Hỏi đáp Review Chuyến độc hành Bạc Liêu - Cần Thơ - Sài Gòn
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Hoài An Đinh 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review Chuyến độc hành Bạc Liêu - Cần Thơ - Sài Gòn

Chuyến độc hành đầu tiên về Bạc Liêu của em Cô Gái Trẻ nhỏ bé, em có bài review như sau.
Em thấy mọi người chia sẻ Đà Lạt, Nha Trang nhiều quá nay em cũng xin chia sẻ chuyến đi độc hành đầu tiên về Bạc Liêu của em ạ.
Hành trình : Sài Gòn - Bạc Liêu - Cần Thơ - Sài Gòn. Chi phí 1150k cho 3 ngày 2 đêm (mùng 8 đến mùng 10).
- Tiền xăng cho cả chuyến đi là 100k. Vì là con gái và đi 1m nên mình lựa chọn ở nhà nghỉ và không di chuyển ban đêm nhé.
- Đường di chuyển chính của mình là QL1A, QL60, đường theo GG map và đường người ta chỉ :v

Ngày 1: 6h sáng bắt đầu xuất phát từ quận 3. Tầm 8h sáng mình ghé ăn bún riêu 15k dọc đường QL1A ở Tiền Giang. Sau đó tiếp tục chạy về Bạc Liêu. Trên đường đi rất may gặp các bạn đi về Cần Thơ đã cho mình đi ké 1 đoạn ( à còn đón chào mình nhiệt tình tại Cần Thơ nữa chứ :v ). Mình đến Bạc Liêu là lúc 2h chiều, ăn thử hủ tiếu ở BL ( giống sợi bún ) giá 20 + ly nước mía 5k cũng khá ngon. Mình chọn 1 nhà nghỉ gần bến xe Bạc Liêu với giá 100k/1 đêm. ( giá thì ok nhưng phòng rất nhiều muỗi, nên có thuốc muỗi phòng hờ nhé =]]zz ). 4h chiều mình bắt đầu khám phá Bạc Liêu, mình đi theo những địa điểm được gợi ý trước đó :
+ Nhà Công Tử Bạc Liêu ( vé tham quan là 20k nhé, các bạn có thể đi bộ dọc bờ kè đối diện nhà công tử nha, đẹp và mát lắm ).
+ Nhà hát Cao Văn Lầu và quảng trường Hùng Vương ( 2 địa điểm này sát bên nhau nên mình gửi xe trong nhà hát và đi bộ qua quảng trường – 5k gửi xe ).
+ Sau đó mình quyết định chạy ra vườn chim ( gửi xe 10k ). Tại vườn chim các bạn có thể chọn đi bộ tự tham quan ( có bảng chỉ dẫn khu vực ) hoặc thuê xe (40k/người) để đi hết vườn chim khoảng 5km.
+ Quay trở lại thành phố lúc 6h30 chiều, mình ghé quán bún xào-nem nướng trên đường Võ Thị Sáu. Nem nướng khá ngon với giá 38k. Sau đó mình đi café và chạy lòng vòng ngắm Tp về đêm ( quảng trường về đêm cực đẹp nhé ). Hết ngày 1.

Ngày 2: Mình xuất phát ra nhà máy điện gió lúc 5h sáng ( có 1 đoạn đường khá khó đi nhé). Đến nơi là 6h và được thông báo là 7h30 họ mới mở cửa cho tham quan -.-. Nếu các bạn đi trễ có thể ghé vào Chùa Xiêm Cán nhé. Chạy tiếp 1 đoạn (khoảng 50-100m) sẽ có đường mòn chạy ra sát bờ biển nhé, mình ra đó để đón bình minh. + Quay lại nhà máy lúc 7h, mình thật sự rất may mắn khi được anh bộ đội quản lý ở đó cho phép chạy vào ( với điều kiện ảnh ngồi sau nhé, không là bị tóm đấy )))). Càm giác chạy xe giữa biển nó phê lắm các bác ạ (có clip ở dưới).
+ Rời nhà máy, mình chạy đến Nhà mát, nó là nơi phức hợp ăn uống và khu du lịch. Gần nhà mát có Phật Bà Hải Nam nữa nhé. Quay lại thành phố mình thử món bún bò cay Bạc Liêu (40k), nó khá ngon nhưng cay lắm nhé. Mình vừa ăn vừa lau nước mũi người ta nhìn tưởng mình khóc không hà :v . Mình Bắt đầu chạy về Hậu Giang.
+ Trên đường về mình có ghé vô nhà máy sản xuất bánh pía Tân Huê Viên, rất đẹp và cho tham quan ăn thử nữa nhé. Tầm 10h mình về tới công viên giải trí Kittyd&Minnied ở Hậu Giang (sát bên trường ĐH Võ Trường Toản). Giá vé ngày tết mình vô là 295k. Công viên cực đẹp, bạn nào sống ảo vào đây chỉ có full bộ nhớ, công viên tích hợp cả trò chơi khô (cảm giác mạnh nhẹ có đủ) và công viên nước . Điểm trừ của công viên là khá nắng, ít trò chơi ( khoảng 10 trò khô ) và mình không tìm thấy địa điểm chơi trong nhà.
+ 2h chiều mình bắt đầu chạy về Cần thơ, ăn cơm trưa ở Cần Thơ 15k và đi tìm phòng nghỉ. Mình chọn 1 phòng giá 250k ngay sát bến Ninh Kiều ( các phòng trong tp giá đều như thế nên mình chọn ngay bến để đi chợ nổi cho tiện ). Chiều tối mình đi 1 vòng thành phố cùng anh bạn mới quen lúc từ SG đi BL. Các địa điểm có thể tham quan buổi tối ở CT:
+ Đi dọc bến Ninh Kiều sẽ đến cầu đi bộ, cầu này khá đẹp. gửi xe 10k nhé
+ Các bạn có thể tham quan chợ đêm ở đối diện bến NK: cả chợ đêm quần áo lẫn chợ đêm đồ ăn nhé.
+ Chợ đêm ẩm thực Trần phú.

Ngày 3: Mình mua vé tham quan chợ nổi tại bến NK với giá 100k, xuất phát lúc 5h sáng và về bến lai lúc 6h40. Chợ nổi mùa này không có quá nhiều trái cây, chỉ có dưa hấu, xoài, vú sữa nên không có gì đặc sắc. Nhưng bù lại lúc về được ngắm bình minh trên sông cực tuyệt. Ăn sáng bữa cuối tại Cần Thơ, bạn mình dẫn đi ăn bánh mì chảo Viễn Hưng giá 25k cực ngon nhé. Bắt đầu về lại SG, mình về tới S là 2h chiều.
Mình thật sự rất cám ơn những anh em bạn bè đã giúp đỡ tư vấn địa điểm các kiểu con đà điểu và đồng hành cùng mình dù chỉ 1 đoạn. Đặc biệt cám ơn 1 người nhé.
Đây là chút hình còn sót lại vì điện thoại hư.

Chia sẻ : Kim Yến
3 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề