Hỏi đáp REVIEW DU LỊCH SAPA NGON - BỔ - RẺ 4N3Đ 2TRIỆU/NGƯỜI
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
TuanAnh 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

REVIEW DU LỊCH SAPA NGON - BỔ - RẺ 4N3Đ 2TRIỆU/NGƯỜI

Nói các ông các bà không tin chứ tôi với người tình nghìn năm ko cưới của tôi đi Sapa 4n3đ đón sinh nhật 23 của nàng hết có 2tr/người thôi ạ.

Sau đây là màn review chi tiết cặn kẽ dành cho các bạn có chiếc ví bé xinh và thích du lịch trải nghiệm ăn ăn ăn như tụi mình. Review có tham khảo những chia sẻ xương máu của bé Thúy đội kịch - bà chủ lớn chuyên buôn hàng qua biên giới và là tài phiệt đời thứ hai của khách sạn Phơ ri Hô theo tại Sapa mờ sương.

Review xin được phép bắt đầu:
***Xe cộ :
Anh em lên mạng tra "Xe khách giường nằm đi Sapa" ra cả đống Camel, Sao việt, Queen Cafe...
Tôi đi Camel vì nó rẻ nhất, dù ít chuyến nhưng khớp giờ bạn iu tôi học xong kịp đi Sapa luôn nà. Giá vé tôi đặt trên Saodieu.com có cả mã code giảm giá dao động từ 180K - 250K/người/ chuyến.
Đặt khứ hồi 2 người là 760K/2 người/khứ hồi.
Còn tiện thời gian thì nên đi sao việt, đắt hơn chút 480k/2 chiều. mỗi tiếng 1 chuyến
thoái mái chọn giờ. đi 11h đêm đến lúc 5h sáng. về lúc 5h chiều đến 10h về đến hà nội.

****Khách sạn:
Vì thị trấn Sapa chỗ trung tâm nó chỉ có bán kính tầm 2km đi bộ là đi hết chỗ ăn chơi nên cứ đặt khách sạn ngay khu đó cho dễ quẩy đêm ạ.

Tôi đặt trên Booking.com trước 1 tuần nên phòng 2 người 2 đêm có 720K thôi ạ. Chia ra là mỗi đưa hết 180K/đêm ấy. KS Sapa Hotel Travel: thoáng, sạch, nhân viên thân thiện, chủ nhiệt tình, đồ ăn được, giá rẻ, gần trung tâm...(Mỗi tội ti vi hỏng bố nút bấm phải tự ấn chuyển kênh nhọ vl với bình nóng lạnh bị hỏng phải lên sửa...Khổ thân bạn tôi đang tắm. May ở bẩn nên đỡ nhọ).

Anh em thích ở bản thì lựa chọn chapi homestay. rẻ, sạch sẽ, thoải mái, phòng riêng 350k/2 đêm nhưng bất tiện là rất xa trung tâm.

Trên Booking.com nó có mô tả kĩ từng khách sạn bằng hình ảnh và kênh chữ nên anh em cứ nhào vào mà đọc, test rồi đặt nhé.

Lưu ý là chốt vs cả team trước khi đặt nha vì có 1 số KS họ sẽ thu tầm 30$ nếu như anh em hủy phòng đấy ạ.

****Phương tiện đi lại:
Anh em đừng thuê xe máy ở khách sạn, đắt đấy ạ. Chịu khó đi bộ vài trăm mét ra chỗ chợ Sapa gần nhà thờ đá ấy thuê có 70K/ngày, đổ 30K xăng ở cái TRẠM XĂNG DUY NHẤT Ở SAPA là đi nhòe mông luôn.

p.s:
Xuống khỏi xe khách hoặc tàu thì anh em đi xe taxi cho tiện ạ. Có 20-30K/chuyến mà đảm bảo an toàn vs đỡ lạnh. Không thấy có taxi đậu ở đó thì gọi hãng này nè: 0203626262 (xe màu trắng, giá mở cửa 16K đi tầm 2km là hết có 18 hay 20K ạ). hoặc 0203636363 (hãng taxi xanh, giá mở cửa 18K đi hết tầm 28K/2.5km)

****Hành trình du lịch trải nghiệm 4 ngày 3 đêm: 10h tối ngày 6/1/2017 đến 5h chiều ngày 9/1.
--------Ngày 6/1:
Chỉ có mua đồ ăn nhẹ nhàng vs ngủ trên xe thôi. 6h sáng đến nơi. Đừng nhìn ra ngoài, tối vcl đáng sợ lắm, mấy khúc cua đèn rọi vào mắt hãi vcl luôn ạ.

-------------Ngày 7/1:
-Đi Thác Bạc, Thác Tình yêu, Cổng trời (p.s: Cổng trời nó ko phải điểm du lịch đâu ạ mà nó chỉ là đỉnh đèo cao nhất VN đẹp vcl như ảnh tôi chụp í các ông ạ... nên đừng ngu mà cứ đi tìm địa danh CỔNG TRỜI xong lạc bòa nó 5km đường đèo núi như chị em tôi nha).
Nhân xét nho nhỏ là Thác bạc nó chỉ là cái thác nó bào mòn đá thế là bạc người ta gọi là thác bạc.. vé vào 20K.

Thác tình yêu thì to lộng lẫy thoáng mát khô ráo đi mòn chân luôn anh em ạ. 70K vé vào được tầm 150 kiểu ảnh sống ảo cạnh suối vàng, thác nước, cầu treo....

Cổng trời thì lên ăn thịt nướng của người bản ngồi ngay vệ đường ấy, rồi chụp ảnh sống ảo, hò hét trước cảnh sắc bao la thôi ạ.

-Trưa ăn nhẹ mấy món đáng yêu lề đường đồ nướng... cứ ăn nhiều vào, nhớ cầm theo nước và đừng quên đến địa danh nào thì đi giải quyết nỗi buồn luôn ko thì bấn lắm đấy ạ.
-Chiều nếu ko buồn ngủ thì anh em lại quẩy tiếp bản Cát Cát xong thuê váy dân tộc công chúa Mông Hoa như chị em tôi nè. Vé vào 50K, (có bạn update là năm nay 2018 lên 70K rồi ạ) vé thuê quần áo 50K vào bản thì đẹp ngỡ ngàng luôn ạ.

Nương đồi, người già trẻ nhỏ, ánh nắng, lợn rừng béo phì....
Xong kiêu mấy đứa nhỏ đu bám riết: "Cô ơi cho con 1000 con mua búp bê hồng", "Cô ơi cho con 10.000 con mua bút học"... "Cô kẹt sỉ".. dcm cạn lời với kịch bản 1 câu thoại nhai suốt 1 tiếng của mấy ẻm. Nói thì thương chứ cũng hài lắm, các bé bị ba mẹ dạy hư, du lịch hóa hết, chỉ thích tiền thôi huhu.

Vừa giận vừa thương mà nghe lời con Thúy ko mua kẹo để cno ko theo mà vẫn bị theo như đỉa.
-Tối anh em về đi chợ Tình nhé, ôi mê ly cảnh sắc vs hoạt động ạ.
-Tôi bị đầu độc trò ném lon, 2 ngày ở đó tôi ném hết 100K/5 lần ném được 1 con pikachu, 1 con cá sấu to, 3 con móc treo chìa khóa... Tôi cứ như nữ thần ném lon vậy á... iu lắm Sapa ơi akkaka. (chế nào ko ngu đần đốt tiền như tôi sẽ đỡ được ối tiền để ăn đồ nướng đấy ạ)

-------------Ngày 8/1:
-ăn sáng free tí xíu rồi lên ngủ cmn quên đến 1h chiều mới dậy đi tiếp. huhu lẽ ra ko ngủ là đi được bản Tả Phìn, Tả van, lao chải rồi huhu.
-Đi NÚi Hàm Rồng: vé vào 70K/ người đi mướt mát đôi chân luôn vì rộng lắm ạ... có đến 25, 26 điểm j đó nên ko đi được hết. Tôi tụt đường huyết nên rên như chóa trong khi con bé kia nó cứ đòi lên đỉnh. Tôi bất lực... đòi xuống thế là hai đứa lại lóc cóc xuống núi. Đời nhọ, chưa một lần lên đỉnh,
-Mệt bơ phờ về tắm táp ngắm nghía ảnh ọt xong tối đi ngắm phố xá.
-Anh em lên đây nhớ phải đi ăn lẩu nhá. Lẩu cá hồi, cá tầm, thịt lợn cắp nách các kiểu. Giá từ 400 - 600K/2 người
-ăn xong no quá đi bộ dọc phố Cầu Mây đi ngắm mấy quán bar của Tây.. cứ nhảy tưng tưng thôi.. đâu ai biết mình là ai hjhj.
-Xong lại đi ném lon, ăn đồ nướng, ngắm cảnh sắc nhà thờ....rồi về xếp đồ kết thúc hành trình

*****Review ăn:
-Nói chung cái món thịt lợn cuốn cải mèo nướng than hoa là đỉnh nhất Vịnh rồi. 15K/xiên 3 miếng.
-Tiếp đến là món cơm lam dẻo vcđ ăn mãi ko chán nhưng no nên ko nhét tiếp dk huhu.
-Tiếp nữa là khoai mật nướng. Ngon đỉnh luônnnn
-Cá hồi bọn tôi ăn 9 lạng 450K mà ăn mãi mới hết. Ăn được. Tôi thấy như thịt gà hjhj.

