new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
icon Theo dõi
1 Quốc gia
0 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

0 Người theo dõi
Theo dõi 0 người
Hỏi đáp
Chuyến đi thứ hai thì nhẹ nhàng vì mọi người chủ yếu gặp gỡ giao lưu cuối năm. Chuyến đi thứ ba đi The 42 Traverse cũng không có gì đặc biệt. Sau đó thì mọi gười kêu nhạt và kết quả là chuyến đi thứ tư đi Thomson truck - 1 cung đường nổi tiếng là khó đi cho dân off-road ở NZ thì là cả một vấn đề. Sau khi cả hội đã lên được đỉnh five fingers vẫn thấy nhạt nên đi tiếp hậu quả là 2 xe năm lại vì tời và dây kéo đứt hết. Phải thuê cứu hộ kéo ra và tổng thiệt hại hết khoảng gần 2000NZD để sửa xe và trả tiền cứu hộ:-)
Qua NZ nghe lời rủ rê của ông anh và ông em khá nổi tiếng trong cộng đồng off-road VN rủ đi adventure thế là sau một hồi loay hoay cưới thêm em Lr Discovery 3, sau đó ra nhập hội Lr ở NZ.Lần đầu tiên đi adventure vào rừng với ông em và mấy ông bạn tây có, á có với chiếc xe bị cho là liều vì chưa đầu tư gì về lốp vỏ xe, tời, bơm, cứu hộ... Kết quả là vẫn đi đến nơi về đến chốn an toàn và chuẩn bị cho chuyến đi lần 2.