Mặc dù mới hoạt động chưa được bao lâu nhưng quán cà phê này siêu nổi tiếng ở Đà Nẵng về phong cách chuẩn Đà Lạt.
V7 được biết đến là một quán cà phê theo phong cách cổ, vintage, mặc dù mới hoạt động chưa bao lâu nhưng độ phủ sóng khá mạnh mẽ ở Đà Nẵng luôn đó. Quán được biết đến rất nhiều cả trong giai đoạn xây dựng và trước khi hoàn thiện cơ, thế nên có rất nhiều bạn tò mò là nếu quán mở cửa và nhận khách thì không biết sẽ còn nổi đến thế nào.
Góc bảng hiệu với những đường dây điện được set up gọn gàng đẹp mắt.
Chỗ sạc điện thoại bên ngoài sân vườn với hình dạng một chiếc tổ chim xinh xắn.
Chiếc đèn trần to giữa nhà siêu sang xịn.
Và sau một tuần opening, Ty đã có dịp ghé quán cùng với bạn,theo Ty thời điểm để đi cà phê ở những quán mới tốt nhất vẫn là một tuần sau khi khai trương, vì lúc này các bạn nhân viên đã quen với công việc, menu và đồ uống cũng đã chỉnh chu hơn và quán cũng thua thớt người hơn, lúc này là lúc mà tụi mình có thể tận hưởng và cảm nhận được nhiều cảm xúc hơn về quán.
Phía trước quán được dựng những chiếc xe classic chất lừ.
Hầu như những chiếc xe được đặt ở đây đều còn được dùng đó.
Combo siêu cổ điển với con xe hầm hố và chiếc nón fullface.
Hôm Ty đi trời có hơi nhiều mây và mưa lất phất, để xe ở phía trước quán là đã bị mê cái cổng xinh đẹp phía trước rồi. Giống như những ngày ở Đà Lat, hôm đó trời Đà Nẵng cũng se se lạnh và vì trời mưa nên không khí trong lành lắm, ghé quán vào ngày hôm đó thật sự làm Ty nhớ đến những ngày ở Đà Lạt kinh khủng.
Không gian bên trong được set up bằng ánh sáng vàng tạo cảm giác ấm áp.
Những góc nhỏ bên góc nhà với chiếc đèn bàn xinh xẻo.
Cùng với em loa Marshall xịn xò.
V7 là quán cà phê được xây dựng bằng gỗ hoàn toàn, với khuôn viên sân trước mát mẻ, rộng rãi nhiều chỗ ngồi, nhưng sẽ hơi khó để ngồi bên ngoài vào những ngày mưa vì quán không có mái che. Là một đứa mê những dòng xe Classic cổ điển, nên việc vừa vào quán đã nhìn thấy những chiếc xe được dựng phía trước làm Ty bị mê đắm, đúng kiểu quán này là dành cho mình rồi đây.
Một góc hiên nhà rất yêu được yêu thích nên ít khi nào chỗ này còn trống lắm.
Lối vào bên trong căn nhà gỗ có quầy bar của V7.
Đi vào bên trong là không gian siêu ấm áp và nhẹ nhàng với những đồ vật, bàn ghế bằng gỗ được decor chỉnh chu, những góc nhỏ nhưng ấm cúng và siêu xịn xò là điều gây ấn tượng mạnh với Ty nhất. Đối diện cửa ra vào là chiếc quầy bar đơn giản nhưng sang xịn cực kì, với những chiếc lót ly handmade được đặt trên mặt bàn cũng trông rất là xinh xẻo luôn.
Cành hồng tươi được cắm vào bình tạo nên một sự mới mẻ cho quán.
Cùng với khung cửa sổ đúng chuẩn Đà Lạt.
Quán mang hơi thở Đà Lạt từ những nhánh cây trĩu trái hồng được cắm trong bình lạ mắt cho đến những ô cửa sổ gỗ mộc mạc đơn sơ. Menu ở V7 đa số là những món cà phê pha máy siêu ngon và đậm vị mà nếu bạn là một coffeeholic nhất định phải ghé thử khi đi du lịch Đà Nẵng đó.
Ty order bạc xỉu vì hôm đó là buổi chiều nên sợ tối về không ngủ được, bạc xỉu không quá ngọt và được pha từ sữa tươi chứ không phải sữa đặc, có phần hơi giống latte đá vậy nên rất hợp với khẩu vị của Ty, decor đồ uống cũng rất đơn giản chứ không quá cầu kì nên càng cảm nhận được sự mộc mạc ở đây.
Góc nhà ấm cúng và nấp thế giới sau những ngày đi làm mệt mỏi.
Ghé V7 vào những ngày mưa sẽ là một trải nghiệm khó quên đó.
Những bó cúc họa mi xinh được dùng làm decor ở khắp nơi trong quán.
Những góc nhỏ được trang trí đẹp mắt và gọn gàng lắm.
Mặc dù chỉ mới hoạt động không lâu nhưng có rất đông khách đến uống cà phê và chụp ảnh tại quán, vì phong cách không khác gì những quán ở Đà Lạt nên khá thu hút các bạn trẻ vì ở Đà Nẵng vẫn chưa có quán đầu tư chỉnh chu như vậy. Bên hông quán có một con đường nhỏ trồng đầy dương sỉ dẫn vào khu vệ sinh cũng rất xinh xắn luôn đó.
Menu ở quán với những món đồ uống từ cà phê siêu ngon.
Ngồi bên hiên nhà ngắm mưa, nhâm nhi tách cà phê nóng thì còn gì bằng nữa nhở?
Nằm trong con hẻm ở đường Phan Thành Tài nên nơi này yên tĩnh và cách xa sự ồn ào của đường phố Đà Nẵng, nên cũng rất thích hợp để học bài hoặc làm việc nữa nha. Vì quán hơi nhỏ, nên việc đến đây cũng nên hạn chế đông người, hợp lí nhất chỉ tầm 2-3 bạn một nhóm thôi, vì phần là quán thường hay hết chỗ ngồi, một phần là đông thì sẽ ồn ào và ngột ngạt lắm luôn.
Gặp được mấy người bạn ở quán nên rủ check in chung luôn nè.
Vì là dân chụp ảnh nên tụi mình cũng khá thân với nhau, gặp được phát thì tay bắt mặt mừng liền.
Vậy là Đà Nẵng lại có thêm một góc xinh xẻo và xịn xò mà bạn có thể note lại để dành đi vào những ngày muốn đổi gió, muốn thư giãn xã stress hay ngồi cà phê vào những buổi sáng sớm để bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ nè.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Là một cô gái Sài Gòn nhưng đã một mình chuyển về Hội An sinh sống vì mê mẩn con người cũng như cuộc sống nơi này. Say mê việc đi lang thang những quán cà phê, chụp những góc xinh xẻo và học hỏi nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Hi vọng cậu sẽ thích khi đọc những bài về coffeereview cũng như travelblogger của tớ nhé. Theo dõi IG : tyboohuechi để xem nhiều ảnh xinh ơi là xinh của tớ chụp nữa nhen . ^^
Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 6 km, Hồ Tuyền Lâm được ví như thiên đường xanh bởi khí hậu trong lành, thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng.
Nổi tiếng với những tảng đá hình con voi to, dòng nước mát và không khí trong lành, suối Voi Huế được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng thiên nhiên.
Làng lụa Hội An là làng nghề truyền thống có tuổi đời gần 300 năm tọa lạc giữa lòng Phố Cổ. Nơi đây tồn tại những nét đẹp truyền thống không bị mai một mà còn phát triển vươn tầm thế giới.