Blog ENDLESS SUMMER: Về thăm 1 lần xứ Quảng ^^
cover

ENDLESS SUMMER: Về thăm 1 lần xứ Quảng ^^

avatar
Nguyễn Đình Tùng dot Thứ 7, 27/07/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Ai đã từng một lần ghé thăm Quảng Nam chắc hẳn không thể quên được cái giọng Quảng Nôm nghe cứ vui tai,dễ thương thế nào ấy nhỉ ^^.Sáng làm bát Cao Lầu tối thả hồn trên dòng sông Thu Bồn thì chắc mọi sự đời có lẽ cũng không còn quan trọng nữa ^^.Cùng mình dạo một vòng Hội An nhé
Nói đến Hội An thì có lẽ bạn sẽ nhắc đến những ngôi nhà cổ màu vàng he trên có lợp mái trông cổ kính he ^^ hay con sông Thu Bồn nổi tiếng he vân vân và vân vân.Với mình thì đây là những điều đọng lại trong mình thông qua những trang sách.Yêu quá nên cũng muốn đến đây một lần rồi ai dè lại nghiện nơi đây luôn haha.
hình ảnh
Đây là một góc của con sông Thu Bồn lúc chiều tà ^^
Sáng ngủ dậy mình chạy ra làm dĩa bánh vạc Bông Hồng Trắng nằm ở số 533 Hai Bà Trưng.Bánh vạc ở đây có vị ngọt bùi, mặt bánh lại trắng, láng mướt, hòa quyện với phần nhân tôm thịt xay nhuyễn vô cùng thơm ngon.No bụng xong rồi thì mình đi thuê một chiếc xe đạp để tiện đi lại trong Phố Cổ.Mình chỉ tốn 30k để có cho mình một con xe Martin hoàng tráng màu xanh đi trong một ngày ^^.
Lang thang một vòng phố cổ thì cũng đến lúc mỏi chân vì lâu rồi không đạp xe đạp thế là mình ghé vào quán Faifo Coffee để nghỉ một xíu nhưng thực ra chỉ là cái cớ để vào đây sống ảo haha.Ở đây thì bạn có thể ngắm Hội An từ trên cao nhìn xuống.Nằm tại số 130 Trần Phú, Faifo Coffee thu hút du khách chính bởi nó chọn cho mình phong cách “cà phê tầng thượng”. Ở phố cổ Hội An không có nhà cao tầng che hút tầm mắt, chỉ có những mái ngói rêu phong phủ màu thời gian, tạo nên từng lớp ảnh nâu vàng vô cùng nghệ thuật và lãng mạn.Thế là mình cũng lân la ở đây mãi để kiếm cho mình một tấm hình ưng ý để up Facebook ^^
hình ảnh
Mẫu hem được đẹp nên chụp mãi mới được một tấm để up facebook ^^
Sau khi đã có được điều mình muốn thì lúc này cái bụng mình bắt đầu đình công thế là lại dắt con xe Martin ra quán cơm Bà Buội thưởng thức một dĩa cơm gà trứ danh xứ Quảng.Thế là mình gọi một dĩa cơm gà thêm phần trứng gà non ăn cho sướng bởi ở đây làm cực ngon các bạn ạ.Mình cũng hai mấy nồi bánh chưng rồi mà giờ mới ăn được một dĩa cơm gà ngon như thế.Qủa là danh bất hư truyền ^^.Bởi cơm gà Bà Buội là cái tên có mặt ở Hội An từ những năm 50 của thế kỷ 20.
No nê xong rồi thì mình lại đạp xe lang thang thì tới Chùa Cầu gặp một chị bán tào phớ dễ thương quớ nên mình ủng hộ một ly ^^.Ngồi tám dóc đủ chuyện trên đời qua những câu chuyện đời sống tại Hội An.Mình cũng tranh thủ nhờ chị chụp cho tấm hình kỉ niệm với Chùa Cầu.Cây cầu dài gần 20m này nối liền hai con phố lớn của khu phố cổ Hội An: Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú, nhìn qua sông Thu Bồn yên bình được xây dựng từ thế kỉ thứ 17 bởi các thương nhân người Nhật.
hình ảnh
Mình và Chùa Cầu ^^
Rồi cũng đến lúc tạm biệt chị gái bán tào phớ nhưng hem quên trả 15k cho một ly ^^.Lang thang dọc con đường Trần Phú để tìm những ngôi nhà có hàng hoa giấy hồng trước cửa nhưng mãi lại chẳng tìm được thì ra là mình đi tháng 3 nên hoa giấy chưa nở.Đành chụp kỉ niệm với con xe Martin mới thuê cùng những ngôi nhà hoa giấy chưa nở ^^
hình ảnh
Đây là mình và con xe cute phô mai que thuê được lúc nãy ^^ và dàn hoa giấy chưa nở :(
hình ảnh
Những ngôi nhà màu vàng trên lợp mái ngói-một kiểu nhà theo phong cách cổ của Hội An
Đạp xe một vòng rồi nhưng thức ăn vẫn chưa tiêu được ^^ thế là mình đánh liều đạp xe ra bãi biển An Bàng.Đạp một mạch 10km nhưng vẫn chẳng thấy mệt ^^.Biển An Bàng là một bãi biển khá đẹp lại ít người nên nơi đây vẫn còn sạch sẽ.Nơi đây được du khách thế giới bình chọn là bãi biễn thứ 16 trong 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á trên trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor.Ở đây có một trò chơi rất thú vị đó là cano dù bay.Gía cho một lần chơi này thì khá mắc.Bữa mình đi thì nó có giá là 500k cho một lần một người.
hình ảnh
Đây là trò cano dù bay.Rất thú vị các bạn nhỉ ^^
Hoàng hôn xuống cũng là lúc mình trở lại phố Cổ để chiêm ngưỡng Hội An về đêm lộng lẫy với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc.Ngồi thuyền thả hồn theo những ngọn đèn hoa đăng giấy trên sông Thu Bồn ngân nga vài câu thơ thì có lẽ mọi sự đời lúc này chẳng còn quan trọng nữa ????.Mình đi một mình lên giá vé cho một người là 100k miễn phí hoa đăng giấy.Đi đông thì sẽ rẻ hơn được một xíu nếu không bạn có thể ngồi đợi để xem có ai ghép vào đi chung không?
hình ảnh
Một góc phố nhỏ Hội An khi lên đèn ^^

Thế là hết một ngày tại Hội An.Nơi đây có lẽ là một nơi thích hợp cho những con người mộng mơ thích làm thơ ^^ bỏ xa những vội vã của cuộc sống hằng ngày.Cám ơn Hội An hẹn gặp vào một ngày không xa mình lại tiếp tục hành trình tại Đà Nẵng-thành phố đáng sống nhất Việt Nam.




Mót Hội An - Trà Thảo Mộc & Sá Chanh Chùa Cầu (Japanese Covered Bridge) Chợ Hội An hội an Hội An

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 5/01/2023
Love
18 Bình luận
avatar
Nguyễn Đình Tùng travel blogger

fill your soul by your adventure

4 Quốc gia
41 Tỉnh thành
30 Người theo dõi
4 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ngọc Anh Nguyen ủa nó là thi ảnh mà :))) sao viết blog dạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Landmark81 hiện nay là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á luôn á các bạn ^^.Vì thế nó cũng là nơi mình muốn ghé thăm tại Sài Gòn nhưng với giá là 810k thì khá cao nên thay vì để có thể lên ngắm thành phố từ tầng 81 của landmark bạn phải tốn là 810k thì bạn có thể vừa lên ngắm thành phố vừa uống cf chill cùng bạn bè tại tầng 75 với giá là chưa đến 200k ^^.
Ẩm thực Sài Gòn là sự kết tinh của nhiều món ngon, độc đáo đến từ nhiều nét văn hóa khác nhau.Bình dân có mà sang trọng cũng có.Mà món nào cũng tuyệt hảo hết trơn á ^^.Và một ngày nào đó khi trong túi chỉ còn có 10k thì ăn được những món gì nhỉ ^^ Cùng mình dạo một vòng nhé.Let's Go
Chợ Bến Thành là một trong những ngôi chợ cổ nhất tại Sài Gòn cũng như là một nơi lưu giữ những kí ức cũng như những kỉ niệm và những nét đặc trưng của Sài Gòn.Nếu như chợ Đồng Xuân là nét văn hóa của Hà Nội thì chợ Bến Thành chính là một trong nét đặc sắc của Sài Gòn.Nhưng đôi khi chính vì cái quen thuộc như vậy khiến bạn bỏ qua.Dạo 1 vòng nhé ^^
Siêm Riệp vốn là một thành phố đáng đến nhất tại Campuchia không chỉ với Angkor cổ kính,huyền bí mà còn bởi vì sự đa dạng về văn hóa cũng như ẩm thực phong phú tại đây.Một chút gì đó thành thị cũng có một chút cơ cực thiếu thốn của khu vực Biển Hồ-Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á cũng làm người ta phải suy nghĩ.Hãy cùng mình khám phá nơi này nhé ^^
1 trong 2 chi phí quyết định đến kinh phí của một chuyến đi đó chính là chi phí đi lại và chỗ ở.Nên nếu giảm thiểu được 2 vấn đề chính này thì mình nghĩ là chi phí trong các chuyến đi sẽ giảm đáng kể đồng nghĩa với việc sẽ đi được nhiều hơn. Nên Hitchhiking là một trong những giải pháp bạn có thể thử để giảm chi phí đi lại.Cùng mình tìm hiểu nhé ^^
Nếu bạn chỉ có một khoảng thời gian ngắn tại Kuala Lumpur thì có lẽ đi bộ sẽ giúp bạn khám phá từng ngóc ngách tại thành phố xinh đẹp này ^^ Ở đây là sự giao thoa giữa ba dân tộc: Người Hoa,người Ấn và người Malay.Đây là bài viết mình chia sẻ về lịch trình của mình tại đây.Nào bây giờ thì cùng mình đi dạo một vòng Kuala Lumpur nhé ^^ Let's go
Hà Nội trong tôi là một thứ gì đó của tuổi thơ.Cứ mỗi lần được lên Hà Nội chơi là bản thân lại hào hứng vì được thấy cụ Rùa ở Hồ Gươm.Lại được ăn những thức quà Hà Nội nào là cốm nè nào là ô mai nè hay là được ngửi mùi hoa sữa đặc trưng tại các con phố Hà Nội.Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về sau chuyến đi này.Cùng mình khám phá một vòng Hà Nội nhé ^^
Tam Cốc-Hang Múa vốn được xem là điểm du lịch hấp dẫn nhất khi đến với Ninh Bình không chỉ với du khách trong nước mà ngay cả với cộng đồng quốc tế ^^.Tam Cốc được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn" đó các bạn ^^.Để có cái nhìn tổng quát nhất về vẻ đẹp của Tam Cốc thì chỉ có một nơi thôi đó chính là Hang Múa nhé ^^.Vậy thì cùng mình khám phá nào.
Đèo Hải Vân là con đèo cảnh quan đẹp nhất và cũng hiểm trở nhất Việt Nam trên hành trình vào Nam ra Bắc.Còn Đà Nẵng thì con người thân thiện đồ ăn lại ngon nữa.Vậy thì cùng mình trải nghiệm hành trình 2 ngày tại đây nhé ^^.Let's go ??
Sau khi xem xong bộ phim Eat Pray Love nổi tiếng thì mình liền đặt vé đi Bali luôn ^^.Chắc có lẽ đây chính là cái cảm giảm yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên kkk.Nơi đây bình yên mộc mạc đến lạ thường.Hãy cùng mình xem cuộc sống ở đây thế nào nhé ^^.