Blog PENANG- MALAY
cover

PENANG- MALAY

avatar
Võ Trần Duy Phúc dot Thứ 3, 08/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Cố đô của Malay , 1 nơi không quá nhộn nhịp .
Review PENANG
Mình book vé trước 2 tháng lúc đó giá vé AIR ASIA đang khuyến mãi .
Chặng 1 : HCM - KUALA LUMPUR
Chặng 2 : KUALA LUMPUR - PENANG
Chặng 3 : PENANG - PHUKET
Chặng 4 : PHUKET - KUALA LUMPUR
Chặng 5 : KUALA LUMPUR - HCM
Tất tần tật vé máy bay là 3.200.000vnd cho cả 5 chặng .
Mình đổi tiền balth tỷ giá 5000 : 740 = 6750 balth , R.M 5000 : 5620 = 890
Nhớ mua cục sạc 3 chân vì ở MALAY người ta sài ổ 3 chân , ai sài Iphone cục sạc chân vuông vẫn cắm được .
hình ảnh
Ngày 1 : Mình bay lúc 13h20 nên ra sớm để làm thủ tục cho đỡ bỡ ngỡ ? .
Đi 3 người mà 2 người đi trước, còn 1 mình vẫn lạc quan giữa đám đông .
Từ HCM bay đi Malay khoảng 1 tiếng 30 phút , múi giờ MALAY nhanh hơn VIỆT NAM 1 tiếng . Làm coi vé tưởng bay gần 4 tiếng hú hồn
Đúng chất đi máy bay giá rẻ , máy bay cũ , bay cà giật , ù hết tai ? , nhưng bù lại có e tiếp viên xinh .
Đáp xuống sân bay thì cứ đi theo người ta xuống chỗ nhập cảnh , sân bay rộng lắm nha . Coi chừng đi lạc ? vào tới chỗ nhập cảnh xếp hàng tới lượt thì đưa hộ chiếu cho nhân viên an ninh kiểm tra và họ hỏi cái gì đó mình ko biết . Mình đưa cho họ coi cái lịch trình bay từng chặng mà mình đã Photo sẵn , thế là được nhập cảnh thôi ?
Rồi đi tiếp ra chỗ kiểm tra hành lý , xong đi ra ngoài trung tâm mua sắm sân bay ? cái sân bay gì mà trung tâm mua sắm lớn quá trời quá đất dị nè .
Ăn vội cái bánh ngọt mua chỗ trung tâm 4,1 R.M để chuẩn bị bay tiếp , lên lầu 3 . Có sẵn chỗ để check in Online tới đó in vé sẵn , hành lý xách tay dưới 9kg Ok , bạn kia xách trên 9kg . Xong lấy 1 cái túi xách ra đưa cho mình bỏ bớt đồ vào , mỗi người dc xách 1 túi và 1 valy . Nếu mà bị cân cả 2 thì mình chắc cả chục kg ? .
hình ảnh
Lần này bay mấy e tiếp viên cũng tạm ,bên đây ngộ ha tuyển a tiếp viên Cao , to , đen có hôi ko thì mình ko biết ?
Sau 1 tiếng đồng hồ thì mình đã có mặt tại PENANG mặc dù bây giờ đã hơn 7P.M nhưng vẫn còn sáng lắm , mình cứ tưởng 5P.M VIỆT NAM đấy chứ ?
Mua 1 cái sim 25 R.M ở sân bay để vào mạng vì ở sân bay ko chùa dc Wi-fi .
hình ảnh
Sau đó bắt grap về khách sạn gần PENANG 3D TRICK ART Grap bên đây khá rẻ . Hơn 20km mà có 30 R.M , Khách sạn mình tên RAINBOW HOUSE ở đường LORONG MUDA , Book phòng nhớ hỏi có nhà vệ sinh riêng ko nha , vì ở đây toàn phòng ko có nhà vệ sinh phải dùng chung .
Về tới Khách sạn hết phòng nên mình dc ngủ chung phòng với 2 bạn . Cơ mà ngủ dưới đất , phòng 80 R.M/1 đêm mà giờ có mình nên thêm 10 R.M .
hình ảnh
Sau đó tắm rửa rồi đi mua đồ ăn ở gần nhà PENANG LITTLE INDIA , ở đây là khu người ấn , nên món ăn ở đây đều cho sốt cà ri ớt , có mùi hơi nồng và hơi cay , pizza 10 R.M , suất cơm ghẹ 2 con 20 R.M , bánh naan 1 R.M/cái , thêm sốt cà ri gà 5 R.M , 3 gói mì 5,6 R.M . Ở đây ăn bốc bằng tay , nên trước khi ăn rửa tay cho sạch nhé ? . Ăn xong thì đi ngủ kết thúc 1 ngày
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ngày 2 : 8A.M dậy vệ sinh thì mưa , thôi nằm ráng 9A.M bắt đầu tham quan PENANG , quên luôn ăn sáng .
Đi bộ loanh quanh các con phố ở PENANG , chụp ảnh các bức họa trên tường . Ăn trái cây bán ven đường 1,5R.M 1 miếng , rồi ăn trưa tại 1 quán người hoa . 1 suất mì 7,5 R.M , 1 suất cơm 7,5 R.M , 1 ly nước trái cây 3 R.M , ăn xong lại lang thang tiếp ra bờ biển , ghé vào tiệm kem ăn 1 cây kem 7 R.M chỉ để xin pass WIFI.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Chơi chán rồi về khách sạn nghỉ ngơi , chiều đi tiếp
Ngủ đã tới 5P.M tiếp tục đi tham quan PENANG , ở đây xe chạy bên trái , mình đi bộ bên trái luôn . Đi lên các vỉa hè trước quán cũng được , 1 ông Trung Hoa có chỉ qua đường nên dơ tay lên trời để xin đường . Người ta sẽ dừng xe nhường đường cho mình ?
Mình ở khu người ấn , hôm qua tới trễ nên khu chợ ăn uống khá vắng . Nay đi sớm , mới thấy đông vui , nhộn nhịp hẳn ra . Quầy nào cũng đông đúc người xếp hàng chờ , loay hoay mua 2 cái bánh trứng thì chợt cơn mưa ùa tới . 2 cái bánh chỉ có 5R.M thêm bịch nước sốt , đứng núp mưa thì Anh ấn độ cho phép vào cửa hàng ngồi trú mưa , sẵn mang bánh ra ăn luôn . Ngon quá nên mua thêm 2 cái , nhưng mà ăn cái thứ 2 thì thấy ngán luôn ? .
hình ảnh
hình ảnh
Ngồi tí hết mưa rồi đi chụp ảnh tiếp , vừa loay hoay chụp dc mấy tấm ảnh lại mưa to hơn lúc nãy . Ghé cửa hàng lưu niệm ngắm đồ sẵn trú mưa , mưa càng lúc càng to , phải hơn tiếng mưa mới giảm được xíu .
Tranh thủ chạy mưa về phòng , trong lúc về khách sạn có ghé uống nước dừa 5R.M 1 trái rẻ mà ? .
Mua thêm hộp mì xào cho bé ở cùng phòng giá 4,5R.M rồi về phòng nghỉ .
Về khách sạn thì gặp 2 bạn nữ người Hà Nội mới tới , về phòng nghỉ tí đói bụng thì xuống dưới pha mì tôm ănz , sẵn pha ly cà phê có sẵn uống . Ngoài trời vẫn cứ mưa lâm râm , nên tối nay chỉ ở Khách sạn ngủ .
Ngày 3 : Sáng nạy trời vẫn mưa , ở đây người ta buôn bán khá trễ . Thường thì từ 9A.M , mình thức dậy lúc 8A.M mở cửa ra là đã nghe thấy tiếng quạ kêu , ở đây quạ rất nhiều . Kế hoạch đi l. chơi ngày hôm nay có thể3zzm bị phá sản , hy vọng mặt trời sẽ lên sớm .
9A.M trời vẫn còn mưa lâm râm , nhưng đi chơi được rồi , 3 đứa mặc quần áo tiếp tục xuống đường vi vu . Đi hết đường LBH.CANNON gặp ngã 3 rẽ trái sẽ có 1 quán mì Trung Hoa , 1 cục xá xíu 1,2R.,fM , 1 ggtô mì nước cómùi giá 5,4R.M tính lun 3 cục xá xíu . Mì ngon , nước dùng cũng Ok , dễ ăn hợp khẩu vị hơn món ấn .
Đi bộ xíu rồi bắt grap đi chùa KEK LOK SI 9km với giá 13R.M vég tham quan tháp 2R.M/1 người , lên xuống tượng phật lớn là 6R.M/1 người .
hình ảnh
hình ảnh
Tnghỉ ngơiHyunới trưa tụi mình tiếp tục gọi Grap về tòa nhà THE TOP , 9km chỉ 11R.M , ăn trưa trên Tòa nhà THE TOP 20,15R.M cho 3 món khác nhau CHAR KOAY TEOW hủ tiếu áp chảo đặc sản người hoa khá ngon , LAK SA canh cá đặc sản ấn nước hơi chua vị cá , HOKKIEN MEE mì phúc kiến ( mì trường thọ ) nước có mùi tôm xay . Gọi 2 chén sinh tố CENDOL , ICE KACANG 12,75R.M cho cả 2 ?
hình ảnh
Xong lên mua vé lên tầng 65 để chụp toàn cảnh PENANG 38R.M , còn lên tầng 68 + 65 thì 68R.M . Mình chỉ đi tầng 65 thôi vì 2 bạn kia sợ độ cao ?
hình ảnh
Đi chơi xong thì đi bộ về khách sạn , hơn 1km thôi . Về phòng thì giặt đồ , mình tự giặt phơi , chỉ trả phí 8R.M nhưng thích giặt nhiêu cũng được .
Buổi tối tụi mình ra khu ăn uống người hoa LEBUH CHULIA + LEBUH CARNARVON để ăn LOK LOK kiểu xiên que tự chọn , mỗi que được đánh dấu 1 màu giá khác nhau . Mình ăn 5 que hết 8,40R.M , xong đi dạo 1 vòng . Ở đây người ta đóng cửa rất sớm 9P.M , nên tranh thủ đi sớm , mình ghé vào 1 quán Cà Phê , uống 1 ly TEA LEMON 7R.M + 16% Phụ Thu = 8,12R.M , nước trái cây thì 11R.M ở ngoài đường thì chỉ 3R.M nhưng ko có WIFI , ghế , máy lạnh ? . Ngồi chơi tí rồi về ngủ vì trời mưa lại , 12P.M con kia than đói , bắt dẫn đi ăn , ra lại khu hồi tối người ta vẫn bán công nhận khu người hoa này bán khuya thật . Ăn 1 tô mì tương giá 4R.M ăn đêm mà rẻ thật , ăn xong về ngủ . Hết ngày
hình ảnh
hình ảnh
Ngày 4 : Sáng nay dậy trễ trời thì đang mưa 10A.M cả bọn mới dậy , vệ sinh , dọn dẹp đồ đạc , trả phòng và gởi lại hành lý , hôm nay chỉ đi ăn và uống vì 7P.M mình mới bay nên sẽ đi chơi tới 4P.M .
Đi ăn sáng ngay chỗ hôm qua ăn LOK LOK , mình chủ yếu ăn mì vì nó dễ ăn FRIED MAGGI 6,5R.M .
hình ảnh
Sau đó thì qua quán Cà Phê MUGSHOT đối diện uống nước , ở đây công nhận nước khá mắc . Mình uống 1 ly KIWI HONEY 13R.M , ở PENANG có WIFI PUBLIC nhưng phải có FACEBOOK MALAY mới vào được , WIFI khách sạn khá yếu .
Ngồi chơi xíu rồi đi thăm biệt phủ KHO KONGSI 10R.M/1 người .
Xong rồi ra ăn kem gần biệt phủ luôn ICE KACANG 6R.M , ICE RASPBERRY 4R.M .
Xong đi tham quan nhà thờ hồi giáo rồi về Khách sạn lấy đồ ra sân bay . Trong khi chờ chuyến bay kế tiếp mình ngồi MCDONALD'S ăn 1 cái HAMBUGER 5,40R.M , 1 khoai tây chiên 4,4R.M .
Kết thúc 3 ngày 3 đêm tham quan PENANG
hình ảnh
Lưu ý : PENANG là cố đô của MALAYSIA ở đây ko ồn ào và nhộn nhịp . Thậm chí người dân sống khá chậm , ko thích hợp cho những bạn thích ồn ào xô bồ
Cẩn thận khi đi dưới những mai hiên , bồ câu có thể thải cho bạn 1 đống ngay đầu ?
Ở đây có xe buýt miễn phí , đi GRAP cũng khá rẻ , nhưng đi bộ để trải nghiệm thoải mái hơn .
Các quán Bar và Pub khá chán , giống quán Cà Phê hơn ?
Chốt 3 ngày của mình tại PENANG tiêu hết 300R.M . Khá rẻ vào khoảng 1.600.000vnd cho tất cả các chi phí ko bao gồm vé máy bay ?

malaysia penang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
9 Bình luận
avatar
Võ Trần Duy Phúc travel blogger

Vui tính , hoà đồng, thích du lịch , nghe nhạc

6 Quốc gia
61 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ngọc Anh Nguyen chèn ảnh vào giữa đc á, bạn chèn album đi nè :d cho bài nó đẹp
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cuối tuần rời xa TP đến 1 nơi nào đó .
Trekking tiểu sa mạc Việt Nam
Cuối tuần cùng bạn bè câu cá , chèo sup , BBQ .
Bạn có biết những món ngon mà nhất định phải ăn khi đến Đà Lạt không ?
Hồ nước nằm sau trong rừng , suối trong , nước mát , hoang sơ .
Trải nghiệm cuộc sống hoang dã trên đảo Cù Lao Câu
[ Nơi Tôi Đến ] Những Đồng Cỏ Trên Đồi Cao [ CAMBODIA ]
Con đường đi bộ trên biển
PHUKET có những bãi biển khá đẹp và nổi tiếng ở THÁI LAN nên đến và khám phá .