Hỏi đáp Review sapa 3ngày 2đêm với anh bạn thân, 5tr/2nguời phá đảo Sa pa
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
HyKhang 3 quốc gia | 8 tỉnh thành

Review sapa 3ngày 2đêm với anh bạn thân, 5tr/2nguời phá đảo Sa pa

Review sapa 3ngày 2đêm với anh bạn thân kiêm gấu c hó :3 !!!
5tr/2nguời phá đảo Sa pa =)))

Kế hoạch đi lần này bọn mình đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ 1tháng trước tuy nhiên lịch trình thực tế đã k như kế hoạch, dưới đây là lịch trình bọn mình đi vừa rồi, m vẫn chụp cả lịch cũ, chỗ ăn ngon ở ảnh bên dưới nha!

Cả hai bọn mình đều đồng ý chỉ cần ở chỗ để ngủ thôi nên k cần sang chảnh cho lắm, tgian chủ yếu là đi chơi nên bọn mình tìm homestay giá mềm _ Art house. Quả thực là ngoài sức mong đợi ^^. Chị chủ và cô chủ nhà nhiệt tình hết sức. Phòng ốc thì sạch sẽ, mới, rộng, ấm, full đồ, view xung quanh là bản cát cát, cafe the haven,.... Buổi sáng thức dậy nhìn qua cửa phòng, lúc 6h thì sương mù dày đặc bám kín cửa kính, nhưng 7h là nắng soi tận răng r ạ :3. Tỉnh dậy mơ màng, nghe tiếng nhạc dân quê + không khí ảm đạm, se se lạnh , cảm giác dễ chịu, nói chung là quá tuyệt luôn ạ hiu hiu. Nhà cô bán tạp hóa nên ti tỷ thứ cái j cũng có, cô còn cho thuê xe máy và quần áo dân tộc đủ món nha :3. Đặc biệt là trà sữa ở đây siêu ngon @@ nếu cơm trên đấy đắt quá thì uống trà sữa trừ cơm cũng được ấy, no đẫy bụng luôn :3. Mình ở đây 2đêm thứ 7 và chủ nhật là 500k. Chi tiết phòng thì các bạn có thể liên hệ chị Như Nguyễn Quỳnh Nhé <3

Về phần xe khách thì m chọn nhà xe Queen, các bạn có thể đặt vé qua facebook rồi chuyển khoản trước 100% tiền vé, hoặc mua trực tiếp tại điểm bán vé của nhà xe. Mình đặt qua facebook , thì nhà xe gửi hai ảnh chụp vé. Thực ra m thấy cũng thừa vì lúc xe đón khách chỉ check vé đã mua trực tiếp tại quầy hoặc check sđt đặt mua vé qua facebook thôi, bạn nào nằm được giường nào thì nằm, số ghế hoàn toàn k như trong vé nha :3. Ban đầu lên xe mình cũng hơi khó chịu chút nhưng sau khi đã ổn định chỗ r thì m thấy xe ok, đi êm , bác tài xế thì kinh nghiệm lâu năm rồi nên đi cảm giác an toàn lắm, k lắc lư, k say nhé =))). À có một lưu ý nhỏ là lúc xe đag chạy thì m khuyên m.n k nên đi vệ sinh, vì buồng vs trên xe dạng rất mini nên lúc xe đi ngồi trong đấy sẽ rất lắc, buồn nôn lắm =))) . B nào muốn đặt vé thì liên hệ vs bạn Thiệu Khang nha, giá vé hôm mình đi là 360k/vé khứ hồi ạ

Được trời thương nên cả 3ngày bọn mình ở Sa pa, thời tiết đều nắng đẹp, se lạnh dễ chịu lắm. Chỉ có điểm trừ duy nhất là vì trên đó đang sửa đường nên đường hơi bụi, tuy nhiên vẫn sạch lắm vì m đi cả ngày mà mặt k hề dính hay nhờn luôn hi hi. Lưu ý nhỏ là vì thời tiết Sa pa nếu trời nắng thì sẽ khá hanh và khô nên các bạn nhớ chuẩn bị thêm kem chống nắng và vitamin E nhé, tránh trường hợp như hai đứa mình, nẻ đỏ mặt luôn @@.

Bây giờ thì bắt đầu vào chuyến đi ạ ^^
Mình bắt đầu di chuyển bằng xe khách từ 22h tối , khoảng 4h sáng hôm sau là mình có mặt tại bến xe Sa pa rồi ạ. Nhà xe sẽ để các bạn ngủ trên xe đến 6h thì gọi tất cả mọi nguời xuống xe. Từ trên xe bước xuống, Cảm nhận đầu tiên về Sa pa là lạnh, buốt, sương mù dày đặc nên lúc đấy các bạn nhớ mặc thêm áo, tránh bị sốc nhiệt nha =)). Sau khi xuống xe, check in các kiểu thì sẽ có các bác xe ôm tới hỏi bạn : * Về thị trấn k cháu, 10nghìn một nguời thôi * chần chờ gì nữa, lên xe theo bác ngay =))). Đến thị trấn việc đầu tiên là đi thuê 1chiếc xe máy , xe số xịn nha, chứ xe ga, novô là vừa đi vừa dắc bộ đó =))) ở trên đó có bảng giá niêm yết, rẻ nhất là 50k, đắt nhất là 150k, chỉ cần để lại cmt và k cần cọc tiền nha. Lưu ý phần này là nên vào tận kho thử xe , nếu bạn đợi ngta mang xe ra thì chất lượng sẽ k dk như ý đâu. Các bạn có thể liên hệ vs số này để thuê nhé 0912089356

Sau khi đã có xe máy trong tay rồi thì lượn ngay về art house để nghỉ ngơi và ăn sáng, từ thị trấn về chỗ m ở cách khoảng 1,8 km, Mình check in vào 2h chiều nên để đồ ở phòng khách, cô chủ bán hàng bên ngoài nên yên tâm k mất đồ đâu nha. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, vì thời tiết quá đẹp nên bọn mình quyết định đi fanxipan luôn, tránh trường hợp Sa pa mưa nắng thất thường, nhỡ hôm sau mưa tuốt thì đi fanxipan mất vui lắm!!!

Ngày 1: Đi Fanxipan và quanh thị trấn

Sáng: 9h mình bắt đầu từ homestay đi fanxipan, cách thị trấn 5km, khi đứng ở ngã 3 chỗ svđ các bạn sẽ thấy biển chỉ dẫn. Cung đường này khá là dễ đi, do có nhiều khu nhà đang xây dựng nên đường hơi bụi. Bọn mình vừa đi vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh nên đi hơi lâu, đi nhanh chỉ tầm 15p thôi nha. Trên đoạn đường này thì có ruộng bậc thang, cánh đồng trồng hoa màu với cả bạt ngàn vườn su su nhìn giống nhà của mấy chú lùn á :3 sau 40p thì bọn mình đến cổng fanxipan. Mình mua được voucher đi fan nên k phải xếp hàng mua vé, cứ tưởng bớt dk chút thời gian ai dè đổi vc thành vé còn lâu hơn ==. Đi cáp treo thì khoảng 15p sau là lên tới sân mây rồi!!! Ở đây thì 1m2 đất 1000kiểu sống ảo :3 đi hết sân mây các bạn có thể mua vé đi tàu nhanh lên đỉnh fanxipan hoặc leo 600 bậc nhé. Trên này đồ ăn đắt lắm nên các bạn cbị đồ ăn sẵn r bỏ vào balo chống đói lúc leo nha =)). Nói 600bậc thấy nhiều chứ leo cũng bt lắm ạ, leo khoảng 15p là tới thôi. Tới đỉnh rồi thì tha hồ sống ảo nhé, mây ngập mặt luôn ạ :3. Do khá mất thời gian về vụ đổi vé và ham sống ảo quá nên bọn mình xuống núi hơi muộn =))), khoảng 3h mới về đến homestay. Trời buổi chiều hôm ấy hơi âm u nên mình hủy đi đèo ô quy hồ và thác tình yêu , trở về nhà ăn cơm tắm rửa rồi ngủ một giấc lấy sức mai đi chơi tiếp =))

‎Tối: Khoảng 7h tối bọn mình lên thị trấn đi ăn, m thấy nhiều nguời khen lẩu cá tầm của quán A Phủ ( số 15 fanxipan) ngon nên quyết định vào đây. Sau môt hồi tư vấn của c nv thì bọn mình đổi sang ăn Thắng Cố :3 Ban đầu mới ăn thử thì thực sự là nó khó ăn lắm, hôi hôi mà ngái ngái, nhưng sau vài miếng thì cũng khá ok, bạn nào chưa ăn bh thì cũng nên thử 1lần cho biết, k nên ăn lại lần hai :3 Bữa này m gọi ngô chiên, nc ngọt, và một nồi thắng cố bé hết 480k, hai nguời ăn no vật vã. Ăn xong thì nghỉ ngơi một lát rồi đi chợ tình, xem múa hát rồi dạo qua phố cầu mây ăn đồ nướng và mua quà, đến khoảng 11h kém thì về đi ngủ thoii =)))

‎Ngày 2: Đèo ô quy hồ, cổng trời, thác bạc, thác tình yêu. Bản Cát Cát
‎Sáng: Bạn nào muốn đi xem bình minh thì phải dậy tầm 6h, mình thì k nên ăn sáng xong, cbị đồ rồi đợi sương tan nên 9h mình bắt đầu đi. Cung đường này cũng là đường đi fanxipan nhưng xa hơn, theo thứ tự thì m sẽ đi qua fan, sau đó đến đèo ô quy hồ, đi qua thác bạc rồi đến thác tình yêu, cuối cùng là cổng trời. Vé vào thác bạc 70k, thác ty 70k. Mình đi cổng trời trước sau đó quay về thác ty. Thác bạc thì nằm ngay ở bên đường nên m k vào mà chỉ vào thác ty. Thác ty thì đi bộ khá xa, dễ gây nản cho những nguời ốm yếu =))). Từ điểm bán vé vào đến thác ty phải đi bộ khoảng 3km, kinh nghiệm là vẫn còn đường thì vẫn đi tiếp nha. Vì thực sự hôm đấy m cũng nản, đi mãi k thấy nên cũng định quay về. Nhưng r quyết tâm lầm nữa và quả thật k bõ công mà, trời ơi đẹp mà đẹp lác mắt luôn quá :3, ảnh đẹp 1 thì bên ngoài đẹp 10. Chụp cà tỉ bức ảnh rồi lại lóc cóc đi bộ về, lúc về thì định hình được đường rồi nên đi nhanh thôi, khoảng 15p là ra tới chỗ bán vé r ạ. Đói quá nên bọn mình tạt luôn vào quán nướng trước cổng. Có trứng nướng 7k, chuối, khoai nướng 5k, thịt xiên 10k, thịt quấn cải mèo 15k, thịt quấn nấm15, cơm lam 10k... .

‎Chiều: Ăn no xong bọn mình quay về nhà rồi thuê trang phục vào Bản Cát Cát chơi. Giá vé 70k/ng. Thuê trang phục nhà cô chủ 50k/bộ. Mới đầu Bản thì cũng bình thường nhưng đi sâu vào mới đẹp nha, ngỡ ngàng luôn á. Đi vào Bản thì có 1số điều lưu ý như k xoa đầu trẻ con ( vì thần linh ở trên đầu), k dựa vào cột nhà chính ( sập nhà, chủ nhà k thích), k đi vào nhà có buộc cây hoặc lá ở trước cửa ( nhà có tang hoặc mới sinh em bé). Đấy chỉ cần lưu ý một số điều nhỏ đấy thoi, còn vào đấy rồi thì
‎ngóc ngách nào cũng sống ảo hết nhé =))). Bọn m đi cát cát hết khoảng 2tiếng rưỡi, đi từ đầu bản đến cuối bản là 3km, sau đó lại đi từ cuối bản đến đầu bản để về. Các bạn có thể đi xe ôm 10k/ng hoặc đi bộ. Đường khá dễ đi nên bạn nào vừa muốn đi bộ vừa ngắm chiều tà thì đi nha ^^

‎‎Tối: cũng 7h bọn m lên thị trấn đi ăn, tối nay vẫn là A Phủ và tối nay ăn lẩu cá Tầm :3 . Mình k biết ở quán khác thế nào chứ thực sự lẩu ở đây ngon quá hu hu, nước lẩu cay cay chua chua ngọt ngọt, rau sạch nên có có vị rau nha, ngọt mà thơm nha. Cá tầm thì k phải nói nữa r @@ xương của nó là sụn nha mấy ché, nó k có xương =))). Sau này nếu có đi Sa pa nữa chắc bọn m k đi chơi đâu, ngày 2bữa ăn lẩu cá Tầm là dk rồi :v. Bữa này m gọi 1lẩu bé, nước ngọt, thêm rau lẩu là hết 410k nha. Quá rẻ cho 1bữa ngon hết ý @@. Cũng bởi vì ăn quá no nên bọn m k đi bộ dạo nữa, đi xe máy lượn quanh hồ mấy vòng rồi về ngủ thoi :3

‎Ngày 3: Đi chơi hai ngày kia mệt quá nên bọn m ngủ tận 9h mới dậy =)), ăn sáng xong định lên cafe the haven chơi, nhưng lại ngại vì lúc đấy phát hiện mặt bị nẻ cả mảng r @@. Thế là quyết định ngồi ở nhà uống trà sữa cô làm @@. Òa òa ngon lắm, các b sau nếu có ở đây, nhất định phải uống trà sữa nha @@ ngon lắm đấy :((. Sau đấy bọn m lại vác nhau lên thị trấn, lần này k phải đi chơi mà là đi shopping :3. Đồ đẹp mà giá cả phải chăng lắm ạ ^^. Mua đồ xong thì bọn m đi ăn cơm trưa ở chợ Sa pa, ở đây đồ sạch sẽ lắm, 30k/suất m.n ăn thêm thịt nướng hay bò sốt vang thì thêm 10,15k nha. Ăn uống xong chúng m về homestay thu dọn đồ đoàn rồi ra điểm xe chờ , 4h xe chạy thì 10h về tới hà nội rồi ạ!!
Tóm lại:
— Chi phí:
Ksạn 500k
‎Vé xe 780k
‎Ăn uống 1500k
‎vc đi fanxipan 1100k
‎Vé tham quan 300k
‎Thuê xe máy 350k ( 3ngày+ 50k đổ xăng )
‎ Mua sắm 500k

— Mùa nên đi: đợt vừa rồi mình đi trời đẹp tuy nhiên giao mùa giữa thu vs đông nên chẳng có hoa lá j cả, các bạn có thể đi vào giữa tháng 1 đầu tháng 2, mùa đấy sẽ có khả năng có tuyết và lúc đấy hoa đào nở rất đẹp. Hoặc có thể đi vào tháng 3,4,5 hoa nở nhiều, tháng 8,9 là mùa lúa chín sẽ rất đẹp nha.
Vậy là kết thúc chuyến đi Sa pa của hai đứa để ki niệm chặng đường 5năm bên nhau <3 <3 chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nha ^^


Hậu Mèo
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề