Trong tập 02 này, tôi chính thức bắt đầu hành trình Mekong. Lộ trình trong ngày hôm nay của tôi là đi tới cửa biển dọc theo con đường đê bao quanh cù lao...
Khám phá cù lao Hòa Minh
Sau khi chia tay người nhà anh Phục, tôi tiếp tục lên đường và chính thức bắt đầu hành trình Mekong của mình. Lộ trình trong ngày hôm nay của tôi là đi tới cửa biển dọc theo con đường đê bao quanh cù lao…
Cuộc sống của người dân cù lao
Nhà anh Phục nằm tại xã Long Hòa một trong hai xã trên cù lao Hòa Minh, thuộc nửa đầu của cù lao nếu tính từ phía cửa biển và nửa còn lại là xã Hòa Minh. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã rất chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng và chăm lo đời sống cho người dân trên hai “xã đảo” này. Tại sao lại gọi là “xã đảo”? Vì người dân trên cù lao được hưởng các chính sách đãi ngộ giống với các đảo ngoài khơi.
Theo lời của anh Phục thì điện và đường đã có từ lâu, khoảng những năm 2000. Ngay cả những cồn nhỏ cạnh cù lao chỉ có diện tích chưa tới 10 km vuông như cồn Phụng cũng có hệ thống điện lưới 3 pha kéo qua. Điện Đường Trường Trạm. Hệ thống điện và giao thông là những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc nâng cao đời sống và phát triển kinh tế của người dân. Khi chưa có đường thì việc đi lại rất khó khăn. “Hồi đó cô ở đây. Cô muốn qua ruộng cô phải lội. Mình có chiếc xuồng nào con. Nghèo muốn chết chứ nào có tiền mà mua xuồng” – lời của một cô lớn tuổi tôi gặp trên đảo.
Một yếu tố rất quan trọng khác nữa là nước sạch. Tuy nhiên thì hệ thống nước sạch từ nhà máy nước chưa bao phủ được toàn bộ cù lao. Những hộ dân nằm trong khu trung tâm hay trên trục đường chính như nhà anh Phục đã có nước máy để sử dụng. Những hộ dân vùng ven xa hơn, nằm trên đường đê bao thì vẫn sử dụng nước ngầm, bằng việc đóng các “cây nước” sâu xuống lòng đất dẫn nước lên. Hi vọng trong tương lai, toàn bộ người dân trên đảo sẽ có đường ống dẫn nước sạch tới tận nhà.
Đời sống kinh tế của người dân cù lao
Trên cù lao, người dân sinh sống chủ yếu bằng việc nuôi tôm và một phần nhỏ trồng lúa. Khi con nước lợ thì nuôi tôm thẻ chân trắng, khi con nước mặn thì chuyển qua tôm sú. Trên báo Thanh Niên có một bài viết rất hay, giúp chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về đời sống kinh tế của người dân trên cù lao. Bài viết
“Cù lao Mặn Ngọt” của anh
Đình Tuyển, bạn có thể tham khảo bài viết
tại đây.
Qua bài viết trên và những gì tôi được tận mắt cảm nhận thì có thể thấy đời sống của người dân trên cù lao rất khấm khá trong những năm gần đây. Ngoài những sự hỗ trợ và quan tâm từ chính quyền địa phương thì chính là nội lực từ sự cần cù lao động và ước mơ làm giàu của người dân.
Cửa biển Cổ Chiên và Cung Hầu
Sau nửa ngày di chuyển thì tôi cũng đến được điểm mình muốn tới là phần cuối của cù lao, nơi mà cù lao chia con sông Cổ Chiên làm hai cửa đổ ra biển là cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu. Phải cho của chiếc drone Mavic (flycam) bay tới khoảng cách 2km và độ cao 200m thì tôi mới có thể lấy được trọn vẹn bề rộng của cù lao trong khung hình. Cù lao rộng lớn như một hòn đảo nhỏ nằm giữa dòng được hình thành từ việc bồi đắp hàng trăm năm bằng phù sa của sông Mekong.
Hiện nay, biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng nóng lên toàn cầu dẫn tới mực nước biển dâng cùng với vô số dự án đập ngăn dòng trên thượng nguồn sông Mekong (Campuchia, Lào và Trung Quốc) dẫn tới lượng phù sa giảm. Tương lai người dân cù lao sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nhưng tôi hi vọng bà con vẫn có thể “lèo lái cuộc sống một cách nhẹ nhàng, hòa thuận với thiên nhiên, làm bạn với biến đổi khí hậu”