M đi sapa lần này là lần thứ 3 r, thích quá nên viết rì viu cho những bạn nào cần nhé
Chi phí: 2tr5/người
Thời gian: 2 ngày 3 đêm (2 đêm trên xe :3)
- Di chuyển: bọn m đi xe giường nằm Hưng Thành, giá vé 380k/ng khứ hồi
- Khách sạn: bọn m ở Hương Sơn sapa hotel (216 thạch sơn), check in sớm từ 5h sáng t7 và check out muộn 9h tối chủ nhật. Tiền phòng 450k/người
Ngày 1: Bản cát cát- phượt đèo Ô Quy Hồ
3r sáng đến sapa, ngủ trên xe đến 5r về khách sạn check in
Ăn sáng: bún chả, bánh cuốn thịt nướng (không nhớ địa chỉ quán nhưng đi thẳng từ bến xe lên 500m là tới), 30k/ng rất ngon
Đi bản cát cát: Đầu tiên bọn m vào quán haven sapa campsite ở đầu bản, có lẽ do đc nghe quảng cáo nhiều nên đến nơi ko thấy đẹp như m nghĩ. Sau đó đi bộ tham quan bản. Bản này có cực nhiều góc chụp ảnh đẹp. Nhưng hôm m đi hơi đông người, chờ chụp ảnh nhiều lúc hơi lâu nên ko chụp mấy
Chi phí: uống cà phê 100k(chỉ gọi 2 cốc lấy chỗ ngồi), vé vào bản 70k/người, ăn linh tinh trong bản 20k/ng, taxi 7 chỗ khứ hồi 250k
Trưa: ăn lẩu cá hồi, lợn cắp nách...ở quán Anh Dũng ngay trung tâm tt, ăn xả láng hêtd 250k/đứa
Chiều: cả bọn thuê xe máy đi phượt, chinh phục đèo Ô Quy Hồ- một trong tứ đại đỉnh đèo của VN. Đường đèo quanh co nhưng cũng k phải quá khó đi. Trên cung đường phượt thì gặp quá nhiều cảnh đẹp mà cam điện thoại ko thể diễn tả đc hết:)) Đặc biệt bọn m gặp 1 đồi trồng toàn hoa hồng rộng bạt ngàn cực đẹp. Chắc cũng ko nhiều người biết đến vì khá nhiều đoàn đi qua nhưng ko ai phát hiện ra chỗ này
Chi phí: thuê xe máy 100k/xe thuê đến tối
Tối: ăn đồ nướng ở quán đầu Hoàng Văn Thụ, ăn xả láng hết 90k/đứa. Sau đó đi loanh quanh quảng trường, phố Tây
Ngày 2: Fansipan, bản Tả Phìn
Ăn sáng: bánh mì bò nướng ngay đường Thạch Sơn gần đối diện khách sạn
Fansipan: hôm bọn m đi sáng có mưa nên ko đc đẹp lắm, ko có mây cuồn cuộn như nhiều hôm khác. Tuy nhiên khi lên đến đỉnh trời nắng đẹp, cũng có khá nhiều ảnh so deep:))
Chi phí: sáng mưa nên lại thuê taxi 7 chỗ 250k khứ hồi, cáp treo + tàu điện 700k/ng khứ hồi
Trưa: ăn ở quán Little sapa trên phố Tây, quán có đủ loại món từ bình thường đến đặc biệt, khá ngon nhưng do đông nên phục vụ hơi chậm, 60k/ng
Chiều: lại thuê xe máy đi phượt bản Tả Phìn. Bản này về khung cảnh thì có ruộng bậc thang bạt ngàn, nếu vào mùa lúa chắc sẽ rất đẹp nhưng hôm m đi đã hết lúa nên trông hoi xơ xác ko có gì. Đường hơi xấu và khó đi. Đến bản bọn m trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao Đỏ
Chi phí: thuê xe máy 70k/xe, vé tả phìn 40k/ng, tắm lá thuốc 80k/ng
Tối: tiếp tục ăn ở Little Sapa. Sau đó về phòng tắm nghỉ ngơi. 9h check out trả phòng.
Sau đó bọn m ra chợ đêm mua đồ linh tinh về làm quà. 9 rưỡi lên xe, 10h xe chạy, sáng hsau 3h đến Hà Nội và kết thúc 1 chuyến đi đáng nhớ.
Thêm 1 vài thông tin về chỗ ở, chỗ chơi mà 2 lần trước m đi
- Chỗ ở:
khách sạn Hoàng Hà giá tầm 500-600k/ phòng 3-4 ng ở, ngay gần trung tâm, nhưng đợt trc m đi thấy hơi bất tiện vì ở tầng cao mà hem có thang máy
Ks Sapa Container Hotel: địa chỉ số 5 sở than, view rất đẹp, ks có nhiều góc xinh xắn để chụp ảnh. Phòng 4 người rộng có 2 gian, 2 nhà vs, giá hơi chát 900k/ngày
- Chỗ chơi:
Bản Tả Van: cách tt 8km, đi taxi khứ hồi 500k, bản này có nhiều cảnh chupi ảnh đẹp. Đi bản này nên ở lại ăn 1 bữa, đồ ăn có gà ngon, thịt nướng + xôi ngũ sắc cũng rất ngon
Núi Hàm Rồng: vé 70k/ng, cảnh bình thường, leo hơi mệt
Tour Thác Bạc, Thác Tình Yêu, Cổng trời: đây chính là cung đường đi đèo Ô Quy Hồ nhưng đi bằng ô tô, bạn nào lười đi xe máy có thể tham khảo, các khách sạn đều bán tour này. M đã đi bằng cả 2 cách và thấy đi xe máy thích hơn rất nhiều ạ