Hỏi đáp Review Chuyến Đi Nam Du Dịp Lễ (Chi Tiết Nhất)
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Ngân Hà 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review Chuyến Đi Nam Du Dịp Lễ (Chi Tiết Nhất)

Xin phép ad, đây là review 1 chút xíu của mình về Nam Du. Các bài review trước có lẽ chủ yếu là viết về những chuyến du lịch trong ngày thường, vì vậy bài này mình sẽ nói một chút về chuyến du lịch Nam Du trong ngày lễ để các bạn tích lũy được thêm 1 số thứ nếu muốn du lịch vào ngày lễ nhé. (Mình đi 3 ngày 2 đêm, từ đêm 27/4 đến đêm 30/4, trưa 28/4 đến Nam Du, ở 2 đêm 28,29/4, sáng 30/4 về). 

I. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

1. Di chuyển tới Rạch Giá, Kiên Giang
Nếu các bạn ở ngoài Bắc, các bạn có thể bay máy bay, đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất Tp.HCM. Nếu cá bạn ở vùng miền trung hoặc bắc/nam trung bộ thì xe khách, máy bay hay tàu hỏa là phụ thuộc vào các bạn. Sau khi đến được Tp.HCM, các bạn hãy đặt vé xe khách để di chuyển từ Tp.HCM về Rạch Giá, Kiên Giang.

Mình thì mình lựa chọn nhà xe Phương Trang. Mình đi vào dịp 30/4-1/5, nên để chắc ăn, mình đã đặt vé trước từ đầu tháng 4. Giá vé là 150k/người tuyến Tp.HCM-KG. Để đặt xe khách, bạn có thể lên trang web Futabus.vn để đặt vé online (chuyển khoản), hoặc gọi vào tổng đài đặt vé 19006067 để đặt vé (thanh toán trực tiếp tại các chi nhánh của Phương Trang ở Tp.HCM. Phương Trang có rất nhiều chi nhánh, các bạn cứ việc lên gg search là nó sẽ ra hết cho các bạn.

Riêng mình thì mình chọn chi nhánh 261 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5). Sau khi đã đặt vé và thanh toán, đến ngày đi, bạn cần tới sớm hơn giờ khởi hành khoảng 1 tiếng, để còn chuẩn bị lên xe trung chuyển của Phương Trang để tới được bãi đỗ xe. Vì bãi đỗ của Phương Trang là bến xe miền Tây, nên 1 tip nhỏ cho các bạn, khi đặt vé hãy lựa chọn bến xe miền Tây để trả tiền (đối với gọi điện đặt vé) hoặc để xuất phát (đối với đặt vé online), rồi từ chỗ bạn ở tại Tp.HCM gọi taxi đi thẳng tới bến xe miền Tây (báo tài xế taxi chở thẳng vào "nhà chờ xe Phương Trang trong bến xe miền Tây) thay vì tới các chi nhánh khác rồi lại phải chen chúc nhau trên xe trung chuyển, đằng nào cũng phải về bến xe miền Tây thì mới xuất phát được à. 1 tip nhỏ nữa, nếu ngay từ đầu các bạn di chuyển từ nơi mình ở đến Tp.HCM bằng xe khách, hãy tìm hiểu xem hãng xe khách đó có tuyến xe đi thẳng từ nơi bạn ở đến Rạch Giá, Kiêng Giang hay không. Ví dụ, bạn ở Đà Lạt. Nếu bạn chọn đi xe khách Đà Lạt - HCM, tại sao không tìm thử xem có xe khách Đà Lạt - Kiêng Giang không nhỉ lên xe, bạn nói với lơ xe là "cho tôi trung chuyển ra bến tàu" thì khi đến nơi, bạn xuống xe, chuyển sang xe trung chuyển, xe trung chuyển sẽ chờ bạn sang bến tàu free. Mình khuyên các bạn nên đặt xe khách tầm 22:30-23:30 hôm trước để tới Rạch Giá tầm 5:00-6:00 hôm sau, trung chuyển tới bến tàu là vừa (vì có tàu chạy 7h có tàu chạy 8h nên sớm thì tốt hơn nhỉ).

Ngoài ra cũng nên chuẩn bị ít đồ ăn để tránh bị đói khi lên xe hay lên tàu nha. Xe khách sẽ dừng lại tại Tiền Giang cho bạn ăn uống và mua đồ nên tới Tiền Giang bạn mới mua hay mua trước dự trữ cũng được.

2. Di chuyển từ Rạch Giá ra Nam Du
Như các bạn tra cứu trên mạng thì hiện tại có 3 hãng tàu cao tốc phục vụ di chuyển tuyến Rạch Giá - Hòn Tre - Hòn Sơn - Nam Du và ngược lại, đó là Phú Quốc Express, Super Dong và Ngọc Thành.
Vì mình đặt vé hơi trễ, tuyến Rành Giáng - Nam Du mình không đặt được Phú Quốc Express vé đi, nên phải đặt Ngọc Thành. Giá vé của Phú Quốc Express là 250k/chiều/người, còn Ngọc Thành là 210k/chiều/người. Mà mình khuyên thiệt sự mấy bạn là nên chọn Phú Quốc Express thay vì Ngọc Thành, hơn thua nhau có 40k chứ chả nhiêu.

Lý do thứ 1, Ngọc Thành đi 3 tiếng rưỡi (8h30-12h), Phú Quốc Express đi ....... (15h15-.........).
Lý do thứ 2, Ngọc Thành khá ồn ào tiếng động cơ và chòng chành hơn Phú Quốc Express. Phú Quốc Express đi êm ru như xe khách đi cao tốc luôn, có TV màn hình lớn và khoang rộng để hành lý nữa.

Phòng vip Phú Quốc Express ghế ngồi như kiểu ghế massage, phòng vip lặn ngắt sướng cực. Mấy bạn nào bị say tàu xe mà đi Ngọc Thành là ít nhiều gì cũng sẽ bị nhức đầu à. Như mẹ mình ý, đi Ngọc Thành say lên say xuống, mà qua Phú Quốc Express thì sung lắm, còn ra hẳn ngoài boong đứng hóng gió cơ.

II. CHỖ NGHỈ CHÂN

Nam Du là quần đảo vẫn chưa được khai thác du lịch, nên những bạn nào chờ mong 1 dịch vụ du lịch tốt nhất tại Nam Du thì mình thẳng thắn nói là hổng có đâu ngưng mơ tưởng, tại Nam Du hiện tại có 2 chỗ nghỉ chân, có thể gọi là tốt nhất tại đây, đó là Humiso Nam Du, và Thảo Thường Camp. 2 chỗ này ở tách biệt với khu dân cư, có thể gọi là "resort" tại Nam Du rồi. Dĩ nhiên là giá không rẻ, nhưng được cái view đẹp. Bạn nào gia đình có điều kiện và yêu thích chụp choẹt hay thích tách biệt với cuộc sống của người dân tại đây thì nên chọn. Cả Thảo Thường Camp lẫn Humiso Nam Du đều có web, page facebook lẫn hình review trên mạng, các bạn có thể tham khảo thêm hen.

Mình thì mình không chọn 2 chỗ này, vì đơn giản là mới đầu tháng 4 nhưng khi mình liên hệ thì đã hết chỗ rồi, vậy nên mình chọn ở nhà nghỉ. Lúc đầu mình cũng tính là đặt trước nhà nghỉ luôn, nhưng do 1 số lý do khách quan nên không đặt trước được, phải chịu cảnh "nước đến chân mới nhảy", tới nơi mới bắt đầu tìm nhà nghỉ. Mà mấy bạn cũng không cần quá lo lắng.

Nam Du chỉ có 1 cầu cảng chính, mỗi đợt tàu khách đến, sẽ có 479738284939 cò nhà nghỉ đứng sẵn tại cầu cảng chờ, và bạn chỉ cần trưng khuôn mặt "tôi là ai và đây là đâu" ra thì 1 nùi cò sẽ tấp tới bạn thôi yên tâm đi, khi bạn đồng ý nhận phòng, cò sẽ lấy xe máy chở bạn về tận nhà nghỉ. Còn nếu bạn không yên tâm? Không sao, cứ đặt trước nhà nghỉ, tới nơi cò nhà nghỉ đó sẽ liên hệ với bạn và đón bạn về tận khách sạn.

Mình ở nhà nghỉ Tý Hòa, 1 trong những nhà nghỉ giống khách sạn nhất tại Nam Du. Nhà nghỉ ở đây ít phòng lắm, chủ yếu là dao động tầm 8-12 phòng, nhà nghỉ nhiều phòng nhất cũng chỉ tầm 25 phòng. Có phòng đơn, phòng đôi, phòng tầm thể 6-8 người. Vì vậy nên nếu bạn có nhu cầu ở nhiều phòng, nên đặt trước để người ta giữ phòng cho. Đây là sđt của bà chủ nhà nghỉ Tý Hòa cho bạn nào cần: 01693305554. Tý Hòa có wifi TV, phòng vừa quạt vừa máy lạnh, có cả máy nóng lạnh, gần chợ và cảng, có thể đi bộ được nên tiền thuê xe máy cũng bớt (200k/xe/ngày).

III. Ngày 1:

Vì mình chọn đi xe khách đêm (23h30 đi 6h tới) và chuyến tàu khởi hành 8h10 nên mình đến Nam Du tầm trưa, 12h hay 12h30 gì đó. Mình thấy đây là thời gian lý tưởng luôn ý, các bạn lên xe khách ngủ 1 đêm sáng dậy tới nơi luôn, đỡ tốn 1 ngày vật vạ ngồi xe.

Sau khi tới nơi, các bạn di chuyển về nhà nghỉ cất đồ rồi ra chợ ăn trưa (chợ ngay cảng à mấy bạn tới cảng là thấy ngay cái chợ ở đó). Tại đây dĩ nhiên phổ biến là hải sản, nhưng bên cạnh đó vẫn có quán cơm (quán Sáu Có), quán cà phê (quán Thoa Thùy), quán đồ nước (mình quên chụp lại tên rồi nhưng nói chung là mấy bạn dạo dạo chợ sẽ thấy, chợ ở đây chỉ có 1 đường đi duy nhất à, dài tầm 100m thôi nên cũng không khó kiếm đâu). Ăn xong thì về nhà nghỉ nghỉ ngơi xíu, tầm chiều 15h thuê xe máy phóng ra bãi tắm (bãi Mến, cách khu dân cư tầm 5-6km) tắm biển. Nếu bạn không muốn tắm biển vì sợ đen da? Uiss không cần lo lắng, bãi Mến có hàng dừa, có bãi đá chụp hình lên ảnh đẹp mê ly. Maxi lên hình chuẩn đét.

Tại bãi biển có quán nước, quán ăn, nhà vệ sinh thay đồ 5k/ng tắm nước ngọt 10k/ng, tắm xong lên ăn uống cho sảng khoái. Mà lưu ý 1 chút, vì đường đi không có đèn đường, các bạn nên về sớm (tầm 5h) để tránh tối đi đường toàn rừng núi thấy ghê lắm. Với lại đường ở đây còn dốc hơn đường Đà Lạt, có con dốc nhìn chắc phải cỡ 45-50 độ lận ý, cho nên đừng tắm biển quên đời nha.

IV. Ngày 2:

Cả ngày 2 mình dành để đi tham quan các đảo. Các bạn không cần phải đi tìm số điện thoại chủ tàu để tham quan các đảo lân cận như mấy bài review trên mạng bảo đâu. Vì nhà nghỉ nào cũng có liên kết hết với chủ tàu rồi, nên bạn chỉ cần hỏi chủ nhà nghỉ bạn ở "anh/chị ơi giờ chuyện tham quan các đảo thế nào nhể" là đảm bảo có tàu chở các bạn thôi à.

Giá tàu tham quan tầm 250-300k/ng, thêm phí phụ thu đi ghe từ chỗ tàu neo vào đảo là 10k/ng/2 chiều (do vào gần đảo nước nông, tàu to vào không được vì sẽ mắc cạn, nên phải trung chuyển thông qua ghe nhỏ. Có 2 lần bạn phải đi ghe nên tổng tiền trung chuyển ghe là 20k/ng). Giá tham quan đó là giá trọn gói luôn, bao gồm tiền tàu, tiền ăn trưa luôn.

Sáng ngày 2 bạn nên dậy tầm 6-7h sáng, ra chợ ăn sáng xong chuẩn bị đồ để đi tham quan. Vì các đảo đến tham quan sẽ vừa có chỗ chụp hình vừa có chỗ tắm biển, nên mình khuyến khích các bạn mặc đồ đẹp, đồng thời mang theo đồ tắm. Vì Nam Du bãi biển nào cũng không có chỗ cho gửi đồ, nên các bạn nào có máy ảnh cơ thì khuyến khích không nên đem theo nếu không có ai giữ đồ. Điện thoại tiền bạc thì nên bỏ vô 1 bao điện thoại chống nước rồi mang theo người (tại tạp hóa Nam Du có bán, hoặc bạn tự chuẩn bị cũng được). Chụp điện thoại là đẹp chán rồi.

Đảo đầu tiên của chuyến tham quan là Hòn Dầu Chủ tàu sẽ cho bạn tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi tại đây để chụp hình. Nước biển Hòn Dầu rất trong, đi ghe trung chuyển nhìn thấy tận đáy cơ. View biển xanh sống ảo đẹp lắm. Hòn Dầu cũng có bãi biển, nhưng khuyến khích là các cậu chỉ nên chụp hình thôi đừng tắm, vì hòn khác view không đẹp bằng Hòn Dầu đâu, để dành sang hòn khác tắm, Hòn Mấu đi chụp hình cho đã đi. 1 lưu ý khác, đó là nhớ để ý thời gian. Ví dụ như chủ tàu dặn "9h40 mọi người tập trung về lại tàu nha" thì tầm 9h30 - 9h35 mọi người nên ngưng chụp và tập trung ra cầu để xuống ghe.

Có mấy anh chạy ghe thông báo "tàu ............ (Tên tàu, các bạn cũng phải nhớ tên nhà tàu mình đi chứ không lên lộn tàu) ra ghe về nha", nhưng mấy bạn không nên ỷ lại đợi nghe thông báo mới đi, vì ở đây không có loa thông báo to cả đảo nghe đâu. Mấy anh chạy ghe chỉ thông báo bằng miệng thôi, nhiều khi mấy bạn không nghe thấy đâu, cho nên chủ động là tốt nhất nhé.
Sau khi rời Hòn Dầu, tàu sẽ đưa qua Hòn Mấu dùng cơm trưa. Bữa trưa ở đây được đặt trước theo tên tàu. Ví dụ như bạn đi tàu A, khi gần đến Hòn Mấu, chủ tàu A sẽ thông báo "tàu A mình ăn trưa ở ..... (Tên quán ăn). Bạn chỉ cần xuống đảo tìm tên quán là xong. Đảo đây nhỏ lắm, yên tâm là không lạc.

Cũng như Hòn Dầu, đến Hòn Mấu, chủ tàu sẽ thông báo thời gian quay lại tàu. Vì hòn Mấu vừa có quán ăn trưa vừa có bãi biển, nên thời gian ở lại Hòn Mấu sẽ tầm 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi, vừa ăn vừa tắm biển. Các bạn nhớ để ý thời gian nhé, vì tắm biển xong còn phải tắm lại nước ngọt, mà tắm nước ngọt nhiều khi hết phòng, phải đợi nữa.

Sau Hòn Dầu và Hòn Mấu, điều cuối cùng trong chuyến tham quan đảo, đó là lặn ngắm san hô. Tàu sẽ thả bạn ở ven 1 đảo hoang nhỏ trong chuỗi quần đảo Nam Du (tàu neo cách bờ của đảo nhỏ tầm 50m). Trên tàu có trang bị áo phao và kính lặn cho bạn. Lúc đầu mình tưởng lặn là phải có đồ lặn rồi bình oxi ghê gớm lắm cơ, thực ra là vì lý do an toàn, cũng vì khả năng tài chính, nên "lặn" ở đây thực ra là mặc áo phao đeo mắt kính lặn xong cúi đầu xuống nước nhìn san hô thôi. Đơn giản vậy, nhưng bạn vẫn nên thử 1 lần. Tuy nổi nhưng khi nhìn xuống, bạn thấy san hô mọc dưới đáy, mọc trên đá, rồi thấy cả cá bơi dưới đáy, len qua đống san hô nữa, đẹp cực.

Mình quên mang bao điện thoại chống nước nên không chụp lại được, nhưng thực sự các bạn nên thử. À, nhớ lưu ý đá ngầm. Vì gần bờ biển đảo hoang, đảo hoang này bờ nó không thoai thoải như đảo dân sống, mà vùng nước gần bờ có rất nhiều đá ngầm nhô lên, và san hô mọc trên đá ngầm. Khi lặn, cố gắng tránh bơi vào đất liền vì cảng gần đất đá ngầm càng nhiều. Mình không biết, bơi lại gần bờ, bị đá ngầm xẹt cho xước đầu gối với bàn chân đây.

Nhớ lặn thì để ý dưới nước xem có đá ngầm hay không để tránh nhé. Bạn nào không biết bơi thì cũng đừng sợ quá vì có áo phao mà, nổi tưng tưng ý không chìm được đâu. Sợ đá ngầm thì mấy bạn không biết bơi nên ở gần gần chỗ tàu neo, vì tàu không neo chỗ có đá ngầm đâu. Bạn muốn vùng vẫy bao nhiêu cũng được, chừng nào thấy mọi người lên thì mình lên. Trên tàu có nhà vệ sinh thay đồ. Nếu bạn có nhu cầu tắm lại nước ngọt thì nên lên sớm chứ lên trễ phải chờ đấy. Tắm xong, chủ tàu sẽ cho bạn ăn cháo nhum.

Nhum là con nhím biển, nhìn y như quả cầu gai màu đen ý. Cháo khá ngon, nhưng có gừng. Bạn nào không ăn được gừng, ví dụ như mình, thì hoặc là vừa ăn vừa lặt gừng, hoặc là nhịn, mà thiệt sự vừa bơi lên ăn chén cháo ấm sướng lắm ý. Cháo không thiếu đâu, bạn ăn 2-3 chén cũng được. Ăn xong thì ngồi nghỉ ngơi, tàu chở bạn lại hòn Lớn, là nơi có cầu cảng có nhà nghỉ ý. Bạn về nhà nghỉ tắm rửa nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tối lại đi ăn.

V. Ngày 3:

Ngày 3 là ngày trả phòng. Các bạn nên chừa 1 buổi sáng đánh 1 giấc thẳng cẳng, trưa dậy dọn đồ trả phòng, ra chợ ăn trưa mua đồ lưu niệm xong lên tàu về Rạch Giá luôn là quá đẹp. Về tới Rạch Giá thì bắt taxi ra bến xe Rạch Sỏi tầm 140-150k. Chỉ cần tới được bến xe thôi là yên tâm được rồi, phần còn lại để nhà xe lo.

Cũng như lượt đi, lượt về bạn cũng báo cho lơ xe rằng bạn sẽ xuống ở đâu ("ở đâu" là địa chỉ chi nhánh Phương Trang nha, chứ xe trung chuyển không chở bạn về tận nhà đâu) để xe thả bạn xuống. Bạn nên chọn chi nhánh nào mà bạn cảm thấy gàn nhà bạn ý, để bạn bắt taxi về đỡ tốn tiền.

Thế là xong bài review của mình nha. Vật túm quần lại các bạn cần đặt trước cái gì? Là vé xe và vé tàu, cẩn thận hơn nữa thì nhà nghỉ luôn. Chúc các bạn có 1 chuyến đi Nam Du vui vẻ.

Trúc Lam
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề