Hỏi đáp Review kinh nghiệm du lịch Thái land 5 ngày
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Anh Tuan 3 quốc gia | 48 tỉnh thành

Review kinh nghiệm du lịch Thái land 5 ngày

Chuyến đi của gia đình mình (13 người lớn - 6 trẻ nhỏ) kéo dài 5 ngày 5 đêm từ tối 18/10 - tối 23/10 theo lịch trình từ Hà Nội - Pattaya - Bangkok - Hà Nội. Kế hoạch lên tươm tất từ A-Z để có thể chơi và thăm thú Thái Lan trọn vẹn, nhưng đời không như là mơ!

<3 CHUẨN BỊ:
Hộ chiếu: Còn thời hạn trên 6 tháng, làm mới thì 200k, 2 tuần là có, ship tận nhà, thủ tục nhanh gọn đơn giản.

Vé máy bay: Nhà mình đặt rải rác trước vài tháng, bay tại sân bay Nội Bài Hà Nội giá 2.2-2.5tr/người khứ hồi, 20kg hành lý ký gửi chiều về cho chuyến bay Nok Air và Thái Lion. Nơi đến đáp tại sân bay Don Mueang.

Đổi tiền: Nhà mình đổi tại Hà Trung và Lý Nam Đế, tỷ giá Baht Thái 690, Đô là 22.750.

Nơi ở: Nhà mình book phòng tại khách sạn ở Pattaya là Areca Lodge Hotel, ở Bangkok là Vince Hotel Pratunam (Cách chợ Pratunam 500m) giá 1-1.2tr/ đêm

Tất cả vé máy bay và phòng khách sạn nhà mình đều đặt qua Traveloka.

Đặt xe oto: Do nhà đông người đi và lại kèm theo nhiều trẻ nhỏ (Bé nhất mới có 7 tháng, hiuhiu) nên để di chuyển đi lại giữa Don Mueang - Pattaya - Bangkok - Don Mueang nhà mình đặt 2 xe loại 14 chỗ của BK Trip, tổng thiệt hại là 14.000baht có hợp đồng và lái xe khá nhiệt tình, an toàn.

<3 BÊN LỀ:
- Đây là lần đầu tiên mình xuất ngoại nên khá hào hứng, cũng học hỏi kinh nghiệm của mọi người và tự tìm hiểu để chuyến đi diễn ra mỹ mãn, các bạn nên đến sân bay sớm trước 3 tiếng trước giờ khởi hành vì làm thủ tục phải mất tới 4 bước để vào được tới nhà chờ. Nhà mình có cậu em làm trên sân bay nên chỉ mất có vài nốt nhạc là vào tới bên trong rồi :)
- Từ HN bay qua Thái hết 1,5-2 tiếng, khi lên máy bay sẽ được phát cho tờ khai xuất nhập cảnh, bạn phải khai tên, hộ chiếu rồi khách sạn đã book. Nhà mình cẩn thận còn làm mẫu trước 1 cái, rồi in ca cho cả đoàn điền theo, mẫu thì các bạn có thể google search là ra!
- Khi máy bay hạ cánh, vào làm thủ tục nhập cảnh. Tại đây chỉ cần vào xếp hàng đợi đến lượt rồi vào đưa hộ chiếu kèm tờ khai cho nhân viên check, họ sẽ cộp dấu và đưa lại hộ chiếu kèm tờ Departure cho mình( Nhớ phải giữ lại nhé để còn xuất cảnh). Sau đó ra lấy hành lý và mua sim.
- Sim thì nhà mình mua của hãng DTAC, 259 baht/ sim, 4G dùng thoải mái, tẹt ga đến tận hôm về vẫn lướt web, xem video ầm ầm, mỗi tội tài khoản cho có 15baht để gọi nên 2-3 cuộc là hết rồi, mấy anh chị em chủ yếu liên hệ với nhau bằng facetime hoặc messenger
- Tiền tip: Mình nghĩ là nên có, nhất là những người chuyển đồ, xách vali tại khách sạn, như nhà mình thì cứ tip 20baht/ lần, nhiều đồ thì 50baht/ lần.

<3 HÀNH TRÌNH:
*** Day 1 ***: HÀ NỘI - DON MUEANG - PATTAYA
Bay 20h50 và đáp máy bay xuống sân bay Don Mueang lúc 22h20, làm thủ tục nhập cảnh đến 23h xong cho cả đoàn, mua sim và di chuyên ra xe là 23h30, lúc này mọi người mệt rã rời sau chuyến bay, nên lên xe là ngủ tít 1 mạch đến Pattaya. Về đến khách sạn là 2h sáng. Nói chung mình thấy cơ sở hạ tầng đường xá bên Thái ăn đứt Việt Nam, mỗi tội hơi cũ tý thôi

Khách sạn Areca Lodge nằm cách chợ đêm 1km, là khách sạn 3,5* nên có bể bơi và buffet sáng, tuy nhiên nhân viên không được niềm nở cho lắm, khi đến bắt cọc thêm 1000baht/ phòng trong khi cả nhà đã chuyển hết tiền phòng cho họ, do nhà có trẻ nhỏ nên có đùa nghịch và la hét, nên bị nhắc nhở thường xuyên, thái độ ra mặt. Lấy đồ, làm thủ tục các thứ xong cuôi lên đến phòng 3h sáng. Ngủ thôi!!!

*** Day 2 ***: FLOATING MARKET PATTAYA - NIGHT MARKET
Chợ nổi Floating Market cách khách sạn hơn 7km, cả nhà bắt 2 xe taxi 7 chỗ hết 400baht, vé vào cổng 200baht/ người, trong này thì trên trời dưới biển chả thiếu thứ gì, từ đồ ăn tới hàng lưu niệm, các món ăn cũng khá là rẻ, 50-100baht. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng chói chang nên cả nhà quyết định ngưng lượn và về quán ăn

Quán ăn Moon Aroi: Nổi tiếng tại Pattaya, đầy đủ các món ăn Thái cũng như Hải sản, trận này cả nhà quẩy hết gần 6000baht tiền ăn :'(, no say rồi thì về khách sạn nghỉ ngơi và tắm bể :)

Night Market: Do gần khách sạn nên nhà mình bắt Song Thaew để ra chợ đêm 150baht cho quãng đường hơn 1km (nhớ mặc cả nhé), nói thật là mình không khoái lắm, vì chợ đêm không như tưởng tượng, đồ ăn lèo tèo, bar bọt thì gái vẫy như phố đèn đỏ, có đi thế này mới thấy con gái Việt Nam quá là xinh luôn (y)

*** Day 3 ***: CORAL ISLAND - ĐƯỜNG BỜ BIỂN
Coral Island: 9h45 nhà mình bắt Song Thaew 200baht ra đến cảng, 30baht/ người di chuyển ra đến đảo, có khá nhiều cò mồi từ bến ra đến tàu nên mọi người tránh đi nhé, cứ đâm thẳng ra cuối cầu cảng sẽ có thuyền to. Di chuyển mất 30' là ra tới đảo, chài, trời nắng thế này thì chơi bời cái khỉ gì, nghĩ bụng chắc chui vào chỗ nào mát làm 1 giấc, kệ chị em pose hình vậy. Vì ra đến nơi là buổi trưa nên cả nhà ăn tại quán khá đông khách Trung Quốc (chả nhớ tên gì), rộng rãi cũng rẻ, tiện nữa, ngay đầu bãi tắm. Xong xuôi rồi thì ra bãi thôi. Lúc này mồ hôi đầm đìa (vì nóng mà) nên mạnh dạn lao xuống biển (thật ra chưa bao giờ mình bơi ở biển vào lúc 1-2h chiều cả). Bãi ở Coral nước trong vắt, mát mẻ, dễ chịu, và mình khá là hài lòng với bãi này! 9 điểm . 17h cả nhà nhổ neo về đất liền
- Ghế ngoài biển: 50baht/ ghế
- Dừa nếp: 50baht/ quả
- Đi bộ dưới biển ngắm san hô: 500baht/ người
- Thuyền chuối: 400baht

Đường bờ biển (dài 1km nối thẳng đến cổng chợ đêm): Đông đúc nhộn nhịp, nhiều quán xá, từ các mall, nhà hàng, massage cho đến các xe đẩy đồ ăn lặt vặt, mình không có nhiều thời gian để khám phá nhưng theo quan sát của mình thì các bạn nên chơi và ăn ở đây hơn là vào chợ đêm. Sau rất nhiều lựa chọn, cuối cùng cả nhà quyết định vào Thai Express, đồ ăn ở đây khá ngon phù hợp với mọi lứa tuổi, đầy đặn, hết gần 6000baht cho trận này :). Ăn xong cả nhà quyết định sẽ về khách sạn để các chị em đi massage chân (20/10 mà :)
- Foot Massage: 200baht/ người
- Body Massage: 400baht/ người

*** Day 4 ***: BANGKOK - CENTRAL WORLD - BIG C - CHINATOWN
Bangkok: 10h xe đón cả nhà xuất hành đi Bangkok, quả đúng là lời như đồn, đặc sản lớn nhất của Bangkok là kẹt xe, 13h15 cả nhà mới tới được khách sạn, mệt mỏi rã rời, oải toàn tập luôn, nhưng kéo lại là khách sạn khá đẹp, nhân viên thân thiện, đồ ăn ngon, lịch sự, mỗi tội không có bể bơi. Cất hành lý lên đến phòng 14h cả nhà bắt tuktuk ra Central World.

Central World: Nhà mình đi 4 xe tuktuk, 100baht/ xe/ 5 người với quãng đường hơn 1,5km. Công nhận, lại 1 lần nữa lời như đồn, tuktuk phi đúng kiểu đường nhà bố mày, đánh võng, tăng ga cứ gọi là Fast and Furios, nhưng mình thích =)). 14h15 đến Central World thì chết cái gặp trận mưa to, đoàn bị tách ra làm 3, phải chờ đợi nhau đến 15h30 mới tìm được chỗ ăn, ôi dồi ôi, sợ thật ấy. Central World thì đúng cả nghĩa đen và bóng, rộng kinh khủng, đi mãi mà chả hết, các mặt hàng cũng khá bình dân, không có gì nổi trội, nhà mình chỉ khoái mấy cửa hàng cho con và các cửa hàng đồ thể thao thôi, nhưng hơi thất vọng vì HM hay Uniqlo không có món nào ưng cả, nhiều đồ, xem hoa cả mắt, thế là lượn vài vòng, thành ra bị lạc, omg, đến lúc này thì chân như kiến bò, có dấu hiệu rung lắc...Sang Big C thôi

Big C: đã nè, đây mới đáng là thiên đường mua sắm, hàng hóa đa dạng và phong phú, từ quần áo, đồ gia dụng cho tới nhu yếu phẩm, mỹ phẩm, đồ ăn có cả, Big C Thái khác hẳn Big C Việt về quy mô và các mặt hàng, cách bài trí hàng hóa cũng bắt mắt và thu hút hơn và đặc biệt là giá rẻ so với chất lượng khách hàng nhận được, vào đây cái gì cũng muốn mua luôn ấy, công nhận phê, phải nửa số tiền mang đi của 2vc cúng cho ông Big C, hút máu cứ như bvs =))). Mà đặc biệt người Việt ở đây đông lắm, nhiều lúc không hiểu đang ở Việt Nam hay Thái Lan :). Xong! 19h bắt xe taxi về khách sạn với 1 núi đồ chất kín cốp xe, 150baht (Taxi hồng nhé, chả cần bật đồng hồ, mặc cả thẳng luôn)

China Town: Nhà mình thuê xe 14 chỗ ngay tại khách sạn qua đại lý, 2500baht khứ hồi, 21h cả nhà mới tới nơi, lượn lờ ăn uống và thăm thú, nói thật là không như tưởng tượng, mình cảm thấy chả khác gì chợ đêm Đồng Xuân, món ngon thì phải chờ rõ lâu, nóng bức, 22h30 cả nhà về, nghỉ ngơi cho sớm sủa để hôm sau còn đi Safari
- Xôi sầu riêng: 60 baht/ xuất
- Cuốn vịt: 50baht/ xuất

*** Day 5 ***: SAFARI - PRATUNAM - SIAM
Safari: Tối hôm trước đi China Town cả nhà làm việc được với đồng chí lái xe, cả đi cả về 30km mà có 2000 baht (+200baht tip), quá là rẻ luôn, mà phải nói cả chuyến đi bắt được đồng chí này đúng thật là quá hời, xe chất, nhạc căng mà nhiệt tình, chả đòi hỏi gì cả, đúng giờ, nhẹ nhàng chu đáo. Vé thì nhà mình đặt trước từ trên mạng nên đến chỉ mua thêm vé để xe chở đoàn vào trong thôi (nhà nào không có xe chở vào thì đi xe bus của Safari 45baht/ người). Nếu bạn nào chưa mua vé từ Việt Nam thì có thể book qua #KimberlyThaiLan nhé, bạn này mình thấy nhiệt tình mà giá cả hợp lý, cũng người của BK trip, chỗ mà nhà mình đặt xe các chặng dài đó.

7h ăn buffet tại khách sạn (Ngon, chất lượng), 8h xuất hành, 8h30 đến nơi. Safari khá đẹp, ngồi trên xe tận mắt nhìn khung cảnh và thế giới các loài động vật, từ chim, hươu, trâu, hổ, sư tử, tê giác, ngựa...muôn màu sắc, bọn trẻ nhà mình khá là thích, nhà nào có trẻ nhỏ thì nên đi. Sau 1 vòng quanh Safari thì cả nhà trực tiếp đi bộ vào tham quan các show diễn bên trong, do nhà mình đông trẻ nhỏ và đoàn cũng đông nữa nên chỉ xem được 2 show hải cẩu và voi, hay, mình xem còn thích nữa là bọn nhỏ. Các bạn nhớ chuẩn bị quạt, nước, mũ cho bé và bản thân nhé, vì đi bộ khá nóng.

Sau khi xem xong nhà mình di chuyển ra chỗ ăn trưa, đây là nhà hàng có buffet đã set sẵn trong vé nên nhà mình không phải chi thêm. Tuy nhiên trong này đa phần món Ấn độ, khó ăn dã man, may mà có 1 vài món Trung Quốc kéo lại chứ không thì nhịn đói mất

Chợ Pratunam: Cách khách sạn 600m, đồ nhiều, từ quần áo cho đến hàng ăn, trước khi sang nghe nói mọi người thích đánh hàng từ chợ này, nhưng mình thấy nó chả khác gì chợ Đồng Xuân cả, giá thì có rẻ nhưng quần áo chất hay không thì chưa thấy, lượn lờ 1 lúc, nóng bức cả nhà quyết định ra Siam Paragon chơi và ăn luôn
- Bánh rau: 30baht/ cốc

Siam Paragon: Cách Pratunam gần 2km, taxi đi lại 150baht, Siam Paragon mới nhất trong chuỗi 3 trung tâm Siam, sang chảnh như Vincom Bà Triệu, nên nhà mình lượn lờ ăn ở tầng 1, đơn giản, nhẹ nhàng vì mấy hôm ăn toàn chất rồi, ăn xong thì lên Uniqlo tầng 3 làm ít áo mặc và mua về biếu ông bà, giá cả cũng vừa phải, chất liệu đẹp, 20h30 lượn xuống siêu thị Goumet tầng 1 xem đồ, hàng hóa ở đây bài trí cũng khá đẹp mắt, rẻ, ngon, chất là những gì cảm nhận ở Goumet. Shopping thỏa thuê 22h cả nhà về khách sạn, mệt quá rồi. Công nhận Thái Lan rộng mà các trung tâm thì siêu rộng, bảo sao massage ở Thái phát triển thế :).

*** Day 6 ***: BIG C - DON MUEANG - HÀ NỘI
Big C: Có lẽ không phải nói gì thêm về Big C, nhà mình đi rồi lại đi tiếp là các bạn biết vì sao rồi chứ!

Don Mueang: Do nhà mình tính ra đến sân bay làm thủ tục hoàn thuế nhưng nói thật là nó quá đông, nên dự định Vat refun bị cancel, mặc dù mua khá nhiều, vài chục nghìn baht cả nhà ở các siêu thị. Trả phòng 12h, xe đưa ra sân bay là 14h15. Đoàn mình phải chia đôi từ đây vì không đặt được chung chuyến, nhà mình bay trước với Thái Lion, nhà các em mình bay về sau với Nok Air thì đáng tiếc là chuyến Nok Air bị delay tận 2 tiếng, đủ sự cố.

Hà Nội: 19h35 chuyến nhà mình đáp về tới Nội Bài, 8h15 là cửa, 8h45 về tới nhà, kết thúc chuyến đi "BÃO TÁP", nhưng nhiều kỷ niệm và rất vui! Đến hôm nay người mới hồi lại để viết review nè

Tung Vu
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề