new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Sống là không chờ đợi

icon Theo dõi
1 Quốc gia
38 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

1 Người theo dõi
Theo dõi 0 người
Hỏi đáp
Mình có chuyến công tác ra Hà Nội chỉ 3 ngày cuối tháng 11 khá chóng vánh và về lại SG ngay trước ngày Thủ Đô trở lạnh, hôm đi HN 33 độ, qua hôm sau chỉ còn 11 độ.Mình chỉ kịp đi loanh quanh vài điểm ở Hồ Tây, cũng ghé vào chùa Trấn Quốc sau vài lần ra HN mà cứ hụt, dĩ nhiên không quên, mỗi lần có dịp ra HN mình đều ghé thăm Bác và dự lễ hạ cờ.
Mình trở lại Đảo Ngọc vào tháng 7/2022, khi đó có tin bão đang đổ bộ PQ, trộm vía khi mình đáp máy bay trời có mưa nhỏ 1 chiều, còn lại 5 ngày sau nắng cháy da ^^. Sau 5 năm mình quay lại PQ có thêm nhiều địa điểm mới, mình đi cả, cũng thú vị ghê, nhưng mình vẫn nhớ hoài PQ của 5 năm trước hơn.Đương nhiên đi PQ thì 100 phải đi đảo mới hiểu sao lại gọi là Đảo Ngọc á. Note nhỏ là mình rất thích Thủy Cung cụ rùa ở Vinpearl thích nhất là bể cá sắc màu, và view khi nhìn từ cáp treo xuống đảo, mọi người nếu đi Vin nhớ ghé thăm cụ rùa nha ^^
Cắm trại ở Hồ Trị An rất chill á, có thể xách xe lượn 1 vòng quanh hồ trị an băng con đường đỏ xuyên rừng.Hoàng hôn trên hồ tuyệt cú mèo, tụi mình chèo Sup và bơi luôn. Mn có thấy em cún nhỏ (của ngta) trên chiếc SUP của mình không ^^.Cảm giác bầu trời tại đây nhiều màu sắc lắm, thay đổi theo từng giờ một, giống mấy bức tranh hay thấy trên mạng á. Buổi tối đốt lửa nướng BBQ chill khỏi bàn, nhóm mình 4 người vô tình ghép với đoàn mấy bạn kia 4 người lạ quắc ai dè vui không tưởng, sau 1 đêm tâm sự với người lạ mới quen 8 tiếng tới 1h sáng thì hôm sau về lại SG mình gãy cánh và ngủ liên tục 4 tiếng và ớn bia rượu tới 1 tuần sau đó ^^
Nếu có ghé Nha Trang mình khuyên là các bạn nên ra đảo để thấy một Nha Trang hoàn toàn khác