới đẹp, đi xem thả hoa đăng, đi dạo quanh khu phố cổ, ăn cơm gà Bà Buội hay bánh mì Phượng.
Ngày 3 thì sáng dậy lại đi loanh quanh uống cf xay , rồi chả hiểu suy nghĩ sao lại bắt xe lên Đà Nẵng. Vì k đủ thời gian thăm thú Bà Nà Hill lên lại tới đây để ăn. Đi biển Mỹ Khê, đi cầu Xoay sông Hàn, đi cầu Rồng,.. cầy TY...
Cá nhân thấy Huế rất rẻ, mọi thứ, thân thiện, nhưng Huế buồn, mình thấy mọi thứ đều chậm, sống chậm, nhẹ nhàng,.... Còn Hội An vì là điểm du lịch nổi tiếng lên đắt hay do đâu thì mình k rõ, nhưng mình thấy khá đắt, ng dân k được nhiệt tình như Huế, mọi thứ vội vã quá.
Note; Đây là chuyến đi lướt, đi chủ yếu là ăn, ăn hết các món nổi tiếng ;)))
ps: ai cần địa chỉ món ăn thì ib cho mình nhé, mình có note trên fb.
#Huế
#Hội AN
#Đà Nẵng
#09/10/2017

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Lê Hồng Hạnh travel blogger

Xin chào các bạn, rất vui vì đã ghé thăm cuốn sách " Hành trình khám phá bầu trời của cô gái nhỏ". Đây là 1 phần nhỏ những trải nghiệm, những nơi mà mình đã tới, những hành trình mình đã trải qua." Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm nhé

5 Quốc gia
63 Tỉnh thành
13,510 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đến hẹn lại lên....Dã Quỳ nở coi như báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô, khi hoa dã quỳ nở có nghĩa là mùa khô đã đến rất gần.
Môt chút cảm nhận về Taipei và tips xin visa
Tuyến đường tàu hỏa chạy xuyên thành phố gần đây trở thành địa điểm thu hút khách du lịch đến tìm kiếm "cảm giác lạ".
Nhìn lúa qua fb nhiều quá cuồng chân, sáng đi làm chiều về book ngay 1 chú vé giường nằm lên ngửi mùi lúa, hít thở một chút không khí rồi lại về với phố xá với bộn bề cuộc sống....
Đất nước mình còn đẹp, cần chi đâu nước ngoài… Thật vậy, cần chi đi đâu xa khi chỉ cách Thủ đô Hà Nội chưa tới 100km về phía Nam có một Ninh Bình – núi non trùng điệp, núi trong sông, sông trong núi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi xưa Đinh Tiên Hoàng chọn đây là cố đô của Đại Cồ Việt ta.
Đây là bài tổng hợp các nước miễn visa thị thực cho cư dân Việt Nam (Update đến 17/1/2019)
Nếu bạn đã từng đi từng đi: Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Schengen châu Âu thì tại sao không lựa chọn visa online để tiết kiệm thời gian và chi phí.
Lý Sơn thiên đường xanh, vương quốc của tỏi... lỡ yêu rồi thì còn biết làm sao...
Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s liệu nó có đẹp như thế...
Từ bé mình đã rất thích đọc các bài viết, những câu chuyện lịch sử kể về Chị Võ Thị Sáu, lớn lên một chút được nghe giai thoại về mộ Cô Sáu lại càng thêm phần hiếu kì và mong muốn được một lần đặt chân đến chốn này...