Hỏi đáp Review Phú Yên - Quy Nhơn 2tr285k/Người [Chi Tiết Nhất]
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Huyền Limdim 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review Phú Yên - Quy Nhơn 2tr285k/Người [Chi Tiết Nhất]

Nếu bạn là 1 thánh sống ảo mà lại chơi cùng 1 bè lũ sống ảo không kém thì Phú Yên – Quy Nhơn là địa điểm quá là hợp lý. Nơi mà chỉ cần giơ điện thoại lên là có hang tỉ bức ảnh để đời tha hồ thay avatar ạ.

Mình vừa kết thúc 1 chuyến 4 ngày 4 đêm với nhóm bạn 5 người, Sau đây là ít chia sẻ của mình hy vọng sẽ giúp mọi người có 1 chuyến đi lý tưởng.

DI CHUYỂN:
- Bọn mình book vé chiều đi Vietjet từ Nội Bài đến Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) với giá 470k, chiều về đi từ sân bay Phú Cát (Bình Định) đi Viet Nam Airline giá 1tr. Nếu các bạn tự săn vé 0đ thì còn rẻ hơn nữa.
- Di chuyển trong Phú Yên và Quy Nhơn thì chúng mình thuê xe máy. Xe ga thì 130k/xe, xe số 110k/xe.
- Từ Tuy Hòa đi Quy Nhơn mình đi bằng xe khách Thuận Thảo, giá vé 70k/người

Ở ĐÂU?
- Tuy Hòa: Homestay Joy House, a chị chủ rất nhiệt tình, trang trí cũng rất cute nữa. Chúng mình ở phòng Dorm, 80k/người/ngày. Nhưng k phải ở chung với ai cả, 1 phòng riêng luôn rất thoải mái. Có máy giặt để giặt quần áo, mình tự giặt tự phơi ạ.
Điểm trừ là phải dùng nvs chung với các phòng khác.
- Quy Nhơn: Homstay Lan Anh ở 30 Xuân Diệu, 1 phòng riêng 4 giường, có 1 phòng nhỏ bên trong và nhà vệ sinh riêng. ở đây có máy giặt + máy sấy đồ cho mình tự sử dụng luôn. Chỉ 500k/phòng/ngày cho cả 5 người ạ.

ĂN GÌ?
Phú Yên:
- Cơm gà Tuyết Nhung ở 189 Lê Thánh Tôn khoảng 70/suất tùy loại
- Mắt cá ngừ, gỏi cá ngừ, đồ hải sản các loại… ở Lê Duẩn
- Quán ăn anh Cường ở khu Ghềnh Đá Đĩa: rất ngon, rẻ mà anh chủ vô cùng đáng yêu + siêu nhiệt tình. Ăn 1 bữa hải sản no nê và được bonus them 5 con bào ngư, 2 quả xoài và ghế để nghỉ trưa. Tổng cộng hết 330k/5đứa À ở đây có đặc sản là con “Vú nàng” ăn cũng hay hay.
- Bánh Xèo, bánh bèo, bánh ít ở chân tháp Nhạn
- Bún cá đất Phú 171 Lê Thánh Tôn khoảng 30-35k/suất, có sữa chua đác ăn tráng miệng ăn cũng ngon.
Quy Nhơn:
- Cơm gà ở Mai Xuân Thưởng ngon và rẻ, chỉ khoảng 30-35k/suất
- Hải sản ngon bổ rẻ ở quán Mộng Mơ dọc bờ biển. Bọn mình ăn no nê phè phỡn kèm nồi lẩu hải sản mà hết 722k/5 đứa
- Hoa Quả dầm ở Sân Vận Động Quy Nhơn 30k/suất, bát to đùng.
- Sufbar Coffe cạnh bờ biển: view đẹp, mỗi tội dính phốt 26k/hộp sữa chua nên hơi cay.
- Quà thì mọi người có thể mua bánh ít, bánh hồng + đồ biển khô...
+ Bánh thì ở quán “Tiệm Bánh Tinh hoa” ở Trần Cao Vân, bánh hồng 70k/kg, bánh ít 3500/cái
+ Đồ biển khô thì mua ở quán cô Dư ở Ngô Văn Sở.

CHƠI GÌ
Day 1:
Chúng mình bay đến Tuy Hoà và vào homestay lúc khoảng 9h30. Nằm nghỉ ngơi chơi bời đến hơn 10h thì đi ăn trưa và đi uống trà sữa nghỉ ngơi lấy sức.
- Khoảng 2h thì đi Bãi Rêu để chụp ảnh. Mọi người chịu khó vào sâu bên trong chỗ có nhiều rêu và bãi đá để chụp ảnh đẹp hơn nhé.
- Chụp xong bọn mình di chuyển đi Bãi Xép, nơi quay phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Vé 20k/người. Ở đây thì tha hồ chỗ để sống ảo luôn. Chơi bời xuống biển nghịch nước chán chê bọn mình quay lại thành phố để ăn tối.
* Lưu ý là ở Tuy Hoà các quán đóng cửa sớm lắm nên đi sớm nhé, khoảng 9h30 bọn mình lượn là không còn gì rồi
Day 2:
Ngày này bọn mình đi khá xa, cả ngày đi hơn trăm km. Sáng đi ăn sáng sau đó đi ghềnh đá đĩa, bên cạnh đó là ghềnh đèn có ngọn hải đăng. Vé vào ghành 20k/người.
Trên đường quay về thì rẽ vào chỗ Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, cầu này có đường xuyên qua thành phố thì đi ngắn hơn nhé. Tối về chúng mình đi ăn bánh xèo ngay chân Tháp Nhạn. Có thể vào tham quan nếu thích. Nhưng vì mệt quá nên bên mình về homestay tắm rửa nghỉ ngơi.
Day 3:
- Sáng 7h xe trung chuyển của xe khách đến đón ở homestay, sau đó chúng mình ra bến xe và lên xe đi Quy Nhơn. Xe giường nằm nên ngủ thoải mái 1 giấc là đến nơi. Khoảng 10h là bọn mình đến nơi và check in Homestay luôn. Sau đó đi ăn trưa và nghỉ ngơi.
- Chiều bọn mình đi Ghềnh Ráng, cũng ngay gần thành phố, đi dọc bờ biển là đến. Ở đó có mộ Hàn Mặc Tử, có bãi Trứng, bãi tắm Hoàng Hậu nhưng đang quây kín để xây dựng. Nhưng bọn mình được chú bảo vệ mở cửa cho vào xong đưa chú 50k bồi dưỡng.
- Trên đường đi Ghềnh Ráng về thì ghé xuống biển ở dọc đường chơi, chụp ảnh chơi bời chán chê rồi đi ăn Hải Sản quán Mộng Mơ.
- Tối tắm rửa xong đi ăn hoa quả dầm ở sân vận động.

Day 4:
- Đây là ngày đẹp nhất và vui nhất luôn ạ Chúng mình đi đảo Kỳ Co và đi Eo Gió. Bọn mình thuê Tour của 1 chị (SĐT 01698525652) Khá rẻ và thoải mái. Mình sẽ tự đi xe máy đến Eo Gió (Cách tp khoảng 20km – Nhưng đường đẹp và dễ đi nhé, có đi qua cầu Thị Nại đẹp lắm)
- Đến Eo Gió thì gọi chị ấy ra đón, và đi xe điện ra biển để đi Cano. Cano chở mình ra đảo Kỳ Co, Ra đó tha hồ chụp ảnh ở đủ các góc, biển xanh rì, cát vàng và hàng dừa rất đẹp. Mỗi tội nắng cháy da nên mn bôi kem chống nắng kỹ nhé.
- Chơi chán xong gọi người của chị kia đón mình, sẽ chở mình ra chỗ lặn san hô. Lặn cực thích, san hô đẹp lắm luôn.
- Lặn xong thì về ăn hải sản ở quán của chị kia luôn. Ăn 1 bữa no nê có ốc đá, vú nàng, ngao, hàu, tôm, và 1 nồi lẩu hải sản.
Tổng cộng cả Tour bao gồm tất tần tật những thứ trên (Cả ăn nhé) chỉ 350k/người, quá rẻ ạ.
Buổi trưa nghỉ ngơi 1 chút rồi đi bộ ra Eo Gió, chỗ có cây cầu dài màu đỏ và cũng có bãi đá ở dưới biển nữa. Vé vào 25k/người.
Chơi xong lên xe đi về và đi mua quà cho mọi người. Tối đi dạo linh tinh và đi café.
Sáng hôm sau lên đường đi về.
Tổng cộng chuyến đi (không tính vé máy bay vì chúng mình mua giá cao )
+ Đi lại khoảng 3400k
+ Ở 1800k
+ Ăn 3700k
+ Chơi theo tour ở Kỳ co: 1800k
+ Vé vào chơi ở các điểm + tiền lặt vặt: 725k
MỖI NGƯỜI HẾT 2TR285K.
[REVIEW] PHÚ YÊN QUY NHƠN 2TR285K/người (không kể vé máy bay)
Nguồn: Hà Thu - Link fb: https://www.facebook.com/hathu.nguyen.9022

1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề