Blog Quy nhơn ( Cù lao xanh- kì co eo gió trung lương- tháp đôi)

Quy nhơn ( Cù lao xanh- kì co eo gió trung lương- tháp đôi)

avatar
Thu Phương dot Thứ 6, 24/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Quy Nhơn là một thành phố ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định, Việt Nam. Trước khi thuộc về Việt Nam, Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm. Wikipedia
Quy Nhơn là một thành phố ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định, Việt Nam. Trước khi thuộc về Việt Nam, Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm. Wikipedia
Tỉnh: Bình Định

Quy nhơn- chuyến đi 4 ngày 3 đêm.
Thú thật là trc khi chốt Quy nhơn, em có cân nhắc Phú Quốc nữa, nhưng sau quyết định theo kiểu du lịch trải nghiệm nhiều hơn chút thì PQ thật sự ko làm em thất vọng
+ Chuyến đi lần này của em là 4 ngày 3 đêm với lịch trình
- Ngày 1 : Đi chơi ăn uống ngỉ ngơi trong Thành Phố
- Ngày 2 : Đi Cù Lao Xanh
- Ngày 3 : Di chuyển Kì Co - Eo Gió - Trung Lương
- Ngày 4 : Ngẫu hứng ❤️
Thực hiện kế hoạch đi Miền khác thì đầu tiên em chọn đặt vé. Canh me các app ủng rồi tham khảo các anh chị bôk vé thì em lựa chọn chị @thanh hương.
Vé khứ hồi 2 người là : 3680/ khứ hồi ( bay trưa về tối - thời gian khá okela )
Kem chống nắng, áo váy bay bủng, kính mũ và 1 tinh thần chinh chiến không ngại nắng gắt ?
Ngày 1 : Lịch bay của em là 12h15 nhưng delay đến tầm 13h30 bay.
16h về đến thành phố Quy nhơn, em book phòng ở Newlight đường trước chỗ c @nhung . Phòng khá ổn, chị cũng thoải mái vui tính, tư vấn quán ăn ngon lành cành đào.
Do quá đói nên em để đc đồ đạc lên phòng là 2 đứa đi ăn luôn . Em ăn quán Kim Ngân ngay trên đường Xuân Diệu gọi toét toè nhè ăn uống no say về nhà ngủ đến tối
Em nằm vùng trong nhóm Review để nghiên cứu kinh nghiệm trước 1 tháng nên cũng có nc và ghép luôn vs 2 em xinh tươi )
Vậy là kế hoạch từ đi 2 đứa thành 4 đứa luôn ❤️ Tối 2 em kia chuyển từ thuê ơ Mira Bãi Xếp ra ở cùng bọn mình ở khách sạn luôn nên tối 4 đứa thuê xe đi Surf bar lượn lờ đi ăn ốc ở Ngọc Hân Công chúa rồi về .

Ngày 2 : Bọn mình book tour Cù lao xanh bên anh @toàn
Tối hôm trước anh đã nhắn hẹn giờ để bọn em chủ động thời gian cho sáng hôm sau
Lịch trình của tour sẽ có xe đón đưa khứ hồi ra chỗ bến cano, đi cano bao phê 30' ra đảo.
Uống nước chanh leo - đi ngọn hải đăng- tắm biển - ngắm san hô- đi thung lũng thảo nguyên và cuối cùng sẽ được đi 1 vòng quanh đảo . À quên , giữa hiệp là bữa ăn trưa vs các món siêu ngon. Sẽ là ghép bàn ngẫu nhiên với mọi người cho đủ mâm. Em vs ny và 2 anh chị nữa đã mạnh dạn gọi thêm mực, trứng , tôm vì quá ngon mà giá thêm có 200k thôi na.
Điểm cộng : Chi phí ổn, từ xe đưa đón, cano ra đảo đến ăn uống.
Ăn thì ngon
Mọi người trong tour nhiệt tình vô cùng, từ anh chụp ảnh ở Võng trắng đến bác hướng dẫn lặn san hô :)))
Điểm trừ : Thú thật là trưa em ko nằm trên phòng vì mất điện, nằm dưới ghế hơi nhiều ruồi ? Hết
Kết luận: Vẫn rất okela và đáng đi nhé, đáng đồng tiền bát gạo.
Tầm khoảng 17h cano đưa về và xe lại đón về ksan tăm rửa ăn uống. Về mình ngủ li bì đến tối rồi thuê xe đi ăn uống.

Ngày 3 : Chủ định của em là đi Kì co - Eo gió Trung lương, nhưng chưa đặt sẵn hay gì mà liên hệ trên nhóm review thì có đặt xe bên anh @dương và anh Tín lái xe
Sáng anh qua đón đưa đi ăn sáng đặc sản Bánh hỏi cháo lòng rồi đi đến các điểm Eo gió- kì co rồi vòng về Trung lương .

Ngày 4: Điểm duy nhất đặc biệt khác những ngày trc là em cho phép bản thân ko phải dậy sớm để đi đâu :)))) chỉ cần tỉnh giấc lúc 4r sáng đi ngắm bình mình rồi về ngủ tiếp :))) Và , em đã thành công. Sáng đi xem xong về em ngủ r đi ăn sáng, masage, chiều trước khi về thì tranh thủ vòng qua Tháp Bánh ít rồi ra Sân bay về HN
* Một số chi phí chính của chuyến đi
+ Vé : 3.620
+ Taxi Lado từ Sb Phù Cát về Thành phố Quy Nhơn : 160k
+ Tour Cù lao Xanh : 750k bao gói tận răng
+ Thuê xe đi Kì co - eo gió - Trung lương : 800/4 người
+ Massage Chạm : 900k ( riêng khoản này , cảm nhận cá nhân của em vote 2*, không khuyến khích lắm ..)
+ ăn uống thì tuỳ nhaaaa

Một số điểm món em nghĩ nên ghé qua ăn thử

* Bánh hỏi, cháo lòng
* Kem bơ
* Bún chả cá
* Mỳ quảng
* Quán hải sản Kim Ngân
* Surf bar
* Bánh Xèo tôm nhảy ở Diên hồng ( có cả bánh nhân tôm, bò, mực luôn)..
* Kinh nghiệm khi đi của mình chỉ là nhấn mạnh kem chống nắng và 1 tinh thâng " quả cảm" thôi ??
* Nếu 1 lần nữa set kèo đi lại Quy nhơn không, chắc chắn mình sẽ trả lời : Cóooo ❤️
* Cả khung cảnh hay con người đều khá tuyệt nha
Ra đảo thì em không biết vì quá mênh mông nhưng nếu trong thành phố thì em nghĩ em nắm sơ sơ đường vs quán ăn rùi. Ai đi cần liên lạc hay hỗ trợ ới em,em biết em chỉ, không biết em hỏi cho ?

Khu du lịch dã ngoại Trung Lương Quy Nhơn Tháp Đôi (tháp Chăm Hưng Thạnh) Kỳ Co Eo Gió Cù Lao Xanh

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
8 Bình luận
avatar
Thu Phương
0 Quốc gia
15 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả