là 1 người con gái Quảng, đam mê trãi nghiệm mới, vùng đất mới.
Nhấp nhô bóng thuyền Cửa Đại
Già nua nếp phố Hội An
Ngũ Hành Sơn năm cụm ngắm sông Hàn
Chùa Non Nước trầm tư hương khói quyện
Đêm Đà Nẵng vọng buồn con sóng biển
Bún Chợ Chùa thương nước mắm Nam Ô
Ta muốn về Trung Phước giữa mùa ngô
Thăm quê ngoại Đại Bình cam đỏ ối
Sớm Duy Xuyên tơ vàng giăng nghẽn lối
Chiều Điện Bàn xe đạp nước thay mưa
Sông Thu chẳng thiếu đò đưa
Ngọt khoai Tiên Đoã, mát dừa Kiến Tân
Quế Sơn núi liếp mây vần
Thương bòn bon Đại Lộc, nhợ rượu cần Trà Mi
?Chùa sắc Tứ Khải Đoan 117 Phan Bội Châu, Thống Nhất, BMT ( Hình ảnh minh hoạ)
? Trung Tâm Du Lịch Buôn Đôn
Nói ntn nhỉ, hơi ma mị, đẹp theo kiểu phim kinh dị á mn ạ ?. Có rất nhiều cầu treo gỗ nè, có voi nè, có sông nè, và tất nhiên là có chỗ sống ảo với 1000 bức hình ?.
? Thác Draynur là ngọn thác lớn Tây Nguyên, nơi bắt nguồn những câu chuyện huyền thoại núi rừng cao nguyên. ( đẹp hết chỗ chê) hình ảnh ở dưới nhé.