Blog MONDUKIRI CAMBODIA
cover

MONDUKIRI CAMBODIA

avatar
Võ Trần Duy Phúc dot Thứ 4, 09/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
[ Nơi Tôi Đến ] Những Đồng Cỏ Trên Đồi Cao [ CAMBODIA ]
Chúng tôi đi theo hướng Sài Gòn - Bình Phước qua cửa khẩu Hoa Lư nơi có cột mốc 69 .
hình ảnh
Vừa qua cửa khẩu có tiệm đổi tiền , chúng tôi có 8 người và đổi 2.000.000 vnd được 356.000 riel . Ở đây tụi mình chỉ đổi dc tiền 5.000 riel = 30k với 10.000 riel = 60k .
hình ảnh
Chúng tôi tiếp tục đi tới Krong Saen Monourom đường đẹp và có rất ít xe cộ qua lại nhé , 2 bên đường cũng có rất nhiều nhà dân , thậm chí còn có chợ .
Ven đường chúng tôi ghé 1 tiệm nhỏ bán côn trùng để mua ít ăn thử . Do ko hiểu và ko biết ngôn ngữ nên chúng tôi chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tay chân .
hình ảnh
Có đủ thể loại côn trùng cho các bạn mua nhé , dế , nhái , cá thòi lòi , châu chấu v.v.. Bạn muốn mua bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu tiền . Tự người ta đong cho bạn
Tiếp tục lên đường chúng tôi nghỉ chân tại 1 chỗ ven đường gần bìa rừng và lấy đồ mới mua ra ăn , nhưng có vẻ nó ko dc sạch cho lắm , nên mỗi người chỉ thử và phải bỏ hết cái mớ mới mua đấy . Mọi người lấy đồ mua sẵn bên Việt Nam ra ăn
Chúng tôi đang chuẩn bị bữa trưa thì từ xa có 1 thanh niên ng cam. Mặt mũi bặm trợn, nhìn rất hổ báo. Chạy lại nói với chung tôi bô lô ba la gì đó , 1 thánh phiên dịch chạy ra nói chuyện cả 1 lúc lâu vẫn ko hiểu. Thanh niên cam bèn mở túi nilong ra và chỉ chỉ vô. Àh hên quá ko phải giang hồ cam. Mà anh ấy bán mật ong rừng , tôi đưa 1 cái chai nước suối 200ml lên và đồng 5.000 riel thì anh ấy đưa 3 ngón tay , tôi ko chịu đưa 2 ngón tay , anh ấy gật đầu và đong cho chúng tôi , thấy rẻ nên tôi và 2 bạn mua luôn 3 chai với giá 30.000 riel .
hình ảnh
Điều tôi muốn thấy bây giờ mới bắt đầu hiện ra đó là những đồng cỏ trải dài trên những ngọn đồi nằm gần con đường chúng tôi qua . Chúng tôi quyết định vào 1 đồi cỏ để nghỉ trưa ngủ xíu lấy sức đi tiếp và tranh thủ chụp hình
hình ảnh
Từ khúc này trở đi còn rất nhiều đồi cỏ đẹp khác mà chỉ cần đi trên đường thôi chúng tôi cũng có thể thấy .
hình ảnh
Sau những giờ phút ngắm cảnh với quá nhiều đồi cỏ , chúng tôi tiếp tục đi vào thị trấn để ăn trưa và đi ngắm thác .
Biểu tượng của Thị Trấn Krong Saen Monourom .
hình ảnh
Sau khi được 1 người dân chỉ cho 1 quán ven đường chúng tôi ghé vào ăn . Do ko để ý đi thay vì ăn cơm thì chúng tôi vào quán hủ tiếu , đang loay hoay vì ko biết làm cách nào để gọi đồ ăn thì chúng tôi được 1 cô người Việt gọi giúp .
Hủ tiếu bò 7.000 riel , Hủ tiếu gà 6.000 riel , cháo ko 2.000 riel khá ngon nhưng ít lắm 1 người ăn chắc 2 tô mới no . Nước trà đá miễn phí =]]]
Sẵn tranh thủ tôi hỏi luôn vài từ Cam để có thể giao tiếp với họ : Ví dụ : Bao nhiêu tiền , ăn cơm , cảm ơn .
Tiếp tục chúng tôi đi Modulkiri để tới thác cũng là khu du lịch ở đây ?
hình ảnh
Gửi xe 1.000 riel và giá vé 10.000 riel /1 người ở đây cũng có các trò chơi mạo hiểm như Zipline .
hình ảnh
Thác gồm có 2 đoạn 1 đoạn trên có thể chụp hình được còn đoạn dưới cao hơn ko thể xuống dưới được chỉ có thể đứng trên đầu thác . Tụi mình vào cũng trễ nên ko ở lâu tranh thủ quay về thị trấn để tìm chỗ ngủ
hình ảnh
Trên đường về lại thị trấn 1 xe trong nhóm bị lủng bánh , loay hoay để vá thì cái ruột bị rách chỗ ống van . Vậy là ko thể làm gì được nên 1 thành viên đã nghĩ ra cách nhét cỏ vào bên trong và cố gắng đi ra tìm chỗ vá xe , lần đầu tiên thấy cách này , nhưng hiệu quả phết .
Chúng tôi tìm được 1 tiệm vá xe bên đường , nhưng vì ko thể giao tiếp và vì trời tối vắng mà tụi tôi đông nên họ ko đồng ý vá xe giúp .
Chạy ra gần thị trấn mới tìm được chỗ vá xe , chúng tôi gọi cửa và có người ra giúp vì ko thể nói chuyện với nhau nên tất cả đều sử dụng ngôn ngữ tay chân .
Đã học đc câu bao nhiêu tiền nên tôi nói luôn , anh ấy nói gì ko hiểu , rồi móc điện thoại bấm 15.000 thì ra là 15.000 riel =]] Thanh toán và chúng tôi chạy tiếp về thị trấn đổ xăng.
Lại 1 lần nữa chả biết nói gì chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tay chân , tôi đưa tay gạt ngang bình xăng và nói full , vậy mà a chàng đổ xăng cũng hiểu và thay vì tính tiền từng xe chúng tôi dắt xe vào đổ đầy hết rồi tính tiền . Ngạc nhiên hơn là cây xăng lại tính $$ tôi nói là Riel a ấy cầm điện thoại bấm hết 58.000 riel cho 5 xe . Chúng tôi sợ ko đúng nên hỏi 1 ông chú người Việt đổ xăng cạnh bên và được chú xem giúp , chú còn chỉ cho chúng tôi nhà nghỉ giá rẻ gần thị trấn và chỗ đổi tiền và chú còn mời chúng tôi về nhà chú nghỉ ngơi . Nhưng vì thấy bất tiện và sợ làm phiền nên chúng tôi từ chối
Chúng tôi tìm được 1 cái Homestay Bungalow gần thị trấn , có những căn nhà gỗ xinh xắn và 1 quán cafe với giá 40$ /2 căn nhà 8 người .
hình ảnh
Căn nhà nhỏ bằng gỗ xinh xinh với ko gian gần gũi thiên nhiên mở mắt ra là bạn thấy 1 đồi cỏ trước mặt . Ko khí ở đây giống như ở Buôn Mê Thuộc nhiệt độ ko quá nóng cũng ko quá lạnh tầm 23 độ

hình ảnh
hình ảnh
Tối đó chúng tôi mua ít đồ tính làm BBQ , nhưng vì mưa nên đành mua ít đồ ngồi ở hiên nhà nhậu và ko quên mua ít bia Angkor , AngChor uống =]] ko khác tiger là mấy , nhưng thơm hơn .
Buổi sáng thức dậy và lòng vòng tham quan nơi ở , chụp hình và ko quên vào quán cafe thưởng thức ly cafe sữa với giá 1$ . Cafe ở đây hơi nhạt nên mình uống ko quen
hình ảnh
Tụi mình cũng check out phòng và chuẩn bị lên đường trở về vì tụi mình tính đi theo hướng cửa khẩu khác và cũng đi ngắm 1 con thác khác nằm ở DaDam .
Lúc quay về trên đường tụi mình gặp rất nhiều cây Dã Quỳ nhưng Hoa nở vẫn còn ít lắm .
Lần quay về này tụi mình gặp còn nhiều đồi cỏ hơn lúc đi và có những đồi cỏ rất đẹp .
hình ảnh
Lúc về qua cửa khẩu tụi mình bị đuổi ngược lại vì lý do cửa khẩu Bu Prăng ko phải là cửa khẩu quốc tế , nơi đây chỉ những người địa phương mới được qua lại giao thương chỉ với CMND . Nhưng sau 1 hồi năn nỉ vì có 1 xe trong đoàn bị lủng bánh quay lại thì xa quá nên Anh Hải Quan cũng đồng ý cho qua và nói ko có lần sau đâu nha =]]
Đường về tụi mình đi xuyên qua rừng Bù Gia Mập cũng có những đồi cỏ đẹp lắm . Kết thúc chuyến đi với những trải nghiệm mới thú vị và hài hước mà chỉ có thể tự cảm nhận được bằng mắt chứ ko hình dung hết được
Chi phí : 800k đã bao gồm ( 200k đổ xăng + 60k quà )
Thời gian du lịch tại Cam khoảng 2 - 3 ngày là đẹp .



cambodia ( campuchia ) Cambodia

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Võ Trần Duy Phúc travel blogger

Vui tính , hoà đồng, thích du lịch , nghe nhạc

6 Quốc gia
61 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cuối tuần rời xa TP đến 1 nơi nào đó .
Trekking tiểu sa mạc Việt Nam
Cuối tuần cùng bạn bè câu cá , chèo sup , BBQ .
Bạn có biết những món ngon mà nhất định phải ăn khi đến Đà Lạt không ?
Hồ nước nằm sau trong rừng , suối trong , nước mát , hoang sơ .
Trải nghiệm cuộc sống hoang dã trên đảo Cù Lao Câu
Con đường đi bộ trên biển
Cố đô của Malay , 1 nơi không quá nhộn nhịp .
PHUKET có những bãi biển khá đẹp và nổi tiếng ở THÁI LAN nên đến và khám phá .