Hỏi đáp Review về chuyến đi Nam Du - VỊNH HẠ LONG CỦA MIỀN NAM
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
TuanAnh 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review về chuyến đi Nam Du - VỊNH HẠ LONG CỦA MIỀN NAM

NAM DU- VỊNH HẠ LONG CỦA MIỀN NAM

Review về chuyến đi Nam Du cho những bạn thích đi tự túc mà còn e ngại sợ bị chặt chém khi đến với nơi mà trên dự báo thời tiết hay nói rằng “Vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thái Lan” là đây.
Tất cả hình ảnh đều được chụp bằng điện thoại Iphone 6 plus cùng với một số app chỉnh sửa thần thánh 

Sau chuyến đi 3N2Đ về nghỉ ngơi thì nay muốn chia sẻ cho các bạn về những nơi mà tôi đã đi qua, những món ăn đã thưởng thức trong vài ngày ở đây và một số cảm nhận riêng của tôi khi được hòa mình vào cuộc sống của người dân trên đảo.

VÀI CẢM NHẬN:
- Nam Du là một hòn đảo thuộc địa phận của tỉnh Kiên Giang, tôi thấy trên đảo nơi tấp nập nhất chắc có lẽ là bến tàu, tại bến tàu họ họp lại buôn bán như một khu chợ náo nhiệt mà đa phần là họ bán hải sản tươi sống, khô cá, còn trong những khu dân cư thì im lặng hơn.

- Đường ở đây không quá khó đi nhưng bạn phải hết sức cẩn thận vì nó khá là hẹp và sẽ có những khúc cua trơ trọi giữa eo núi mà rào cản chỉ là những cột đá nho nhỏ. Khi đi, bạn cũng không cần phải đi đúng làn đường vì như vậy dễ khiến bạn sợ khi nhìn xuống vách núi , tốt nhất bạn nên đi ở giữa.
Tiếp theo, bạn sẽ phải lên dốc, bạn nên để số 1 hoặc 2 lên cho mạnh xe, khi xuống dốc thì bạn nên thả ga chỉ đạp và bóp thắng. Chỉ vỏn vẹn 10-11km là bạn đã đi hết được một vòng quanh đảo, và một con đường khác để đi lên ngọn hải đăng, nhưng nay thì không đi lên được nữa vì biên phòng không cho phép.

- Đồ ăn ở đây rất ngon với các hải sản như: sò tộ, sò quạt nướng mỡ hành, cháo nhum, nhum nướng, mực nang nướng mọi hoặc nướng sa tế…. Lẩu thì có lẩu mắm hải sản, lẩu cá xương xanh. Những đồ ăn trên tôi sẽ ghi chi tiết trong chuyến đi bên dưới.

DI CHUYỂN:
- Tôi đặt vé xe trên vexere.com .Lúc đầu đi tôi đặt xe Thiện Thành Limousine giá vé chỉ có 100k/chỗ nhưng sau 2 lần bị đổi xe thì tôi tự hủy và chuyển sang đi xe Phương Trang 150k/chỗ. Lưu ý: hãy hỏi thật kỹ vấn đề huỷ xe vì không hiểu sao tôi huỷ chuyến xe Thiện Thành và đã bị trừ 100k lãng nhắt @@. Khá là cay hãng xe này vì đổi liên tục và tăng giá đểu.

- Tôi bắt xe từ Bến Xe Miền Tây lúc 00h15 đến Bến Xe Rạch Sỏi là đúng 5h15, rồi đi xe trung chuyển của Phương Trang ra đến Bến Tàu Rạch Giá. Các bạn chịu khó đến sớm lấy vé nhé. Vì đợt mình đi là chuyến xe 00h15 bị trễ chuyến đợi tận 3h sáng đó. May là mình đi chuyến xe của 23h15 trước đó, không thôi đợi tới 3h là trễ mất tàu đi biển rồi T.T

- Vì đặt vé cận ngày nên không có tàu SUPERDONG mà tôi phải đi bằng tàu NGỌC THÀNH, tàu đi châm hơn SUPERDONG 30ph và khá ồn. Nhưng vì không đặt được SUPERDONG nên đành chịu, cả đi và về tôi đều đi tàu NGỌC THÀNH.

- Ra đến đảo thì tôi thuê xe máy của nhà dân đi dạo vòng quanh đảo với giá 100k/b. Đi 2 buổi tính là 1 ngày 200k. Mình ở nhà nghỉ CHINH HOÀ nên các bạn liên hệ sdt 01665216460 chị Hoà nhé.. chị ấy siêu thân thiện và rất ư là dễ mến S2 S2 S2
- Lúc về thì tôi về bằng xe Tư Tiến, một hãng xe nhỏ lẻ dưới miền tây với giá xe dán trên thân là 230k/chỗ. Trên chuyến xe thì dừng trạm 3 lần và trong 3 lần đều có một đội diễu hành mang quá trời đồ lên buôn bán trên xe giường nằm…. tôi thật sự ngỡ ngàng khi trên xe giường nằm lại có diễu hành chợ đêm như thế….nào là : cóc , ổi , trứng cút , kẹo dừa , bánh tráng sữa các kiểu… Hơi Hãi một tí vì đang ngủ mà mấy chuỵ kêu la bán đồ. Giật hết cả mình.

Ngày 1: HÁO HỨC RA ĐẢO (12/03/2018)
- 5h15 tôi có mặt ở Bến Xe Rạch Sỏi, Kiên Giang và đi xe trung chuyển ra bến tàu. Đường đi từ Bến Xe Rạch Sỏi ra đến Bến Tàu hơn 10km, vì dừng lại dọc đường tại một phòng vé để khách lấy vé tàu nên đến 6h hơn tụi mình mới ra được đến Bến Tàu. Đặt vé 7h30 nên tôi ngồi ở đối diện bến ăn sáng chờ lên tàu.

- Ra đến đảo là 10h30 hơn, đã có người chờ sẵn vì trước đó tôi có đặt phòng trên mạng. Họ sẽ để sẵn xe cho bạn chạy. Điều đặt biệt là lên đảo không cần rút chìa khóa xe. Vì chẳng bao giờ mất. Hơn thế nữa là mọi người trên đảo đều nhận diện được xe nào của nhà nghỉ nào…wow hay thật ấy!

- Tôi check-in tại nhà nghỉ Chinh Hòa. Phòng tôi ở là 300k/ đêm, 1 giường đôi. Rất tiện nghi, chỉ có điều ngoài đảo không có nước nóng để tắm nên tôi tắm vào buổi trưa hoặc chiều. Nguyên tắc địa lý biển đảo: nước sẽ lạnh vào buổi sáng sớm, mát vào buổi trưa và chiều tối.

- Lấy được phòng, tắm rửa nghỉ ngơi một chút thì tôi đi xe ra ngoài cảng kiếm gì đó ăn trưa. Ghé vào quán Năm Nương ăn sò tộ nướng mỡ hành 50k/dĩa, sò quạt nướng mỡ hành 50k/dĩa, cơm ghẹ 100k/dĩa, 20k/con nhum mình ăn 4 con( các bạn nên ăn nhum buổi tối vì sẽ rẻ hơn ấy chỉ tầm 10k đến 15k 1 con hà )

- Ăn trưa xong thì tôi về lại nhà nghỉ để ngủ, đến tầm 2h30 thì thức dậy lấy xe đi dạo vòng quanh đảo tìm Bãi Mến- một bãi tắm đẹp trên đảo. Trên đường đi, tôi có đi ngang qua Thảo Thường Camp nhưng không để ý, đi đến ngay Khu du lịch Humiso tôi đã dừng lại để chụp vài tấm hình rồi đi tiếp. Một phòng ở Humiso hình mái lá, mái gỗ, tổ ong- dạng homestay mà các bạn trẻ bây giờ ưa chuộng với giá thành đắt đỏ lại xa bến tàu, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không hối hận khi đã thuê 1 phòng bình thường, có máy lạnh, 1 giường đôi gần trung tâm bến tàu thuận tiện cho việc đi lại. Bạn sẽ đi qua Bãi Trệt, Bãi Ngự, Bãi Cỏ, rồi sẽ đến Bãi Mến. Bạn sẽ không tiếc khi đến đây đâu vì từ trên cao nhìn xuống, bạn đã có thể trông thấy một bãi cát trắng dài cùng sóng biển nhấp nhô xanh ngát màu trời tuyệt đẹp. Bơi xong khát nước các bạn có thể uống dừa tươi 25k/trái. Chụp vài tấm hình và đi về.

- Lái xe về nhà nghỉ, tắm rửa lại để gột đi lớp muối bám trên da, sau đó ra bến tàu kiếm hải sản ăn tối. Tôi mua hải sản ở quán Minh Sang 1 con ốc tai tượng 4,5kg là 450k( vỏ to chứ thịt có tẹo à, mà công nhận là ngon lắm rất đáng để ăn) ,mực nang 1 con đông lạnh là 200k/kg, tiền nấu ở đây là cứ 30k/kg rồi tính lên, nửa kg vẫn tính tiền luôn. Ốc giác 1,5kg là 225k, và 12 con nhum là 180k bên quán Hiền Hậu. Nếu ai chưa ăn ốc tai tượng thì nên ăn thử một lần, đặc biệt là phải mang được vỏ ốc về đất liền nha( nhớ dặn người bán là mang về không thôi nướng ốc là hư mất vỏ ấy), mực nang thịt dai dai mà lại rất thơm. Ra tới đảo thì cũng không nên bỏ qua món nhum nướng mỡ hành. Vì sáng lúc vào nhà nghỉ nhận phòng, đi ngang thấy rất nhiều người bán đá me, hỏi ra thì được cho biết là me đem từ trong đất liền ra để bán, nhưng vì thấy bán rất nhiều nên tôi đã thử 1 ly, mùi vị cũng không quá khác những ly đá me bình thường nhưng vì thấy được họ làm nên có phần đặc biệt chút.

NGÀY 2: NHỮNG HÒN NGỌC THƠ MỘNG (13/03/2018)
- Thức dậy từ 5h30 để ngắm bình minh nhưng hỡi ơi thay, chỉ là một bầu trời trong xanh và những tia nắng len lỏi chứ chẳng thấy bình minh đâu. Hỏi chú chủ nhà nghỉ thì được tin cho hay là tối hôm qua trời mưa to, chú nói chắc vì vậy mà sáng nay tôi không được thấy bình mình. Không thể phí thời gian như vậy, tôi lấy xe để đi ra Thảo Thường Camp để chụp vài tấm hình sống ảo về Sài Gòn khoe với lũ bạn. Đến nơi, bạn có thể để xe bên ngoài và đi vào. Ở đây cách trung tâm bến cảng khoảng 3km. Chụp được vài tấm hình thì về lại nhà nghỉ soạn đồ để ra bến tàu cho kịp giờ khởi hành đi các hòn đảo lân cận. Vì tàu khời hành tầm 8H đúng nhé!

- Tôi mua tour tàu đi các hòn đảo nhỏ khác thuộc địa phận trên với giá 250k/ng, 7h45 tàu sẽ đón tại bến cảng. Vì là ghép tour theo đúng giờ khởi hành nên không những tôi được đi chung với các anh chị trong cùng nhà nghỉ, mà còn đi chung với những người thuộc những nhà nghỉ khác. Rất vui, tôi thích đông và vui như vậy, làm gì cũng không làm một mình.

- Đi 10ph là sẽ ra được tới HÒN DÀU. Chúng tôi có 2 tiếng đồng hồ cho việc thư giãn và chụp hình tại đây

- Tiếp đến, tàu sẽ đi sang HÒN MẤU ăn trưa, nghỉ ngơi và cho du khách tắm biển tại đó. Trước qua đến mặt bên kia của hòn đảo này thì bạn sẽ gặp một chị bán khoai mỡ chiên, rất ngon nha, nên thử( khách du lịch đến đây đều mua khoai của chị và họ đứng chờ để mua được, giá 10k 5 miếng khoai mỡ ). Cơm trưa của chúng tôi gồm có 3 món: cá khô chiên, mực xào và canh chua. Ăn xong, chúng tôi nằm trên võng hoặc ghế bố đã được chuẩn bị sẵn cho khach để ngủ. Thức dậy vào khoảng 13h mấy, tôi đi dạo lòng vòng xung quanh. Sau đó 14h mọi người sẽ lên tàu để câu cá. Vì tàu đi tour rất to, không cập bến gần bờ được nên bạn phải đi trung chuyển bằng xuồng máy vào gần bờ, chi phí là 10k/ng cho 1 lần ra , vô. Đến 15h hơn thì tàu chúng tôi sẽ di chuyển đến bãi lặn ngắm san hô trong khoảng thời gian câu cá các bạn cũng được mặc áo phao và le te xuống biển bơi vài vòng cho đỡ them, khá ư là vui và thú vị. Sau khi lặn và tìm hiểu về san hô chúng tôi lên lại tàu, chúng tôi được đãi ăn xế bằng món cháo nhum. Cái cảm giác vừa mới mệt mỏi vì bơi nhiều, và đói bụng mà được ăn một chén cháo nóng thì ôi thôi tuyệt cú mèo luôn. Thuyền đưa chúng tôi về lại cảng lúc 18h. Kết thúc chuyến đi của một ngày thú vị.

- Tắm rửa lại lần nữa trước khi ra cảng mua đồ về bếp của nhà nghỉ tự nấu ăn. Tối hôm nay, tôi đã mua 1 con mực nang để nấu lẩu 150k, 6 con sò mai là 60k, 6 con ngọc nữ 90k, 4 con tôm mũ ni 280k (600k/kg). Tôi mua thêm một ít rau để về tự mình nấu. Được một anh bạn quen trên tàu lúc đi tour cho 2 khứa cá xương xanh nướng giấy bạc ăn thử gọi là xã giao, tôi cầm lấy và thưởng thức, thịt ngọt mà béo béo, mùi vị lại thơm, đúng là đặc sản nên dùng thử. Sau khi chén no nê thì mình có gửi tiền công cho cô nấu bếp vì ra ngoài quán họ tính siêu đắt tiền công chế biến nên đưa về nhà nghỉ làm vừa rẻ à lại nhiệt tình. Đặc biệt hơn là mọi người trong nhà nghỉ đều làm giống như tôi. Sau phần chén no nê mọi người hát karaoke tại chỗ và có sẵn đèn mờ để quẩy nhạc DJ cùng đồng bọn….Siêu thíc nuôn ấy HeHe

NGÀY 3: BÁI BAI NAM DU
- Hôm nay cũng không làm gì nhiều nên 7h30 tôi thức dậy chạy đi mua mấy ổ bánh mì ( 1 ổ 5k đặc ruột) và vài cái trứng về làm ốp la ăn, ăn xong thưởng thức ly café biển thì khỏi chê rồi. Tiếp đến là các bạn nên đi quanh đảo chụp vài photo 1 lần nữa cho có thêm khoảnh khắc. Trên đường lượn quanh đảo thì tôi lại gặp vài người bạn trên chuyến tàu hôm qua và đã dừng chân lại chụp và pics với nhau…công nhận là có duyên gặp ghê luôn ấy đi đâu cũng gặp ( nói chứ đảo bé mà haha)

- Trở về nhà nghỉ lúc 10h30 tôi lại ra bếp để ăn trưa, chủ nhà ở đây ngày nào cũng nấu 1 nồi cơm cho khách, và trên bếp có đồ ăn gì thì đều có thể lấy ăn. Thu dọn đồ đạc và trả phòng lúc 11h hơn, tôi lái xe ra bến tàu để lên chuyến tàu NGỌC THÀNH đi về. Đúng 11h30 tàu khởi hành về lại đất liền- Rạch Giá, Kiên Giang.

- Về lại đất liền khoảng 14h40, tôi đi taxi Mai Linh ra Bến Xe Rạch Sỏi, chi phí là 140k( các bạn nhớ đề nghị tài xế đi đường Trung Trực nhé vì đi như vậy vừa nhanh mà k phải đi vòng thêm phí) . Đối diện Bến Xe có một quán cơm phần Diễm Thúy ăn rất ngon mà cũng không quá đắt đỏ. 16h xe Tư Tiến khởi hành đưa tôi về lại Sài Gòn. Vì là đi buổi chiều nên nhiều tuyến đường ùn tắc khiến xe đi bị chậm và trễ so với giờ cập bến dự kiến. Lúc đi chỉ mất 5 tiếng đồng hồ, nhưng khi về tôi mất đến 7 tiếng, đúng 23h khuya mới về được đến dọc đường gần Bến Xe An Sương. Rất may là giờ đó còn mấy anh Uber, tôi đi về nhà ở Phan Huy Ích hết 46k. Kết thúc 3 ngày ra đảo tránh nóng xì goàng.

LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH
1. Với những bạn thích sự yên tĩnh, nhanh chóng thì nên đặt tàu SUPERDONG, còn bạn nào thích sự nhẹ nhàng, chậm rãi thì đặt tàu NGỌC THÀNH.

2. Đi xe phương tranh thì các bạn sẽ đỡ tốn chi phí trung chuyển, còn đi các hãng xe khác thì không có ý kiến cá nhân.

3. Luôn luôn chuẩn bị một cái nón và kem chống nắng, vì chắc chắn bạn sẽ khó lòng mà chịu nỗi với cái nắng gắt của biển mà lại ít bóng râm.

4. Bạn thích view đẹp ngắm biển, khung cảnh lãng mạn, bạn có thể ở Thảo Thường Camp, Humiso với giá từ 400-800k, còn nếu bạn thích gần trung tâm, cảm nhận nhịp sống của người dân, bạn nên ở phòng bình thường với giá 300k. Trên đảo có rất nhiều nhà nghỉ cho bạn lựa chọn nhưng bạn search tên sẽ không thấy nên tôi nói rõ cho bạn tên 2 nhà nghỉ là Huỳnh Hua và Chinh Hòa, bạn cứ xuống bến tàu, không cần đặt trước sẽ có người tới hỏi bạn, không cần phải lo là họ lừa lộc hay gì cả. (Theo tôi thì tôi chọn ở phòng bình thường vì bạn vẫn có thể đến Thảo Thường Camp hoặc Humiso để chụp hình tùy thích)

5. Đã ra đến đảo Nam Du thì đừng tiếc chi 250k/ng để đi tour quanh các đảo lân cận, như vậy bạn sẽ bỏ lỡ mất nhiều thứ mà đáng lẽ bạn nên biết.

6. Ở ngoài đảo Nam Du thì cũng không có đa dạng hải sản như ở Nha Trang hay Phú Quốc,… những hải sản mà bạn nên thưởng thức là sò quạt, sò tộ, mực nang, sò mai, ngọc nữ,ốc tai tượng, cá xương xanh. Đặc biệt, bạn nên thưởng thức đá me của người dân trên đảo.

7. Tôi thấy thường ngta đi có 2N1Đ, nhưng tôi thấy nếu muốn đi theo dạng thưởng thức thì nên đi 3N2Đ là đủ để thưởng thức hết tất cả những mùi vị có trên đảo Nam Du rồi. Vì thời gian di chuyển ra đảo tốn khá nhiều time nhé.

 Nếu các bạn còn e ngại về việc tìm phòng, bạn có thể chấm (.) bên dưới, tôi sẽ cho bạn sđt của Chú Bảy- một cò dắt khách về nhà nghỉ cho bạn liên hệ để yên tâm hơn.

 Bài viết trên đây là hành trình thực tế tour tự túc của tôi ở trên đảo Nam Du 3N2Đ cùng đồng bọn, các bạn có thể tham khảo lộ trình như trên để có thể sắp xếp cho mình thời giann thật sự hợp lý. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.

TỔNG CHI PHÍ MỖI NGƯỜI LÀ 2TR2 ĂN NO NÊ
#NamDutrip #Vietnam #loveyou #phượt #biểnnamdu #preview#dịađiểmănuống #foody
https://www.youtube.com/watch?v=0PymdWSmf_o CÁC BẠN XEM QUA LINK NHÉ

Tin Lux
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề