Hỏi đáp Review chuyến đi Bangkok - Pattaya 5,5 ngày 5 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kiều Khang 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chuyến đi Bangkok - Pattaya 5,5 ngày 5 đêm

Xin phép Ad em review chuyến đi Bangkok - Pattaya 5,5 ngày 5 đêm vừa qua. Một chuyến đi phải nói khá thú vị và cũng có những sai xót mà các bạn có thể tham khảo.

- Chi phí: total khoản 10 triệu
- Vé máy bay của Nok Air 2tr7 (mua vé rẻ sau đó lúc đi mua thêm 20 ký hành lý)
- Phương tiện đi lại: Đi gần như tất cả BTS, MRT, Taxi, Tuk Tuk, Bus, Thuyền, Songthew.
- KS: Boone Place trên đường Rama VI. KS ok, nhiệt tìnhbij cái xa, đi bộ mệt. Cách trạm National Stadium tới gần 2 KM.
- Đổi tiền: 109 Hồ Tùng Mậu, ngoài ngân hàng thì mình đã check và thấy chỗ này rẻ nhất. Lúc mình đổi là 704k cho 1000

**Điểm tốn tiền ngu trong chuyến đi:
- Ham vé rẻ mà đi tối về sáng sớm. Mất thêm 2 đêm KS tính ra nhiều tiền hơn
- Mua vé promotion nên ko được free hành lý kỷ gửi, đành phải mua thêm 20 ký.
- Đi mà không check giờ giấc nào phù hợp cho từng

** Điểm cần lưu ý
- Đi chợ đêm hoặc Taxi thường rất hét giá. Ngoài những trung tâm thương mai thì nếu đi chợ nên trả giá bằng 1/3 trở xuống. Ban đầu cũng sợ bị quánh lắmn nhưng lúc sau thấy bình thường, không bán thì đi. Taxi, Tuk Tuk trả giá 1/3 đến 1/2
- Trước khi đi đâu nên nhờ khách sạn ghi giùm tên địa điểm muốn đi sang tiếng Thái. Vì hầu hết tiếng Anh không tốt, đưa địa chỉ tiếng Anh cũng chưa mấy ai biết
- Nhớ check thời gian hoạt động của các điểm điểm: Ví dụ như Asiatique thì hoạt động từ 4:00 PM, phố đèn đỏ nên đi từ 9:00 PM. Lỡ dại đi Asiatique 9h sáng và phố đèn đỏ 7h tối. :D
- Nếu đi 2 người trở lên thì đi Taxi ok hơn Songthew hoặc Tuk Tuk, giá bằng hoặc rẻ hơn nhưng an toàn, đỡ say xe.
- Nếu muốn xem các show hoặc đi ra đảo chơi thì mua trước ở đây, rẻ hơn: http://bit.ly/2C80Env, giá rẻ hơn 1/2 hoặc 1/3.
- Nên chọ KS gần BTS tầm 1km cho người chịu đi bộ và 500m cho người ít chịu đi là đẹp.

** Lịch trình
- Ngày 7/12 tối 8h35 bay, 10h tới nơi check in. Ban đầu định ngủ lại sân bay nhưng thấy xe buýt A1 còn hoạt động nên đi Mochit luôn tốn 30 bath. Định tìm chỗ ăn, hotel nhưng hoang mang không thấy đâu. Sao 1 hồi google tranlate thì nhờ taxi chở tới KS gần đó.Tốn thêm 950 bath 1 đêm KS.

- Ngày 8/12: Ăn sáng, bắt taxi ra Mochit 2 mua vé Bus đi Pattaya (117 bath thì phải). Tới bến xe bathtaya thử đi Songthew về KS tốn 50 bath/1 người. 1 lần rồi ớn Songthew luôn. Chiều 5h đi ra biển dạo, đi ăn rồi đi bộ tới chỗ xem Tiffny show. Trên đường đi có rất nhiều chợ đem, trung tâm đẹp, tấp vô ăn uống, la cà thoải mái. (Lần trước xem show AlCazar thấy hoành tránh và thích hơn). Xem xong 9h đi ra phố đèn đỏ, choáng ngợp bởi đâu cùng toàn gái là gái, show là show. (Cẩn thận bị chém đẹp khi vào)

+ Bạn nào rảnh rỗi có thể cân nhắc đi đảo san hô. Lần trước mình đi rồi nên không đi nữa.
- Ngày 9/12: Ăn sáng rồi bắt xe về Bangkok, lúc về mình chọn vé về Ekkamai cho tiện chứkhoong về Mochit (107 Bath). Mình về tới KS là 3h chiều, vì phải đi bộ khá xa. Chiều 4h bắt Tuk Tuk ra đền thờ Thần 4 Mặt sau đó đi bộ tới Siam bắt BTS đi ASOk qua Terminal 21, ở đây có quầy thức ăn mình cho là ngon và rẻ nhất trong mấy trung tâm. Ăn xong đi vòng vòng chụp hình tha hồ.

- Ngày 10/12: Sáng dậy bắt BTS đến Mochit đi chợ Chaktochak, tha hồ mua sắm và trả giá. 2h chiều mình xuống MRT ngay Mochit đi tới Hua Lamphong là trạm cuối đi Chùa Phật Vàng, xong qua lượn China Town kế bên

- Ngày 11: 9h đi ăn sáng rồi đi Safari (ban đầu định đi Taxi vì đã mua vé ở VN). Bắt BTS tới Mochit, xong lên bus 96 (hoặc 26 ) đi tới Fashion ISland mất 7 bath mà đi tới hơn 1h tiếng. Cố bán vé cũng không biêt chữ luôn, nhờ 2 bạn người thái biết chỗ này chứ cũng không biết tiếng anh. Sau khi tới trạm bắt xe buýt 100 bath nữa đi tới. Mua vé rồi nhưng do không có xe nên tốn thêm 45 bath để đi bus vòng vòng khu này. Khu này chủ yếu chim là chim, các loài khác không đa dạng lắm. 3h mệt quá nên bắt Taxi về mất 400 Bath.

- Về KS nghỉ ngơi tốn 6h lom com đi phố đèn đỏ silom. Ban đầu không biết gần trạm nào nên đi bộ ra MBK ăn tối, xong bắt Tuk Tuk đi.tới đó đi hoài mà không thấy ai tưởng lộn chỗ. Hên có chợ đêm nên tấp vô mua đồ, tới khoản 9h mới lộ ra mấy con đường toàn trai có, gái có tha hồ mà lựa. Xong lúc về phát hiện nằm ngay trạm BTS Sala Daeng. Đỡ tôn tiền ghê.

Ngày 12: Sáng nghe Asiatique bắt BTS đi tới trạm Saphan Taskin phát hiện 4h mới mở. Hên quá có chuyến phà dọc sông Chao Phaya. Sau 1 hồi cân nhắc mua vé ngày 180 bath. Đi rồi mới thấy cái này quá tiện luôn, có thể đi được China Town, Chùa Phật Vàng, Wat Pho, Chùa Bình Minh, Hoàng Cung, Khao San,... Mấy chỗ khác đi rồi nên lên chợ hoa Flower Market mà giờ đó ko còn hoa nào. Lên chùa Bình Minh cực đẹp, tốn thêm 50bath vô trong chụp hình thoải mái. Chiếu về lại Siam, có mua vé trước của Sealife nên vô chỉ cần đổi vé. Chỗ nào bao đẹp, bao tuyệt vời. Mọi người nên đi thử cho biết. Xong đi shopping bữa cuối ở Pratunam. Mình thấy chỗ này đồ vừa tầm và vừa túi tiền nhất.

Mua xong lội qua Big C mua thêm ít đồ, ăn tối rồi về chuẩn bị hành lý về.
Ngày 13/12: Sáng 4h check in rồi nhờ KS gọi Taxi ra sân bay về VN. Kết thúc hành trình.
Note: Trên đường đi hầu như mỗi ngày đều lượn qua Siam, Central Work, Big C, MBK. Trước MBK có quầy ăn cũng khá hấp dẫn. Trước các trung tâm hiện đều được trang trí cực đẹp.
Đây là lần 2 mình đến Thái, lần trước đi tour. Sau lần này mình đã rất thoả mãn và hầu như biết hết cách đi lại cũng như các khu vui chơi nổi tiếng ở Bangkok. Chắc chắn sẽ trở lại không lâu.
P/s Có sai xót từ ngữ hoặc tên riêng mong các bạn thông cảm.
Have a good day!
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề