Blog xuyên VIỆT cùng NGƯỜI LẠ - Y TÝ
cover

xuyên VIỆT cùng NGƯỜI LẠ - Y TÝ

avatar
Sơn Đoàn dot Thứ 4, 03/04/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Day 15: Y TÝ DISCOVER
Chúng mình có một ngày trãi nghiệm đúng với cái tên DISCOVER.
Đến Y Tý vào đêm tối muộn đường đi thật sự chông gai đúng nghĩa với những đoạn đèo công và khó đi.
Homestay chúng mình cũng thật sự là một thử thách bởi nó nằm cách khá xa trung tâm và lại là một homestay của người dân tộc Hà Nhì Đen. Chúng minh book từ booking nhưng khi đến nơi tìm mãi chẳng thấy mới điện thoại cho chủ nhà thì lại bảo không nhận được mail.
Thế là lao đao thứ nhất,
Sao mấy lần hỏi đi hỏi lại thì cuối chúng mình cũng được vào ở.
Lao đao thứ hai,
Phải kể đến là một bà cụ đã lớn tuổi và dường như không hề hiểu được tiếng việt vì là người dân tộc. Cả bọn chỉ biết cười trừ vì chẳng biết phải như nào.
Trời đang khá là rét nên đành phải tạm trú tại đây xem như một trãi nghiệm đáng nhớ trong đời vì thú thật đã lâu lắm rồi kể từ ngày còn đi học thì đây lần đầu tiên mình sống xa mạng xã hội.
Không wiffi - Không 3G - Không sóng điện thoại.
Tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Ngôn ngữ là thứ chúng mình thú vị khi ở đây,
Cụ hoàn toàn không biết tiếng việt, dù ra biết bao nhiêu cử chỉ, bao nhiêu hành động, nào là lăn lộn, chỉ chỏ nhưng chúng mình chỉ nhận lại là những cái cười của cụ.
Đến tận bây giờ ngồi đây tỉ tê cho các bạn nghe mấy điều này vẫn còn nhớ đến nụ cười của cụ.
Một nụ cười sáng và chứa đựng bao nhiêu bình yên trong đó.
hình ảnh
hình ảnh
Cú lừa thứ 3 làm chúng mình chao đảo là BIỂN MÂY,
Mình cứ đinh ninh là mình sẽ săn được biển mây vì Y Tý vốn vĩ là thiên đường săn mây đẹp nhất Việt Nam rồi.
Cứ háo hức đến sáng, tinh mơ đỡ chợt mắt dậy nhưng không chúng mình chỉ toàn nhận lại là một bầu trời mù vô đối.
Đến nỗi chẳng thấy gì vào buổi sáng tinh mơ, đến tận 12h trưa trời vẫn cứ mù chưa nhìn thấy được gì nhiều.
Để đến Y Tý mùa này thì thật sự ngoài không khí - con người - đồ ăn.
Thì chẳng có địa điểm nào cho bạn khám phá cả,
Lúa thì đã gặt , mùa hoa thì đã qua - mây thì chẳng có.
Nên nếu bạn muốn tìm một tí an yên giữa bộ bề cuộc sống, thì mình nghĩ cái khí trời như này rất thích hợp dành cho bạn.
Mọi thứ từ cảnh vật- đến con người bỗng nhiên thơ mộng và thu bé nhỏ lại giữa một thế giới bao la này.
Trãi nghiệm ở Y Tý chắc có lẽ lần đầu và khó quên nhất trong quãng đời travelbloger của mình,
Nhất định lần sau mình sẽ lại đến vào một ngày đẹp trời còn nỗi buồn thì bay đi hết.
Y Tý nghen !!!
hà giang xuyên việt cùng gody

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Sơn Đoàn
0 Quốc gia
56 Tỉnh thành
1,216 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả