Blog Có một Đà Nẵng rất khác!!!
cover

Có một Đà Nẵng rất khác!!!

avatar
Nguyễn Ngân dot Thứ 7, 21/03/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vì mình đi Đà Nẵng rất nhiều lần trong một năm (kiểu bị ghiền á) nên là cũng moi móc và khám phá ra mấy cái lạ lạ chút để trải nghiệm, mà mặc dù cái thành phố này bé xíu nhưng cứ moi là có cái mới để mà mình đi ???
Có bao giờ bạn đến Đà Nẵng để cắm trại, chèo sup hay săn mây chưa??? Nếu chưa thì lướt nhanh xuống bài review của mình bên dưới nhé
Đêm ngày 1️⃣:
Mình bay chuyến 20h00 của Bamboo Air giá vé khứ hồi book được từ Skyscanner 1tr1 bao gồm bữa ăn nhẹ và 20kg ký gửi không bị delay :)
Đáp Đà Nẵng tầm 21h hơn, bạn mình ra đón chở ra gần Chợ Cồn ăn bún bò huế sau đó về khách sạn nhận phòng
Do đi 1 mình nên mình book 1 capsule (dạng phòng con nhộng) ở Danang Capsule Hotel-63 Lê Minh Trung giá 115k/đêm .Lý do mình ở capsule vì mình không dám ở một mình 1 phòng ở khách sạn mà cũng không thích ở dorm vì phức tạp và lần trước đi Singapore khá thích dạng capsule này may Đà Nẵng có 1 bên mới có lại được khuyến mãi trên Agoda nên mình book luôn , cái kén rộng hơn cái mình ở bên Sinh, khá riêng tư và sạch sẽ lắm
Ngày 2️⃣:
?7:30 : dậy sớm chạy ra Mì Quảng Bà Vị ăn sáng (30-35k/phần) mình thích ăn ở đây vì đậm đà vừa miệng, nhiều hơn và giá cũng rẻ nữa haha nhưng tùy khẩu vị khác nhau nữa nhé
Địa chỉ: 166 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
☕8:00 : ra Long cafe - 123 Lê Lợi ngồi tám với bạn bè chút chốt lại lịch trình và đợi người này người kia
?9h30: do tối qua có mưa nên sáng nay mây lửng lơ trên những ngọn núi thế là cả bọn rũ nhau lên Đèo Hải Vân săn mây (mình có kèm clip ở dưới)
Săn mây xong thì cũng quá trưa nên là tụi mình xuống Hải Sản Bà Rô - 115 Lý Tử Tấn ăn trưa, chỗ này hải sản tươi sống luôn các bạn trực tiếp chọn hải sản và cách chế biến nhé, giá hơi đắt xíu nhưng mà ăn cũng ok, mình ăn cùng các bạn trong tour luôn nên share ra tầm gần 200k/người mà ăn no và ăn nhiều lắm
?14:30 : Chạy vào Hội An
Mọi khi mình vào Hội An vào buổi chiều tối nên không có được mấy cái hình lúc còn sáng ở đây, cố gắng chen vào những con hẻm nhỏ, những ngóc ngách bạn sẽ được chiêm ngưỡng được những ngôi nhà có thâm niên cả trăm năm với cánh cửa gỗ chuẩn nhà của người Hoa ngày xưa, càng vào sâu những mảng tường vàng cũ kỹ càng rõ rệt hơn. Lượn vài vòng chụp ảnh rồi thì ghé ra ăn chiều
?Ăn chiều ở quán Giếng Bá Lễ - 45/51 Trần Hưng Đạo, Hội An
Quán bán khá nhiều món từ thịt nướng, nem nướng, bánh xèo, đừng ăn ram cuốn nha nó dở nhất đó :))))
☕Ăn xong bọn mình qua 92 Station - 92 Trần Phú ngồi, mấy đợt đi bon chen ở Faifo rồi nên giờ sang đây ngồi yên tĩnh ngắm người đi qua đi lại ở phố cổ, quán mang phong cách hoài cổ đúng nghĩa từ bộ bàn ghế xa xưa cái khăn trải bàn màu đỏ long phụng trong huyền thoại tới mọi thứ trang trí trong quán đều gợi lại một phần tuổi thơ nhà mình.
Tầm 19-20h tối thì ra trước cửa mấy nhà tộc có bán chè ngon lắm nhớ thử chè sen sương sáo nhé
20:00 : Chạy về lại Đà Nẵng ngủ sớm vì 1 ngày lang thang hơi nhiều
Ngày 3️⃣:
?7:00 : dậy sớm chạy ra Phạm Hồng Thái ăn bánh canh cua
8:30 : Tranh thủ lúc chưa nắng gắt ra đoạn Du Thuyền Sông Hàn, cứ tấp xe vào đó, cứ đi thẳng vào sẽ có 1 lan can gần mé sông, từ đây bạn có thể chụp được cái hình nhìn qua tòa nhà trái bắp (Trung tâm hành chính Đà Nẵng) kiểu kiểu từ bên Thủ Thiêm chụp qua mấy tòa nhà Bitexco và Vietcombank giống SG mình vậy á có điều nó gần hơn ko quá xa và chụp được nguyên dãy như trong SG mình
☕10:00: Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, trên tầng 26 của khác sạn này có một quán bar - cafe có view ngắm toàn Đà Nẵng hơi xịn, giá nước uống thì rẻ không ngờ luôn tầm 40-70k thôi
Địa chỉ: 270 Võ Nguyên Giáp
Bật mí nhỏ là ngoài Mường Thanh thì ở Brilliant Hotel cũng có 1 cái rooftop bar & cafe trên tầng 17 buổi tối lên đó ngắm view thành phố đẹp miễn chê luôn và giá nước cũng hạt dẻ lắm
?Sau khi sống ảo chán chê thì đi ăn trưa ở Quán cơm gà Tú Tài - 62 Hải Phòng . Sau khi ăn trưa xong thì chạy về phòng thu dọn đồ đạc check out luôn, mình gửi hành lý nhà bạn mình sau đó xách túi nhỏ đi cắm trại qua đêm
⛺14:00 :bắt đầu đi Hồ Hòa Trung, mình với mấy người bạn đăng ký qua 1 nhóm hay tổ chức cắm trại & chèo sub dân local. Tới giờ có mặt ở điểm hẹn và đi thôi còn lại lều trại, nước uống và đồ nướng bên này sẽ lo hết tất tần tật luôn, giá là 500k/người
hình ảnh
Thông tin thêm nếu bạn nào muốn trải nghiệm Sub Đà Nẵng : 0905797385
Ngày 4️⃣:
5:30: dậy ăn sáng cafe đón bình mình sau đó dở lều đi về lại trung tâm thành phố, mình ghé nhà bạn mình nằm một xíu, tắm rửa thay đồ lại rồi….đi tiếp =))))
9:30 : Lên Sơn Trà
Men theo con đường ven biển để lên Sơn Trà, đi càng sớm thì càng đỡ nắng hơn, bạn nào chịu được mùi cá khô thì có thể tấp xe ra chụp vài cái hình ngư dân đánh bắt cá ngoài biển Sơn Trà
hình ảnh
Chùa Linh Ứng: tùy các bạn thôi nhưng mình theo đạo và thấy mỗi lần vào chùa khá bình yên nên ra Đà Nẵng là sẽ ghé Linh Ứng
Ngay phía sau chùa có 1 cái đường nhỏ nhỏ men theo đó sẽ vào Hồ Xanh Sơn Trà - do nước trong hồ màu xanh lá nên gọi vậy, gần hồ có 1 cái bè và 1 cái thuyền để dân tình….chụp hình cưới :)))))
Lên chút nữa là tới Đài Vọng Cảnh, chỗ này nếu bạn hên (tối hôm trước có mưa) sẽ thấy mây lững lờ 1 bên và 1 bên là view thành phố siêu siêu đẹp luôn
Vì đợt trước mình đã lên Đỉnh Bàn Cờ và Cây Đa rồi nên tới đây mình quay đầu xuống.
12:30 : Ăn trưa ở chỗ thịt thỏ nướng Trà Sơn - quán bán thịt thỏ nướng nhưng mình ăn gà nướng nha
Quán là mấy cái chồi dựng giữa lưng chừng núi nhìn xa xăm ra núi rừng và ăn thịt gà nướng, khá đông á, cảm nhận mình thấy thịt gà nướng ăn cũng khá ngon, bạn mình order thỏ thì 1 con nó cho ra tới 4 món lận giá 400k/con thì phải, mình không ăn đc miếng nào nên không có review cho món thịt thỏ
Về nhà bạn mình ở ké tới khoảng 15h30 chiều thì lại xách xe đi ăn chè Xuân Trang - bạn mình recommend đây là quán chè lâu đời của Đà Nẵng nhưng mà nó khá ngọt với mình, mình ăn thấy ngon nhất là Chè cung đình bên Trần Hưng Đạo
Sau đó tạt qua ăn bánh canh đường ray ở Lê Độ - , mà ăn ngon lắm luôn, quán đông tầm gần hơn 5h là muốn hết rồi nên trễ hơn là ko có để ăn nữa
Khá căng bụng rồi mình hẹn bạn ra Cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi đi bộ cho tiêu bớt hahaha. Trên này siêu mát 1 bên nhìn ra cầu sông Hàn, 1 bên là cầu Trần Thị Lý hoành tráng kế bên, có thể mua thêm bánh tráng trộn ra đây vừa ăn vừa tám.
Tới khoảng tầm 19h thì tụi mình xuống quán cây Bàng để ăn sữa chua muối tán dốc một chút, sau đó đổi địa điểm qua Trình cafe ngồi , ly cafe giá 25k mà không gian style vintage đáng yêu lắm, mình ngồi đến tầm 22h thì ra sân bay để đi về lại SG. Kết thúc mấy ngày lang thang Đà Nẵng

Chùa Linh Ứng sơn trà hội an Chợ Hội An Hội An Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Nguyễn Ngân

Live your life

4 Quốc gia
29 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Chang Hua đã được trải nghiệm trượt thác ở Hòa Phú Thành, Hoa Vang, Đà Nẵng, thích cực nha. nếu được thì hãy thử đi nè bạn
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tất tần tật từ việc đi lại, ăn uống, chơi ở đâu mình đều review hết ở bài này, các bạn chịu khó đọc nhé ^^
Làm sao đi Singapore vừa khám phá được hết cái quốc đảo mà vừa ko bị đuối sức đi bộ nhiều hay chi phí đi grab đắt đỏ???