*****Review uống của con Thúy:
sáng nếu c vào bản cát cát thì vào gem valley nhé. view cực đẹppp
vì em quen cô chú chủ quán nên e ko mất tiền nhưng nói thật là giá rất chát
rơi vào tầm 30-40k cốc trà or cafe :)))))
cơm rang cực ngon
còn ở trung tâm thì vào hill station nhé. đẹp đắt nhưng ngon :))
hoặc vào bamboo bar, or h'mong sister, nhạc hay, nhưng ko rẻ
vì sapa giá ăn uống ngang hà nội
nếu có tí dư vị đèn mờ thì c vào turning in nhé
quán này ít người biết nhưng nói thật là view đẹp, giá rẻ, shisha chất lắm
ko pha như hà nội đâu
e ngồi cả tối hết 180k :))))). cả shisha cả nước =)))
ban ngày thì toàn hàng tây thôi, hoặc nếu ăn cơm thì ra chỗ khu ẩm thực đối diện nhà thờ c nhé. nói chung là ko ngon.
còn rẻ thì ăn phở Tùng ngay chỗ hồ, ngon, bổ rẻ
nếu c ăn đồ tây thì vào t-bone, delta, la rome c nhé
t-bone với delta thì ăn ngon lắm. vì em quen chú chủ nên ăn ko mất tiền nhưng ssoi qua menu thì đắt =))))
pizza tự làm nên ngon lắm ấy
ăn ở la rome hay la roma gì đấy e ko nhớ tên thì rẻ hơn chút
ăn cũng ok.
tầm 300k/ 2 người no nê :))
còn bình dân thì phở là number 1 nhé
tối thì c ăn lẩu cá tầm ấy. 250k/ nồi 2 người ở khu ẩm thực nhà hàng tây nguyên nhé
ko thì đi ăn linh tinh, xiên, nướng, các kiểu
xiên thì 15-25k/ xiên
ăn xong đứng dậy tàm 150k-200k
ăn chỗ đường cầu mây có cầu thang đầu đi xuống nhé.
tối muộn thì chỗ đấy có cả cháo cũng ngon :))
30k/ batst
sắp xếp là theo chỗ ở mà c
quên. c đi sapa thấy omai hay hạt gì gì thì đừng mua :)). toàn hàng tàu đấy :))))
nếu muốn mua quà về thì nên vào chợ của người dân ở đấy mua ấy. vào trong 1 tí là thấy. giá rẻ mà ok :))
có bánh chưng cũng ngon

Xe cộ: Gọi điện.
Xe sao việt thì ở 8 hay 12 phạm văn đồng ấy. Gần bến mỹ đinhf
Còn camel thì ở 343 trần khát chân
C lên mạng search xe đi sapa ấy. Lấy sđt gọi điện
Nếu c say xe thì bảo c ý lấy cho e giường tầng 1 nhé
Ko nằm tầng 2 là lắc đấy :))

*****Review ăn mặc:
ăn mặc thì c mang nhẹ nhàng thôi trừ khi c thích sống ảo :)))). mang 2-3 cái quần dài, 1 quân ngủ ( ko có cũng ko sao). mang áo 2-3 áo dài tay mỏng lót trong đi. áo giữ nhiệt tốt nhất
nên mang áo gió, áo phao
vừa ấm vừa thoải mái
nên mang thêm 1 áo dỉ dài tay hoặc áo hoodie
mang đồ lót đi nữa nhé =))))))))

------ Trên đây là toàn bộ hành trình của chị em tôi. Chuyến đi Sapa 4n3đ nhẹ dịu hết 4tr hơn xíu chia ra mỗi cháu 2tr hơn thôi ạ. Vì chủ yếu là ăn, ăn, ăn và ko đi cáp treo nên tiết kiệm được 600K ạ.------

Nguyễn Thùy Trang
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề