new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Mình là Cá, việc của mình là Bơi

icon Theo dõi
1 Quốc gia
42 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

0 Người theo dõi
Theo dõi 0 người
Hỏi đáp
Hiii, đây là nơi thứ High mình đặt dấu răng lên đây... ??some fun, some sad...Nói vậy thôi, Chứ lúc đầu chỉ định xamloz tí chứ k nghĩ mình đủ can đảm lôi cả lũ đi đâu xa :)) Tđn cno đki đi nhiều quá, cuối cùng rơi rớt dần cũng còn 14 mạng chó :))??Rồi đi đúng đợt bận rộn lắm việc vđ mà vẫn k dám bỏ vì sợ lên tiếng rủ cno đi xg lai bùng ? 3h Sáng xách mông dậy đi chợ, rồi ướp thịt các kiểu :)) Huyền Trang said: “ Thanh đảm thật :)) “Rồi cuối cùng cx xuất phát để đi, lúc đi thì đéo lạc đuong nhưng toàn lạc đàn =.= Đợi nhau giữa trời năngs chang chang ở Đg Láng chật ních cmn người. Nói vậy thôi, chứ đi cùng chúng nó vui vcđ, hát hò như lũ điên, xg lần đầu đc đi xa, được làm chủ tay lái :)) làm hoa tiêu cho các bạn :)) Thấy hạnh phúc ghiaa ???Thật ra đi rồi mới biết, mình thèm đi vcc :)) Chỉ có tgian đi trong ngày thôi nên k dám ngủ :)) Rồi dăm ba thùng bia làm cả lũ như bọn điên :)) Dăm ba con người làm nên lịch sử ở con hồ Bản Xôi cấm tắm :)). Dăm ba cái điện thoại bị rơi xuống nước và dăm ba con người đang yêu chụp ảnh...Chỉ mong chuyến đi này làm chúng ta thân nhau hơn, mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn trong đợt thi sắp tớii hiiiiCảm ơn lũ chó...Tạm biệt và hẹn gặp lại hiiii????
Sau 18 năm trời thì cũng đến lúc trưởng thành, đến lúc phải đi và đẾn lúc phải lớn....Từ lúc chuẩn bị chưa bg thấy lo lắng như thế khi phải chuẩn bị tất cả mọi thứ từ đồ ăn, đồ uống, đg đi hay chỗ ngủ... Được lên đỉnh và được sống 1 ách bẩn thỉu vcc, :)))Đêsn lúc về thì bàng hoàng chẳng nhận ra nổi chuyến đi kết thúc từ lúc nào.??? mọi thứ đều kp là lần đầu nhg là lần đầu đc tự đi và tự lớn, :))) Thôi thì xin gửi lại Sóc Sơn ít chất đạm trồng cây, 1 chút thịt nướng, vài chai Rươu vang Chile kèm 1 chút kỉ niệm =))) Mình xin nhận lại chút đất đá sau cú ngã lộn 3 vòng khi xuống đỉnh ??? 1 chưt bỏng tay vì tham ăn và 1 chút cxúc vs lũ lo kiaaa,, =))))))
L O A D I N G ..... ???Phương tiện ??: 21h10 Chúng mình ở Hà Nội bắt đầu bắt grab ra 208 Trần Quang Khải để mua vé và lên xe lúc 21:45. Chúng mình đặt xe của Queen Cafe Vip Open Bus nhé. Do được a Đại Chính đặt vé hộ nên giá vé khứ hồi của chúng mình là 340k/1ng thôi. Đi xe khá là êm, có gối và chăn mỏng sẵn cho các cậu rùi ?? Xe đến nơi lúc 4h và đến trung tâm Sapa lun nhé ?? Các cậu có thể ngủ lại xe đến tầm 6h hoặc xuống xe lấy đồ lun.Ở đâu ⛺️?: Chúng mình đặt phòng ở Đại Nam Homestay 600k/2 đêm. Giá khá là êm đối vs Homestay trên này. Được ac tiếp đón rất nhiệt tình. Khi lên xe a Đại Chính đã hứa đến nơi sẽ lo cho chúng mình tận nơi lun ?? Trc hôm đi mình còn giận dỗi vs ny nên 3h đêm nt hỏi ac về thời gian và địa điểm bắt xe, ac vẫn rep rất nhiệt tình lun đó ạ :)) Đến nơi anh Chính thương cm vì lạnh quá nên cho check in phòng sớm lun. ?Lúc về còn nán ở lại thêm lát a cx đồng ý. Còn đc miễn phí nhiều đồ ăn vặt nữa :)) Chỉ 1 từ duy nhất PERFECT Dành cho Homestay của anh chị. Qua đây chúng em gửi lời cảm ơn đến ac nhiều nha! Mọi người muốn đặt phòng hay tìm hiểu thì liên hệ @Đại Nam Homestay Sapa nhé. Chất lượng: 10/10Lịch trình ?? : + Ngày 1: Bản Cát Cát + Núi Hàm Rồng + Quảng Trường SapaSau khi check in và nghỉ ngơi xong, chúng mình đi ăn sáng trên đường Thạch Sơn. Chúng mình ăn 1 suất bánh cuốn + 1 suất bún chả chấm. Giá trung bình 35-50k/1suat nhé.Sau đó chúng mình vào bản Cát Cát. Vé vào cửa 70k 1 người. Khá đáng vs số tiền bỏ ra. View khá ư là đẹp và nhiều góc để sống ảo lắm. Để tránh mất tgian và mất sức, thì mình nghĩ mọi người nên đến Vườn Hoa và Xuống Thác Nước rồi bắt xe ôm lên bản hoặc đi bộ về nhé. Đi xa hơn thì có trường tiểu học thôi, cx k có nhiều view khác lắm. Nên sự sức đôi chân để đi được nhiều hơn nhé ?. Lúc lên mình chúng mình đi xe ôm lên bản mất 30k 2ng. Mọi ng nhớ mặc cả nhé. Lên đầu bản chúng mình lên Heaven Cafe ngồi. Giá đồ uống từ 40k trở lên. View thì k chê đc rồi :))Sau khi từ bản về chúng mình ăn trưa ở quán cơm Lịch Xuyến. Giá cơm bình dân theo suất 40k/1 suất. Có điều lúc chúng mình gọi đồ kb nên gọi hơn quá suất nên ăn bị bỏ thừa khá nhiều. Hơi tiếc ☹️☹️ Ăn ngon và ổn ??? Sau đó chúng mình về Homstay nghỉ ngơi, 3h hơn chúnh mình xuất phát đi Núi Hàm Rồng. Giá vé 70k/1ng nhé. Mọi ng chú ý mua vé ở ngay dứoi cổng khi gửi xe. Tránh quên như mình lên xg lại lóc cóc chạy xuống mua nhé. Ở Hàm Rồng cx có nhiều view nhg mình nghĩ k bằng B.Cát Cát. Có tượng 12 con giáp =)) Khá là hài. Điều đặc biệt là có Sân Mây nơi có thể ngắm view toàn bộ thành phố Sapa ? nhg chúng mình k lên vì giữ sức để mai leo Fan nên chỉ ở dứoi, cx hơi buồn chút. ☹️Tối chúng mình đúng hôm có chợ Tình nên lại đi ăn cơm bình dân để tham gia chợ Tình và đi ăn đồ nướng. Nhg có chút chn nên k tham gia hết chợ Tình và cx chưa được thưởng thức đồ nướng ở Sapa. ?? Đó là sự đáng tiếc thứ 2 của mình.+ Ngày 2: Fansipang + Thác Bạc + Thác Tình yêu + Đèo Ô Quy HồChúng mình bắt đầu đi từ 8h, đến nơi thì cx không có vẻ đông lắm, mua vé lên Fan kèm thẻ sinh viên sẽ còn 490k/1 vé khứ hồi. Lúc đi cảm giác khá phê :)) Không khác gì đang bay trên mây nhé. ?? À nhân tiện đi Cáp treo mọi ng nhớ giữ ý thức vệ sinh công cộng 1 chút nhé. ? Khi mình đi có 1 số bác người lớn hơi “ vô ý “ xả hướng dương xuống đầy sàn, có ng nhắc r vẫn thế nên mình hơi thấy buồn 1 chút. Nên giữ nét đẹp trong mắt ng nước ngoài và giúp cho cáp treo có thể về đón khánh nhanh hơn nữa ? Chúng mình k đi tàu lên đỉnh mà leo 600 bậc. Cx mệt nhg nên thử nếu có sức nhé, sẽ được ngắm toàn bộ mây bay và nhiều tượng phật tooooooo cực :)) Nhớ mang kèm nước và áo mưa nữa. Lên đó giá hơn mắc 1 chút đó. ??Trưa chúng mình ăn phở ở Quán Phở Tùng Hà Nội. Giá 50k/1 bat. Chât lượng :)) Bữa ăn mà chúng mình k dám đi vệ sinh :)) Vì khá ngon :)). Sau đó chúng mình có về nghỉ ngơi và xuất phát đi Thác Bạc từ 2ruoi. Thác Bạc + Thác Tình Yêu + Đèo Ô Quy Hồ + Cổng trời cùng 1 cung đường các cậu nhé. Lúc đi chúng mình gặp mưa và sương dày, khá lo lắng nhg vẫn bất chấp ?? Vé vào Thác Bạc là 20k. Chúng mình có dừng lại ở Thác Tình yêu nhg chúng mình k vào vì thấy review cx k khác Thác Bạc cho lắm. Nên chúng mình tiếp tục lên Đèo Ô Quy Hồ. Hixx háo hức lắm luôn. Mà đúng k phụ công mong đợi. Quá đẹp quá hoàn hảo. Lúc chúng mình lên, mưa vừa tạn lại có nắng nữa. Nên cảnh ở đèo cực kì đẹp luôn. Chắc tại chúng mình may mắn ?? Chúng mình có gọi Cơm Lam muối vừng cùng chút nước lá trà ngắm view. 10/10 cho nơi ấy...Sau khi về chúng mình có dùng bữa tối ở số 1 Lê Văn Tám - Viet Deli. Hiện tại quán mới mở nên có nhiều ưu đãi lắm. Chúng mình gọi Lẩu cá tầm và được tặng kèm món Lườn Ngỗng. Tưởng k no mà no k tương =)) 8/10 Vì quán mới khai trương nên 1 số món ăn kèm lẩu hiện tại quán vẫn chưa có :< Bù lại nhân viên rất nhiệt tình và còn đc tặng voucherSau đo chúng mình có đi chợ đêm nhg vì ăn xg muộn quá nên tan chợ k còn nên lại về, tạt vào quán Cafe ngay gần Sapa Station rồi kết thúc ngày t2+ Ngày 3: Nhà Thờ Đá + Sapa Station + Chợ HoaVì homestay chúng mình ở có gần nhà thờ đá và mấy chỗ này nên chúng mình dành tgian đi cuối cùng. Vì muốn đi chợ Sapa mua quà nên k còn thời gian đi các bản :< chắc đó là sự hối tiếc cuối cùng ??Bữa cuối cùng tạm biệt Sapa chúng mình lần nữa lựa chọn Viet Deli lần nữa, 1 phần cx muốn dùng voucher có đc :)) Chúng mình gọi Gà Bản Nướng Tiêu Xanh và chút rau, đuoc tặng kèm ngô Chiên. Ăn hết 99 :)) Cảm giác muốn mút từng giọt nước sốt cuối cùng ở món gà này mất. Đúng k đánh giá sai chút nào về món này ??? Mọi ng sẽ k thể bỏ qua món này nếu đến Sapa nhé. Vì k còn dịp quay lại nên chúng mình cx đã k nhận voucher của nhà hàng.Cuối cùng chúng mình check out lúc 1h kém =)) Lên xe và về HN lúc 1ruoi chiều. Còn khá nhiều nuối tiếc, khá nhiều lưu luyến về chuyến Sapa lần này. Cũng thở phào nhẹ nhõm vì chuyến đi đầu tiên của chúng mình cuối cùng cx an toàn. ?? Là lần đầu đi Sapa và não mình cx cá vàng nên có thể nhiều điểm mỉnh k nhớ rõ tên hay chi tiết nên nói sai. Mọi người bỏ qua nhé. Cx hi vọng bài review này sẽ giúp ích nhg ng mới đi như bọn mình ??Cảm ơn a @Đại Chính, cảm ơn Homestay Đại Nam, cảm Ơn Sapa tuyệt vời đã cho chúng mình 1 chuyến đi ý nghĩa như thế ???Chi phí:- Mua đồ ăn vặt tại nhà : 100k- Đi taxi ra 208 Trần Quang Khải: 50k- Vé xe khứ hồi : 340k/ 1ng x2=680k- Taxi từ bến xa ra homestay : 35k- Thuê xe máy: 150k/2ngay- Homestay: 600k/2ngayNgay 1:- Bua sáng: 70k/2ng- Vé vào cửa Bản Cát Cát: 70k/1ng x2= 140k- Xe ôm về đầu bản: 30k/2ng- Heaven Cafe: 60k- Ăn trưa cô Lịch Xuyến: 100k/2ng- Vé vào cửa Hàm Rồng: 140k/2ng- Ăn tối: 40k/1ngNgày 2:- Vé lên FANSIPANG: 490k/1ng x2 = 980k- Ăn trưa : 50k/1bat x2 = 100k- Vé vào cửa Thác Bạc: 20k/1ng = 40k- Cơm lam Đèo Ô Quy Hồ: 40k- Bữa tối với Lẩu cá tầm: 352k- Đi Coffee: 80kNgày 3: Nhà thờ đá + Sapa Station + Chợ Hoa- Ăn trưa: 300k- Mua quà: phụ thuộc vào mỗi người- Taxi ra bến xe 72 Ngũ Chỉ Sơn: 30k- Phát sinh: 100kTổng cộng: ~ 4.000k/2nguoi. Thoải mái k tiết kiệm nhé ( chưa tính quà )