Wonju là thành phố cực gần gũi với tự nhiên, và theo cách nói như bây giờ là thành phố rất ‘healthy’
Người dân Wonju đặc biệt thích đi bộ và có những cung đường đi bộ xuyên núi vô cùng đẹp và họ có cả lễ hội đi bộ vô cùng đông vui.
Wonju có những bảo tàng đặc sắc vừa đẹp mê lại vừa có những lớp học trải nghiệm thú vị.
Nếu bạn đến Wonju thì nhất định phải trải nghiệm những điều sau đây:
- Đạp xe đường sắt #Wonju_Rail_Park
Đây là cung đường đạp xe đường sắt dài 6,5km xuyên núi. Sẽ có khoảng 4 5 lần đạp xe qua các đường hầm xuyên núi. Mỗi đường hầm lại có theme riêng khá độc đáo gây bất ngờ cho mọi người. Có đường hầm trải hoa đèn led, có đường hầm ánh đèn neon, … Mỗi xe có 4 ghế, vừa ngồi đạp xe cùng bạn bè vừa được ngắm nhìn khung cảnh núi rừng trùng điệp với con sông, suối, hồ xanh trong uốn lượn, ngắm nhìn hoa cỏ, ngắm nhìn những cánh đồng quê và thấy cả những cung đường đi bộ phía dưới với từng đoàn người nối đuôi nhau. Nhờ đó mà chúng mình cũng khám phá ra một vài địa điểm picnic thú vị như điểm picnic leo núi đá hay khu cắm trại homestay trắng phù hợp với các nhóm bạn và gia đình đi dã ngoại.
Wonju quả nhiên là thành phố thể thao và là thành phố của những người yêu thích đi bộ.
Giá: Xe 4 chỗ 48,000krw/4 người
- Lễ hội ĐI BỘ BUỔI TỐI.
Bọn mình đến Wonju đúng vào thời điểm ở đây tổ chức lễ hội đi bộ khá náo nhiệt. Một điểm VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT là lễ hội đi bộ diễn ra vào BUỔI TỐI. Thời tiết buổi tối đầu thu, lại ở trên núi nên khá lạnh mà không ngờ vẫn rất đông người hào hứng đến tham gia lễ hội. Mình lại một lần nữa bất ngờ với niềm yêu thích đi bộ của người dân wonju. Mà không chỉ nguyên người dân bản địa, khách du lịch trung quốc cũng tham gia lễ hội khá đông.
Ban tổ chức lễ hội sẽ phát đèn pin cho người tham gia và có cả tình nguyện viên cũng như đèn tín hiệu hướng dẫn hướng đi cho mọi người.
- Bảo tàng
Wonju có rất nhiều bảo tàng và 2 trong số đó khiến mình ấn tượng nhất là bảo tàng nghệ thuật SAN và bảo tàng giấy HANJI
#SAN_Museum là bảo tàng nghệ thuật trên núi. Mình không có con mắt nghệ thuật tài tình để cảm nhận hết ý nghĩa của kiến trúc nơi đây nhưng mình có thể cảm nhận được bảo tàng SAN vô cùng thân thiện với tự nhiên và rất đẹp. Nếu bạn yêu thích chụp ảnh thì bạn sẽ mất hàng giờ ở nơi đây bởi khung cảnh tự nhiên đẹp thơ mộng. Mình có cảm giác như mỗi một ngóc ngách ở đây đều cho bạn một background vô cùng độc đáo.
Bảo tàng giấy HANJI. (#Hanji_museum)
Hanji còn được gọi với cái tên là giấy của người hàn bởi đó là loại giấy đặc biệt ở hàn được làm thủ công từ vỏ cây dâu. Tại bảo tàng Hanji, mọi người có thể tham gia lớp học làm đồ vật bằng giấy rất thú vị. Thử nghĩ xem, những vật dùng hàng ngày do chính mình tạo ra, lại còn từ loại giấy đặc biệt của hàn thì ý nghĩa biết bao. Vừa hữu dụng lại vừa là món đồ lưu niệm kỷ niệm chuyến đi Wonju.
Chúng mình đã làm đèn giấy. Sau khi làm xong thì mình rút ra được một vài kinh nghiệm đó là: Nếu bạn cũng làm đèn giấy giống mình thì hãy phết thật nhiều hồ vào giấy để dán và để miết giấy được phẳng một cách dễ dàng. Giấy Hanji khá dai nên không sợ rách đâu nhé. Phết ướt giấy và dán vào khung đèn. Trang trí theo ý thích và sấy khô là giấy sẽ khô cong và bạn sẽ có một chiếc đèn xinh xắn.
(Đừng như mình phết ít hồ nên khi dán giấy khó miết phẳng mặt giấy cho nên sau khi sấy khô chiếc đèn không được phẳng) Nhưng dù sao với mình, chiếc đèn cũng vô cùng có ý nghĩa. Và giờ thì đầu giường của mình đã có chiếc đèn giấy chiếu sáng dịu nhẹ mà ấm áp cho mùa đông giá rét này rồi ^^
Đó cũng là trải nghiệm cuối cùng của chúng mình trước khi rời khỏi Wonju.
Còn một điểm quan trọng nữa về ẩm thực. Wonju là thành phố xanh với những hoạt động thể thao tốt cho sức khỏe thì chúng ta cũng nên thưởng thức món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe: Baeksuk (gà hầm) Gà cả con được hầm cùng một vài loại thảo dược trong nhiều giờ nên vô cùng bổ. Món baeksuk đi kèm có cả cháo nữa. Nếu bạn nào không thích cháo có thể gọi thêm cơm trắng. Món ăn vị thanh nhạt nên hãy ăn kèm kimchi và chấm muối cho vừa miệng nhé.