Hỏi đáp Review chuyến đi Quảng ngãi - Lý sơn 5 ngày 5 đêm với 2t7
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Xuân Mai 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chuyến đi Quảng ngãi - Lý sơn 5 ngày 5 đêm với 2t7

Quảng Ngãi 5n5d
Vừa rồi đi Quảng Ngãi - Lý Sơn về. Nhân lúc VJ tung vé 0d tớ có săn được cặp vé SGN-VCL cả đi và về 800k

Lịch trình
Ngày 1: Sài gòn - Chu lai - Lý sơn
Bắt chuyến bay sớm nhất đến Sân bay Chu Lai lúc 06h30-07h30 11.12.2017 mất 1 giờ bay. Ngày đến mây khá nhiều cứ ngỡ gặp thời tiết xấu, nhưng mọi thứ đều ổn.

-Từ sân bay Chu Lai mình đi xe bus Chu Lai - Tp Quảng Ngãi mất 35k/khách. Các bạn bảo bác lái xe cho xuống ngay Ks Sông Trà. Và bắt tiếp xe bus Tp Quãng Ngãi - Sa kỳ với giá vé 13k/khách. Xe đưa đến cảng Sa Kỳ. Tại đây có 4 nhà tàu đưa các bạn ra Đảo Lý Sơn nhé.

Lưu Ý:
trước khi ra đảo, trong thời gian chờ tàu các bạn nên lên chợ mua ít thức ăn, hoặc ăn trưa trước khi lên tàu.

Ra đến Lý Sơn có khá nhiều sự lựa chọn về nhà nghỉ, tớ ở Nhà Nghỉ Hòa An (200k/2ng/phòng) ở 1 mình vẫn 200k nhé. Thuê xe máy của A Điệp chủ nhà 120k/ngày (bao xăng) đi chơi thoải mái. Vì ngày đầu tiên di chuyển khá nhiều nên tớ dành cả buổi chiều để ngủ và tối đến đi ăn. Ăn uống tại đảo khá rẻ các bạn nhé.

Tối hôm đến tớ ăn Gỏi Cá Bò 150k/phần tại quán Hoàng Anh ngay bờ kè. Món này khá ngon lại nhiều nữa. Ăn ko hết luôn. Ăn xong về ngủ tiếp haha.

Ngày 2: Khám Phá Lý Sơn
Vì đi lần đầu và đi 1 mình nên lịch trình hơi lũng cũng và hơi nghịch đường. Nên mình sẽ reveiw kinh nghiệm cho các bạn nhé.

-Buổi sáng tốt nhất nên đi Núi Thới Lới, Cột cờ Lý Sơn, Hang Câu. Vì nằm ở hướng đông, buỗi sáng nắng sẽ rọi về phía này chụp ảnh sẽ sâu đíp hơn nhé.

-Trưa có thể nướng hải sản tại bãi Biển Hang Câu.(hải sản nên mua ở chợ gần cầu cảng buổi sáng, rất tươi.)
-Chiều chạy về phía Quan Âm Phật Đài - Chùa đục, lên đỉnh là Miệng núi lữa và giếng tiền. Ngày mình đi đang làm đường nên ko lên được. Phía dưới có quán bán thạch rong biển khá ngon 10k/ly. Ăn rất mát, nên thử nhe các bán.

-Men theo bãi biển để đến Chùa Hang luôn các bạn nhé. Rồi quay lại Cổng Tò Vò để chụp ảnh và ngắm hoàng hôn.

-Buổi tối ăn cá nướng ở quán Bé Nhi nằm trên bờ kè luôn, cô chủ quán cực dễ thương, oder nhiều cô sẽ la. Ăn hết mới cho oder nữa. Cá ở đây tươi ơi là tươi, có cả cá bò, cá cam. Giá ok tê tê.

Ngày 3:
Dự định đi Đảo Bé nhưng do biển hơi động nên tàu không chạy. Hẹn đảo Bé lần sau. Bẻ cung về lại Quãng Ngải.

-15pm lên tàu về lại Sa Kỳ với tàu An Vĩnh. Tầm 16h30 tới Sa Kỳ. Lên xe bus về lại Tp Quảng Ngãi 13k nữa nhé.

Hôm nay tớ tá túc Hội quán phượt 76, nhà anh Ngoclan Tran . Anh và chị Dieutien Tran rất thân thiện và cởi mở. Đặt biệt là bà ngoại. Rất vui và dễ thương. Vì sở thích ăn vặt nên tối đó mình ăn ở ngoài.
À mà chị ở Hội quán 76 chị Hồng bán ăn vặt rất ư là ngon và giá thì khỏi lo, bèo nhèo luôn nhe.

Ngày 4: Tp Quảng Ngãi.
Sáng thức giấc hơi muộn nên mình chọn phương án chờ ăn trưa luôn (haha)
Lộ trình ngày này là Thiên Ấn Tự - Biển Mỹ Khê - Thạch Ky Điếu Tẩu.

Từ Hotel Sông Trà các bạn chạy qua cầu rẽ phải ngay đèn xanh đỏ hướng về Cảng Sa Kỳ sẽ ngang qua Thiên Ấn Tự nhé (Đừng nghe con Google nó chỉ sai đấy, nó chỉ tớ vào cái đường toàn là xe ben chở đất, cứ như vào mỏ đất).

-Tham quan xong Thiên Ấn Tự tiếp tục đường đó đi thẳng sẽ đến biển Mỹ Khê. Biển chỉ ngắm thôi hehe.

-Từ bãi Mỹ Khê các bạn thẳng dọc theo bãi biển hướng bên trái sẽ đến Thạch Ky Điếu Tẩu, khá hoang sơ và đẹp như Gành Đá Dĩa - Phú Yên. Các bạn có thể cắm trại tại đây. Khá thú vị đấy.
Tối về ăn vặt góc đường Quang Trung - Trần Hưng Đạo

Ngày 5: Quảng Ngãi - Sài Gòn
Vì chuyến bay bị delay đến tận 20h00 tối. Nên sáng tớ ngủ muộn và ăn sáng tại Cơm Gà Huệ số 370 Nguyễn Nghiêm giá là 40k/phần, sau đó đi Cafe tại quán Blue Ocean trên đường Tế Hanh, view khá ổn nằm cạnh Sông Trà Khúc, giá khá mềm. Trưa về nhà ngủ, chiều ra chợ mua ít hải sản về nướng lai rai với anh Ngoclan Tran. Vì lai rai quá nên trể giờ xe bus đón ra sân bay (xe đón trước 2h30 so với giờ vay nhé các bạn, điểm đón tiện nhất là Cẩm Thành Hotel, Sông Trà Hotel) nên bắt taxi ra (Kia morning 4c 200k, nhớ mặt cả nhe các bạn). Mất 60p từ Sông Trà Hotel - Chu Lai các bạn nhé.

Ten ten, tới Chu Lai check in xong vào chờ nhận đc tin delay 50p ôi buồn miên man.

Chuyến đi này được sự hổ trợ hết mình của anh Ngoclan Tran mình rất vui, cảm nhận được sự ấm áp và cái tình của người dân xứ Quảng với bạn bè phương xa. Cám ơn anh Ngoclan Tran và chi Dieutien Tran, nhớ mãi món bánh trứng cút ngoại nướng và món bánh tráng nướng ruốt của chị, rất ngon và rất thú vị.

Hẹn anh chị một ngày không xa. Moaz moaz.....z. Mãi Yêu Xứ Quảng.

Tổng thiệt hại
Vé máy bay 800.000
Bỏ bóp 2.000.000
Tới sân bay còn 100.000

‎Jin Luu
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề