Hỏi đáp Review kinh nghiệm du lịch Sài gòn - HuaHin
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Review kinh nghiệm du lịch Sài gòn - HuaHin

Lí do mình chọn Huahin là vì mình thấy review đây là 1 thành phố bé nhỏ và xinh đẹp.
Mình mua vé của Vietjet, 2 vợ chồng cả đi và về là 4tr4 cả hành lí khi về ^^, đặt trc 1 tháng.
Mình ở Sài gòn và đổi tiền ở 135 Đồng Khởi q1, tỉ giá là 690. Đổi tiền nhanh gọn lắm. Lên bảo em đổi bath, họ bảo đổi bao nhiêu, mình đổi 20.000bath đưa tiền việt cho họ rồi họ đưa bath cho mình . 2p là xong thôi ^^

Mình bay lúc 8h35p sáng mà đến sân bay là lúc 6h. Vì ga quốc tế nên xếp hàng khá đông và thủ tục làm rất lâu,phải xếp hàng tổng là 3 lần. Lần đầu là checkin lấy vé và hành lí kí gửi => xếp hàng qua bên hải quan đóng dấu => xếp hàng để đi qua cửa An ninh. Xếp hàng 3 lượt như vậy đến khi vào phòng chờ là hơn 8h. Rất lâu nên mọi người nhớ lên sân bay sớm để k bị muộn nha

Bay từ Sài gòn đi Bangkok mình đáp xuống sân bay mới. Mất 1h05p. À trên máy bay tiếp viên sẽ phát tờ khai hải quan , mọi người nhớ mang bút đi theo nha. K hiểu chỗ nào cứ hỏi tiếp viên. Khi đáp xuống sân bay mình cứ đi theo mọi ng đến Hải quan, cứ tự tin cười với họ, họ k có kiểm tra tài chính đâu.

Qua cửa hải quan là khu để lấy đồ kí gửi, sau khi lấy đồ kí gửi xong tiếp tục đi thẳng ra ngoài khu B, sẽ có chỗ bán sim thẻ, đưa điện thoại cho họ là họ tự lắp sim và kích hoạt đc cho mình. Sau đó đi thang máy xuống tầng cuối cùng,là line 1 - bắt taxi ấy. Ngay cuối thang máy nhìn xuống là sẽ thấy chữ Huahin to đùng, vào đấy và hỏi mua vé. 1 vé là 269 bath.Xe to, đi thích lắm, êm ru. Họ sẽ phát thêm cho mình 1 chai nước. Đi khoảng 3 tiếng thì đến Huahin, họ sẽ dừng ở bến xe gần sân bay Huahin, và có xe trung chuyển về trung tâm. Nếu về huahin chỗ tháp đồng hồ thì free, còn muốn chở về tận khách sạn thì thêm mỗi người 100bath. Đường ở Huahin k ghi tiếng anh nên nếu đi bộ về khách sạn hãy dùng google map định vị chỉ đường đến khách sạn nha ^^

Nhận phòng xong cũng là hơn 4h bọn mình thay đồ và đi dạo ra ngoài biển. Thấy đói nên ăn ở nhà hàng bên biển luôn. Gọi ghẹ thì 350bath/0,5kg. K hiểu sao thịt cũng chắc mà ăn nhạt toẹt =)) kiểu như con ghẹ này nó sống ở nước ngọt . Hoặc đã bị luộc 500 lần rôi K ngon , đừng thử ^^

Tối bọn mình đi chợ đêm Huahin. Chợ này khá là rộng , lượn mỏi chân luôn. Chợ cũng k có gì quá đặc sắc, hàng ăn và hàng quần áo đan xen nhau nên quần áo sẽ ám mùi nướng. Quần áo cũng đắt và k đc đẹp lắm. Chủ yếu bán đồ cho Tây , đồ lưu niệm và đồ ăn.

Mỏi chân quá dừng lại ở tiệm matxa chân ở trong chợ, khá là đông, giá là 100bath/ 30p hoặc 190bath/1h. Bà matxa cho mình khá mạnh tay làm mình hơi đau. Nên matxa trong quán hoặc spa , đắt hơn 1 xíu nhưng làm nhẹ nhàng và thích hơn. Trong spa thì 250bath/1h

Sang ngày hôm sau bọn mình dậy trễ, k ăn sáng mà ăn trưa luôn. Ăn bên quán Manathai,ngay kế bên Huahin Shoping mall. quán bán đồ uống và cả đồ ăn . Đồ ăn khá ngon, cô chủ nhiệt tình.

Ăn xong cũng trưa trưa nên 2 đứa thuê 1 bác đi xe Songthrew chở đi chơi. Sẽ có 1 tấm bảng có những hình ảnh địa điểm ở Huahin ý. Họ tính tiền theo nơi mình đi. Mình chọn 4 điểm là công viên Santorini , swiss Farm , The Venezia , và khu plearnwan huahin và cuối cùng chú ý chở mình đi mua vé để mai về lại Bangkok. Chú ý bảo là 1400bath nhưng mình trả giá xuống còn 1000 bath thì chú ý đi.

Mình đi Satorini vé vào là 150 bath, vào nhiều góc chụp lắm. Chụp chán chê mê mỏi thì chú ý chở về, định qua bên Swiss farm nhưng thấy nắng quá nên tụi mình k có vào nữa mà đi Venezia luôn.

Bên Venezia nó đc xây theo phong cách Ý. Ở đây thì có 2 loại vé vào 1 loại là 280bath thì sẽ đc chơi 1 số trò. Như chụp hình vua - hoàng hậu, rồi vào phòng tranh 3D, phòng ngược, đi vào khu vườn âm nhạc cả chụp hình cừu. Loại thứ 2 là 480bath loại này thì chơi full trò. Thêm đi thuyền trên sông, đi tàu quanh khu đó, rồi cái gì nữa ý. Nói chung chỉ cần mua vé 280bath thôi là đc rồi.

Tiếp theo mình đi đến khu pearnwan huahin, ở đây k mất vé vào. Ở trong có 2 tầng, kiểu như 1 khu chợ vintage. Ở tầng 2 bán đồ ăn, tầng 1 bán quần áo. Lượn lờ mua ít đồ và mình quay về mua vé đi Bangkok vào sáng hôm sau. Vé huahin đi bangkok là 249bath. Mua ở bến xe gần Bệnh viện Bangkok.

Cuối cùng bác tài xế chở mình đi mua vé xe về bangkok và chở bọn mình về tận khách sạn. Tắm táp xong bọn mình lại vào chợ đêm đi ăn ^^

Sáng hôm sau bọn mình dậy đi tắm biển sáng và về thu dọn đồ để về Bangkok.kết thúc chuyến đi về Huahin.

Nguyễn Linh
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề