Hỏi đáp TẬN HƯỞNG MÙA HOA MẬN NỞ TRẮNG MỘC CHÂU 2N2Đ VỚI HƠN 1 TRIỆU
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Điệp Hồng 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

TẬN HƯỞNG MÙA HOA MẬN NỞ TRẮNG MỘC CHÂU 2N2Đ VỚI HƠN 1 TRIỆU

Cùng note lại những chia s của bạn Dương Thị Thúy Hiền để có một chuyến đi thú vị nhé <3
-----------
REVIEW MỘC CHÂU - Quay lại MC sau 2 năm và là chuyến đi mở bát năm 2018 rất mãn nguyện
Đi Mộc Châu thế nào để mang về ảnh đẹp lại vui vẻ mãn nguyện =))))))
Thực ra chuyến đi lần này k phải lên KH từ trk , chỉ tình cờ thấy ảnh đẹp của các bạn nên hai đứa mình quyết định đi MC và book trước phòng và xe trước hôm đi 1 ngày thôi :))) Quyết định quá chóng vánh
Thế nên bây giờ mình sẽ viết Review về chuyến đi này để các bạn có thể tham khảo nhé, ahihi :)))
À chuyến đi của bọn mình mang tính chất nghỉ dưỡng nên ưu tiên NGHỈ NGƠI, chứ không phải đi khám phá hết các địa điểm đâu, nên các hoạt động vui vẻ diễn ra chủ yếu trong phòng, trên giường thôi =))))

Thời gian: 2N2Đ, chi phí 1300k/người.

Bọn mình đặt xe COXAMA chuyên tuyến Sơn La - Hà Nội, thấy ghi giá niêm yết là 170k/người, nhưng bọn mình đặt qua trung gian (qua 1 công ty dịch vụ í) với mức giá 150k/người/chiều. Giá rẻ hơn, mà mình nghĩ là đặt qua trung gian, nếu xảy ra vấn đề gì như là: thiếu chỗ,...bla bla sẽ dễ dàng giải quyết. Các bạn có thể truy cập vexere.com để đặt nhé hoặc call sdt của công ty : +84 93 8366666

Nhận xét: Xe giường nằm mới, êm, với 1 đứa say xe như mình mà vẫn tỉnh táo, thoải mái đi ô tô thì chắc chắn sẽ đó phải rất xịn :v Các thanh niên say xe hãy yên tâm

Về "khách sạn": Mới đầu chỉ tính ở một đêm trên MC thôi nhưng thấy Mộc homestay sale 30% từ t2-t5 hàng tuần nên bọn mình quyết định ở hai đêm để thử và trải nghiệm hai nơi ở của MC.
Giá phòng chum rượu và tam giác ở đây giá bình thường là 190k/1 đêm. Phòng nấm là 250k thì phải. Còn bọn mình đi từ chiều t3 tối mí đến nơi chỉ ở đêm và sáng hôm sau đi chỗ khác r nên bọn mình book phòng tam giác giá sale 30% nhân dịp đầu năm nên còn có 140k/1 đêm thôi :)))
ĐÁNH GIÁ : Mình cảm thấy đúng là tiền nào của í :))) sạch thì sạch thật , chỉ chủ mí a nhân viên cực vui tính nhưng so với những nơi mình đi và đã ở thì nó nhỏ lắm :))) hơi khó thở xíu vì nó rẻ mà thích hợp với túi tiền sinh viên nhưng cũng là nơi sống ảo được:3 . Check in lúc 14h hôm trước tới 12h hôm sau phải check out nhưng vì bọn mình mệt nên ac í cho check out lúc 12h40 k mất phí :))
Đêm thứ 2 ở MC bọn mình book trước phòng của MaMa's house hostel phải nói cực cực cực cực kì toẹt ạ :))). Trên MC có các homestay rất đẹp như Nhà ta, Đồi house, Bơ house nhưng thấy nhều ng ở í rồi nên mình quyết định book của Mama's house quả thật k sai lầm chút nào cả . Ưu điểm là gần đồi thông bản Áng và vườn dâu Chimi đi bộ là tới xa với cs phồn thị lại khu ở từng nhà gỗ khác nhau , xinh xắn đáng yêu như nhà mình vậy, vén màn che cửa sổ ra là có thể nghe chim chóc cây cối đặc biệt mùa này đang mùa hoa mơ , hoa mận thứt lắm ạ Kiểu hoà nhập với thiên nhiên í :))) mà giá phòng rẻ hơn sapa nhều có 350k/1 đêm phòng đôi dành cho hai người :))) Cũng rất thích hợp cho các đôi đi honey moon ở đây toẹt vời lắm ạ ạ
Nhận xét: 10 điểm, có khi chỉ ở Mama thôi là cũng đủ ảnh sống ảo đem khoe rồi, phòng xinh, chăn ga xinh, cốc uống nước cũng xinh... Ở đó được miễn phí bữa sáng luôn í

BÂY GIỜ NÓI SANG LỊCH TRÌNH
- Bọn mình đi chuyến xe 13h30 thứ 3, xuất phát từ bến xe Yên Nghĩa, thời gian di chuyển là 5 tiếng, 18h30 tối thì đến nơi, báo xe dừng ở Ks Mường Thanh gần ngã ba , giá taxi là 20k/xe về mộc homestay vì gần ngay í.

Về Mộc thay đồ, đói quá nên đi ăn tạm gì đó ở gần í thế là quyết định đi ăn cơm trong trời mưa phùn ở quán Ắn Tuệ . Bữa cơm có cánh cơm , đậu sốt , trứng , cá suối 80k cho mâm cơm hai đứa :)) ăn xong về phòng ăn vặt tâm sự đến đêm khuya :)))

Sáng hôm sau (thứ 4 ) 7h30 chị em dậy, thay đồ rồi đi ăn sáng. Đi ra quán Ắn Tuệ gần đó ăn phở gà :)) 30k/suat rồi gọi taxi tới đón đi rừng mơ , Happy land

Bọn mình dự định chỉ dành 1 buổi sáng hôm đó để đi tham quan thôi, nên ưu tiên chọn các địa điểm nổi bật nhất và gần.
2 địa điểm bọn mình đi đó là: Happy Land và rừng mơ.
Giá taxi là 300k chở từ Mộc đi rừng mơ , happy land và đưa đến quán Tuân Gù ăn trưa ở đây.( có bật công tơ mét). Từ Tuân Gù về Mộc taxi hết 80k

Vé vào rừng mơ : 20k/người mình đi lần này được cái nắng đẹp và hoa sắp tàn r.
Happy Land: giá vé 20k/người, cảnh đẹp, chụp ảnh thì cũng bt thôi k như quảng cáo đâu, có cừu các thứ. Bọn mình chụp với mỗi nhà ống rồi đi về luôn :))

Ăn trưa xong về Nghỉ ngơi rồi 13h check out ở mộc và call taxi tới Mama ở Bản Áng 3 , Đông Sang mất 90k tiền taxi :)))

Đến nơi bất ngờ sự choáng ngợp của phòng ốc thiết kế kiểu gỗ gỗ đáng yêu rộng rãi từng căn một khép kín đáng yêu lắm luôn nên dù hơi mệt và nắng những vẫn lên đồ đi sống ảo ngay :)))

Xong rồi bọn mình theo chỉ dẫn của anh chủ đeo kính dễ thương đi bộ vượt trùng dốc cũng đến Đồi thông bản Áng và vườn dâu Chimi mùa này có dâu , có hoa mơ, hoa anh đào, hoa mận :)) đẹp lắm

Nghe nói bớt tg 1 chút thì thuê xe đạp đi vòng quanh hồ, ăn nhiều nên được giảm giá thuê xe còn 20k/xe đạp đôi. Ở đây có trang trại dâu tây, kiểu như Startup í, các bạn trẻ nhiệt tình giới thiệu cho ăn thử nhiều thứ lắm (nhưng không cho ăn thử dâu tây tươi đâu ==)
Bọn mình hái dâu hai đứa hái hơn 1kg dâu mất 260k và 60k sinh tố.

Cảnh đẹp lắm, bọn mình ngồi dưới đồi thông uống sinh tố chụp ảnh. An nhiên tận hưởng atmostphere nơi đây như đà lạt thu nhỏ luôn í . Được cái đi vào trời nắng đẹp nên không khí đẹp toẹt dzời í lại chụp ảnh siêu đẹp. Nếu đến đây cùng ng thương thì hoàn hảo hơn nhều

Bật mí là các đôi đi honey moon nên lên Mama ở thứt lắm luôn xong lại gần đồi thông như Đà lạt vậy í khí hậu lại k ẩm ương như Đà lạt

Tối đến bọn mình có đồ sẵn và tự nấu ở Mama được a chủ đz đeo kiếng thân thiện dễ mến cho rau cải cúc để luộc và bát canh cá nấu dưa ăn vào thời tiết 19 độ về tối tuyệt lắm. Ăn ngoài trời dưới tán và nghe nhạc k lời mơ mộng nghe du dương cực

Sáng hôm sau (Thứ 5) : dậy lúc 7h30 sáng đánh răng rửa mặt xếp hành lí rồi ra nhà ăn Mama ăn sáng. Ăn xong bắt taxi ra khu giải trí Pha Luông để chụp hoa mai đào nhưng hoa tàn rồi nên lại ra Trường Giang đợi xe chuyến 11h30 về. Nhưng có xe về Hn luôn vẫn hãng xe Coxama nhưng xe 16 chỗ nên có 140k/1 chiều. (Bonus a lái xe trẻ lại dễ thương vòng cua chuyên nghiệp k bị say xe đâu trên xe sạch sẽ có wifi). Đi MC các bạn nên đặt xe của hãng Coxama cho đảm bảo an toàn cho chuyến đi
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề