Blog FOOD TOUR VŨNG TÀU 2N1D CÙNG TEAM CÀ KHỊA
cover

FOOD TOUR VŨNG TÀU 2N1D CÙNG TEAM CÀ KHỊA

avatar
ThuyHanh Phan dot Thứ 4, 21/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chỉ cách TP Hồ Chí Minh 2 tiếng đi xe (120km), Vũng Tàu luôn là điểm đến mà mình chọn đầu tiên khi muốn đổi gió vì chỉ có 2 ngày cuối tuần. Cứ như thế, mỗi năm vài chuyến, mình lại ghé thăm Vũng Tàu như 1 thói quen. Vũng Tàu có nhiều biệt thự, villa, resort, khách sạn rất đẹp và có nhiều điểm vui chơi mới lạ khiến nơi đây chưa bao giờ hết HOT.
Chỉ cách TP Hồ Chí Minh 2 tiếng đi xe (120km), Vũng Tàu luôn là điểm đến mà mình chọn đầu tiên khi muốn đổi gió vì chỉ có 2 ngày cuối tuần. Cứ như thế, mỗi năm vài chuyến, mình lại ghé thăm Vũng Tàu như 1 thói quen. Vũng Tàu có nhiều biệt thự, villa, resort, khách sạn rất đẹp và có nhiều điểm vui chơi mới lạ khiến nơi đây chưa bao giờ hết HOT.

Bên cạnh đó, Vũng Tàu còn có vô số các món ngon xứ biển mà không 1 tâm hồn ăn uống nào muốn bỏ lỡ. Dịp cuối tuần vừa qua, mình và nhóm bạn thân có dịp đến Vũng Tàu để vui chơi. Quả thật các địa điểm HOT ở Vũng Tàu mình đã đi gần hết rồi, vì vậy đợt này tụi mình đi nghỉ dưỡng và làm chuyến FOOD TOUR là chủ yếu. Bài viết này của mình chỉ tập trung vào đồ ăn thui nhé mọi người.

Tụi mình đi Vũng Tàu rất ngẫu hứng, nói đi là đi ngay không chuẩn bị gì nhiều, bởi đơn giản đến Vũng Tàu lúc nào cũng có xe và book thêm villa, khách sạn.... là sẽ ổn ngay.
❤️ Di chuyển đến Vũng Tàu:
- Có rất nhiều phương tiện để đến Vũng Tàu như xe khách, thuê ô tô riêng, taxi, xe máy... Tụi mình ở HCM nên đã chọn đến Vũng Tàu bằng xe Limousine VIP của hãng Toàn Thắng, đáp ứng tiêu chí: Nhanh, rẻ, an toàn, VIP, tiện lợi. Các bạn nên gọi điện book trước số lượng ghế ngồi vì các ngày cuối tuần khách khá đông sẽ hết chỗ nhé.
- Dịch vụ xe limousine VIP với ghế ngồi rộng rãi, chỉ gồm 9 khách/xe, rất êm ái, có cả massage, cung cấp wifi suốt chặng đường. Giá vé 160.000 VND/vé.
- Địa điểm đón khách:
+ 11 Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM (xe VIP) - SĐT: 0283.8211.775
+ 64A Điện Biên Phủ, Bình Thạnh (SĐT: 0283.5121.152)
+ Gần sân bay TSN (SĐT: 0254.3542.997)
❤️ Di chuyển trong thành phố Vũng Tàu: nhóm mình đi 7 người và gọi grap 7 chỗ để di chuyển, rất tiện và nhanh vì mình chủ yếu đi loanh quanh trong thành phố thôi.
❤️ Ở đâu:
Tụi mình thuê căn villa, “biệt thự” này đúng là “bự thiệt”, rất to, mới và khá đẹp ở Khu biệt thự Villa Phương Nam (nhà có cả thang máy và đàn piano sống ảo tí cũng được nè hehe). Chỗ này bình thường có thể ở đến 12-15 người. Villa này ở trung tâm nên khá tiện việc đi lại, cách biển 200m, khu bãi Sau.
❤️ Các món tụi mình đã ăn ở Vũng Tàu:
- Bánh khọt GỐC VÚ SỮA
- Bánh bông lan trứng muối GỐC CỘT ĐIỆN.
- Hải sản ở khu chợ đêm Vũng Tàu.
- Cafe Gazebo
- Cháo bồ Câu “CHIM TO DẦN”
- Hủ tiếu mực ông già Cali
- Cafe Canary.
- Gỏi cá Mai - Vườn Xoài quán.

❤️ LỊCH TRÌNH 2N1D FOODTOUR VŨNG TÀU:
- Ngày 1: ĂN - ĂN - và ĂN:
+ Nhóm mình đi xe Limousine VIP của Toàn Thắng chuyến 13:30 xuất phát từ HCM, đến Vũng Tàu lúc 15:30 (xe chở đến tận Villa thuê nhé mọi người, rất tiện lợi).
+ Ăn bánh khọt: Sau khi đã nhận villa, tụi mình nghỉ ngơi 1 chút khoảng 16:30 thì book grab đi ăn bánh khọt. Nhắc đến Vũng Tàu thì phải nói đến bánh khọt đầu tiên. Bánh khọt Vũng Tàu đổ mỏng, chiên ngập dầu giòn rụm, được dọn kèm với tôm tươi to, chấy tôm, mỡ hành; ăn với nước mắm và rau sống
Quán bánh khọt tụi mình chọn là quán rất nổi tiếng GỐC VÚ SỮA ở 14 Nguyễn Trường Tộ, P2, TP Vũng Tàu. Chỗ này ăn sáng phải đi sớm kẻo hết chỗ ngồi nhé, team mình đến xế chiều nên không quá đông đúc, nhưng ngồi 1 lát là khách đông lắm luôn. Giá bánh ở đây 1 phần 8 cái giá 60.000d/đĩa.
Quán bánh khọt tụi mình chọn là quán rất nổi tiếng GỐC VÚ SỮA ở 14 Nguyễn Trường Tộ, P2, TP Vũng Tàu
+ Bánh bông lan trứng muối GỐC CỘT ĐIỆN: Một món ăn vặt đình đám khác mà ai du lịch Vũng Tàu cũng muốn thử là bánh bông lan trứng muối. Cái bánh thu hút bởi mùi thơm ngay tại lò, bánh xốp, mềm mịn, vị mằn mặn với đủ loại nhân như trứng muối, phô mai, chà bông…Địa chỉ 17 Nguyễn Trường Tộ, P2, TP Vũng Tàu (đối diện quán Gốc Vú Sữa nên mình đi bộ qua bên kia đường là mua được). Giá cả khá rẻ tuỳ loại, mình mua hộp nhỏ 30k/hộp là đủ ăn cho biết rồi.
Bánh bông lan trứng muối GỐC CỘT ĐIỆN
+ Xem đua chó: Tụi mình về Villa nghỉ ngơi đúng 7g tối tập trung đi xem đua chó ở Sân Vận Động Lam Sơn (15 Lam Sơn, TP Vũng Tàu).
Đua chó rất nổi tiếng ở Vũng Tàu, hầu như ai đến Vũng Tàu cũng đến đây xem, chỉ tổ chức tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần thui nhé mọi người. Giá vé 60.000d/vé. Các chú chó cao, gầy được huấn luyện chạy đua rất nhanh, thoáng 1 cái là xong 1 lượt thi đấu.
Vào đây mọi người có thể mua vé đặt cược vào con “GÂU GÂU” nào mà mình nghĩ sẽ thắng để thử vận may nha, biết đâu được sẽ thắng lớn ahihi.
Xem đua chó ở Sân Vận Động Lam Sơn (15 Lam Sơn, TP Vũng Tàu).
+ Ăn hải sản: Đến thành phố biển thì hẳn phải ăn hải sản rồi. Khắp mọi nơi ở Vũng Tàu bạn đều có thể tìm được các quán hải sản hấp dẫn. Sau khi xem đua chó xong, tụi mình đi đến chợ Đêm ở đường Nguyễn Chí Thanh, P Tam Thắng, TP Vũng Tàu (sau lưng khách sạn Imperial) để ăn hải sản.
Khu này có rất nhiều quán, tụi mình chọn ăn quán Kim Anh, hải sản ở đây khá tươi ngon, từ ghẹ, tôm, ốc, bạch tuộc, nêm nếm cũng khá ổn. Giá cả không quá đắt đâu nhé mọi người. Mọi người có thể đến đây ăn tối cũng khá tiện.
chợ Đêm ở đường Nguyễn Chí Thanh, P Tam Thắng, TP Vũng Tàu (sau lưng khách sạn Imperial) để ăn hải sản.
+ Uống cafe: Ăn tối xong tụi mình đến quán Gazebo uống cafe (địa chỉ 90 Hạ Long, P2, TP Vũng Tàu). Nói đến quán này thật sự DJ chơi nhạc rất rất hay, nhân viên nhiệt tình, tụi mình gọi 1 phần cocktail khổng lồ uống chung 7 người, vị trái cây gồm thơm, dưa hấu nhè nhẹ. Vừa nghe nhạc, vừa uống cocktail, vừa hóng gió biển thật sự rất thích luôn. Mình recommend mọi người nên đến đây nhé!
Gazebo uống cafe (địa chỉ 90 Hạ Long, P2, TP Vũng Tàu)
+ Tiết mục đi ăn khuya: điểm tụi mình chọn là quán Cháo Bồ Câu “CHIM TO DẦN” nổi tiếng ở 31 Đồ Chiểu, Phường 1, TP Vũng Tàu. Quán này ăn khuya đúng hợp luôn, cháo nấu khá ngon và thanh. Giá bán 120.000d/con. Tụi mình gọi 1 nồi lớn 4 con cả team ăn chung với nhau.
Về Villa nghỉ ngơi!
Cháo Bồ Câu “CHIM TO DẦN”
- Ngày 2: Tiếp tục ĂN - ĂN - và ĂN:
+ Địa điểm tụi mình chọn ăn sáng là quán Hủ tiếu mực “Ông già Cali”. Hủ tiếu ở đây sợi dai dai, nước dùng ngon, mực rất tươi. Nói chung xét về món ăn mình thấy ổn. Giá bán 55k/tô hủ tiếu mực.
Quán này có 2 chi nhánh ở Vũng Tàu là:
+ 113 Hoàng Hoa Thám, P Tam Thắng, TP Vũng Tàu (quán này đông khách vô cùng, chờ 1 lúc tụi mình mới có bàn ngồi, mọi người có thể chọn ăn chi nhánh 2 cho đỡ đông và sạch mới hơn nha)
+ Chi nhánh 2 mới mở ở 21 Lê Hồng Phong, mọi người nên chọn ăn sáng ở đây tiện hơn nhé!
Hủ tiếu mực “Ông già Cali”
+ Sau khi ăn sáng tụi mình đi uống cafe. Ban đầu dự kiến qua Ô CẤP 1 ở 90A Hạ Long nhưng quán rất đông hết chỗ, phải dời qua cafe Canary quán kế bên. Quán này tuy không đẹp bằng Ô Cấp 1 nhưng nó có mấy cái view với góc chụp canh ảo ảo cũng được lắm hehe.
+ Món kế tiếp tụi mình muốn thử là Gỏi Cá Mai.
Món này khá nổi tiếng ở Vũng Tàu, địa điểm bán món này ngon là quán Vườn Xoài (34/5 Lê Hồng Phong). Giá bán phần nhỏ 155k, phần lớn là 205k. Tụi mình đặt Delivery now giao hàng tận Villa để cùng ăn và gọi thêm nhiều món khác nữa. (Hehe thuê Villa mà team chỉ toàn đi chơi chưa hưởng được tí sang chảnh nào nên buổi trưa này nhóm quyết định ăn tại nhà, cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp như 1 gia đình rất vui và thoải mái)
Món này mình thấy ăn rất ngon luôn ấy, nhất định lần sau ra Vũng Tàu phải ghé ăn nữa.
Sau khi ăn trưa tụi mình nghỉ ngơi và đặt xe Toàn Thắng đón tận Villa để về HCM (SĐT gọi xe ở Vũng Tàu ‭099 6500500‬). Chuyến về hết vé VIP Limousine nên mình đi xe thường giá 110k/vé nhưng cũng rất thoải mái.
Kết thúc chuyến đi rất vui của nhóm

+Bạn đồng hành: “Team Bali” kute phômai que iu dấu của tui (love love love ❤️❤️❤️)
+Tổng kết thiệt hại: 2tr/người.
#valiRover #gody #travelforfree #godytravelambassador




Chợ đêm hải sản Vũng Tàu Trường đua chó Lam Sơn Bánh khọt gốc Vú Sữa bà rịa - vũng tàu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
7 Bình luận
avatar
ThuyHanh Phan

Travel is the only thing you buy that makes you richer ✈️ 🇸🇬🇲🇾🇰🇷🇹🇼🇸🇬🇹🇭🇨🇳🇰🇭🇮🇩🇨🇳

9 Quốc gia
24 Tỉnh thành
13 Người theo dõi
7 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ngọc Anh Nguyen không tin đc :))) tớ đi VT bao lần mà k biết mấy quán này, gặp thổ địa có khác
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nghe đâu "Nếu bạn thích Phượng Hoàng Cổ Trấn thì sẽ phát cuồng vì Lệ Giang. Những ai đã đi Lệ Giang nhưng mong muốn được quay lại, những ai đang tìm hiểu Lệ Giang nhưng còn chần chừ, những ai chưa biết đến Lệ Giang nhưng giờ đã biết, hãy xách vali lên và đi, để “mục sở thị” phong cảnh tuyệt vời nơi đây nhé!
Cao Bằng là vùng đất địa đầu Tổ quốc, thuộc Đông Bắc nước ta, nơi đây nổi tiếng với các địa danh mang đậm tính lịch sử như Thác Bản Giốc, Suối Lê-Nin, núi Các-Mác, hang Pắc Bó, ...ở đây mang 1 vẻ đẹp mây trời hoà hợp, núi rừng hùng vỹ. Cao Bằng luôn là vùng đất được nhiều người lựa chọn để thực hiện chuyến du lịch của mình.
Việc tìm kiếm thông tin trên mạng internet review chi tiết về hãng hàng không Singapore Airlines hầu như rất rất ít nên mình quyết định viết bài review này, để mọi người có thêm thông tin, canh vé rẻ và mạnh dạn book Singapore Airlines để chuyến du lịch thêm trọn vẹn. Sau đây là 1 chút cảm nhận của mình về chặng bay này nhé!
Sapa - Ninh Bình có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, non nước hữu tình, văn hóa các dân tộc đa dạng, con người chân thành và hiếu khách, ẩm thực tuyệt vời. Sapa - Ninh Bình là điểm đến nằm trong wish list mà bạn nên xách balô lên và đi ngay khi có dịp nhé.
Nếu bạn chưa có dịp đến Tây Tạng thì hãy đến Shangrila. Nằm trong một cao nguyên cao hơn 3.300m so với mực nước biển, bao quanh bởi những ngọn đồi xanh tươi tốt, hồ nước tuyệt đẹp, không khí trong lành. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của một bộ phận không nhỏ những người Tây Tạng, nơi tọa lạc của rất nhiều danh thắng, đền chùa, tu viện Phật giáo…
Đối với mình, Bali thực sự là vùng đất đẹp tuyệt, bình yên, người dân thân thiện, hiền hoà, “đến thở cũng thấy nhẹ nhàng”. Nếu bạn là người thích trải nghiệm hoặc không thích ồn ào, không thích khói bụi, thì Bali là nơi lý tưởng bạn nhất định phải đến một lần.
Văn hoá Ẩm Thực vùng miền là điều mà bạn nhất định không thể bỏ qua khi đi du lịch để chuyến đi được trọn vẹn. Có thể: Ngon cũng được hoặc “cảm thấy” không ngon cũng được. Vì vậy khi đến 1 vùng đất mới, mọi người hãy cố gắng để thưởng thức các món ăn nơi mình đặt chân đến nhé.
Bạch Mã Tuyết Sơn ở độ cao 3.800m là dãy núi tuyết Bạch Mã trùng trùng điệp điệp, ở đây khung cảnh đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc, đẹp vi diệu. Đây cũng là con đường Trà Mã Cổ Đạo nối liền Vân Nam và Tây Tạng cách đây 1.400 năm. Tuyết phủ trắng xoá cả dãy núi tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.
Tàu cao tốc tuyến Côn Minh - Lệ Giang mới vừa khai trương tháng 12/2018 và trong quá trình tìm hiểu đường đến Lệ Giang, mình có search trên mạng internet thông tin về tàu này nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kỳ hình ảnh hay tin tức nào về nó. Do mình đã được trải nghiệm tàu này từ tháng 03/2019 nên hôm nay chia sẻ với mọi người 1 ít thông tin nè:
“Lệ Giang cổ trấn hiện lên trước mắt tôi như một bức tranh cổ tích với nhiều màu sắc khác nhau. Lệ Giang hệt một thước phim cổ trang yên bình, lúc lại như câu chuyện tình lãng mạn, đáng yêu”. Hãy cùng mình khám phá hành trình 6N5Đ đến với Lệ Giang - Shangrila, ngắm bình minh núi Mai Lý Tuyết Sơn với đỉnh Kawagebo 6.740m