Hỏi đáp Review Lý Sơn - Quy Nhơn - Phú Yên cực kỳ chi tiết
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mèo Chíp 21 quốc gia | 8 tỉnh thành

Review Lý Sơn - Quy Nhơn - Phú Yên cực kỳ chi tiết

Khám phá du lịch Lý Sơn - Quy Nhơn - Phú Yên cực kỳ chi tiết
Hành trình 6 ngày 6 đêm - 5tr5/ng
VN đẹp lắm không cần đi đâu xa đâu

Update review: Dài lắm T_T
Lịch trình: 28-29-30-31/3-1-2-3/4

-> Ngày 1 - 28/03 - SG - Chu Lai
. Bay chuyến 14h50 - 16h05
. Xe trung chuyển về Bến xe bắc Quảng Ngãi (xe to màu trắng bên phải cổng) xe chạy theo h máy bay xuốg nên mấy bạn di chuyển nhanh không xe đủ người chạy mất, đi taxi thì tầm 200-250k thì phải
. Dừng ở bến xe Bắc - đi bộ thêm 300m tới Thanh Lịch guesthouse nhận phòng
. Thuê xe đi ăn: Bún thịt nướng cô Hạnh - 29 Phạm Xuân Hoà - Buổi ság bán nh món chứ chiều có mỗi bún thịt nướg thôi, bún ngon nước sốt chan lạ nhưg hơi ngọt nên ăn tới cuối sẽ nhanh ngán
. Về home tắm nghỉ chút Nhờ cô chú đặt vé xe ra cảng Sa Kì chuyến 6h sáng, mìh thuê xe của cô chú luôn, nửa ngày cô chú tính 100k mà mìh đi chút buổi tối cô chú tíh có 50k à. Phòng sạch lắm cô chú thân thiện dã man
. Đi ăn
Don - Zon - 16 Trần Hưng Đạo - mình thấy ăn bình thường
Ốc hút - Cây me - 141 Nguyễn Du - Ốc ngon ngọt con to giòn
Ăn vặt - cô Liễu - Phan Đình Phùng - bình thường
$Chi phí:
- Vé máy bay: 1.195k
- Xe bus: 80k
- Nghỉ: 175k
- Xe máy: 50k
- Ăn: 200k
TC: 1600k

-> Ngày 2 - 29/03 - Quảng Ngãi - Lý Sơn - Đảo Lớn
. 6h: Đi ra cảng - Do quên đặt vé nên k kịp chuyến 7h30, mọi người nhớ đặt vé trước nhé
. Ăn sáng ở cảng - Bún bò, nhưg bún cọg nhỏ nước lèo trong k giốg trog nam đâu, ăn cũg ok, mìh ăn 2 bún 2 nước
. Đi tàu chuyến 9h30. Tàu đi hơn 1 tiếng lận, khá kín, ai say xe sẽ rất mệt, có cho khách lên trên đứg chơi thíc lắm tàu chạy có lịch mn liên hệ để biết lịch nhé. Tàu Chín nghĩa mìh đi là tàu lớn, tàu nhỏ say hơn ấy
. 10h30 tới cảng gọi Bố ra đón vô Cao Cảnh Homestays nhận phòng - SĐT bố: 01634077414 - Bố nhiệt tình lắm
. Thuê xe máy đi chơi: Núi Thới Lới - Hang Câu - Chùa Hang. Chùa Hang đẹp lắm nha biển ở chùa cũng thích nữa. Núi và Hang thì mình thấy bt. Được cái view nhìn đẹp đẹp.
. Ăn nhẹ: Bánh xèo - sinh tố - hủ tíu ở chợ. Ăn bình thường à
. Giếng Vua - Âm Linh Tự - Cổng Tò Vò, mình thấy cảnh bt à
. Về home tắm r đi ăn tối ở quán Long Hiền gần cầu cảng, mình 2 ng ăn cơm chiên , nhum nướg, mực nướg, nghêu hấp thái, ốc cừ xả ớt, ốc hấp hết 400k - Ăn ok, quán có nh hải sản tươi sống lắm, mà mấy b review quán Phát j nữa mà lúc í mìh quên mất

$Chi phí:
- Xe: 50k
- Ăn sáng: 82k
- Vé tàu: 262k
- Home: 150k
- Xe: 120k
- Ăn: 500k
TC: 1160k

-> Ngày 3 - 30/03- Lý Sơn - Đảo bé - Quảng Ngãi - Quy Nhơn
. 6h: dậy đi ngắm bình minh ở Cổng Tò Vò
. Nhờ Bố mua vé tàu ra đảo bé chuyến 7h và về tàu về chuyến 1h30 cố dậy sớm ăn ság mà k nổi mn hãy dậy sớm ăn bún nhé
. Đảo bé là cano thoáng nên k lo say nhé, đi mất chừng 10p thôi. Ngồi ở trước cảm giác mạnh thíc lắm
. Đảo bé đẹp lắm đảo bé xíu thôi nên mn đi bộ chứ đừg đi xe nhé, thuê tủ đồ 10k là đi chơi bét nhè. Chịu khó đi xa xíu có nhữg khoảg nước đẹp lắm lắm
. 10h: về đảo Lớn tắm dọn đồ đi ăn ở quán Út Ngọc mình gọi mực xào, canh chua, chả cá, rau muống xào ăn ngon và no lắm
. Đi tàu về Quảng Ngãi chuyến 13h30. Tàu về QN khoảg gần 3h, đi ra trước chút xíu có xe bus Mai Linh về thành phố, mấy bạn nói về số 7 Bà Triệu - Văn phòng xe Sơn Tùng là được. Xe chạy theo h tàu xuống nên cũng nhanh chân nhé, còn taxi là 200k, taxi ghép là 100k.
. Đi xe Sơn Tùng Quảng Ngãi - Quy Nhơn chuyến 16h30 - 19h45 - SĐT: 1900.9696.71
. Xe chậm thế nào mà 8.30 mới tới bến xe, gọi anh Trưởng 0168 9938640 thuê xe máy, xe giao trả miễn phí nội thành nhé
. Mình book phòng Trần Anh Hotel - Phòng to rộng sạch lắm Cất đồ r ra phố Ngô Văn Sở ăn đêm. Nhiều quán lắm, nhưg đói quá nên lại ăn bún bò :))) do mình đạo bún bò :))) 2 tô to oạch ngon no vật vã 2 sinh tố mà có 110k

-> Chi Phí:
- Vé về QN: 230k
- Vé qua đảo bé: 160k/2ng/2 chiều
- Nước + tủ đảo bé: 30k
- Cơm trưa: 200k
- Xe buýt: 26k
- Xe Sơn Tùng: 220k
- Xe máy: 290k
- Bún bò: 110k
TC: 1260k

-> Ngày 4 - 31/03 - Quy Nhơn - Eo gió - Kì Co
. Dậy sớm check out gửi đồ
. Ăn sáng - bún rạm 32 Ngô Đức Đệ - 22k/tô mình ăn thấy bt chứ bạn đi cùng khen ngon, à hơi cay nhé
. Do nghe mọi ng bảo cung đường Kì co đi đẹp nên mình qđ đi Kì co = xe máy chứ k đi tour cano. Ai đi Sơn trà r thì thấy bt còn k thì cũg hơi dốc 1 tẹo. Cảnh đẹp gió mát lồng lộng Đến đoạn giữa thì f đi xe trung chuyển thêm chừg 3p vì đường dốc lắm.
. Kì co đẹp lắm biển xanh cát trắng nắng vànggggg. Nhưng hơi đôg nhé, ai chịu khó đợi giữa trưa mn đi ăn hết thì vắg vẻ sốg ảo đẹp hết nấc :))))) mà nắng lắm, nắng cháy da luôn ấy, gió nên k thấy nóng nhưg nắng váng cả đầu ấy
. Chơi tí đến trưa đói về Nhơn lý ăn bọn mình ăn ở quán gì quên tên đối diện nhà văn hoá Nhơn lí ấy ăn ngon giá tb ok
. Ăn no nê r ra Eo gió chơi. Khổ ăn no r k muốn làm gì hết chứ đừg nói là leo eo gió :))) nên chơi tí là về. Eo gió cảnh mình bt gió nhiều quá còn sợ trúng gió ~~~~
. Về Trần Anh lấy đồ r qua check in NT House mình ở mỗi nơi 1 đêm để thử đc nhìu Nt phòg kiểu vintage tolet cách biệt nhưg sát phòg và sạch
. Mệt quá nên ngủ mãi tới 7h mới dậy tắm sửa soạn r lại ra khu Ngô Văn sở ăn nem chả bánh xèo bánh căn. Kiếm ốc thì mấy quán ốc đóng cửa hết, còn mỗi mấy quán nhậu thì mình k vô Đồ ăn đều ngon rẻ cả nhé
. Ăn no nê ra Suft Bar chơi, do mn bảo đồ uống k ngon nên mìh uốg nc ép, nước ép ngon nhé View quán đẹp đi cỡ chiều tà chắc thíc lắm
. Ngồi chán r về ngủ lấy sức mai đi CLX

*Chi phí:
- Trần Anh hotel: 210k
- Bún rạm: 44k
- Vé kì co: 180k
- Ăn vặt: 60k
- Ăn trưa: 433k
- Vé eo gió: 50k
- Ăn tối: 100k
- Sbar: 65k
TC: 1150k

-> Ngày 5 - 01/04 - Cù Lao Xanh
. Check out NT đi ăn sáng - Mình ăn súp cua và xôi ở đối diện trường cao đẳng kinh tế - Ăn bt do mìh đau răg nên f ăn súp - Trả xe r ra bến tàu ở Hàm tử đoạn cuối đường Trần Hưng Đạo.
. Tour CLX mình đặt của bạn Toàn 480k/ng sđt 01629899507 - mình chọn đi cano ghép đoàn 460k/ng cano riêng khoảg 30p ra tới nơi chứ đi tàu gỗ ~2h mà say sóng kinh lắm lịch trình tour cụ thể mí b vô trang xem là y chang nha. Mình tham gia cũg đầy đủ mỗi cái leo hải đăng cột cờ gì đấy là k thôi :))) vì mệt lắm :))) mình íu đuối :))) ở đảo k có đồ ăn vặt đâu, mỗi nước mía í. Chi phí phát sinh là do team ăn nhậu và 40k/phòng máy phát điện ban đêm nha, do ở đảo 23h-5h là cúp điện á.

$Chi phí:
- NT: 210k
- Ăn sáng: 45k
- Tour: 1970k
TC: 2200k

-> Ngày 6 - 02/04 - CLX - Tuy Hoà
. 8h30 về lại bến tàu - gọi taxi ra bến xe Quy Nhơn mua vé Phúc Thuận Thảo đi Phú Yên - Sđt đặt vé: 02563746647
. 11h30 tới bến xe PTT gọi chú Sang 0934074522 - do mình thuê từ 12h trưa tới 5h chiều hsau chú tính 1 ngày rưỡi, mấy chỗ kia mình hỏi tính 2n k à mà chú giao nhận nội thành nữa
. À có note nhỏ là mấy b xuốg xe sớm lấy đồ nha, mìh ngủ quên xuốg xe trễ vali bị lấy nhầm mất may mà có a taxi tốt bụg nhìn thấy gọi lại mới tìm đc ấy
. Đặt phòg ở Thy Hùng hotel trên đại lộ Hùng Vương, phòng nghỉ bt thôi.
. Cất đồ xog xuôi là đi ăn cơm gà Tuyết Nhung, cơm ngon, dĩa k to lắm mìh ăn xog k no :)))) ăn xog ghé ga mua vé về Sg.
. Đi tàu k rẻ hơn đi máy bay đâu nhé, nhưg do chuyến bay toàn buổi sáng mất tg mất ngày nghỉ nên mình chọn đi tàu, 18h-6h sáng 4/4 là về tới SG đi làm luôn.
. Xog xuôi thì đi chơi Bờ kè chắn sóng Xóm Rớ và Tháp Nhạn. Bờ kè rêu k nhiều lắm nên làm mìh buồn tháp thì đẹp tối lên đèn tới 9h lận nha, chạy xe lên tận tháp luôn
. Chụp hình ở bờ kè xong mình ghé Sweet Taste B&D 74 Nguyễn Công Trứ ăn bánh uống nước, bánh cũg ổn nhưg nước k hạp mình lắm, có lẽ ở Maryland sẽ ok hơn. Khai vị xong trời lạnh lạnh nên qđ đi ăn lẩu bò Nồi lẩu 100k mà cũg nh lắm, nhưg kiểu nước thanh như lẩu dê í chứ k f dạng cay mặn như lẩu ở Sg. Ăn no r mới lên tháp chơi.
. Chơi trên tháp về tới ks mới lại đói xem thì bánh bèo chân tháp đóng cửa rồi nên mình đi lòng vòg gặp lại gặp bánh bèo đêm trên Nguyễn Thái Học, 15k/mâm 10 chén ăn ngon. 2 mâm ấm bụg r mới về ngủ

$Chi phí:
- Taxi: 80k
- Vé xe: 140k
- Thuê xe: 180k
- Xăng: 60k
- Ăn cơm gà: 60k
- Tàu: 1181k
- Bánh nước: 90k
- Bánh bèo: 30k
- Lẩu bò: 113k
TC: 1930k

-> Ngày 7 - 03/04 - Tuy Hoà SG
. Trả phòng gửi đồ đi ăn sáng - Bún cá đất Phú - 169 Lê Thánh Tôn - Mình ăn thấy bình thường
. Bắt đầu hành trình đi Bãi xép - Gành đá dĩa - nhà thờ mằng lăng - bãi yến
- Bãi xép: gửi xe 5k, bãi nhiều người tham quan cỏ mọc không nổi, lụi chán lắm không đẹp đâu
- Gành đá dĩa: vé 20k nh góc chụp cũg ok, nhưg do đi đảo bé r clx r nên thấy bt, đi bộ mệt lúc đi xog ra tính ghé hải đăng nữa mà thấy hải đăng đi bộ oải quá nên thôi
- Nhà thờ mằng lăng: nhà thờ đẹp, theo kiểu nhà thờ HN ấy, ở trog có mấy cây bông giấy đẹp lắm
- Bãi yến: bình thường
. Trên đường về ghé quán Thuý Kiều ở đầm ô loan ăn, đồ ăn ngon giá ok
. Ăn xog chạy về tp ghé abc mua bánh để đem lên tàu ăn
. 17h tới ga gọi chú Sang trả xe lên tàu chơi ngủ giấc là tới xì gòn r

*Chi phí:
- Phòng: 180k
- Ăn sáng: 60k
- Vé: 40k
- Ăn: 382k
- Bánh: 45k
TC: 700k

Tổng chi phí: 10tr/2ng/6n6d
Chi phí lặt vặt: Gửi xe nước uống dọc đường thuốc men tính dư 1tr nữa là 11tr á

Note lung tung:
- Đảo lớn lý sơn mùi tỏi nồng nàn mình k chịu đc nên hơi hãi, bù lại đảo bé đẹp lắmmmmmmm. Nhưg ai say xe thì hơi nản đi tàu hơn tiếng lận
- Đồ ăn ở cả 3 nơi đều khá rẻ, chế biến ngon, hải sản tươi sống
- Mình k đi phía mũi đại lãnh vì xa lười và k kịp tg nhiều chỗ mình bỏ qua vì tg hơi khít, thêm 2n sẽ đi đc đầy đủ hơn, mìh chỉ quên mất tháp đooi ở QN
- Nên đi lịch trình ngược lại :))) vì đi nơi đẹp trc tới PY hơi thất vọng
Tuy nhiên mình vẫn khuyên mọi ng nên đi, vì mỗi nơi mỗi vẻ đẹp khác nhau, đi để thấy nhiều biết nhiều VN mìh đẹp lắm k cần đi đâu xa đâu
À mọi người nhớ che chắn cẩn thận, vì gió khô + cát bụi dễ viêm họng, nắng gió nhiều không nóng nhưng dễ bệnh lắm

Nguồn : FB Nhữ Ngọc Hồng Nhung
3 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề