Blog MỘT ĐÊM CẮM TRẠI Ở CÂY THÔNG CÔ ĐƠN
cover

MỘT ĐÊM CẮM TRẠI Ở CÂY THÔNG CÔ ĐƠN

avatar
Đỗ Thanh Huy dot Thứ 6, 23/11/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đà Lạt trong chúng tôi là tình bạn, tình yêu, tuổi trẻ, là những chuyến đi không dự định, là những tối trong căn lều nhỏ, khoác vai nhau cùng nhâm nhi ly rượu vang và kể những câu chuyện không đầu không đuôi của tuổi trẻ

Nếu bạn đang ngồi làm việc văn phòng nhàm chán, lướt mạng cho qua ngày, và đọc nhưng blog du lịch, cảm thấy ghen tỵ với những người trẻ tự do tự tại ấy, thì bạn hãy dừng lại và hú hí nhóm bạn của mình xách balo lên và đi ngay thôi, Đà Lạt vẫn ở đó vẫn yên bình và chờ đợi chúng ta. Hôm nay là thứ 6 rồi, còn chần chừ gì nữa. Chúng tôi đã như thế, " cuối tuần rồi, chán quá tụi bây ơi! mình đi Đà Lạt đi, đi cắm trại nào, tao thèm Đà Lạt!!" thế là tụi nó tan làm và lên xe đi thôi. Và tụi nó đã trải qua 1 cái cuối tuần vô cùng đặc sắc.

Sau đây mình chia sẽ kinh nghiệm Cắm trại ở Cây thông cô đơn, 1 nơi tuyệt với hơn cả tuyệt vời mà chúng mình đã trải qua.
Mọi chuyện các bạn cần làm đó là mua vé xe đi và về nếu bạn ở TP HCM. bạn nên chuẩn bị khâu này, vì dạo này mọi người lên Đà Lạt đông nên cuối tuần luôn trong tình trạng hết vé. ( 220k/ vé khứ hồi 440k- xe Thành Bưởi hoặc Phương Trang)
Lịch trình của tụi mình bắt đầu tối thứ 6, tan làm lên xe lúc 10h30 - đến Đà Lạt lúc 4h sáng, xuống xe ở bến Phan Bội Châu.
Sau khi vệ sinh xong, tụi mình liên hệ thuê xe máy. giá tầm 100-130k/ ngày, các bạn nên thuê xe số nhé, xe ga không thể đi vào cây thông cô đơn được, vì đường ở đây rất xấu.các bạn đừng thuê xe máy ở thuexemaydalat.com nhé, ở đây xe chất lượng không tốt và giá cũng cao nữa, đặt biệt ông chủ vô cùng khó chịu. các bạn có thể đặt xe giao tận nơi sẵn, hoặc book xe trước, đến lúc tới nơi thì đi taxi tơi chỗ lấy xe.
Sau khi thuê xe xong,theo như kế hoạch phải có kỷ niệm về ẩm thực Đà Lạt, theo plan tụi minh đi ăn sáng bánh mì xá xíu ở Hoàng Diệu, ngon và rẻ vô cùng, 6 đứa chỉ hết khoảng 130k thôi vô cùng hài lòng, món này tụi mình đánh giá là 8 điểm, vì cũng không thật sự là vô cùng xuất sắc. Hành trình của tụi mình tiếp theo là đi Đồi Chè Cầu Đất vì đi Dallas bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ được hòa mình bên đồi chè mênh mông cả, mình rất thích con đường dẫn tới đây, những con đường dài quanh co, uốn lượn quanh các vườn rau, lúc lên lúc xuống, dọc theo nhưng ngôi nhà bên sườn dốc với rất nhiều hoa, thật sự cảm giác lái xe máy băng qua đoạn đường này rất tuyệt. Tới nơi đồi chè hiện ra trước mắt, xanh tươi bát ngát, lúc này là vô cùng lạnh rồi nhé, 18 độ, nhưng lái xe lại càng thêm lạnh , sau khi tham quan, khoảng 11h tụi mình đi ăn Lẩu gà lá é Tao Ngộ ( đường 3 tháng 4), và đây là món làm tụi mình nhớ mãi không thôi, ngon lắm luôn í, các bạn nên thưởng thức khi đến Dallas.
Sau khi ăn uống no nê, tụi mình tiếng hành đi mua đồ chuẩn bị cho 1 buổi cắm trại hoành tráng và buổi tối.
Tụi mình đã đặt trước lều ở số 36 Vạn Kiếp, cùng hướng với tụi mình cắm trại, 6 người tụi mình thuê 2 lều 4, mỗi lều 120k. và túi ngủ, đèn, thảm cách nhiệt,....
Chuẩn bị đồ ăn, tụi mình vào Big C mua những đồ dùng cần thiết: nước, giấy bạc, đồ ướp,sandwich,.. vào chợ mua gà làm sẵn, bắp khoai, và trái cây Đà Lạt, đi trúng mùa hồng giòn nên tha hồ mà thưởng thức và không thể thiếu đó là rượu vang để nhâm nhi giữa đêm lạnh .Sau khi chuẩn bị xong, tụi mình tới điểm hẹn lấy lều và tiến vào cây thông cô đơn
Đường đến cây thông cô đơn phải nói là khó khăn vô cùng, vì tụi mình toàn con gái, và xe cũng yếu nữa, đã có lúc tay bóp phanh, chân chống gì xe lại đứng giữ con dốc, tim đập chân run, tiến không được, lùi cũng chả xong, thật sự là vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng tụi mình cũng làm được, đoàn xe tụi mình tiến vào hùng dũng như những kẻ lập dị tiến vào vùng đất của những kẻ bình thường. thỉnh thoảng những đoàn xe phân khối lớn nhìn tụi mình với ánh mắt lạ lùng và đầy khâm phục, hihi, cảm xúc lúc đó đã lắm các bạn ạ, tụi mình đã tới nơi " Cây thông cô đơn ơi, tụi tớ tới rồi" . Một không gian vô cùng hùng vĩ, mênh mông mà yên bình đến lạ, những đàn bò, đàn ngựa đang gặm cỏ, mặt sông êm đềm bên cạnh những cây thông đang lặng im đung đưa trong gió. Nó làm tụi mình vỡ òa mọi cảm xúc, mọi cực nhọc, khó khăn trên đoạn đường đi, dường như biến mất hoàn toàn
Lúc này cũng tầm 4h trời sắp tối rồi, tụi mình tranh thủ dựng lều, nhặt củi, đốt lửa trại, và chuẩn bị đồ ăn. Party thôi!!!! mùi gà nướng, bắp khoai sực nức. Trời tối sẫm, màng đêm buông xuống, tụi mình quay quần bên bếp lửa, ăn món gà nướng giấy bạc ngon tuyệt, nhâm nhi ly rượu vang nhỏ và kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi. Thỉnh thoảng bị 1 vài con ngựa hiếu kì đến bên cạnh giành bắp khoai nướng. Cứ thế 1 đêm dài trôi qua, xa xa các trại vẫn còn đang nhộn nhịp hát hò vui vẻ, cây thông cô đơn vẫn đứng đó nhưng không cô đơn tẹo nào. Khi nhớ về tuổi trẻ nhất định những ký ức này sẽ hiện lên vô cùng rực rỡ.
Sáng hôm sau thức dậy, các bạn không tưởng tưởng được khung cảnh hiện ra trước mắt rực rỡ đến độ nào đâu, một lớp sương sớm trắng tinh phủ trên bãi cỏ tạo thành 1 bức tranh thơ mộng, mặt sông êm đềm, những cơn gió trong lành mang theo hơi lạnh thổi ngang qua mặt, tới giờ tôi vẫn không quên được cái cảm giác đó. Bình Minh dần dần lộ rõ, tia sáng đầu tiên lăn lỏi qua những ngọn cỏ, đâu đó đám ngựa vẫn say sưa kiếm ăn...
Sau khi nhâm nhi ly coffee sáng và thưởng thức mì tiện lợi, chụp hình để lưu giữ lại những kỷ niệm, 10h tụi mình nhổ trại và tiến về thành phố. Với quyết tâm phải có Ký ức về ẩm thực Đà Lạt, tụi mình đã tìm tới quán bánh căn Nhà Chung, món này hương vị cũng được và đặc biệt mỗi người 1 phần thì bao no, 30k/ đĩa, cho điểm thì món này 7.5đ . Sau khi no nê tụi mình đi ngồi coffee nhâm nhi, lượng vòng thành phố mua quà, trả xe máy và lên xe quay trở lại thành phố.
Kết thúc 1 chuyến đi cắm trại vô cùng ý nghĩa
Nếu bạn đã đến Đà Lạt nhiều lần những chưa bao giờ đi cắm trại theo cách này, hãy thử ngay nhé.
Đà Lạt vẫn ở đó yên bình thơ mộng và chờ đón chúng ta tìm đến


Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 9/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Đỗ Thanh Huy

Đi thật nhiều, cảm thật sâu để biết được trái tim ta cần điều gì

3 Quốc gia
33 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
là người Việt chúng ta nên đi Sapa 1 lần, để được lái xe vòng vèo các con đèo, để được biến mất trong làn mây trắng xóa, để được ăn cơm lam thịt nướng uống chút rượu mận trong cái lạnh tê người của thành phố Sapa
Nếu bạn có ý định đi du lịch Hà Giang tự túc từ TP HCM, thì đây là bài viết dành cho bạn. Sau khi đi Hà Giang, mình chốt hạ được một điều rằng Hà Giang đẹp hơn những gì bạn đang tưởng tượng lúc này, đi 1 lần sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa, đừng để có lỗi với thanh xuân của chính mình các bạn nhé